Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline langson  
#1 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 12:02:13(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
1. "Dinh Độc Lập tuyển nhân viên,lương tháng $3000,không yêu cầu trình
độ,thời gian làm việc ít.Công việc cụ thể:sáng dắt xe tăng ra sân,chiều dắt xe tăng vào cho khách chụp hình
"

2. Cô giáo hỏi: Cái gì treo trên tường mà hình vuông? H/s: Thưa cô cái đồng
hồ. Cô giáo: Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Cô
giáo:Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân? H/s: thưa cô ,cái bàn. Cô giáo
:Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em? H/s :Thưa cô
em có một câu hỏi " cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của
người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?" Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát
H/s 3 cái.... Cô cấm em không được hỗn... Dù rất đau H/s vẫn tươi cười, thưa cô: đó là que diêm..nhưng em thích cách suy nghĩ của cô.

3, sùng đạo

có một người sùng bái đạo thiên chúa , mà ông ta lại còn mê ngựa . Một
hôm ông ta mua dc 1 con ngựa quí . Con ngựa này ko những chạy nhanh mà
nó còn hiểu dc tiếng người qua mật ngữ : nếunói "cảm ơn chúa nhân từ""
thì ngựa bắt đầu chạy , nói "chúa ban phước cho ta " nó sẽ fi nước kiệu ,
nói "amen" nó sẽ dừng lại . Ông nọ bèn lên ngựa thử . ban đầu ông ta
nói " cảm ơn chúa nhân từ" con ngựa chạy liền , hăng máu ông ta nói tiếp
" chúa ban phước cho ta " ngựa fi nược đại lao , lao đến 1 bờ vực ,
hoảng quá ông ta quên mất câu dừng lại bèn chấp tay lại khấn " amen"
conngựa dừng lại . Hú vía ông ta nói lun 1 tràn " cảm ơn chúa nhân từ , chúa ban phước cho ta " thế rồi ........ chúng ta cùng amen nào !
4, xôn xao

hôm nọ, Chủ tịch nước VIỆT NAM cùng tổng thống NGA và Mỹ ngồi trên 1
chiếc trực thăng sau khi dự hội nghị apec để tham quan Hà nội (tiện thể)...
Bu sh nói:tụi mày tin là em thả tờ 500 đô này xuống là cả HN xôn xao hok?
Tổng thống Nga nói:thế hai ông tin tui thả cái ví này xuống là cả VN xôn xao hok?
Cuối cùng Chủ tịch nước Việt nam nói: tụi bay tin em đá tụi bay xuống là cả thế giới xôn xao hok ?

5.....

Một cô gái trẻ, xinh đẹp đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, chuẩn bị
gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Chàng trai ào tới, giữ chặt tay cô
và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. Cô gái gật đầu đồng ý trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.

Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:

- Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?

Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:

- Bố... em... mắng...

“Đúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh”, chàng trai thầm nghĩ.

Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa, chàng hỏi tiếp:

- Tại sao bố mắng em?

- Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái.
6...
có 3 người nói chuyện với nhau ,cau hỏi là : nếu có một trái bom và một chiếc máy bay bạn sẽ làm jì ?
BUSH .đem đầy bom ném xuống Irắc .
BINLADEN : chứa đầy người ,thêm bom đâm xuống Building của Mỹ .
Việt Nam : đem bom đi đục lấy tiền ,cưa sắt ,lấy thuốc nỗ ,máy bay mổ xẻ ra bán lấy tiền : sắt ,thép ,u-ra-ni-um bán lấy tiền.
Cuối cùng Việt nam được 2 giải Nobel :Hòa Bình và Môi Trường
7. chính trị

Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây: Bố kiếm tiền & mang
về nhà, vậy bố là nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là chính
quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con hạnh phúc & bình
yên nên con là nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa?"

