Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoanghomtim  
#1 Đã gửi : 23/09/2010 lúc 05:00:34(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

Giữa bộn bề lo lắng áp lực từ  cuộc sống , tôi đi tìm tình yêu của tôi….. may sao nhận được  sự đồng cảm giữa hai tâm hồn. Người ta tìm tình yêu ở chốn đông người, những nơi mà các bạn trẻ có thể gặp gỡ giao lưu, trao đổi với nhau những tình cảm yêu thương, Còn tôi đi tìm tình yêu trên mạng, bởi lẽ tình yêu của tôi  khác mọi người, một tình yêu không thể công khai, không thể chia sẽ cho những người xung quanh. Thật ra lúc đầu tôi không  tin có một thứ tình yêu chân thành trên mạng…Online là ảo, tôi phải tìm sự đồng cảm qua những con chữ vô hồn…..

Rồi không hiểu tại sao tôi lạc vào” thế giới không đàn ông”?  và tôi nhận được sự chia sẽ từ các bạn trên diễn đàn….đa số họ là những người tốt và có tâm sự giống như tôi. Họ cũng cần có sự đồng cảm chia sẽ và cũng cần có tình yêu của chính họ.

Tình yêu thực sự có thể  tồn tại qua thế giới ảo  không? Chúng ta chìm đắm trong những mối tình ảo hay những viễn cảnh xa xôi như truyện cổ tích. Tình online đến quá nhanh và kết thúc cũng đầy bất ngờ giống như khi ta  sign insign out vậy.

Trong vô vàn câu chuyện tình ảo  cũng có một số chuyện tình  cổ tích thành hiện thực. Cũng có người gặp nhau rồi trở thành bạn, cũng có người trở thành người yêu của nhau,. Trong các  câu chuyện cổ tích đó : cũng có sự giận hờn, yêu thương, cũng có “ Lửa” tình yêu rực cháy trong lòng mỗi người, cũng có sự chia ly đầy nước mắt….. chẳng  khác nào một tình yêu dị tính bình thường.

Trong Tình yêu  online thì cảm giác rất quang trọng,  chúng ta tinh tế đo lường cảm giác của nhau vì chúng ta không thể ở gần nhau để nhìn nhận và phân giải.

Đã  có những  mối tình  đi đến một happy ending, cũng có những tình bạn thân thiết bền vững tìm đến nhau ,dù cách xa nhau hàng dặm. Không được gần nhau…nhưng chúng ta tìm được sự đồng cảm bên nhau, dù chỉ qua lời nói, một bức thư điện tử hay nững lời nói ngọt ngào, dịu êm qua những dòng chat…trên YM.,  

Tình yệu online thường tạo cảm giác mơ hồ ảo ảnh, nó giống như  một giấc mông đẹp mà những người tham gia thêu dệt nên một bức tranh tuyệt vời….một thần tượng cho riêng mình.

Người ta nói, tình yêu Online không thật, là giả tạo… là ảo giác, không thực tế, không tồn tại .Tôi  tin chỉ đúng  một nữa, cái gì cũng vậy , nó điều có hai mặt , mặt trái và mặt phải. Nếu khi Online chúng ta thật tỉnh táo, bình tỉnh.. đặt mình vào những nơi an toàn nhất của thế giới online mênh mông, thì chúng ta sẽ tìm được những huyền thoại đẹp đẽ.

Người ta gọi: Đồng tính nữ là “ thế giới không đàn ông” cũng như Vương Quốc nữ giới trong chuyện Tấy Du Ký vậy. Đa số họ có tâm sự buồn, buồn vì họ không được sống như chính bản thân họ, buồn vì xã hôi chưa chấp nhận tình yêu của họ, nỗi buồn của người này không giống như nỗi buồn của người kia, nhưng cuối cùng họ đếu có chung một ước nguyện : Được sống cho chính tình yêu của họ, sống thật với chính bản thân mình. Một ước nguyện có vẻ bình thường, giản dị , nhưng thật khó khăn……

Tôi không hiểu sao tôi lại lạc vào thế giới Online, lạc vào thế giới đầy cảm xúc yêu thương đời thường, mộng mị, ảo ảo, thực thực xen lẫn trong  tôi… Tôi đi tìm cái thực trong thế giới ảo, dẫu biết rằng, trong nhân duyên cũng  có sự may rũi, được và mất, mất và được luôn tồn tại ….. Tình yêu là thứ gì đó rất giản dị nhưng cũng rất xa sĩ….đặc biệt là tình yêu đồng tính.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Quảng cáo
Offline luckygirl  
#2 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 05:46:32(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
hoanghomtim đã viết:

….. Tình yêu là thứ gì đó rất giản dị nhưng cũng rất xa sĩ….đặc biệt là tình yêu đồng tính.




hoanghomtim,


Cám ơn bạn đã viết lên tất cả kinh nghiệm mà bạn đã trải qua tình online.  Bạn viết rất hay.   Đọc xong Lucky không thể đoán bạn là người như thế nào nửa.   


