Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang<12345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoanghomtim  
#41 Đã gửi : 21/10/2010 lúc 12:49:46(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
luckygirl đã viết:
hoanghomtim đã viết:


Pig nói đúng rồi hoanghomtim rất thích ăn kem và uống cape . hoanghomtim rủ Pig, Maitu, Sunday đi cùng nhé!
 em sẽ rủ chị đi riêng vậy...


Sao Lucky biết bạn Hoanghontim không trẻ tuổi...? Biết đâu bạn Hoanghontim lại thích ăn kem hơn đi cafe thì sao...


Má ơi  lucky gặp sư phụ rồi.  Hoanghomtim thích "kem" và "cafe" có nghĩa là già trẻ gì cũng không tha....còn rũ luôn bà xã lợn béo của mình...bạn gái Maitu của mình cũng rũ luôn.... cả bạn gái tương lai Sunday cũng không tha?   Trời ơi, Sự phụ sao tham thế? ...ngay cả Lucky cũng muốn làm của riêng?  Tất cả bà xã của lucky chưa ai rủ lucky đi chơi riêng đó....Lucky không biết Hoanghomtim có trẻ không? nhưng qua bài viết của hoanghomtim, lucky biết em đã từng trải...bây giờ một lúc em cua luôn các "bà xã" của lucky....nếu em không phải là "AC Ma" cũng là Sư Phụ của Lucky.  Vậy Lucky cho em chức "Đại lăng nhăn".


Wooo, không ngờ hoanghomtim lại có một "đệ tử" nổi danh như Lucky........hahahhahha
không sao, Sư phụ và đệ tử rủ cán bạn cùng đi ăn kem và uống cape vậy?
Lucky ah, "Đệ tử " lăng nhăng thì Sư phụ là "Đại Lăng nhăng " là đúng rồi!
Các bà xã của đệ tử ai cũng xinh đẹp và thông minh....đệ tử quản lý không nổi thì để sư phụ quản lý dùm cho..
Đệ tử phải kính sư phụ chứ sao gọi là "Ac ma"...??????



Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline chimcanhcut7  
#42 Đã gửi : 21/10/2010 lúc 02:10:49(UTC)
chimcanhcut7

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-09-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Nam Cực

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
luckygirl đã viết:
chimcanhcut7 đã viết:


Bạn Sunday ơi. lucky ko lăn nhăn đâu,lucky nổi tiếng là chung tình đó. lucky luôn chung tình với nhữg bx... he hehe... bạn tin ko?


Chimcanhcut7, em thật khác thường đó nha? ai cũng bảo Lucky có trái tim nhiều ngăn...lăng nhăn.  Em là người đâu tiên khen Lucky chung tình.  Cám ơn em.

Em nhìn thấy điều mà mọi người không thể nhìn thấy.  Lucky phục em đó.   Có thể cho lucky nick của em không?  Lucky muốn làm quen với em.  



lucky nổi tiếng như vậy tất nhiên là CCC muốn làm quen từ lâu rồi. vậy lucky có thể cho CCC biết tên nick và số điện thoại được ko?
I miss ...
Offline chimcanhcut7  
#43 Đã gửi : 21/10/2010 lúc 02:18:03(UTC)
chimcanhcut7

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-09-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Nam Cực

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
hoanghomtim đã viết:
luckygirl đã viết:
hoanghomtim đã viết:


Pig nói đúng rồi hoanghomtim rất thích ăn kem và uống cape . hoanghomtim rủ Pig, Maitu, Sunday đi cùng nhé!
 em sẽ rủ chị đi riêng vậy...


Sao Lucky biết bạn Hoanghontim không trẻ tuổi...? Biết đâu bạn Hoanghontim lại thích ăn kem hơn đi cafe thì sao...


