 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
badmintonboy đã viết:dạ em sẽ vô.ít ra e cũng được gặp các anh.những con người đầy tình thân ái.nếu nhiễm em sẽ kiếm việc j đó giúp mọi người phòng chống bệnh này.em đang khóc.trời cũng đang khóc.khóc ko vì đau khổ.khóc vì đc gặp các anh.những người tốt bụng đến kì lạ.20 21 em sẽ đi
chúc Bạn Âm Tính,sau này cùng đồng hành với những Người tốt bụng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
badmintonboy đã viết:dạ em sẽ vô.ít ra e cũng được gặp các anh.những con người đầy tình thân ái.nếu nhiễm em sẽ kiếm việc j đó giúp mọi người phòng chống bệnh này.em đang khóc.trời cũng đang khóc.khóc ko vì đau khổ.khóc vì đc gặp các anh.những người tốt bụng đến kì lạ.20 21 em sẽ đi
Welcome to HCM.C |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
 1 người cảm ơn sayumi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
|
A DI ĐÀ PHẬT! |
 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
các anh chị tuyệt vời quá.mọi người AT cả rùi đừng bỏ rơi thằng em ngu muội này nhé.giữa phố phường bon chen đó.e chịu ko nổi.ai tư vấn dùm e đến chỗ nào trọ gần HÒA HẢO.e ko có nhiều tiền.20 e đi.21 tới.22 đi XN.e vẫn còn chút ít hi vọng.nhưng đang dần tắt |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
badmintonboy đã viết:các anh chị tuyệt vời quá.mọi người AT cả rùi đừng bỏ rơi thằng em ngu muội này nhé.giữa phố phường bon chen đó.e chịu ko nổi.ai tư vấn dùm e đến chỗ nào trọ gần HÒA HẢO.e ko có nhiều tiền.20 e đi.21 tới.22 đi XN.e vẫn còn chút ít hi vọng.nhưng đang dần tắt
bạn có đc bao nhiêu trong túi. trọ thì ở đây khoảng 150k/đêm đổ xuống. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:các anh chị tuyệt vời quá.mọi người AT cả rùi đừng bỏ rơi thằng em ngu muội này nhé.giữa phố phường bon chen đó.e chịu ko nổi.ai tư vấn dùm e đến chỗ nào trọ gần HÒA HẢO.e ko có nhiều tiền.20 e đi.21 tới.22 đi XN.e vẫn còn chút ít hi vọng.nhưng đang dần tắt
Mỗi người 1 ít, rùi hy vọng sẽ cháy lại dần phải hok nà!
Ai ở Q10 cho bamintonboy 1 cái địa chỉ tin cậy đi nào. |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
bạn ơi, cố lên nhé. mọi chuyện sẽ tốt lành thôi.
đêm dài sẽ qua nhanh thôi mà. hic mình còn đang chờ đủ tới 8 tuần... dù sao bây giờ mình cũng đang nghĩ có lẽ mình đã bị rùi...
dù sao trong cuộc sống còn nhiều việc phải làm, còn nhiều người bên mình mà.
cầu chúc mọi người âm tính.
1 tuần đến 2 tuần đầu mình lo lắng đến mức không ăn được gì... hic. thường thì nửa ngày không ăn gì đã đói tới tụt huyết áp... thế mà cả tuần đó ko ăn gì cố gắng mãi mới nuốt trôi vài miếng com mà cũng không thấy đói... hì.
mình đã tính tới hết các phương án như sau này sinh con liệu có bị H không?
sau này mình làm gì...
mọi người đối xử ra sao?...
và nhiều điều khác....
nhưng bạn à... số phận đã an bài rồi, mình lo lắng cũng không làm gì được cả, chỉ biết hi vọng và hi vọng.... chờ ngày mai sẽ đến.
bạn có kết quả AT rồi... hãy hi vọng tới 6 tuần vẫn AT rồi 3 tháng vẫn vậy.
bạn ơi tự tin lên. |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Ke7en đã viết:badmintonboy đã viết:các anh chị tuyệt vời quá.mọi người AT cả rùi đừng bỏ rơi thằng em ngu muội này nhé.giữa phố phường bon chen đó.e chịu ko nổi.ai tư vấn dùm e đến chỗ nào trọ gần HÒA HẢO.e ko có nhiều tiền.20 e đi.21 tới.22 đi XN.e vẫn còn chút ít hi vọng.nhưng đang dần tắt
bạn có đc bao nhiêu trong túi.
trọ thì ở đây khoảng 150k/đêm đổ xuống.
e có khoảng 3 triệu thôi.hic.sv mà anh |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:bạn ơi, cố lên nhé. mọi chuyện sẽ tốt lành thôi.
