  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
triệu chứng của Tress chứ sao. bạn không sao đâu.
đi XN đi |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Các bạn ơi, mình được đủ 7 tuần rồi, mình định 1,2 hôm nữa đi XN nhưng tự dưng lại thấy lo lắng quá, không biết sao nữa.
mình định đi XN ở phòng 408 khoa khám bệnh bệnh viện bạch mai nhưng không biết ở đó bao lâu mới có kết quả? có anh chị nào ở Hà Nội đã XN ở đó chưa? cho em biết thông tin với.
Híc mỗi lần em nhìn bố mẹ, anh chị em, người yêu nữa mà em thấy mình có lỗi nhiều quá.
Có những lúc em thấy mình rất nhiều tự tin để ưượt qua nhưng sao sắp tới ngày XN thì lại như này chứ... hic hic   |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
các anh ơi, mong các anh xóa các topic của em đi.... híc trong thời gian này em lại Stress... em không biết kết quả XN của em sao nữa... hic mong các anh xóa các bài viết của em đi.
em cảm ơn nhiều! |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.