Oắt con hãy còn băn khoăn lắm lắm nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã.
Giữa đêm, oắt con tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót & đang kêu gào
ầm ĩ. Cậu tiến đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say. Cậu bèn
đi tiếp đến phòng của chị giúp việc & nhìn thấy bố đang vật nhau với chị trên giường. Cậu đành đi về phòng & ngủ tiếp.

Sáng hôm sau ông bố hỏi oắt con xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa
& yêu cầu tự diễn giải lại. Oắt con trả lời: "Vâng, bây giờ con đã
hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền
ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến & tương lai thì ngập trong cus đái ạ!"
8, kỷ lục của gà

Ở nông trại nọ xôn sao lên về chuyện một chị gà mái mới đẻ được quả
trứng nặng tới 2 kg . Các phóng viên báo chí đến ghi hình phòng vấn 2 vợ
chồng nhà gà , một phóng viên được phân công phỏng vấn anh gà trống , sau đây là cuộc phỏng vấn thú vị này :
Phóng viên : - Anh nghĩ như thế nào về chuyện này ?
Gà trống : - Miễn bình luận !
Phóng Viên : - Anh có dự kiến gì trong tương lai ?
Gà trống : Cắt , thiến thằng ... Đà Điểu !!!
9, em xin chị
Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở quân Y viện. Đến bên giường bệnh một chiến sĩ, một cô hỏi:


- Nhiệm vụ của anh là gì vậy?

- Giao liên.

- Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm" của anh.

Nói xong, cô hôn lên bàn chân của anh lính. Tiếp đó, cô tiến đến giường bên cạnh:

- Còn anh?

- Sĩ quan tham mưu.

- Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh!

Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, bước sang giường kế tiếp cô nhẹ nhàng hỏi:

- Còn anh, hãy nói cho em biết anh thuộc binh chủng nào?

Cậu lính trẻ hoảng hốt, co đầu gối lên, lắp bắp:

- Em xin chị... em ở bên... pháo binh
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 12:05:06(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 :
  • Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương
    nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó.
  • Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc.
  • Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt.
  • Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc.
  • Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt.
=> Yêu dzậy mới là yêu…thiệt!
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline langson  
#3 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 12:12:03(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Đàn ông là những vị thần
Đàn bà là lũ cù lần dở hơi
Đàn ông toàn bậc chịu chơi
Đàn bà keo kiệt cả đời ki bo
Đàn ông xe máy ô tô
Đàn bà xe đạp xe thồ mà phi
Đàn ông tính chẳng sợ chi
Đàn bà nhìn thấy cái gì cũng run
Đàn ông hàm én râu hùm
Đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê
Đàn ông uống rượu rất phê
Đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm
Đàn ông tiếng nổi như cồn
Đàn bà giỏi mỗi "sồn sồn" người chê

Thơ này không phải chọc quê
Vài lời vàng ngọc, viết về Chị Em
Bao giờ Mực Trắng, Giấy Đen
Thời thì tôi viết lời khen Đàn Bà !
---
Bổ sung:
Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 :

* Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó.
* Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc.
* Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt.
* Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc.
* Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt.

=> Yêu dzậy mới là yêu…thiệt!



Tại các tỉnh miền đông nam bộ, Đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ.
Tại các khu vực phía tây bắc có mưa rào rải rác và giông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào.
Sau đây là tin thời tiết ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận đêm không mưa có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động nhẹ trên giường động mạnh, nhưng có lúc ko động, hên xui

- Alo! Em ơi cho anh hỏi anh NAM có nhà không?
- Dạ không.
- Em cho anh nhắn NAM là có bạn cũ gọi nhé
- Dạ. Xin lỗi cho biết tên người nhắn dc ko?
- À anh tên Thái, cưng ạ. Giọng Em dễ thương quá cơ, iêu rồi đấy .Mà em là gì của NAM vậy?
- Dạ, em là mẹ của nó rolling on the floor