Qua kinh nghiệm của Lucky sau khi quen các bạn online thì mơ hồ hay ảo ảnh là do mình tạo ra thôi.  Nói chung muốn có tình online bền vững phải tin nhau.  Trong tình yêu không có sự may rũi…chỉ có trao ra tình yêu và nhận tình yêu…Sống thực với bản thân.

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline yeuem50phantram  
#3 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 08:48:49(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
hoanghomtim đã viết:

Tôi không hiểu sao tôi lại lạc vào thế giới Online, lạc vào thế giới đầy cảm xúc yêu thương đời thường, mộng mị, ảo ảo, thực thực xen lẫn trong  tôi…

 

ảo hay thật là do chính bản thân mình.....bạn muốn nó thực thì sẽ là thực và ngược lại.và cũng có nhiều cuộc tình bước ra từ tg online..

Sửa bởi người viết 25/09/2010 lúc 12:21:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

iu e vat va..ket qua ctay
Offline hoanghomtim  
#4 Đã gửi : 28/09/2010 lúc 10:07:03(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
luckygirl đã viết:
hoanghomtim đã viết:

….. Tình yêu là thứ gì đó rất giản dị nhưng cũng rất xa sĩ….đặc biệt là tình yêu đồng tính.




hoanghomtim,


Cám ơn bạn đã viết lên tất cả kinh nghiệm mà bạn đã trải qua tình online.  Bạn viết rất hay.   Đọc xong Lucky không thể đoán bạn là người như thế nào nửa.   


Qua kinh nghiệm của Lucky sau khi quen các bạn online thì mơ hồ hay ảo ảnh là do mình tạo ra thôi.  Nói chung muốn có tình online bền vững phải tin nhau.  Trong tình yêu không có sự may rũi…chỉ có trao ra tình yêu và nhận tình yêu…Sống thực với bản thân.



Cảm ơn chị Luky đã khen . Hoanghomtim biết gì viết nấy thôi...không phải là người có kinh nghiêm
Chị muốn đoán em là ai hả? Em trả lời: " Em là người." . Một người bình thường như bao người bình thường khác.
Em rất vui khi chị PM cho em rất nhiều và viết rất dài ,rất xúc động, chị  đã chia sẽ niềm vui và nỗi buồn cùng em.


Chị đã kể cho em nghe câu chuyện Tia Nắng và Mặt trời, em xin viết lại

"Tia
nắng là một cô gái bí ẩn, dễ thương.  Cô không đẹp lộng lẫy, vẻ đẹp
bình dị nhưng gần gũi.   Lúc bấy giờ, có rất nhiều cô để ý Tia nắng.  
Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp.   Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi.  Là hai
người bạn thân của Tia nắng…tất cả đều mong có được Tia nắng.   Mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Tia
nắng chỉ đi gặp Gió.  dạo chơi bên Gió trên những đường phố Saigon. 
Trong những công viên đầy hương hoa…bên Gió Tia nắng luôn thấy yêu đời,
yêu cuộc sống.  Gió tuy sâu sắc và tình cảm nhưng lạnh lùng và bay bỗng qúa. Làm Tia nắng không an tâm.

Mặt
Trăng lại luông mang cho Tia nắng những giây phút nhẹ nhàng, êm đềm,
thoải mát nhất.  Nhưng với Mặt Trăng, Tia nắng chỉ có thể  ngưỡng mộ, đồng cảm vì Mặt Trăng đã chọn Mặt trời.

Mặt
trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú vị.
Bên Mặt trời, Tia năng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ
lại những gì mình đã làm, đã trải qua.  Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc
sống.  Với Mặt trời, Tia nắng luôn được nhìn với một khía cạnh khác. 
Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng.   Nhưng
cô sợ Mặt trời.  Bởi vì cô biết Mặt trời không bao giờ là của cô cả.  
Mặt trời kiêu ngạo và lăng nhăng qúa, để không thể cất lên được tiếng yêu.