Má ơi  lucky gặp sư phụ rồi.  Hoanghomtim thích "kem" và "cafe" có nghĩa là già trẻ gì cũng không tha....còn rũ luôn bà xã lợn béo của mình...bạn gái Maitu của mình cũng rũ luôn.... cả bạn gái tương lai Sunday cũng không tha?   Trời ơi, Sự phụ sao tham thế? ...ngay cả Lucky cũng muốn làm của riêng?  Tất cả bà xã của lucky chưa ai rủ lucky đi chơi riêng đó....Lucky không biết Hoanghomtim có trẻ không? nhưng qua bài viết của hoanghomtim, lucky biết em đã từng trải...bây giờ một lúc em cua luôn các "bà xã" của lucky....nếu em không phải là "AC Ma" cũng là Sư Phụ của Lucky.  Vậy Lucky cho em chức "Đại lăng nhăn".


Wooo, không ngờ hoanghomtim lại có một "đệ tử" nổi danh như Lucky........hahahhahha
không sao, Sư phụ và đệ tử rủ cán bạn cùng đi ăn kem và uống cape vậy?
Lucky ah, "Đệ tử " lăng nhăng thì Sư phụ là "Đại Lăng nhăng " là đúng rồi!
Các bà xã của đệ tử ai cũng xinh đẹp và thông minh....đệ tử quản lý không nổi thì để sư phụ quản lý dùm cho..
Đệ tử phải kính sư phụ chứ sao gọi là "Ac ma"...??????





honghontim đã ko nhận là ac ma mà nhận là "đại lăng nhăng" lần này thì khổ cho CCC rồi.... mình phải cùng bx của mình quả lý đỡ dùm lucky thôi.    he he e
I miss ...
Offline hoanghomtim  
#44 Đã gửi : 21/10/2010 lúc 06:00:04(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
chimcanhcut7 đã viết:
hoanghomtim đã viết:
luckygirl đã viết:
hoanghomtim đã viết:


Pig nói đúng rồi hoanghomtim rất thích ăn kem và uống cape . hoanghomtim rủ Pig, Maitu, Sunday đi cùng nhé!
 em sẽ rủ chị đi riêng vậy...


Sao Lucky biết bạn Hoanghontim không trẻ tuổi...? Biết đâu bạn Hoanghontim lại thích ăn kem hơn đi cafe thì sao...


Má ơi  lucky gặp sư phụ rồi.  Hoanghomtim thích "kem" và "cafe" có nghĩa là già trẻ gì cũng không tha....còn rũ luôn bà xã lợn béo của mình...bạn gái Maitu của mình cũng rũ luôn.... cả bạn gái tương lai Sunday cũng không tha?   Trời ơi, Sự phụ sao tham thế? ...ngay cả Lucky cũng muốn làm của riêng?  Tất cả bà xã của lucky chưa ai rủ lucky đi chơi riêng đó....Lucky không biết Hoanghomtim có trẻ không? nhưng qua bài viết của hoanghomtim, lucky biết em đã từng trải...bây giờ một lúc em cua luôn các "bà xã" của lucky....nếu em không phải là "AC Ma" cũng là Sư Phụ của Lucky.  Vậy Lucky cho em chức "Đại lăng nhăn".


Wooo, không ngờ hoanghomtim lại có một "đệ tử" nổi danh như Lucky........hahahhahha
không sao, Sư phụ và đệ tử rủ cán bạn cùng đi ăn kem và uống cape vậy?
Lucky ah, "Đệ tử " lăng nhăng thì Sư phụ là "Đại Lăng nhăng " là đúng rồi!
Các bà xã của đệ tử ai cũng xinh đẹp và thông minh....đệ tử quản lý không nổi thì để sư phụ quản lý dùm cho..
Đệ tử phải kính sư phụ chứ sao gọi là "Ac ma"...??????





honghontim đã ko nhận là ac ma mà nhận là "đại lăng nhăng" lần này thì khổ cho CCC rồi.... mình phải cùng bx của mình quả lý đỡ dùm lucky thôi.    he he e


