  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Một buổi offline ăn nhậu vào tối ngày 25 tháng 03 năm 2006 được diễn ra tại Hà Nội vào buổi tối 6 giờ đến 9 giờ tại Phố Nhậu đường Cao Bá Quát địa chỉ nêu lên sau
Xin mời chị HaNoi và anh Bonghoatruongsinh đến nhé.
anh Buonlamgi sẽ liên lạc với mọi người vào chiều ngày 25/03
gởi lời chúc cho tất cả các thành viên tại SG vui nhé...!!! Sửa bởi quản trị viên 10/08/2010 lúc 03:40:58(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2006(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: Everywhere
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Vậy chứ ko phải là Phở Cuốn Hà Nội hả lk ơi?????? Nó gần ngay phố Ngũ Xá đó. |
Everyday is the World Aids Day |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
 chu choa hihi.........chắc ăn xong rồi nhậu quá anh Winter ơi.............  |
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Buổi offline ngày 25 tháng 03 năm 2006 Một buổi tối tuyệt vời và rất ấm cúng, mọi người cùng nhau ngồi quanh cái bàn vuông tại quán cafe P.P của nhóm VNMTS. buổi cơm thân mật đã bày ra...trong bàn có 12 người......cùng ăn và nói chuyện ...đã vậy...còn dành cơm ăn nữa chứ.....những món ăn rất đạm bạc nhưng lại rất ngon....người nào cũng thêm chén rồi thêm chén nữa...hihi...ăn nhiều nhất là anh Happy ăn 4 chén liên tục....cứ mà thêm cơm mãi...hihi sau 7 giờ tối....BongHoatruongsinh bắt đầu xuất hiện....thế là hàng loạt câu hỏi dành cho BHTS ....hihi....tính ra lúc đó có tổng cộng chừng 15 người.. sau dó BHTS gọi cho chị Hànội.......chị đến vào lúc 8 giờ 15 hơn chút xíu.....chị vui tính lắm..và lại rất dễ thương.....mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện thật là vui..và chị HN gọi điện cho BTV và gọi ..đến gần 10 giờ chị Hanội phải về vì đã hứa với đứa con iu dễ thương của chị là phải về sớm. sau khi chị ra về thì.............hix...............lk mơichợt nhớ đến là.....nảy giờ không biết chụp ảnh lại.............oe oe....thế là nhanh nhanh lấy máy ảnh ra chụp được vài tấm nhưng lúc đó chỉ còn lại : vài người mà thôi...hix...tiếc quá.
Thành Viên có mặt tại quán cafê P.P ngõ 118 Phố Nguyễn Văn Cừ.
1- BHTS 2- chị Hà Nội 3- anh Winter ( nhóm VNMTS ) 4- anh Happy 5- BimBim 6- Anh Tùng ( nhóm VNMTS ) 7- Linh ( nhóm VNMTS ) 8- Liên ( nhóm VNMTS ) 9- Lan (Nhóm VNMTS ) 10- Anh Hùng ( nhóm VNMTS ) 11- A.Thạch ( nhóm VNMTS ) 12- A.Quốc ( nhóm VNMTS ) 13- Sơn & người yêu (nhóm VNMTS ) 14- Peter 15- be_thuy_lc 16- Lk sorry T nhé.....vì quên mất nên không có liên lạc ra offline được...hẹn lại ngày mai ra uống cafê nhé...hihihi |
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC) Bài viết: 567
Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
|
Vậy là Hànội đi trước và hơn Sàigòn rồi. Sàigòn chẳng làm việc chi cả. Híc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lk đã viết: ... Thành Viên có mặt tại quán cafê P.P ngõ 118 Phố Nguyễn Văn Cừ.
1- BHTS 2- chị Hà Nội 3- anh Winter ( nhóm VNMTS ) 4- anh Happy 5- BimBim 6- Anh Tùng ( nhóm VNMTS ) 7- Linh ( nhóm VNMTS ) 8- Liên ( nhóm VNMTS ) 9- Lan (Nhóm VNMTS ) 10- Anh Hùng ( nhóm VNMTS ) 11- A.Thạch ( nhóm VNMTS ) 12- A.Quốc ( nhóm VNMTS ) 13- Sơn & người yêu (nhóm VNMTS ) 14- Peter 15- be_thuy_lc 16- Lk sorry T nhé.....vì quên mất nên không có liên lạc ra offline được...hẹn lại ngày mai ra uống cafê nhé...hihihi
Hi cái gì mà hi. Thiếu mod buon_lamgi và super mod Dien180. Hôm sau đi karaoke không ới một tiếng. Buồn thúi ruột.  |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2006(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: Everywhere
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
|
Everyday is the World Aids Day |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2006(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: Everywhere
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Hôm sau đi karaoke nữa hả?? Hic hic tiếc quá ko được đi nghe mọi người hét... chắc là vui lắm... chắc là đau tai lắm... hic hic |
Everyday is the World Aids Day |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 .... Khi nào ĐN của em mới được Offflineeê.....? |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Khi nào ĐN có đông thành viên và có nhìu mem nhiệt huyết với H thì lúc đó sẻ có offline ngay thôi vips . |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2005(UTC) Bài viết: 11
|
Chị ra HN nhanh quá ha, HN giờ này thế nào rùi? Có nóng kinh dị như SG kô hả chị.? Hàng quán HN là nhất đấy. Em mà ra HN là em đi cho bằng hết...Nhớ Hà Nội lắm, nhớ chị nữa, chị ùi, nhớ mang quà địa phương cho em hỉ? ...heheh....nhỏ nhoi thôi cũng đc, em kô tham lam đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
|
ướt gì có thể ra hà nội cùng hoạt động giao lưu nhĩ |
Tham gia diễn đàn vào năm 2006 Đăng nhập trở lại vào năm 2014
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC) Bài viết: 120 Đến từ: Từ Li&#234;m - H&#224; Nội
|
Em mới tham gia diễn đàn này. Em mong được tham gia một buổi giao lưu với mọi người trong diễn đàn tại Hà nội. Em rất mong được tham gia vào diễn đàn. Mong được sự ủng hộ của mọi người. |
Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC) Bài viết: 133 Đến từ: Tp. HCM
|
vậy chừng nào lại tổ chức lại 1 bữa offline tại Xì Gòn nhỉ  |
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của dangbiphoinhiem đã viết:vậy chừng nào lại tổ chức lại 1 bữa offline tại Xì Gòn nhỉ  Đây nè !http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=37907 |
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.