Kết qủa thì Tia nắng vẫn cô đơn và chờ một tình yêu.   "


Câu chuyện Tia nắng và Mặt trời của chị rất hay..Em đọc rất cảm động. Lúc đầu em ko hiểu lắm, nhưng sau đó chị PM giải thích rõ từng nhân vật thì em hiểu
Chắc có lẽ Mặt trời chói chang quá nên Tia nắng ko dám yêu . Mặt trăng gần  Mặt trời nên ko sợ, hơn nữa Mặt trăng dịu dàng có thể chịu được ánh sáng chói chang của Mặt trời.
Nhưng Mặt trăng cũng thích tia nắng bởi Tia nằng nhẹ nhàng và ko chói chang như Mặt trời.
Tia nắng dù thích Gió, nhưng Gió ko ôm ấm Tia nắng vào lòng nên Tia Nắng bị cô đơn.
Chị Nói đúng Tia nắng đang cô đơn và chờ một tình yêu đích thực.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline Maitu  
#5 Đã gửi : 28/09/2010 lúc 10:23:32(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết

Thật chán cô ngốc nhà mình quá, đến lúc dầu sôi lửa bỏng lại bỏ đi đâu mất tiêu... Cô ngốc lúc nào cũng rất bận việc, đến nỗi không có thời gian tìm bạn gái... Buổi tối về nhà mới nhận thấy là mình cô đơn hihi.
Lucky và Maitu thấy xót quá nên nhận luôn nhiệm vụ tìm bạn gái cho cô ngốc... Cô ngốc cũng nói là nếu Lucky và Maitu đồng ý thì cô ngốc cũng sẽ đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ. Khi thấy hoanghomtim xuất hiện, Lucky và Maitu mừng lắm vì tính cách rất giống với cô ngốc nhà mình... thế là hai đứa mình mới quyết định PM giới thiệu chi tiết cô ngốc cho bạn đó...
Đến thời điểm này thì Lucky và Maitu phải rút lui rồi, để cho hai người tự xử thôi... Để mình kéo cô ngốc về gặp bạn, nếu cô ngốc kiên quyết không chịu về thì mình sẽ đưa cho bạn địa chỉ ngôi chùa mà cô ngốc đang tu để bạn đến gặp cô ngốc nhé... Bạn yên tâm, như đã PM cô ngốc nhà mình điểm 10 cho chất lượng đó.

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline minhha  
#6 Đã gửi : 30/09/2010 lúc 10:19:19(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Maitu đã viết:

Thật chán cô ngốc nhà mình quá, đến lúc dầu sôi lửa bỏng lại bỏ đi đâu mất tiêu... Cô ngốc lúc nào cũng rất bận việc, đến nỗi không có thời gian tìm bạn gái... Buổi tối về nhà mới nhận thấy là mình cô đơn hihi.
Lucky và Maitu thấy xót quá nên nhận luôn nhiệm vụ tìm bạn gái cho cô ngốc... Cô ngốc cũng nói là nếu Lucky và Maitu đồng ý thì cô ngốc cũng sẽ đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ. Khi thấy hoanghomtim xuất hiện, Lucky và Maitu mừng lắm vì tính cách rất giống với cô ngốc nhà mình... thế là hai đứa mình mới quyết định PM giới thiệu chi tiết cô ngốc cho bạn đó...
Đến thời điểm này thì Lucky và Maitu phải rút lui rồi, để cho hai người tự xử thôi... Để mình kéo cô ngốc về gặp bạn, nếu cô ngốc kiên quyết không chịu về thì mình sẽ đưa cho bạn địa chỉ ngôi chùa mà cô ngốc đang tu để bạn đến gặp cô ngốc nhé... Bạn yên tâm, như đã PM cô ngốc nhà mình điểm 10 cho chất lượng đó.



Mặt trăng luôn ở bên Mặt trời... dù Mặt trời đôi khi quá chói chang và bay bổng, Mặt trăng dịu dàng, luôn ở cạnh Mặt trời  để bênh vực , sánh đôi cùng Mặt trời.....
Mặt trăng quá yêu Mặt trời, nên ko thể rời xa Mặt trời, dù Mặt trời đôi khi làm Mặt trăng đau khổ.....
Mặt trời đôi khi bị Mát nên làm mọi chuyện rối tung, làm Mặt trăng buồn. Những lúc ko vui Mặt trăng thường đến bên Tia nắng để tâm sự, chia sẽ niềm vui và nỗi buồn...
 ................................
Tia nắng lẽ loi, cô đơn một mình dù tình yêu của Mặt trời và Mặt trăng dành cho Tia nắng luôn ấm áp.....Tia nắng ko thể tách đôi Mặt trời và Mặt trăng.... vì Tia nắng thích cả hai .
Tia nắng đi bên Gió nhưng vẫn thấy cô đơn....vì Gió chỉ thích đùa vui cùng Tia nắng mà thôi......
Tia nắng vẫn cô đơn và chờ một tình yêu tới........

