  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC) Bài viết: 212  Thanks: 2 times Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Thành công- ai chẳng mong muốn....Thất bại- ai chả biết là mẹ của thành công..Vết thương- rồi sẽ lành nhưng cũng sẽ rất đau... Đúng rồi, chúng ta và cả tôi cũng đã từng thất bại!!Chúng ta đã đi trên con đường mình chọn nhưng có thể chúng ta đã vấp ngã... Đau, cảm giác đó giằng xé trong tôi... Đau chân, ừ tôi đi chậm thật....Con đường đó xa hơn và dài hơn... Có nhiều lúc tôi tự hỏi liệu con đường phía trước của tôi sẽ như thế nào đây, rằng liệu có phải tôi đã chọn sai đường hay không? Tương lai và những ước mơ- Liệu sẽ đi về đâu- Ừ tôi đã nghĩ và bị nó giằng xé.... Nhưng cũng từ đó tôi biết.... Ừ đúng tôi thất bại thật, và tôi biết tôi thua bạn thực sự..Chỗ tự ái của tôi nhường cho lý trí..Và tôi biết... Thời gian vẫn ngầm trôi đi như cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn...Còn tôi, tôi đang làm gì đây? Ừ thì buồn, ngồi suy nghĩ, chán nản ư? Giam mình trong phòng ư? Chỉ 1 khoảnh khắc hay tôi đang bị giằng xé bởi nó từ trc đến nay...Nếu thế thật, có phải tôi đã lãng phí thời gian hay không... Cảm xúc của tôi phải chăng đã che lấp cái lý trí của tôi...Và nếu thế thì 1 lần nữa rồi tôi sẽ thất bại thôi... Con đường đó tôi đã sai, nhưng nó vẫn trải dài trước mắt tôi...Dù không biết nó sẽ đi về đâu! Dù có thể nó dài và sẽ làm tôi vấp ngã? Nhưng lo sợ chỉ làm tôi thêm yếu mềm, và sẽ lần lượt gặp phải nhứng sai lầm mà thôi...Rồi tôi sẽ bị đau, vết đau đó nếu tôi cứ để thế dù nó có đỡ nhưng sẽ thành những vết cắt trong lòng..và tôi sẽ chỉ thêm đau khi quay lại nhìn lần nữa.... Thời gian là thứ mà con người có, nó qua đi không chờ đợi ta...Tuổi trẻ cũng qua đi không chờ ta...Cuộc sống cũng thế....Chỉ có con người biết yêu nó và trân trọng nó như thế nào? Sẽ có những con đường những lối rẽ khác, sẽ có những ước mơ mới, những hoài bão và mục tiêu mới...sẽ chẳng bao giờ muộn với chúng ta, để sống 1 cuộc đời có ý nghĩa..Cho bản thân, gia đình và đất nước...Cố lên, cố lên để chạm đến bầu trời kia, bầu trời của sự chiến thắng,...Bằng tất cả niềm tin và sự nỗ lực...

cố lên bạn nhé |
bình tĩnh tự tin đừng cay cú âm thầm chịu nhục trả thù sau!! |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.