CCC7! Hai thầy trò nhà này hợp ý lắm, sư phụ nói sao đệ tử hiểu vậy
 Đệ tử muốn gì sư phụ biết ngay....người ta gọi là " tâm đầu ý hợp"
BX của bạn là ai vậy? mà hình như trông bạn rất quen, có lẽ hoanghomtim đã gặp bạn rồi thì phải? Xa nhưng rất gần....gần nhưng rất xa....hihihihi

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline Sunday  
#45 Đã gửi : 21/10/2010 lúc 06:49:00(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
luckygirl đã viết:
Sunday đã viết:


Trời ạ! lâu lâu zô dd lại có 1 tin shock!

Em bị shock hả? để chị mua đưa em đi uống nước trái cây nha?( nuoc trái cây àh! ok, sunday rất thích uống nước trái cây, đặc biệt là bưởi nguyên chất.. hehehehe)

Mà chị đúng là lăng nhăn thật đó.

Em cưng ơi, Sự Phụ của chị là Hoanghontim đó. 

Ko phải chị nói sunday rất dữ và đanh đá ah`. bây h chị còn muốn dụ cả sunday nữa hả? 

Em noi đúng đó...chị thấy em rất dữ nhưng chỉ dữ với chị thôi...đối với hàng ngàn người khác em sẽ rất hiền.   Em nghĩ coi vậy em dữ hay hiền? winking uhm,đúng rồi! cái này người ta gọi là '' Gặp phật thì tu, gặp quỷ thì phải trừ'' đó mà...hô hô)

Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline chimcanhcut7  
#46 Đã gửi : 21/10/2010 lúc 08:30:40(UTC)
chimcanhcut7

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-09-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Nam Cực

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
hoanghomtim đã viết:


Wooo, không ngờ hoanghomtim lại có một "đệ tử" nổi danh như Lucky........hahahhahha
không sao, Sư phụ và đệ tử rủ cán bạn cùng đi ăn kem và uống cape vậy?
Lucky ah, "Đệ tử " lăng nhăng thì Sư phụ là "Đại Lăng nhăng " là đúng rồi!
Các bà xã của đệ tử ai cũng xinh đẹp và thông minh....đệ tử quản lý không nổi thì để sư phụ quản lý dùm cho..
Đệ tử phải kính sư phụ chứ sao gọi là "Ac ma"...??????





honghontim đã ko nhận là ac ma mà nhận là "đại lăng nhăng" lần này thì khổ cho CCC rồi.... mình phải cùng bx của mình quả lý đỡ dùm lucky thôi.    he he e


CCC7! Hai thầy trò nhà này hợp ý lắm, sư phụ nói sao đệ tử hiểu vậy
 Đệ tử muốn gì sư phụ biết ngay....người ta gọi là " tâm đầu ý hợp"
BX của bạn là ai vậy? mà hình như trông bạn rất quen, có lẽ hoanghomtim đã gặp bạn rồi thì phải? Xa nhưng rất gần....gần nhưng rất xa....hihihihi



tâm đầu ý hợp nên đôi khi ko cần phải nói ra... hihiiii... Theo phong tục của dòng tộc nhà CCC thì bạn đã theo CCC về Nam Cực đồng nghĩa với việc bạn chịu làm bx của CCC đó... hihiiiiii.... bạn là bx của CCC. thật hp khi CCC lại có một bx đa tài như hoanghontim đây.

I miss ...
Offline luckygirl  
#47 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 08:47:52(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
chimcanhcut7 đã viết:

. Theo phong tục của dòng tộc nhà CCC thì bạn đã theo CCC về Nam Cực đồng nghĩa với việc bạn chịu làm bx của CCC đó... hihiiiiii.... bạn là bx của CCC. thật hp khi CCC lại có một bx đa tài như hoanghontim đây.