"Tôi chỉ có một tình yêu thứ nhất
 Trao cho em cùng với một lá thư
 Em ko nhận thì tình tôi đã mất
 Tình cho đi ai lấy lại bao giờ......"



Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline Maitu  
#7 Đã gửi : 02/10/2010 lúc 03:35:49(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
minhha đã viết:
Maitu đã viết:

"Tôi chỉ có một tình yêu thứ nhất
 Trao cho em cùng với một lá thư
 Em ko nhận thì tình tôi đã mất
 Tình cho đi ai lấy lại bao giờ......"


“…Anh bước về phía khoảng trời xa ấy

Em một mình cảm nhận nỗi đắng cay

Nước mắt rơi, lệ thấm ướt lá thư buồn

Thoáng ngậm ngùi cho hình bóng đã dần xa

Biết trách chi cuộc đời hay số phận

Chỉ tại em hờ hững quá vô tình…”


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline hoanghomtim  
#8 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 12:50:37(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
" Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Nếu làm như thế một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy hối tiếc...."
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline pigpan  
#9 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 02:23:47(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
hoanghomtim đã viết:
" Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Nếu làm như thế một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy hối tiếc...."


Giá như ai cũng hiểu được điều này thì hay biết mấy...không hiểu hay không muốn hiểu...TY of Pig nhiều khi nó cứ như 1 vòng xoay lẫn quẫn...
Và mình thì giống như Bồ Công Anh, tròn trĩnh như 1 cuộc tình được vun vén nhg cũng dễ tan như bông tuyết khi cơn gió nhẹ vô tình thoáng qua, BCA sẽ tan ra hàng trăm cánh bay khắp nơi, vẫn mãi là cánh hoa không trọn vẹn...


Gió-mưa-tuyết-bồ công anh...chúng ta đều là les nhưng trong số kia, ta sẽ là gì...?
- Là Gió: rất mát, luôn tuyệt vời nhưng vội vã, vô tâm ???
- Là Mưa: lạnh lùng nhưng đôi khi mang chút ấm áp, khiến ngta luôn nhớ dù đôi khi rất ghét !??
- Là Tuyết: luôn sống vì ngkhác và dường như vô tâm với chính bản thân ?
- Là Bồ công Anh: không rực rỡ như hoa hồng, BCA mang vẻ đẹp bình dị, đơn giản nhưng yếu đuối, dễ ngã và không bao giờ có 1 quyết định rõ ràng khi lúc nào nó cũng nương tựa vào cơn gió vô tình kia...để rồi bản thân không có điểm dừng....?

Nếu là bạn...bạn sẽ là gì....

UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline pigpan  
#10 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 06:10:47(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
doimatnguoixuafg đã viết:

doimatnguoixua đang hình dung ra 4 gương mặt... không biết có đúng không nhỉ?
doimatnguoixua sẽ là..... Sếp!!!! Sếp!!!!..... chờ chút nhé!


Pig cũng giống bạn, đang hình dung ra 4 gương mặt of 4 cô nàng mà Pig quen trong diễn đàn ....
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline Sunday  
#11 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 08:10:33(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
pigpan đã viết:
doimatnguoixuafg đã viết:

doimatnguoixua đang hình dung ra 4 gương mặt... không biết có đúng không nhỉ?
doimatnguoixua sẽ là..... Sếp!!!! Sếp!!!!..... chờ chút nhé!


Pig cũng giống bạn, đang hình dung ra 4 gương mặt of 4 cô nàng mà Pig quen trong diễn đàn ....

