Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline badmintonboy  
#1 Đã gửi : 02/08/2010 lúc 08:10:30(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Chào tất cả các bạn!mình là 1 người đang có những triệu chứng sơ nhiễm hiv.mấy hôm nay mình vô cùng lo lắng.mình đang là SV chỉ vì 1 lúc ngu xuẩn mà giờ đây ngồi ôm hận hận sẽ mất tất cả.mình còn lo cho cả người yêu mình nữa.1 người phụ nữ tuyệt vời về tính cách.chỉ vì yêu 1 thằng ko ra j như mình mà sẽ có nguy cơ nhiễm hiv.mình đau khổ quá.NHƯNG

 Các bạn à! ai cũng 1 lần phải chết nên dù tuyệt vọng đến đâu hãy cố gắng gượng dậy mà sống.Hãy vạch cho mình 1 hướng đi cùng căn bệnh này.Hãy kiên cường lên mà đối diện với nó.hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.Hãy cảnh tỉnh người khác.Mình chỉ muốn nói rằng CÁC BẠN ƠI! HÃY CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ!
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.