Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Djarum  
#1 Đã gửi : 28/07/2010 lúc 04:12:14(UTC)
Djarum

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-06-2010(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: TpHCm

Cảm ơn: 1 lần
Mong bạn đừng buồn nữa happy
Bạn yêu bằng trái tim... Mà trái tim thì làm gì có giới tính...
Quảng cáo
Offline pigpan  
#2 Đã gửi : 28/07/2010 lúc 11:35:02(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
kittypapy123 đã viết:
Có lẽ mình không có duyên làm bạn với những bạn trên diễn đàn này,vì người ta đâu có xem mình là bạn,mà chỉ xem như một thứ gì đó đẻ dự bị,nếu cảm thấy muốn làm bạn thì hãy thật lòng,còn không muốn thì dẹpcòn có người mình muốn làm người ta vui họ lại nghĩ mình giã dối,tình cảm bạn bè của mình đối với họ là thật lòng không một chút gian dối,nhưng mình được gì chứ,à có mình nhận được toàn sự giã dối ,giờ mình mới hiểu ra 1 điều,sẽ không có ai thật lòng với mình và mình đừng ngu ngốc nữa.Giờ đây mình mới cảm thấy hối hận,bấy lâu này có người lúc nào cũng quan tâm,hi sinh tất cả mọi thứ không nghĩ đến bản thân để làm mình vui,vui buồn gì cũng có người ấy an ủi tạo thêm động lực cho mình tiếp tục sống tốt,vậy tại sao mình không nhận ra điều đó,mà cứ làm người ta buồn,rồi chạy theo những thứ vô nghĩa,cuộc đời thật nực cười,giờ mình không còn dám tin nữa,chắc tại do cái số mình là vậy,mình không trách ai hết,chỉ trách bản thân mình quá cả tin để rồi thất vọng....................

 
                           ...................................................................................................

Chà, mấy bữa ko ghé dd, bận bù đầu ko có time để 888 zới ai nữa, chiều zìa nhà là gục xuống ghế 1 đống ko kịp thay đồ nữa, 2 mắt lờ đờ, tóc tai bờm xờm, áo quần xốc xếch, mặt mũi bơ phờ, dáng đi thất thểu, tay chân bủn rủn....như con wỹ... mur có chiện j thế, ai làm N giận gê thế, chắc ko fải là T đâu fải hem, hi hi.... T nói đùa thui nhé, vui lên nha cô pé !
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline Sunday  
#3 Đã gửi : 23/08/2010 lúc 08:20:52(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Hey! My G, bắt đc chị rồi nhé! kittybaby123 đây là nick của chị đúng không? chị dám đùa cợt Sunday vậy sao?
Thêm một cái nhìn mới đó. Sunday không giấu chị bất cứ điều gì! Tại sao chị?????????????

Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline thu_vang  
#4 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 02:34:05(UTC)
thu_vang

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-08-2010(UTC)
Bài viết: 12

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
kittypapy123 đã viết:
Có lẽ mình không có duyên làm bạn với những bạn trên diễn đàn này,vì người ta đâu có xem mình là bạn,mà chỉ xem như một thứ gì đó đẻ dự bị,nếu cảm thấy muốn làm bạn thì hãy thật lòng,còn không muốn thì dẹp,chớ đừng giả tạo ,còn có người mình muốn làm người ta vui họ lại nghĩ mình giã dối,tình cảm bạn bè của mình đối với họ là thật lòng không một chút gian dối,nhưng mình được gì chứ,à có mình nhận được toàn sự giã dối ,giờ mình mới hiểu ra 1 điều,sẽ không có ai thật lòng với mình và mình đừng ngu ngốc nữa.Giờ đây mình mới cảm thấy hối hận,bấy lâu này có người lúc nào cũng quan tâm,hi sinh tất cả mọi thứ không nghĩ đến bản thân để làm mình vui,vui buồn gì cũng có người ấy an ủi tạo thêm động lực cho mình tiếp tục sống tốt,vậy tại sao mình không nhận ra điều đó,mà cứ làm người ta buồn,rồi chạy theo những thứ vô nghĩa,cuộc đời thật nực cười,giờ mình không còn dám tin nữa,chắc tại do cái số mình là vậy,mình không trách ai hết,chỉ trách bản thân mình quá cả tin để rồi thất vọng....................
MÌnh gét nhất người 2 lòng


Có duyên làm bạn hay không là do chính mình tạo ra bạn ơi, chứ cuộc sống hay 4rum này mình tin sẽ có những người rất chín chắn và yêu chân thành, còn bạn sống thật lòng mà không đựoc đáp lại thì người đó không đáng để bạn quan tâm hoặc bạn thông cảm cho họ vì tình cảm của họ dành cho 1 người khác mất rồi.

Chúc bạn có cái nhìn tốt hơn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.