Woa! có tới 4 cô lận hả? Ai vậy? Cho 1 list đi PIG. e tò mò rùi đó. hehehe
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline doimatnguoixuafg  
#12 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 08:46:40(UTC)
doimatnguoixuafg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC)
Bài viết: 39
Woman
Đến từ: tg ko ty

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
pigpan đã viết:


Gió-mưa-tuyết-bồ công anh...chúng ta đều là les nhưng trong số kia, ta sẽ là gì...?
- Là Gió: rất mát, luôn tuyệt vời nhưng vội vã, vô tâm ???
- Là Mưa: lạnh lùng nhưng đôi khi mang chút ấm áp, khiến ngta luôn nhớ dù đôi khi rất ghét !??
- Là Tuyết: luôn sống vì ngkhác và dường như vô tâm với chính bản thân ?
- Là Bồ công Anh: không rực rỡ như hoa hồng, BCA mang vẻ đẹp bình dị, đơn giản nhưng yếu đuối, dễ ngã và không bao giờ có 1 quyết định rõ ràng khi lúc nào nó cũng nương tựa vào cơn gió vô tình kia...để rồi bản thân không có điểm dừng....?

Nếu là bạn...bạn sẽ là gì....



doimatnguoixua đang hình dung ra 4 gương mặt... không biết có đúng không nhỉ?
doimatnguoixua sẽ là..... Sếp!!!! Sếp!!!!..... chờ chút nhé!
(Từ ngày có người dọa mình... mình bị bệnh yếu tim mất rồi... nghe tiếng Sếp là sợ - hoảng quá ! đang viết dở đành phải out khỏi diễn đàn ... ^___^.....)

Bồ Công Anh để mặc gió cuốn đi.... cuốn đi.... để trơ trụi một trái tim biết khóc....???

Tôi Muốn...
           là Tuyết ;*;*;*;>> lạnh lùng, lẻ loi  cần một bày tay ấm ấp... một bàn tay có tình yêu...
Muốn...
           là Mưa !!!!!!>> lúc trống vắng, vô định...  mưa làm xoa dịu những vết thương
Muốn...
           là Gió ~~~>> vô tâm, muốn phưu lưu, tự do trên bầu trời hạnh phúc - niềm vui - tiếng cười!!!!

không ai biết trước được cuộc tình rồi sẽ đi về đâu??. Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, để cùng chia sẻ mọi thành công - thất bại, niềm vui - hạnh phúc. Tôi không dám hứa, nhưng bạn hãy đưa tay ra tôi sẽ nắm tay bạn, chúng ta cùng nắm chặt tay nhé... để thấy rằng chúng ta không cô đơn, không một mình. Khi bạn buồn bạn có tôi để chia sẻ, khi bạn khóc hãy khóc trên bờ vai tôi, khi bạn vui hãy cho tôi thấy nụ cười trên đôi môi của bạn!!!!
Nếu là Bồ Công Anh xin hãy hồi sinh...
Nếu là Gió mãi là Gió vội vàng...
Một buổi tối... Chúc Pig vui vẻ! CHÚC CẢ NHÀ cùng VUI và ngủ ngon giấc!  (^___^)     ^___^
 

Truyền thuyết hoa Bồ Công Anh

 

Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.

 

Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.

Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...

Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.

Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn.

Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.

Răng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.

Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...

Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...

Yêu lại từ đầu..
Offline luckygirl  
#13 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 01:31:05(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Sunday đã viết:
 
Woa! có tới 4 cô lận hả? Ai vậy? Cho 1 list đi PIG. e tò mò rùi đó. hehehe


Sunday, em thật sự không thể đoán ra hả?  Vậy chị giúp em nha!  Trong bài viết nói Mặt Trời kêu ngạo và lăng nhăng.   Em thử suy nghĩ xem, ở trên diễn đàn này, ai nổi tiếng là lăng nhăng.   Sau khi em biết Mặt Trời là ai rồi.  Thì người nào là bạn gái của Mặt Trời sẽ là Mặt Trăng.  Trong bài viết có nói Mặt Trăng chọn Mặt Trời.   Em hiểu chưa?

Sau đó em đoán tiếp ai là người thân nhất của hai cô này, thì em sẽ biết ai là Tia Nắng.   Cho em thêm chi tiết nhỏ, Trong bài viết có nói Tia Nắng "gần giũ".   Em thấy ai có vẻ gần giũ với mọi người?

Mặt Trời , Mặt Trăng, và Tia Nắng là hình tượng có thể thấy nhưng Gió lại là không thể thấy.   Có nghĩa là cô Gió là người không thể thấy.   Thường người không thể thấy trên diễn đàn là người như thế nào? em đoán thử xem.  Thông minh như em chắc sẽ hiểu mà.