đêm dài sẽ qua nhanh thôi mà. hic mình còn đang chờ đủ tới 8 tuần... dù sao bây giờ mình cũng đang nghĩ có lẽ mình đã bị rùi...
dù sao trong cuộc sống còn nhiều việc phải làm, còn nhiều người bên mình mà.
cầu chúc mọi người âm tính.
1 tuần đến 2 tuần đầu mình lo lắng đến mức không ăn được gì... hic. thường thì nửa ngày không ăn gì đã đói tới tụt huyết áp... thế mà cả tuần đó ko ăn gì cố gắng mãi mới nuốt trôi vài miếng com mà cũng không thấy đói... hì.
mình đã tính tới hết các phương án như sau này sinh con liệu có bị H không?
sau này mình làm gì...
mọi người đối xử ra sao?...
và nhiều điều khác....
nhưng bạn à... số phận đã an bài rồi, mình lo lắng cũng không làm gì được cả, chỉ biết hi vọng và hi vọng.... chờ ngày mai sẽ đến.
bạn có kết quả AT rồi... hãy hi vọng tới 6 tuần vẫn AT rồi 3 tháng vẫn vậy.
bạn ơi tự tin lên. cảm ơn bạn thân mến của tôi.đúng số phận an bài rùi.dù sao cũng đã an bài |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
tuyệt vời quá.e cảm ơn chị |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
badmintonboy đã viết:
tuyệt vời quá.e cảm ơn chị
Cố lên thằng em cầu lông  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
theo mình bạn hãy chú ý tới công việc của mình còn việc bạn vào sài gòn hay không thì cũng không quan trọng. chỉ là xét nghiệm thôi chứ không làm thay đổi được gì vì bạn Âm tính rồi mà.
hì XN ở đó cũng vậy thôi, hãy đợi đủ 3 tháng nhé.
hì AT mà... |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Ke7en đã viết:badmintonboy đã viết:các anh chị tuyệt vời quá.mọi người AT cả rùi đừng bỏ rơi thằng em ngu muội này nhé.giữa phố phường bon chen đó.e chịu ko nổi.ai tư vấn dùm e đến chỗ nào trọ gần HÒA HẢO.e ko có nhiều tiền.20 e đi.21 tới.22 đi XN.e vẫn còn chút ít hi vọng.nhưng đang dần tắt
bạn có đc bao nhiêu trong túi.
trọ thì ở đây khoảng 150k/đêm đổ xuống.
e có khoảng 3 triệu thôi.hic.sv mà anh
bạn yên tâm 3tr là dư sức rồi...liên nhệ a Tuấn bạn nhé |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Ke7en đã viết:badmintonboy đã viết:Ke7en đã viết:badmintonboy đã viết:các anh chị tuyệt vời quá.mọi người AT cả rùi đừng bỏ rơi thằng em ngu muội này nhé.giữa phố phường bon chen đó.e chịu ko nổi.ai tư vấn dùm e đến chỗ nào trọ gần HÒA HẢO.e ko có nhiều tiền.20 e đi.21 tới.22 đi XN.e vẫn còn chút ít hi vọng.nhưng đang dần tắt
bạn có đc bao nhiêu trong túi.
trọ thì ở đây khoảng 150k/đêm đổ xuống.
e có khoảng 3 triệu thôi.hic.sv mà anh
bạn yên tâm 3tr là dư sức rồi...liên nhệ a Tuấn bạn nhé
giời đét ơi ! 3 triệu là xét nghiệm đến mấy chục lần luôn đó ông bạn ,làm gì mà đi xét nghiệm cần nhiều tiền đến thế |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
e mang theo để nhỡ có j còn sống được vài ngày.hi |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
badmintonboy đã viết:e mang theo để nhỡ có j còn sống được vài ngày.hi
nhiu đó cả tháng chứ vài ngày jì ông. Sẵn tiện AT thì ăn mừng liên hoan nhậu nhẹt nhé, hehehe |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì... thôi thì thừa còn hơn thiếu.
mà thiếu thì bạn alo cho anh tuấn mec.
bạn ơi, tự tin lên và thông báo cho mọi người nhé.
chúc bạn mọi điều tốt lành. |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
 1 người cảm ơn anhsangcuoiduongham cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
từ tuyệt vọng đã tự tin thêm 1 ít,dẫu biết cửa thoát là khá nhỏ.cảm ơn mọi người----gia đình của em |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.