PN - Khoảng 23g ngày 24/7,
tại KP1 (P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm
trọng khiến 11 căn nhà bị sạt xuống sông, 12 căn nhà bị ảnh hưởng phải
di dời khẩn cấp, hàng trăm người dân lâm vào cảnh khốn khó, rất may
không xảy ra thương vong.
Dự án chậm, dân lãnh đủ
Trong cơn mưa rỉ rả sáng 25/7, cả trăm
người dân với vẻ mặt thất thần vẫn chưa chịu rời nhà mình. Nhiều người
choàng áo mưa, đứng tần ngần trước nhà dù trong nhà không còn bất kỳ tài
sản nào. Có người mang mền, mùng ra dựng lều ngủ cạnh nhà, dù đã được
chính quyền địa phương bố trí chỗ ở tạm. Thỉnh thoảng họ lại liều mình
lội xuống mép sông, tiếc nuối nhìn khối tài sản đang lềnh bềnh dưới nước
rồi lại lội lên, mắt đỏ hoe. Cạnh đó, hàng chục người đang hối hả đập
chính căn nhà mình với hy vọng có thể giữ lại phần nền nhà...
Ảnh:
Phùng Huy
Chị Nguyễn Thị Hà (nhà số 17/143)
người ướt run lập cập, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: khoảng 23 giờ, vợ
chồng chị đang xem ti vi thì nghe tiếng rắc rắc liên tục. Chị còn chưa
kịp biết chuyện gì xảy ra thì toàn bộ đồ đạc trong nhà ầm ầm ngã đổ, hai
vách tường bị xé toạc, vợ chồng chị vội xông vào phòng ôm hai đứa con
phóng ra ngoài thì cũng là lúc hơn nửa căn nhà lật nhào xuống sông. Cạnh
đó, ba mẹ con chị Ngô Ngọc Bích (nhà số 17/133) đang ngồi ôm mớ tài sản
còn lại có thể đếm được: một cái tủ, một cái bàn, một máy vi tính và
vài vật dụng linh tinh khác. Chị Bích bật khóc: “Hơn 90% tài sản đã trôi
theo nước sông, tập vở của tụi nhỏ cũng chỉ vớt được vài quyển, sắp tới
chúng tôi không biết sống ra sao”.
Theo UBND P.27, có tổng cộng 23 căn
nhà phải di dời, trong đó 11 căn bị sạt lở sâu từ 5m – 10m, 12 căn rạn
nứt. Rất nhiều tài sản có giá trị như: xe máy, tủ lạnh, máy giặt, ti vi…
đã bị chìm xuống sông. Nhiều người dân nghĩ dự án chống sạt lở bờ kênh
sắp thi công, nên mùa mưa năm nay họ không bỏ tiền ra chống sạt lở nữa.
Anh Phạm Ngọc Hòa (nhà số 17/145) khẳng định: “Trước mùa mưa, chính
quyền địa phương có thông báo chuẩn bị di dời, nhưng chờ hoài mà không
thấy quyết định hỗ trợ, đền bù và bố trí chỗ tái định cư”.
Vụ sạt
lở làm nhiều người dân sống trong khu vực này
lâm vào cảnh khó khăn
Được biết, khu vực sạt lở này thuộc
tiểu dự án 1.4 (nằm trong dự án chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa) do Khu
Đường sông làm chủ đầu tư với chiều dài 685m. Tháng 4/2010, dự án đã
được Sở Giao thông vận tải TP.HCM phê duyệt đầu tư. Ngay sau đó, dự án
tiếp tục được UBND TP chấp thuận kinh phí đền bù hỗ trợ để di dời. Thế
nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ông Phan Hoàng Trí – Phó giám đốc Khu
Đường sông giải thích: “Dự án giậm chân tại chỗ là do giải phóng bàn
giao mặt bằng chậm. Công việc này đã được UBND TP giao cho UBND Q.Bình
Thạnh thực hiện và chỉ đạo quận khẩn cấp di dời người dân. Vào đầu mùa
mưa, Khu Đường sông cũng đã cảnh báo đây là khu vực có nguy cơ sạt lở
thuộc mức độ nguy hiểm nhất và đã đề nghị di dời khẩn cấp người
dân”.
Vẫn còn nhiều dự án… hứa
Dù đã vào mùa mưa bão nhưng rất nhiều
dự án vẫn đang thi công ì ạch. Trong khi đó, theo khảo sát của chúng
tôi, tất cả các điểm có nguy cơ sạt lở cao đều đông dân cư. Trên rạch
Dọc (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), từ lâu, mỗi khi mùa mưa đến, người
dân lại hồi hộp “canh chừng” sạt lở, nay lại càng lo sợ hơn khi sạt lở
đã xảy ra sát con đường liên xã. Chị Trần Thị Hạnh (sống cạnh rạch Dọc)
lo lắng: “Mùa mưa năm ngoái khu vực này sạt lở ăn vào bờ cả chục mét.
Chúng tôi kiến nghị làm bờ kè, chính quyền địa phương nói đang làm.
Nhưng giờ vào mùa mưa rồi vẫn chưa thấy”.
Huyện Nhà Bè đang có 19 vị trí tiềm ẩn
nguy cơ sạt lở cao nhưng hầu hết các dự án đều “đóng băng”. Điển hình
là dự án tái định cư cho 418 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở
cao, với diện tích 14,2 ha (xã Hiệp Phước) nhiều năm qua gần như… bất
động. Dự án xây bờ kè rạch Tắc Bến Rô (xã Phước Lộc), kinh phí 1,4 tỷ
đồng cũng im lìm trong nỗi thất vọng của người dân.
Tương tự, tại các xã Thạnh Lộc, Thạnh
Xuân, An Phú Đông (Q.12)… trong mùa mưa này, người dân chưa thể ngon
giấc khi dự án bờ hữu sông Sài Gòn - Vàm Thuật dài 12km, đã hơn hai năm
thực hiện mà Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn TP chỉ mới hoàn
thành trên 60% hạng mục công trình. Một lãnh đạo xã An Thới Đông than:
“Dự án làm ì ạch, trong khi sạt lở ngày càng cấp bách, khiến người dân
như ngồi trên lửa. Năm nào bà con cũng hỏi thời gian hoàn thành dự án.
Chúng tôi đành… hứa đại với dân”.
Theo Khu Đường sông TP, hiện toàn TP
có đến 45 vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, có hơn 10 vị trí đang
được… lập hồ sơ đầu tư xây dựng.
Ông Phan Công Bằng – Trưởng phòng Quản
lý giao thông thủy (Sở GTVT TP) thừa nhận: “Hiện các dự án chống sạt lở
có thi công chậm, ngoài nguyên nhân thiếu kinh phí, còn do các quận,
huyện giải phóng mặt bằng quá chậm. Sắp tới, chúng tôi sẽ báo cáo cho
UBND TP biết việc này để TP chỉ đạo thực hiện nhanh hơn”.
Phan
Trí
Bà Nguyễn Thị Thanh Hợp – PCT UBND P.27 (Q.Bình Thạnh) cho biết: “Hiện tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đã được phường bố trí chỗ ở tạm thời tại hội trường các khu phố. 11 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất trước mắt được phường hỗ trợ ngay hai triệu đồng/hộ. Sắp tới, phường sẽ kiến nghị UBND Q.Bình Thạnh bố trí nhà tái định cư cho người dân. Ngày 26/7, phường sẽ kết hợp với
Sở Cảnh sát PCCC TP lặn vớt đồ đạc cho dân”.
|