Em có thể đoán ra được bốn cô, chị sẽ đãi em ăn kem.   Quân tử nhất ngôn.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline hoanghomtim  
#14 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 10:52:10(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
luckygirl đã viết:
Sunday đã viết:
 
Woa! có tới 4 cô lận hả? Ai vậy? Cho 1 list đi PIG. e tò mò rùi đó. hehehe


Sunday, em thật sự không thể đoán ra hả?  Vậy chị giúp em nha!  Trong bài viết nói Mặt Trời kêu ngạo và lăng nhăng.   Em thử suy nghĩ xem, ở trên diễn đàn này, ai nổi tiếng là lăng nhăng.   Sau khi em biết Mặt Trời là ai rồi.  Thì người nào là bạn gái của Mặt Trời sẽ là Mặt Trăng.  Trong bài viết có nói Mặt Trăng chọn Mặt Trời.   Em hiểu chưa?

Sau đó em đoán tiếp ai là người thân nhất của hai cô này, thì em sẽ biết ai là Tia Nắng.   Cho em thêm chi tiết nhỏ, Trong bài viết có nói Tia Nắng "gần giũ".   Em thấy ai có vẻ gần giũ với mọi người?

Mặt Trời , Mặt Trăng, và Tia Nắng là hình tượng có thể thấy nhưng Gió lại là không thể thấy.   Có nghĩa là cô Gió là người không thể thấy.   Thường người không thể thấy trên diễn đàn là người như thế nào? em đoán thử xem.  Thông minh như em chắc sẽ hiểu mà.


Em có thể đoán ra được bốn cô, chị sẽ đãi em ăn kem.   Quân tử nhất ngôn.


Hoanghomtim sẽ giúp SD đoán nhé!!!
Lucky nóng bỏng, đa tinh, và kiêu ngạo như Mặt Trời
Maitu dịu dàng, êm ái, thanh cao như Mặt Trăng
MH ấm áp, Lãng mạng, chân thành như Tia Nắng
Bạn của MH là một thành viên trên diễn đàn, bì ẩn,bay bổng , lãng mạng như Gió
Hoanghmtim ko thể đoán ra người này......

Như vậy có được đãi kem chưa vậy? Kem của Chị Lucky Chắn " Ngon lắm"....



Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline luckygirl  
#15 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 11:23:47(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
hoanghomtim đã viết:


Hoanghomtim sẽ giúp SD đoán nhé!!!
Lucky nóng bỏng, đa tinh, và kiêu ngạo như Mặt Trời
Maitu dịu dàng, êm ái, thanh cao như Mặt Trăng
MH ấm áp, Lãng mạng, chân thành như Tia Nắng
Bạn của MH là một thành viên trên diễn đàn, bì ẩn,bay bổng , lãng mạng như Gió
Hoanghmtim ko thể đoán ra người này......

Như vậy có được đãi kem chưa vậy? Kem của Chị Lucky Chắn " Ngon lắm"....



wow Hoanghomtim thông minh thật.  Nói đúng hết.


Heysh…  lâu rồi em không xuất hiện…tại sao lại xuất hiện lúc chị đang dụ "trẻ thơ".   Chị để ý cô bé Sunday này lâu rồi.   Rất dữ và đanh đá với chị…nhưng chị lại thích.    Chị sếp về vn.   Chị đang nuôi mộng…đưa Sunday đi ăn kem…hehehehe chị đang dụ ngọt sunday…..tự nhiên em không biết từ phương nào nhảy vô trả lời hết…còn đúng hết.   Làm sao sunday có cơ hội trả lời.  Heysh…em thật phá qúa mà



Em à, sao em giống như ma vậy?….lúc hiện lúc biến.   Em làm chị hú hồn đó.


Lâu rồi không thấy em lên diễn đàn, hôm nay chụi ra vậy cũng là chuyện tốt.   


Em thích ăn kem ?  Kem giành cho trẻ tuổi như Sunday thôi.   Hay là chị đưa em đi uống cafe nha?   


em biết đi xe honda ko? ko biết ko sao….MH sẽ dạy chị láy xe…rồi cho mượn luôn xe honda…mh cũng chụi chơi thật.   Nhưng nghĩ lại ….Chị cũng ko muốn té xe rồi hư sắc đẹp…vậy chị đưa em đi chơi bằng xe taxi nha?   


Bây giờ…để chị suy nghĩ cách….để mời sunday đi chơi….em đừng vô phá nửa nha?

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline pigpan  
#16 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 11:52:08(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
luckygirl đã viết:

wow Hoanghomtim thông minh thật.  Nói đúng hết.


