Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang«<678910>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline badmintonboy  
#141 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 10:05:57(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
giờ công việc vui nhất của em là lên đây ngồi giải tỏa.cuộc đời mỗi người thật là hay phải ko anh.thay đổi tất cả chỉ trong 1 vài phút thậm chí là 1 vài giây.như mới cách đây 1 tháng tương lai còn rực sáng thế mà chỉ vì mấy phút ngắn ngủi mà phải trả giá thật quá đắt,mất tất cả,tận cùng của sự đau khổ.đời người là vậy đó.tất cả là do chính mình.haiza.cầu nguyện nào
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline oblivion79  
#142 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 10:26:55(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Thấy ông bạn lên mừng ghê, cứ tưởng stress quá làm bậy .... . Thời gian bây giờ là cố gắng giữ gìn sức khoẻ, chứ sức khỏe mà kém là kéo theo nhiều triệu chứng, suy diễn lung tung.


Việc xét nghiệm thì phải qua hết tuần thứ 6, tức là ở tuần thứ 7. Ông bạn phải 2 tuần nữa, cố lên nhé.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline badmintonboy  
#143 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:11:53(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
e cũng đang tính làm bậy đây a.người e bị đau Lách nữa mới khốn chứ.ko thiếu 1 triệu chứng j rồi.
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline oblivion79  
#144 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:16:24(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
badmintonboy đã viết:
e cũng đang tính làm bậy đây a.người e bị đau Lách nữa mới khốn chứ.ko thiếu 1 triệu chứng j rồi.


Đã sai rồi thì đứng làm sai hơn nữa.

Cố gắng chờ đến thời gian đi xét nghiệm. đọc sách, đọc truyện, xem phim.... cho bớt nghĩ đến stress. Mà tên ông bạn là badmintonboy, chắc đánh cầu lông khá lắm ha?
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline badmintonboy  
#145 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:18:47(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
dạ rất khá.nhất nhì trường thôi anh.đó là niềm ham mê của em.nhưng mấy hôm mệt quá chơi ko nổi.oa oa oa oa
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline quakhubuongtha  
#146 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:19:10(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
úi giời đang tính toán gì mà đòi làm bậy nữa kià, cho em tham gia với coi, her her
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline oblivion79  
#147 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:22:32(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
badmintonboy đã viết:
dạ rất khá.nhất nhì trường thôi anh.đó là niềm ham mê của em.nhưng mấy hôm mệt quá chơi ko nổi.oa oa oa oa


Hiii, mình cũng khoái món này, nhưgn đánh kém lắm.... amateur.

Cố gắng ra sân, tránh nghĩ đến nó nhiều, làm vài hiệp là khỏe ngay thôi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline oblivion79  
#148 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:28:05(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
quakhubuongtha đã viết:
úi giời đang tính toán gì mà đòi làm bậy nữa kià, cho em tham gia với coi, her her


Không cho con gái tham gia
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline badmintonboy  
#149 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:29:09(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
hi ngồi nói chuyện thế này làm phiền anh quá.tay nhấc lên còn ko nổi huống j cầm vợt hả anh.người a ít triệu chứng nên hi vọng tràn trề.em ngàn lần chúc anh AT.còn em thì xong rùi.hi.cách đây 1 tháng đập quả cầu bùm bùm vậy mà giờ ngồi đây ko còn chút sức lực,hahaha đời là thế sao.HAHAHAHAHA,anh yêu em người yêu ơi.ngàn lần cầu đức Phật hãy để con chịu tội 1 mình.thế thôi thế là mãn nguyện rôi
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline quakhubuongtha  
#150 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:31:41(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
oblivion79 đã viết:
quakhubuongtha đã viết:
úi giời đang tính toán gì mà đòi làm bậy nữa kià, cho em tham gia với coi, her her


Không cho con gái tham gia
 chơi đẹp quá ta,có trò vui mà giấu 1 mình ứ cần
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline badmintonboy  
#151 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:35:16(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
e viết những điều này trong trạng thái hoàn toàn bình thường.người yêu em  mua thuốc bổ đắt tiền cho em uống nè.chăm sóc e từng li từng tí nè.yêu thương e hết mực nè,hồn nhiên nói về bao dự định tương lai nè.còn e thì ...cô ấy mà biết tin này thì chết trước em anh Obilivion à.ôi cay nghiệt quá.e đang bắt đầu trả giá đây.hơn 20 năm nay chưa làm bố mẹ vui 1 lần trọn vẹn.
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline oblivion79  
#152 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:36:39(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
badmintonboy đã viết:
hi ngồi nói chuyện thế này làm phiền anh quá.tay nhấc lên còn ko nổi huống j cầm vợt hả anh.người a ít triệu chứng nên hi vọng tràn trề.em ngàn lần chúc anh AT.còn em thì xong rùi.hi.cách đây 1 tháng đập quả cầu bùm bùm vậy mà giờ ngồi đây ko còn chút sức lực,hahaha đời là thế sao.HAHAHAHAHA,anh yêu em người yêu ơi.ngàn lần cầu đức Phật hãy để con chịu tội 1 mình.thế thôi thế là mãn nguyện rôi


Hehheeh, rùi 1-2 tháng nữa lại đập quả cầu nổ bùm bùm cho coiiii. Bữa giờ bạn bè nó réo ra sân chơi, muh cũng lười. Không đi làm thì nằm nhà, coi phim, đọc sách (thix thể loại nào cứ ra nhà sách tha 1 đống về, cũ mới gì cũng được, giết thời gian cực tố)... hạn chế suy nghĩ chừng nào hay chừng đó.



Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline oblivion79  
#153 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:39:18(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
badmintonboy đã viết:
e viết những điều này trong trạng thái hoàn toàn bình thường.người yêu em  mua thuốc bổ đắt tiền cho em uống nè.chăm sóc e từng li từng tí nè.yêu thương e hết mực nè,hồn nhiên nói về bao dự định tương lai nè.còn e thì ...cô ấy mà biết tin này thì chết trước em anh Obilivion à.ôi cay nghiệt quá.e đang bắt đầu trả giá đây.hơn 20 năm nay chưa làm bố mẹ vui 1 lần trọn vẹn.


Đời còn dài lắm, muốn trả hiếu cho Cha Mẹ thì vẫn còn cơ hội.


Ở đời, tội bất hiếu lớn nhất là chối bỏ sự sống do Cha Mẹ đem lại đó bạn ah... đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline badmintonboy  
#154 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:39:48(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
e đã dính H trong cái % vô cùng nhỏ ấy.hay thật.số e đen đủi quá.cô gái kia bắt đầu cảm cúm rùi các anh a.nó đến từ điều mình  ít nghi ngờ nhất.ko thể ngờ được
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline oblivion79  
#155 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:44:08(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
badmintonboy đã viết:
e đã dính H trong cái % vô cùng nhỏ ấy.hay thật.số e đen đủi quá.cô gái kia bắt đầu cảm cúm rùi các anh a.nó đến từ điều mình  ít nghi ngờ nhất.ko thể ngờ được


Mùa nay thời tiết thất thường, dễ bị cảm lắm, tớ viêm amedan 3 tuần nay (mãn tính), cứ ho khan suốt, mũi thì thỉnh thoảng lại sụt sịt nhẹ... xung quanh thì bà con cảm đầy... ngồi trong văn phòng  toàn nghe ho, hắt xì....


Nên nhớ là chưa có kết luận gì cho đến khi cầm tờ giấy XN nhé, chỉ có XN mới biết được thôi.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Assassin_Kill_HIV  
#156 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:46:22(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Các bạn nào khi chưa cầm kết quả trên tay mà vội phán mình dính H thì tinh thần rất dễ suy sụp , tốt nhất là phải hy vọng chứ đừng thất vọng
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline minh_anh29  
#157 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:50:02(UTC)
minh_anh29

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
badmintonboy đã viết:
e đã dính H trong cái % vô cùng nhỏ ấy.hay thật.số e đen đủi quá.cô gái kia bắt đầu cảm cúm rùi các anh a.nó đến từ điều mình  ít nghi ngờ nhất.ko thể ngờ được


BÁC SUY NGHĨ TIÊU CỰC QUÁ,thời tiết thế này thì cảm sốt là chuyên quá bình thường,bác còn nợ đời nhiều điều lắm,hãy sống vững tin lên,tôi tin ông trời sẽ mang laiij cho bạn những điều tốt đẹp
Offline badmintonboy  
#158 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 02:30:52(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
người yêu em đã kêu mệt mỏi đau đầu.hic.tội nghiệp em quá em thương mến ơi.ko có j có thể bù đắp nổi nỗi đau này cho em.<e ko biết kêu ai chỉ vô đây nói cho đỡ bùn mấy bác thông cảm>xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ.con chỉ xin 1 cơ hội này thôi.1 cơ hội để bù đắp cho người yêu
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline Assassin_Kill_HIV  
#159 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 02:45:29(UTC)
Assassin_Kill_HIV

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2009(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: Sát Thủ của diễn đàn

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Có 1 vị phật có thể lắng nghe nếu bạn hết lòng tin tưỡng . ngồi chắp tay lại mặt nhìn hướng nam , miệng đọc câu chú , nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát , sau đó xưng tên họ và nói điều cần nói , lòng ko dc nghĩ chuyện khác tập trung cao độ , Bà có thật đó .
Trong diễn đàn HIV này các bạn ko được quyền nói xét nghiệm 4,5,6 tháng nếu ai ko biết nhắc nhở lần thứ 1 còn nếu cố ý lần 2 bạn sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Các bạn cần phải tin là 3 tháng là chính xác 100% ko được nghi ngờ điều này.
Các bạn chú ý , satthu thời gian qua nhận thấy các anh BQT đã quá nhân từ và hết sức niềm nở với các bạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự bác bỏ tấm lòng và lời nói của các anh .Satthu tuyên bố từ nay forum hiv tuyệt đối nghiêm khắc và ko nhân từ với những ai nghe nhưng ko thèm hiểu, cẩn thận tôi khóa nick mỏi tay đấy
Offline badmintonboy  
#160 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 04:35:24(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Assassin_Kill_HIV đã viết:
Có 1 vị phật có thể lắng nghe nếu bạn hết lòng tin tưỡng . ngồi chắp tay lại mặt nhìn hướng nam , miệng đọc câu chú , nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát , sau đó xưng tên họ và nói điều cần nói , lòng ko dc nghĩ chuyện khác tập trung cao độ , Bà có thật đó .


cảm ơn anh.EM sẽ cầu nguyện mỗi ngày
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
11 Trang«<678910>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.