Hahahhahah đúng là vỏ quít dầy, gặp móng tay nhọn.  Tội sư phụ qúa...chưa chi đã bị chimcanhcut7 thu phục rồi.   Vậy Lucky phải gọi chimcanhcut là Sư tổ rồi...wow một lúc xuất hiện hai Đại lăng nhăn.   Lucky biết khôn bỏ chạy trước ...nếu không sẽ bị hai cô này lột không còn một manh áo thì chết...
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline luckygirl  
#48 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 08:55:54(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Sunday đã viết:

Em noi đúng đó...chị thấy em rất dữ nhưng chỉ dữ với chị thôi...đối với hàng ngàn người khác em sẽ rất hiền.   Em nghĩ coi vậy em dữ hay hiền? winking uhm,đúng rồi! cái này người ta gọi là '' Gặp phật thì tu, gặp quỷ thì phải trừ'' đó mà...hô hô)



Em nói rất hay.  Gặp qủy phải bỏ chạy em ơi....diễn đàn vừa xuất hiện hai cô Đại lăng nhăn...nghe đâu có bà con với AC Ma đó em.   

Chị không dại gì đi theo Đại lăng nhăn đâu....Chị thấy đi theo em là chắc ăn nhất.   Em ở đâu, cho chị đi theo với...nghe nói Sai gòn có nhiều nơi thơ mộng và nhiều món ăn ngon...chị và em cùng nhau đi hửng thụ nhá....để hai Đại lăng nhăn đấu với nhau đi...họ quen nhau là xứng nhất.  


Này Sư phụ và Tổ Sư ơi, khi nào đám cưới nhớ đừng quên lucky và các bà xã của lucky nhá.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline luckygirl  
#49 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 10:02:19(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết

Lucky vừa lên núi đi thăm mh về.   MH đã giải thích cho Lucky hiểu vòng tròn Tôn Ngộ Không có nghĩa là gì rồi.   Trời ơi, thì ra các cô đang nói khéo rằng Lucky bị bạn gái quản lý.   

Sao kỳ vậy? ở MỸ bị mang tiếng sợ vợ.  Bạn bè nhắn tin hay gọi đt …không đứa nào dám …tụi nó sợ Lucky bị "vợ" la.

Chẳng lẻ phim bộ  chiếu lại ở việt nam?  Thật mất mặt qúa mà.

Sư Phụ, Sư Tổ ơi…giúp tệ tử với…làm sao xóa đi vòng tròn tôn ngộn không hả?

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline yeuem50phantram  
#50 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 10:28:56(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
luckygirl đã viết:

Lucky vừa lên núi đi thăm mh về.   MH đã giải thích cho Lucky hiểu vòng tròn Tôn Ngộ Không có nghĩa là gì rồi.   Trời ơi, thì ra các cô đang nói khéo rằng Lucky bị bạn gái quản lý.   

 

Sao kỳ vậy? ở MỸ bị mang tiếng sợ vợ.  Bạn bè nhắn tin hay gọi đt …không đứa nào dám …tụi nó sợ Lucky bị "vợ" la.

Chẳng lẻ phim bộ  chiếu lại ở việt nam?  Thật mất mặt qúa mà.

Sư Phụ, Sư Tổ ơi…giúp tệ tử với…làm sao xóa đi vòng tròn tôn ngộn không hả?




trời đây là chị lucky đây sao hjjjxích chút nửa yeuem ko còn nhận ra rồi,trời ơi chị mà cũng cầu cứu....trước kia có mình chị e chống ko nổi,giờ có thêm sư phụ,sư tổ lăng nhăng nữa?điệu này yeuem ở vậy luôn rồi,....
iu e vat va..ket qua ctay
Offline hoanghomtim  
#51 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 11:17:57(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
chimcanhcut7 đã viết:
hoanghomtim đã viết:


/quote]

âm đầu ý hợp nên đôi khi ko cần phải nói ra... hihiiii... Theo phong tục của dòng tộc nhà CCC thì bạn đã theo CCC về Nam Cực đồng nghĩa với việc bạn chịu làm bx của CCC đó... hihiiiiii.... bạn là bx của CCC. thật hp khi CCC lại có một bx đa tài như hoanghontim đây.