Heysh…  lâu rồi em không xuất hiện…tại sao lại xuất hiện lúc chị đang dụ "trẻ thơ".   Chị để ý cô bé Sunday này lâu rồi.   Rất dữ và đanh đá với chị…nhưng chị lại thích.    Chị sếp về vn.   Chị đang nuôi mộng…đưa Sunday đi ăn kem…hehehehe chị đang dụ ngọt sunday…..tự nhiên em không biết từ phương nào nhảy vô trả lời hết…còn đúng hết.   Làm sao sunday có cơ hội trả lời.  Heysh…em thật phá qúa mà



Em à, sao em giống như ma vậy?….lúc hiện lúc biến.   Em làm chị hú hồn đó.


Lâu rồi không thấy em lên diễn đàn, hôm nay chụi ra vậy cũng là chuyện tốt.   


Em thích ăn kem ?  Kem giành cho trẻ tuổi như Sunday thôi.   Hay là chị đưa em đi uống cafe nha?   


em biết đi xe honda ko? ko biết ko sao….MH sẽ dạy chị láy xe…rồi cho mượn luôn xe honda…mh cũng chụi chơi thật.   Nhưng nghĩ lại ….Chị cũng ko muốn té xe rồi hư sắc đẹp…vậy chị đưa em đi chơi bằng xe taxi nha?   


Bây giờ…để chị suy nghĩ cách….để mời sunday đi chơi….em đừng vô phá nửa nha?



Sao Lucky biết bạn Hoanghontim không trẻ tuổi...? Biết đâu bạn Hoanghontim lại thích ăn kem hơn đi cafe thì sao...
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline hoanghomtim  
#17 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 03:21:29(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
pigpan đã viết:
luckygirl đã viết:

wow Hoanghomtim thông minh thật.  Nói đúng hết.


Heysh…  lâu rồi em không xuất hiện…tại sao lại xuất hiện lúc chị đang dụ "trẻ thơ".   Chị để ý cô bé Sunday này lâu rồi.   Rất dữ và đanh đá với chị…nhưng chị lại thích.    Chị sếp về vn.   Chị đang nuôi mộng…đưa Sunday đi ăn kem…hehehehe chị đang dụ ngọt sunday…..tự nhiên em không biết từ phương nào nhảy vô trả lời hết…còn đúng hết.   Làm sao sunday có cơ hội trả lời.  Heysh…em thật phá qúa mà



Em à, sao em giống như ma vậy?….lúc hiện lúc biến.   Em làm chị hú hồn đó.


Lâu rồi không thấy em lên diễn đàn, hôm nay chụi ra vậy cũng là chuyện tốt.   


Em thích ăn kem ?  Kem giành cho trẻ tuổi như Sunday thôi.   Hay là chị đưa em đi uống cafe nha?   


em biết đi xe honda ko? ko biết ko sao….MH sẽ dạy chị láy xe…rồi cho mượn luôn xe honda…mh cũng chụi chơi thật.   Nhưng nghĩ lại ….Chị cũng ko muốn té xe rồi hư sắc đẹp…vậy chị đưa em đi chơi bằng xe taxi nha?   


Bây giờ…để chị suy nghĩ cách….để mời sunday đi chơi….em đừng vô phá nửa nha?



Pig nói đúng rồi hoanghomtim rất thích ăn kem và uống cape . Nếu uống một mình thì buồn lắm, nên phải rủ thêm mấy bạn nữa....
Vậy hoanghomtim rủ Pig, Maitu, Sunday đi cùng nhé!
Chi Lucky thì ở xa quá ko thể đi được.... thôi thì khi nào chị  lucky về VN, em sẽ rủ chị đi riêng vậy...hiihihihhihi. Các bạn thấy thế nào hợp lý ko?


Sao Lucky biết bạn Hoanghontim không trẻ tuổi...? Biết đâu bạn Hoanghontim lại thích ăn kem hơn đi cafe thì sao...
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline hoanghomtim  
#18 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 03:26:21(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
pigpan đã viết:
luckygirl đã viết:

wow Hoanghomtim thông minh thật.  Nói đúng hết.