Tại Hà Nội, một toà nhà bốn tầng mới xây thu hút nhiều người đến tham quan, vì nó được thiết kế khá đẹp. Chỉ có điều rất lạ là suốt cả bốn tầng đều không hề có một hố xí nào. Mọi người xúm lại hỏi ông kiến trúc sư và được ông giải thích như sau: “Tầng một dành cho nhà trẻ, các cháu đi ị vào bô. Tầng hai dành cho cán bộ cấp thấp, mọi người đi ị ở cơ quan. Tầng ba dành cho cánh văn nghệ sĩ thì ị được bãi nào, họ nhét vào mồm nhau bãi ấy. Còn tầng bốn dành cán bộ cấp cao, mấy vị ấy chỉ quen ị lên đầu thiên hạ. Bởi thế, chúng tôi xây hố xí làm gì cho nó lãng phí?”



Lúc này đây..........anh chỉ muốn.............mở cửa .............vào phòng em.................đóng cửa..............tắt đèn.......... bật quạt..............đè em xuống giường........... đắp chăn lại............ để........khoe với em cái đồng hồ dạ quang mẹ mới mua cho anh! ( hú hồn ) Chúa hãy xoá tội cho đứa nào có đầu óc đen tối †Amen† ™ ( ai ma ko gửi tin nhắn này cho cả list cả tuần gặp xui xẻo her her her )..




Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. - Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". - Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". - Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here".




Cá nói: Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước … Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi …Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình…. Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!




9 điểm chung giữa cave và giới IT là:

1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ.
2. Khi có hứng làm việc tốt hơn.
3. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt khi vào nghề.
4. Làm việc phần lớn vì tiền, số ít làm vì yêu nghề.
5. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe.
6. Thích quan hệ với khách nhiều tiền, tốt nhất là khách Tây
7. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột.
8. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ.
9. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý.





Một ngày nọ Beckham, Văn Quyến và Kiatisak nằm mơ lên thiên đàng.
Beckham hỏi Chúa: -Chúa ơi, bao giờ nước Anh vô địch World Cup?
Chúa nói: -10 năm nữa con.
Beck nói: -Ồ, lúc đó con già mất rồi rồi.
Katisak hỏi Chúa: -Bao giờ Thái Lan vô địch World Cup?
Chúa nói: -100 năm nữa con.
Katisak nói: -Lúc đó chắc con đã chết rồi .
Văn Quyến hỏi Chúa: -Bao giờ Việt Nam vô địch World Cup?
Chúa trả lời: Lúc đó em đã chết rồi



Khi bạn đi với 1 cô gái đó là bán lẻ. Khi bạn đi với nhiều cô gái đó là bán sỉ. Khi cô gái ấy chỉ đi với bạn đó là Độc quyền. Khi cô gái ấy đi với nhiều người con trai khác không chỉ riêng bạn đó là thị trường tự do. Khi bạn thuê xã hội đen thanh toán bạn trai cô ta đó là cạnh tranh lành mạnh. Khi bạn làm cho co ấy "sung sướng" đó là làm hài lòng khách hàng. Khi bạn "hết xí quách" đó là phá sản.

Mục tiêu vươn lên của con trai đó là : "Độc quyền sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh và làm cho khách hàng hài lòng !

Hôn nhau trên cầu là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn. Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn. Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước. Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. chí lý chí lý

Nếu ngày mai anh yêu một ai khác. Em sẽ buồn nhưng không khóc đâu anh. Lòng thanh thản, tay cầm chai ... axit. Miệng mỉm cười :" Hai lít đủ không anh???"
TRai-tai-chơi-thuốc-Lak™ Gái-sắc-quất-Tài-Mà™ Ông-già-chơi thuốc-phiện™ Thằng-Nghiện-Hít-HeroIn Tuổi-teen-bây-giờ-là-nó-chơi-tất-ca?

Bản lĩnh người đàn ông . Ở nước Mỹ : 1 thằng con trai phải biết dùng súng . Ở nước Đức : 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ . Ở Hàn Quốc : Con trai phải sành điệu hơn con gái . Ở Trung Quốc : 1 thằng con trai phải biết chơi game . Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam : 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét : Đầy bình cho tôi!!! ^^
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.