CCC7 ! Theo như bạn nói  thì  khi nào
Hoanghomtim  t
heo bạn về  tới"Nam Cực" thì sẽ trở thành Bx của bạn?
Phong tục của bạn hay đấy....
Nhưng tiếc thay  cho  CCC7, trên đường bay về "Nam cực" thì máy bay bị "Rớt" ( do phi công nhìn thấy CCC7 ngôi bên cạnh hấp dẫn quá nên ngủ gục) vì vậy, hoanghomtim đành phải quay lại... Ý trời !!! chúng ta có "Duyên " mà không có "nợ".. đành  phải chấp nhận số phận thôi...
Đường về Nam Cực  còn xa xôi quá.......Hẹn kiếp sau nha!

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline hoanghomtim  
#52 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 11:27:33(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
luckygirl đã viết:

Lucky vừa lên núi đi thăm mh về.   MH đã giải thích cho Lucky hiểu vòng tròn Tôn Ngộ Không có nghĩa là gì rồi.   Trời ơi, thì ra các cô đang nói khéo rằng Lucky bị bạn gái quản lý.   

Sao kỳ vậy? ở MỸ bị mang tiếng sợ vợ.  Bạn bè nhắn tin hay gọi đt …không đứa nào dám …tụi nó sợ Lucky bị "vợ" la.

Chẳng lẻ phim bộ  chiếu lại ở việt nam?  Thật mất mặt qúa mà.

Sư Phụ, Sư Tổ ơi…giúp tệ tử với…làm sao xóa đi vòng tròn tôn ngộn không hả?



Không ngờ cũng có ngày LUCKY gọi " help me"???


Đệ tử ơi! không cần xóa vòng Tôn Ngộ Không , nên  vẽ thêm vài vòng Tôn ngộ không  nữa bảo đảm "An toàn" .Không có bà xã nào thoát khỏi tay đệ tử cả.......
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline hoanghomtim  
#53 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 04:18:46(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
luckygirl đã viết:
chimcanhcut7 đã viết:

. Theo phong tục của dòng tộc nhà CCC thì bạn đã theo CCC về Nam Cực đồng nghĩa với việc bạn chịu làm bx của CCC đó... hihiiiiii.... bạn là bx của CCC. thật hp khi CCC lại có một bx đa tài như hoanghontim đây.



Hahahhahah đúng là vỏ quít dầy, gặp móng tay nhọn.  Tội sư phụ qúa...chưa chi đã bị chimcanhcut7 thu phục rồi.   Vậy Lucky phải gọi chimcanhcut là Sư tổ rồi...wow một lúc xuất hiện hai Đại lăng nhăn.   Lucky biết khôn bỏ chạy trước ...nếu không sẽ bị hai cô này lột không còn một manh áo thì chết...



Lucky ah! sao đệ tử  mất lòng  tin ở sư phụ vậy?  Sư phụ không dễ gì bị "thu phục "đâu
Chẳng qua Sư Phụ muốn lùi một bước tiến ba bước thôi.....muốn xem chimcut hấp dẫn như thế nào???



Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline chimcanhcut7  
#54 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 07:58:50(UTC)
chimcanhcut7

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-09-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Nam Cực

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
hoanghomtim đã viết:
chimcanhcut7 đã viết:
hoanghomtim đã viết:


âm đầu ý hợp nên đôi khi ko cần phải nói ra... hihiiii... Theo phong tục của dòng tộc nhà CCC thì bạn đã theo CCC về Nam Cực đồng nghĩa với việc bạn chịu làm bx của CCC đó... hihiiiiii.... bạn là bx của CCC. thật hp khi CCC lại có một bx đa tài như hoanghontim đây.



