  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Mẹ ơi con yêu mẹ! Cha ơi con yêu Cha! Chị ơi em yêu chị! Anh ơi em yêu anh! Mẹ ơi, Cha ơi, Chị ơi, Anh ơi cho tiền đi. Hix hix có mỗi điều này mà cũng không nói được. Vì làm gì có ai đâu mà nói. Người thì bên kia thế giới, người thì còn chưa gặp bao giờ, người thì mười năm gặp một lần có mấy ngày cũng chả nói được gì hay đúng hơn chả có tình cảm mà nói. Hix hix ước gì... |
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
 1 người cảm ơn langson cho bài viết.
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.