Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline jpvslr123  
#1 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 12:09:57(UTC)
jpvslr123

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 35

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ

Yêu một mình và cũng thật mê say

Nhớ người ta quằn quại suốt đêm dài

Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện.

***
Yêu đơn phương là yêu ko hò hẹn

Ko một lần giấu mẹ bước bên nhau

Trót gặp nhau thì chỉ khẽ cúi đầu

Rồi ngơ ngẩn nhìn người ta khuất bóng.

***
Yêu đơn phương là yêu trong im lặng

Yêu một mình mà cũng chẳng ai hay

Yêu đơn phương là yêu trong tuyệt vọng

Yêu nàng nhiều nhưng lại rất đắng cay.

***

Yêu đơn phương là yêu trong cô đọng

Nhìn thấy nàng nhưng chẳng dám làm quen

Yêu đơn phương là yêu trong buồn tuổi

Khi thấy nàng luôn hoạt bát vô tư.

***

Yêu đơn phương là yêu trong ý nghĩ

Luôn ngắm nàng ở khoảng cách thật xa

Những lúc ấy tôi mỉm cười thật khẽ

Vì nhìn nàng thật trong sáng biết bao.

***

Yêu đơn phương là âm thầm hi vọng

Dựng lâu đài xây gác mộng tình yêu

Nhưng nói nhiều mà chẳng được bao nhiêu

Đành tạm xếp tấm lòng trong giấc mộng.

***
Yêu đơn phương là yêu từ một hướng

Lỡ yêu rồi đau đớn trách được ai

Càng đau đớn càng da diết thêm nhiều

Càng nhung nhớ đêm đêm ôm gối chiếc.

***
Yêu đơn phương là yêu ko dám ngỏ

Biết bao giờ người ấy biết mình yêu

Mình câm lặng chịu một cảnh cô hiu

Hay nàng biết mà chẳng cần tranh cãi.

***
Yêu đơn phương là yêu trong nhung nhớ

Suốt cả ngày chẳng thể làm dc chi

Chỉ biết gọi tên nàng khi thấy nhớ

Cả một ngày cứ như một người điên.

***
Yêu đơn phương là tình yêu dang dở

Bởi vì nàng đâu biết mình được yêu

Nhưng đó là giấc mộng của tình yêu

Chỉ biết nhớ, biết thương, không biết nói.

*****

Gió mùa đông xoa lồng ngực buốt giá,


Bóng sương mờ nhòe đôi mắt đơn côi.


Ai đã đến mang bao nhiêu hi vọng,


Rồi dửng dưng bóp nghẹt trái tim tôi.


*****


Ngồi góc lớp lén nhìn theo em bước,


Chớm nụ cười khi thấy em vui,


Giấu nước mắt, che hờn ghen lấn át,


  em đang cười nhưng nào phải trao tôi.


*****


Buồn thật buồn, ghen vẫn ghen như thế,


Nhưng yêu em nên cứ mãi ước mơ:


Mơ hôn em thật nhiều lên mái tóc,


Mơ hôn em thật nhiều giữa hàng mi,


Mơ hôn em thật nhiều đôi môi thắm,


Mơ ôm em trong vòng tay êm ấm,


Khẽ cúi đầu thỏ thẻ lời yêu em.

*****


Ôi mơ ước vẫn mãi là mơ ước !


Em xa dần để trống vắng mênh mông.


Tôi cúi xuống xoa tay tìm trên ngực,


Nơi tim mình đang còn mãi hôn em.

(.) (....) (...) (..) (....) !

Quảng cáo
Offline Maitu  
#2 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 10:06:05(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết

Có lẽ tình yêu đơn phương là thứ tình cảm vĩ đại… và đau đớn nhất... Là một thứ cho dù mình đã cố gắng hết sức nhưng chẳng bao giờ chạm tay vào được. Biết là thế nhưng không thể không yêu… Tình yêu đơn phương đến thật nhẹ nhàng nhưng biến mất một cách khó khăn, làm cho con người ta bị dằn vặt… Mình chẳng phải đấu tranh với ai để giành giật với người mình yêu mà lại phải chiến đấu với chính bản thân mình… Đến một lúc cảm thấy gần như bất lực… nhìn người ta tay trong tay với người khác, niềm vui, hạnh phúc của người ta vô tình làm mình đau… Mình chỉ biết đứng ngoài nhìn ngắm một thứ mà biết rằng chẳng bao giờ sẽ thuộc về mình. Đau thật đau nhưng vẫn phải mỉm cười… Chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, tiếc thương theo vòng luẩn quẩn không lối thoát…

Có những lúc soạn tin nhắn trên điện thoại hàng chục lần nhưng thôi không dám gửi, sợ cái cảm giác chờ đợi, hồi hộp để nhận một tin nhắn trả lời của người ta nhưng rồi lại thất vọng… Có những lúc gọi điện thoại nhưng vội tắt ngay khi chuông chưa kịp reng vì sợ phải nghe những lời đau lòng. Có những lúc muốn nói lời yêu nhưng sợ nghe câu “Cảm ơn vì đã yêu em nhưng chúng ta chỉ là bạn”, có những lúc thật sự muốn thể hiện sự chăm sóc, yêu thương nhưng lại sợ người ta “hiểu lầm” rồi giữ khoảng cách… Nhiều khi người ta đủ nhạy cảm để nhận ra tình cảm của mình dành cho người ta nhưng người ta cũng vô tình vờ như không biết…


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline suxipapy123  
#3 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 10:23:43(UTC)
suxipapy123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: bình dương

Tình yêu đích thực không có 1 kết thúc có hậu,vì sẽ không bao giờ có đoạn kết
Offline yeuem50phantram  
#4 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 01:34:18(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
suxipapy123 đã viết:
Tình yêu đích thực không có 1 kết thúc có hậu,vì sẽ không bao giờ có đoạn kết



sao lại ko?e nghỉ sai rồi cô bé ah.tình yêu đích thực bao jo cũng là 1 kết thúc có hậu."đó mới gọi là yêu","ko có hậu"là chỉ khi tình yêu dối trá,..
iu e vat va..ket qua ctay
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.