Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline boygucnga  
#1 Đã gửi : 21/09/2010 lúc 03:40:09(UTC)
boygucnga

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: HCM

Khi mọi người đọc xong câu chuyện này xin đừng phê phán em và đừng mắc sai lầm như em.
Em là một học sinh nông thôn xuống thành phố học tập rất bỡ ngỡ với mọi thứ liên quan đến HIV.
Trong một lần đi học về em vô tình thấy một cái bao cao su ở đường, cái bao đã cũ và hầu như nó đã khô rồi, tuy nhiên khi em rờ vào thì thấy có cái gì nó trơn trơn như dầu ăn. nó dính đất ở phần đầu của cái bao, cao su nó đã bị chảy nhựa ở phần đầu và em đã xé phần đầu đi còn phần còn lại. Em không chắc nhưng em nghĩ cái bao đó tinh dịch hình như khô hết thì phải, và tại chỗ đó thì cái bao đã ở đó khoảng 4 ngày (trời nắng và mưa 2 lần trong các ngày đó)
Vì tính hiếu kì em đã đem về nhà và đã đeo vào dương vật cái bao cao su đó rồi xuất tinh (khoảng 1 phút) và gỡ ra liền. Em đã tắm liền ngay sau đó và rửa xà bông xong rửa lại bằng nước khoảng 4 lần.
Vậy em có nguy cơ nhiễm HIV không, vì em biết virus HIV tồn tại ko được lâu sau khi ra ngoài.

Xin mọi người tư vấn và hãy tha thứ lỗi lầm này của em và xin đừng phê phán em. Em xin chân thành cảm ơn
Quảng cáo
Offline Niemtin2010  
#2 Đã gửi : 21/09/2010 lúc 04:11:48(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
boygucnga đã viết:
Khi mọi người đọc xong câu chuyện này xin đừng phê phán em và đừng mắc sai lầm như em.
Em là một học sinh nông thôn xuống thành phố học tập rất bỡ ngỡ với mọi thứ liên quan đến HIV.
Trong một lần đi học về em vô tình thấy một cái bao cao su ở đường, cái bao đã cũ và hầu như nó đã khô rồi, tuy nhiên khi em rờ vào thì thấy có cái gì nó trơn trơn như dầu ăn. nó dính đất ở phần đầu của cái bao, cao su nó đã bị chảy nhựa ở phần đầu và em đã xé phần đầu đi còn phần còn lại. Em không chắc nhưng em nghĩ cái bao đó tinh dịch hình như khô hết thì phải, và tại chỗ đó thì cái bao đã ở đó khoảng 4 ngày (trời nắng và mưa 2 lần trong các ngày đó)
Vì tính hiếu kì em đã đem về nhà và đã đeo vào dương vật cái bao cao su đó rồi xuất tinh (khoảng 1 phút) và gỡ ra liền. Em đã tắm liền ngay sau đó và rửa xà bông xong rửa lại bằng nước khoảng 4 lần.
Vậy em có nguy cơ nhiễm HIV không, vì em biết virus HIV tồn tại ko được lâu sau khi ra ngoài.
Xin mọi người tư vấn và hãy tha thứ lỗi lầm này của em và xin đừng phê phán em. Em xin chân thành cảm ơn


Ồh, đúng là hiếu kì quá ...nhưng làm thế k bị lây nhiễm thì cũng dễ bị mắc bệnh viêm nhiễm khác nữa...lần sau đừng có dại thế nha...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline anhsangcuoiduongham  
#3 Đã gửi : 27/09/2010 lúc 03:05:31(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
boygucnga đã viết:
Khi mọi người đọc xong câu chuyện này xin đừng phê phán em và đừng mắc sai lầm như em.
Em là một học sinh nông thôn xuống thành phố học tập rất bỡ ngỡ với mọi thứ liên quan đến HIV.
Trong một lần đi học về em vô tình thấy một cái bao cao su ở đường, cái bao đã cũ và hầu như nó đã khô rồi, tuy nhiên khi em rờ vào thì thấy có cái gì nó trơn trơn như dầu ăn. nó dính đất ở phần đầu của cái bao, cao su nó đã bị chảy nhựa ở phần đầu và em đã xé phần đầu đi còn phần còn lại. Em không chắc nhưng em nghĩ cái bao đó tinh dịch hình như khô hết thì phải, và tại chỗ đó thì cái bao đã ở đó khoảng 4 ngày (trời nắng và mưa 2 lần trong các ngày đó)
Vì tính hiếu kì em đã đem về nhà và đã đeo vào dương vật cái bao cao su đó rồi xuất tinh (khoảng 1 phút) và gỡ ra liền. Em đã tắm liền ngay sau đó và rửa xà bông xong rửa lại bằng nước khoảng 4 lần.
Vậy em có nguy cơ nhiễm HIV không, vì em biết virus HIV tồn tại ko được lâu sau khi ra ngoài.
Xin mọi người tư vấn và hãy tha thứ lỗi lầm này của em và xin đừng phê phán em. Em xin chân thành cảm ơn

ẹc ẹc... mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
lần đầu tiên em mới thấy trường hợp như này.
nhưng bạn ơi, đừng quá lo. không sao đâu...
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.