Heysh…  lâu rồi em không xuất hiện…tại sao lại xuất hiện lúc chị đang dụ "trẻ thơ".   Chị để ý cô bé Sunday này lâu rồi.   Rất dữ và đanh đá với chị…nhưng chị lại thích.    Chị sếp về vn.   Chị đang nuôi mộng…đưa Sunday đi ăn kem…hehehehe chị đang dụ ngọt sunday…..tự nhiên em không biết từ phương nào nhảy vô trả lời hết…còn đúng hết.   Làm sao sunday có cơ hội trả lời.  Heysh…em thật phá qúa mà



Em à, sao em giống như ma vậy?….lúc hiện lúc biến.   Em làm chị hú hồn đó.


Lâu rồi không thấy em lên diễn đàn, hôm nay chụi ra vậy cũng là chuyện tốt.   


Em thích ăn kem ?  Kem giành cho trẻ tuổi như Sunday thôi.   Hay là chị đưa em đi uống cafe nha?   


em biết đi xe honda ko? ko biết ko sao….MH sẽ dạy chị láy xe…rồi cho mượn luôn xe honda…mh cũng chụi chơi thật.   Nhưng nghĩ lại ….Chị cũng ko muốn té xe rồi hư sắc đẹp…vậy chị đưa em đi chơi bằng xe taxi nha?   


Bây giờ…để chị suy nghĩ cách….để mời sunday đi chơi….em đừng vô phá nửa nha?



Sao Lucky biết bạn Hoanghontim không trẻ tuổi...? Biết đâu bạn Hoanghontim lại thích ăn kem hơn đi cafe thì sao...


Pig nói đúng rồi, hoanghomtim rất thích ăn Kem và uống cape.
Vậy hoanghomtim sẽ rủ Pig, Maitu, Sunday cùng đi nhé!
Sài Gòn có nhiều quán kem ngon và quán cape đẹp
Còn Chị Lucky xinh đẹp thì ở Xa quá, ko thể rủ được, khi nào Chị Lucky về VN, hoanghomtim sẽ rủ Chị đi riêng vậy.....
..
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline HIV và Tôi  
#19 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 03:28:45(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
hoanghomtim đã viết:
pigpan đã viết:
luckygirl đã viết:

wow Hoanghomtim thông minh thật.  Nói đúng hết.


Heysh…  lâu rồi em không xuất hiện…tại sao lại xuất hiện lúc chị đang dụ "trẻ thơ".   Chị để ý cô bé Sunday này lâu rồi.   Rất dữ và đanh đá với chị…nhưng chị lại thích.    Chị sếp về vn.   Chị đang nuôi mộng…đưa Sunday đi ăn kem…hehehehe chị đang dụ ngọt sunday…..tự nhiên em không biết từ phương nào nhảy vô trả lời hết…còn đúng hết.   Làm sao sunday có cơ hội trả lời.  Heysh…em thật phá qúa mà



Em à, sao em giống như ma vậy?….lúc hiện lúc biến.   Em làm chị hú hồn đó.


Lâu rồi không thấy em lên diễn đàn, hôm nay chụi ra vậy cũng là chuyện tốt.   


Em thích ăn kem ?  Kem giành cho trẻ tuổi như Sunday thôi.   Hay là chị đưa em đi uống cafe nha?   


em biết đi xe honda ko? ko biết ko sao….MH sẽ dạy chị láy xe…rồi cho mượn luôn xe honda…mh cũng chụi chơi thật.   Nhưng nghĩ lại ….Chị cũng ko muốn té xe rồi hư sắc đẹp…vậy chị đưa em đi chơi bằng xe taxi nha?   


Bây giờ…để chị suy nghĩ cách….để mời sunday đi chơi….em đừng vô phá nửa nha?



Sao Lucky biết bạn Hoanghontim không trẻ tuổi...? Biết đâu bạn Hoanghontim lại thích ăn kem hơn đi cafe thì sao...


Pig nói đúng rồi, hoanghomtim rất thích ăn Kem và uống cape.
Vậy hoanghomtim sẽ rủ Pig, Maitu, Sunday cùng đi nhé!
Sài Gòn có nhiều quán kem ngon và quán cape đẹp
Còn Chị Lucky xinh đẹp thì ở Xa quá, ko thể rủ được, khi nào Chị Lucky về VN, hoanghomtim sẽ rủ Chị đi riêng vậy.....
..



Khi nào đi cho anh ăn ké với. hihi
YM: toi_va_hiv
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#20 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 03:31:47(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post


Khi nào đi cho anh ăn ké với. hihi


ông mod này giống đầu video đa hệ quá,hệ nào cũng vô được ,ăn và hốt xác luôn Thằng Mắc Dịch luôn đi nè .
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.