Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anewlife  
#1 Đã gửi : 24/03/2006 lúc 09:41:07(UTC)
anewlife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2006(UTC)
Bài viết: 5

Chào mọi người! Hôm nay vào đây chỉ mong mọi người cho một lời khuyên.<br />Chuyện là thế này.<br />&nbsp;Mình và người đó yêu nhau &lt; mình là boy&gt;, <br />Mình sinh năm 86, đang học năm 2 Đại học.<br />còn người đó thì sinh năm 84, học cùng trường với mình.<br />Chúng mình trước kia chơi rất thân với nhau. Rồi&nbsp;.... nảy sinh tình cảm.<br />người đó trước kia đã có người yêu. Cũng vì chúng mình thân nhau quá mà có xảy ra mâu thuẫn giữa mình và người yêu của nàng.<br />Rồi họ chia tay nhau. Do vậy mà thời gian cho mình và nàng bên nhau nhiều hơn.<br />Chúng mình đã yêu nhau. Ban đầu mình cảm thấy người đo' ... thứ nhất nhiều tuổi, thứ 2: đã qua 1 mối tình và họ lại là con gái.Cho nên cảm thấy người đó chỉ "yêu" theo 1 nghĩa "ko có tương lai" với mình. Thời gian trôi làm mình cảm thấy tình yêu người đó dành cho mình là thực sự. Người đó đã tâm sự cùng mình: Chỉ cần 2 người có niềm tin vào mối tình này &lt; đặc biệt là mình&gt;, người quyết định sẽ là mình. Người ta nói: hãy suy nghĩ cho kĩ vì nàng H đã thất bại một mối tình rồi cho nên ko muốn cuộc tình thứ 2 dở dang nữa/.<br />Chuyện là như vậy đó. thật đẹp phải ko?<br />Nhưng thực tế thì lại khác. Mình ko tiếp tục học Đai Học nữa, mình đang ôn thi lại để thi vào trường khác. Còn người đó thì còn 1 kì này ra trường rồi. <br />Vẫn biết yêu thì phải có niềm tin ở nhau nhưng.......... mong mọi người cho mình một lời khuyên.<br />Thân!<br /><br /><br /><br />
Quảng cáo
Offline Vòng tay bè bạn  
#2 Đã gửi : 25/03/2006 lúc 02:54:50(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết

Trời ơi, không ngờ tình củm của bạn thật là đẹp và lãng mạn quá. Đám bạn của bọn mình nó không có được tình cảm và suy nghĩ chín chắn như bạn đâu. Con gái chọn bạn trai không có quan trọng bằng cấp học vị của bạn lắm đâu. Bạn đã chân thành như vậy và nếu biết thể hiện chân tình của mình thì người bạn ấy sẽ dành hết tình củm cho bạn thôi.

Tặng bạn nè :

Mùa xuân vừa đến , hoa về trên những bàn tay .Và em vừa đến thay mầu áo mới vì anh . Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai . Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh . Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông , một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh . Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông , giữa hoang tàn lãng quên , nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh . Như chưa từng có những phút lìa xa , dẫu gương mặt trên vai anh khóc oà , những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em . Như anh được sống giây phút đầu tiên , có em tận đến những giây cuối cùng . Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em .

Offline Cry4Love  
#3 Đã gửi : 25/03/2006 lúc 04:03:07(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 .... Người quyết định là bạn . Vậy thì còn lí do gì khiến bạn phải suy nghĩ ! Yêu = Tin .... Hãy tin và hãy yêu hết mình . Vips hi vọng 2 bạn sẽ hạnh phúc .. Nhất là với người con gái đó !... Cô ấy tốt và chân thành đấy chứ , bạn có phúc lém đấy !? Thế nhé ! Vui ... và yêu .... sao cho xứng đáng với tấm chân tình của Her dành cho bạn nhé!   
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline nguoixuaoi  
#4 Đã gửi : 27/03/2006 lúc 08:59:22(UTC)
nguoixuaoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC)
Bài viết: 62

Bạn mến!
Theo mình thì tình yêu không có rào cản của tuổi tác, chỉ sợ đó chỉ là tình yêu "một thoáng". Nếu như "người ấy" yêu bạn thật lòng thì sẽ chờ đợi bạn thi đậu ĐH và tốt nghiệp. Vì vậy, bạn đừng buồn nữa mà hãy tập trung cho kỳ thi sắp tới. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu.
Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Offline anewlife  
#5 Đã gửi : 28/03/2006 lúc 11:13:48(UTC)
anewlife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2006(UTC)
Bài viết: 5

Hi! Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn những lời khuyên chân thành của mọi người.
Có lẽ từ hôm nay "anewlife" mới thật sự có ý nghĩa.
Cô ấy đã nhận lời yêu của mình rồi. Chúng mình đã
thật hạnh phúc. Hy vọng chúng mình sẽ bên nhau đến mãi về sau.
Cảm ơn rất nhiều!
Offline nguoixuaoi  
#6 Đã gửi : 29/03/2006 lúc 10:27:16(UTC)
nguoixuaoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC)
Bài viết: 62

Mình chúc anewlife từ nay có được một mối tình đẹp và bền vững, cũng như việc học tập được thành công.
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu.
Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Offline Cry4Love  
#7 Đã gửi : 02/04/2006 lúc 05:44:47(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 .. Hạnh phúc nhé ! Từ nay ráng vào 4rum vít bài nha .. hihi....
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline anewlife  
#8 Đã gửi : 27/04/2006 lúc 06:03:05(UTC)
anewlife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2006(UTC)
Bài viết: 5

hic hic!
Offline anewlife  
#9 Đã gửi : 27/04/2006 lúc 06:05:58(UTC)
anewlife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2006(UTC)
Bài viết: 5

mình se giữ mãi tình yêu này.
Offline congtu_dangyeu259  
#10 Đã gửi : 27/04/2006 lúc 11:08:49(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Hảy nói rằng cố giữ TY này chứ đừng nói sẻ giữ mãi TY này.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.