Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ilovemom  
#1 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 11:58:44(UTC)
ilovemom

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-08-2010(UTC)
Bài viết: 1

bây h e đang sắp sửa là sv năm 2. cách đây hơn 4 năm, 1 ngày tháng 4 năm e học lớp 9. trên đường đi học về đi ngang qua 1 ngõ hẻm bỗng e thấy đau bên hông như có gì đó đâm vào. theo quán tính e quay lại thì thấy chẳng có gì cả, cũng chẳng có ai hết. sờ thì thấy k chảy máu. e sợ lắm, mà hồi đó e ngu lắm, sợ nên cứ giữ im lặng chẳng dám nói gì với ai cả. tính tới nay e đã im lặng hơn 4 năm. bây giờ e cảm thấy sợ lắm. e wyết định ngày mai sẽ đi làm xét nghiệm. nếu có gì không hay chắc e chỉ có nước tự tử chết mất thôi. ai cho e lời khuyên với...

àh còn mấy cái triệu chứng thì e cũng không nhớ nữa, hồi đó chỉ lo lo 1 thời gian rồi wên bẵng lun nên có gì xảy ra hay không e cũng không nhớ sad( sad(
Quảng cáo
Offline nicky  
#2 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 09:07:01(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
Nhảm nhí
Offline Người_Rừng  
#3 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 09:07:59(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
ilovemom đã viết:
bây h e đang sắp sửa là sv năm 2. cách đây hơn 4 năm, 1 ngày tháng 4 năm e học lớp 9. trên đường đi học về đi ngang qua 1 ngõ hẻm bỗng e thấy đau bên hông như có gì đó đâm vào. theo quán tính e quay lại thì thấy chẳng có gì cả, cũng chẳng có ai hết. sờ thì thấy k chảy máu. e sợ lắm, mà hồi đó e ngu lắm, sợ nên cứ giữ im lặng chẳng dám nói gì với ai cả. tính tới nay e đã im lặng hơn 4 năm. bây giờ e cảm thấy sợ lắm. e wyết định ngày mai sẽ đi làm xét nghiệm. nếu có gì không hay chắc e chỉ có nước tự tử chết mất thôi. ai cho e lời khuyên với...
àh còn mấy cái triệu chứng thì e cũng không nhớ nữa, hồi đó chỉ lo lo 1 thời gian rồi wên bẵng lun nên có gì xảy ra hay không e cũng không nhớ sad( sad(



tội nghiệp cho cái bà nào mang nặng đẻ đau những người như ông,ông cần thì cứ liên hệ với ta tặng cho ông cái này,Ta chả có tiền còn thứ này ta có đầy,đúng là em lao.

         
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
thanks 1 người cảm ơn Người_Rừng cho bài viết.
rooney_mu trên 09-08-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.