CCC7 ! Theo như bạn nói  thì  khi nào
Hoanghomtim  t
heo bạn về  tới"Nam Cực" thì sẽ trở thành Bx của bạn?
Phong tục của bạn hay đấy....
Nhưng tiếc thay  cho  CCC7, trên đường bay về "Nam cực" thì máy bay bị "Rớt" ( do phi công nhìn thấy CCC7 ngôi bên cạnh hấp dẫn quá nên ngủ gục) vì vậy, hoanghomtim đành phải quay lại... Ý trời !!! chúng ta có "Duyên " mà không có "nợ".. đành  phải chấp nhận số phận thôi...
Đường về Nam Cực  còn xa xôi quá.......Hẹn kiếp sau nha!



 bx lại nằm ngủ mơ rồi. tỉnh dậy! tỉnh dậy! tỉnh dậy đi bx ơi!....
Mọi người nghe nè! Trước khi đi ngủ CCC có kể một câu chuyện cho bx nghe: có một anh phi công trước khi lên đường chở 2 cô gái xinh đẹp đến Nam Cực, anh ta thấy 2 cô gái đều có vẻ đẹp quyến rũ siêu lòng, anh ta muốn hỏi một cô về làm vợ nhưng phân vân mãi vẫn chưa biết chọn cô gái nào.
Anh ta thấy hai cô rất thân mật với nhau, muốn thân thiện hơn anh ta hỏi:
- Hai cô là hai chị em phải ko?
Hai cô gái nhìn nhau cười.
Anh phi công lại hỏi tiếp:
Ai trong hai cô ai có thể cùng tôi ở lại và sống một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ko?
Cô gái thứ nhất chỉ vào mình và nói: ko phải tôi
Cô gái thứ hai chỉ vào mình và nói: cũng ko phải tôi.
Anh phi công liền quay sang cô gái thứ nhất hỏi:
- Cô nghĩ rằng mình muốn bắt đầu với một người chống tuyệt vời chứ?
Cô gái trả lời: tôi muốn có một bx tuyệt vời!
Cô gái thứ hai nói: Hẹn anh 10 kiếp sau nhé!
Rồi hai cô gái dắt tay nhau đi lên chiếc máy bay boeing 777 bay đến Nam Cực... Cuộc hành trình diễn ra rất an toàn và ko xảy một sai sót nào.
bx của CCC lại mê ngủ nói ko đúng đó... hiihiiiii...
nói cho mọi người biết nha, bx nhà mình tính hay e thẹn, nói đến chuyện tình cảm thường hay xấu hổ chạy mất... hihiiii..... trông lạnh lùng thế thôi nhưng mà rất tình cảm đấy nha.
ohh!!!! bx dậy rồi à? chúng ta cùng đi uống cafe nào... hôn bx yêu quý!!!!

I miss ...
Offline luckygirl  
#55 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 01:02:44(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
hoanghomtim đã viết:

Lucky ah! sao đệ tử  mất lòng  tin ở sư phụ vậy?  Sư phụ không dễ gì bị "thu phục "đâu
Chẳng qua Sư Phụ muốn lùi một bước tiến ba bước thôi.....muốn xem chimcut hấp dẫn như thế nào???





Sư Phụ ơi, đệ tử thấy sao nói vậy.   Sư phụ không những bị "thu phục" mà còn bị hôn....Heysh ngoan làm bà xã của Sư Tổ đi.


Lùi một tiến ba...Sư phụ lùi một..chưa kịp tiến đã bị té vô lòng Sư TỔ rồi.   Để Tử sợ bị lột áo nên bỏ chạy trước.   Dù sao cũng là Sự Phụ của Lucky, khi nào Sư Tổ lột hết áo Sư Phụ...Lucky sẽ mua quần aó cho.   Đi ra ngoài thiếu áo kỳ lắm....heheheheheheh...bây giờ Lucky đợi xem...màng cảnh phòng không áo của Sử Phụ....màng này hấp đẫn à....Sunday ơi, đi mua popcorn để ngồi xem cảnh hay em ơi.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline luckygirl  
#56 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 01:08:21(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
hoanghomtim đã viết:

Không ngờ cũng có ngày LUCKY gọi " help me"???


Đệ tử ơi! không cần xóa vòng Tôn Ngộ Không , nên  vẽ thêm vài vòng Tôn ngộ không  nữa bảo đảm "An toàn" .Không có bà xã nào thoát khỏi tay đệ tử cả.......



Chiêu thức của Sư Phụ thâm sâu qúa ...đệ tử làm không được.   Má ơi một vòng Tôn Ngộ Không đã làm lucky ngột thở rồi...nếu thêm vài vòng Tôn Ngộ không...Lucky sẽ bay tới nam cực sống với Sư Tổ còn sướng hơn.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline luckygirl  
#57 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 01:24:24(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
chimcanhcut7 đã viết:
 

ohh!!!! bx dậy rồi à? chúng ta cùng đi uống cafe nào... hôn bx yêu quý!!!!




Ra chiêu hay lắm.   Sư Tổ giỏi thật đó nha.   Cám ơn Sư Tổ đã thu nhập hoanghomtim.   Lucky sếp về việt nam rồi.  Nhất định sẽ đưa các bà xã tới chào hỏi Sư Tổ.


Sư Tổ nè, Lucky thấy Sư Tổ giỏi lắm đó.   Mới đó đã hôn được hoanghomtim rồi.   Nếu nói về hôn ôm, chắc không ai bằng sư tổ đâu...Sư Tổ đã hôn hoanghomtim rồi ...hôn thêm một cô nửa cũng không bị thiệt thoài mà....Vậy Lucky hôn Sư Tổ ....mouuzow...hehehehehehehe.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline hoanghomtim  
#58 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 12:46:57(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
chimcanhcut7 đã viết:
hoanghomtim đã viết:
chimcanhcut7 đã viết:
hoanghomtim đã viết:


âm đầu ý hợp nên đôi khi ko cần phải nói ra... hihiiii... Theo phong tục của dòng tộc nhà CCC thì bạn đã theo CCC về Nam Cực đồng nghĩa với việc bạn chịu làm bx của CCC đó... hihiiiiii.... bạn là bx của CCC. thật hp khi CCC lại có một bx đa tài như hoanghontim đây.



CCC7 ! Theo như bạn nói  thì  khi nào
Hoanghomtim  t
heo bạn về  tới"Nam Cực" thì sẽ trở thành Bx của bạn?
Phong tục của bạn hay đấy....
Nhưng tiếc thay  cho  CCC7, trên đường bay về "Nam cực" thì máy bay bị "Rớt" ( do phi công nhìn thấy CCC7 ngôi bên cạnh hấp dẫn quá nên ngủ gục) vì vậy, hoanghomtim đành phải quay lại... Ý trời !!! chúng ta có "Duyên " mà không có "nợ".. đành  phải chấp nhận số phận thôi...
Đường về Nam Cực  còn xa xôi quá.......Hẹn kiếp sau nha!



 

Rồi hai cô gái dắt tay nhau đi lên chiếc máy bay boeing 777 bay đến Nam Cực... Cuộc hành trình diễn ra rất an toàn và ko xảy một sai sót nào.
bx của CCC lại mê ngủ nói ko đúng đó... hiihiiiii...
nói cho mọi người biết nha, bx nhà mình tính hay e thẹn, nói đến chuyện tình cảm thường hay xấu hổ chạy mất... hihiiii..... trông lạnh lùng thế thôi nhưng mà rất tình cảm đấy nha.
ohh!!!! bx dậy rồi à? chúng ta cùng đi uống cafe nào... hôn bx yêu quý!!!!



Chimcut ơi! bạn kể thiếu rồi....để hoanghomtim kể tiếp cho các bạn  nghe nha:

... Hai cô Gái bước lên Chiếc boeing 777 rất hoành tráng do anh phi công đẹp trai điều khiển chở hai người đẹp về Nam cực, Anh Phi công vì thấy Chimcut hấp dẫn, nóng bỏng quá nên nhìn ngắm hoài, trong một phút sơ sót , anh Phi công bấm nhầm nút  cửa thoát hiểm ( ngay chổ hoanghomtim đang ngồi) thề là cửa thoát hiểm mở, hoamhomtim không may rơi xuống ......rơi xuống....

May sao trời giúp nên kịp bung dù và rớt xuống nhà "đệ tử" Lucky ( Florida,Mỹ)

Rơi vào đúng gường Lucky mới ghê chứ.....
Còn Chimcut thì theo anh Phi công về Nam cực......
đoạn kết như thế nào... thì chắc các bạn biết rồi khỏi cần kể.....hihihihih
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline chimcanhcut7  
#59 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 03:48:22(UTC)
chimcanhcut7

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-09-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Nam Cực

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
hoanghomtim đã viết:


Rồi hai cô gái dắt tay nhau đi lên chiếc máy bay boeing 777 bay đến Nam Cực... Cuộc hành trình diễn ra rất an toàn và ko xảy một sai sót nào.
bx của CCC lại mê ngủ nói ko đúng đó... hiihiiiii...
nói cho mọi người biết nha, bx nhà mình tính hay e thẹn, nói đến chuyện tình cảm thường hay xấu hổ chạy mất... hihiiii..... trông lạnh lùng thế thôi nhưng mà rất tình cảm đấy nha.
ohh!!!! bx dậy rồi à? chúng ta cùng đi uống cafe nào... hôn bx yêu quý!!!!



Chimcanhcut ơi! bạn kể thiếu rồi....để hoanghomtim kể tiếp cho các bạn  nghe nha:

...
..... hihihihih



bx đọc kỹ lại nha.... hihiiii.... là bx của CCC7 rồi mà vẫn còn e thẹn... hihiiiiii.... phạt bx 7 nụ hôn nè!!!!!!!

I miss ...
Offline Sunday  
#60 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 10:07:01(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
luckygirl đã viết:
Sunday đã viết:

Em noi đúng đó...chị thấy em rất dữ nhưng chỉ dữ với chị thôi...đối với hàng ngàn người khác em sẽ rất hiền.   Em nghĩ coi vậy em dữ hay hiền? winking uhm,đúng rồi! cái này người ta gọi là '' Gặp phật thì tu, gặp quỷ thì phải trừ'' đó mà...hô hô)



Em nói rất hay.  Gặp qủy phải bỏ chạy em ơi....diễn đàn vừa xuất hiện hai cô Đại lăng nhăn...nghe đâu có bà con với AC Ma đó em.   

Chị không dại gì đi theo Đại lăng nhăn đâu....Chị thấy đi theo em là chắc ăn nhất.   Em ở đâu, cho chị đi theo với...nghe nói Sai gòn có nhiều nơi thơ mộng và nhiều món ăn ngon...chị và em cùng nhau đi hửng thụ nhá....để hai Đại lăng nhăn đấu với nhau đi...họ quen nhau là xứng nhất.  

Này Sư phụ và Tổ Sư ơi, khi nào đám cưới nhớ đừng quên lucky và các bà xã của lucky nhá.


uhm, SG thì có nhiều nơi thơ mộng món ăn ngon thật.Nhưng mà e ko dám gặp c đâu. hè hè. Thui để sunday tự đến những nơi đó 1 mình, hưởng thụ phần của sunday và hi sinh hưởng thụ luôn phần của lucky. Rồi về miêu tả,bộc lộ, lột tả...lại cái cảm giác đó cho chị nghe nhé! ok???????? Như vậy cũng xem như là cùng nhau hưởng thụ rồi đó.
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang<12345>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.