Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline langson  
#1 Đã gửi : 08/10/2010 lúc 01:58:21(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Tự hào hai tiếng Việt Nam dù là người Bắc, người Trung hay người Nam chúng ta đều là con rồng cháu tiên, đều từ một cội nguồn mà ra cả. Hàng năm Miền Trung vẫn phải gánh chịu những đợt lũ theo mùa làm ảnh hướng tới đời sống của người dân, làm kinh tế ngừng trệ và bao nhiêu gia đình khóc than cùng với lũ con khóc đòi bố, vợ khóc đời chồng, mẹ khóc đòi con. Những đứa bé rét run đứng dưới mưa hay ngâm mình dưới nước. Họ cần gì? Cần một vòng tay ấm áp, cần những sự sẻ chia dù là nhỏ nhất. Hãy chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt những người anh em của chúng ta.
Trong thời gian tới chúng tôi sẽ có một đoàn vào cứu trợ miền Trung. Hiện nay các doanh nghiệp đã đồng ý ủng hộ gạo, về quần áo vẫn còn thiếu. Rất mong các bạn hãy ủng hộ quần áo về cho chúng tôi trước ngày 14/10. Mọi thông tin xin gửi về mail [email protected] hoặc số điện thoại: 0949 301 617, yahoo: tinh_yeu_thuyenvabien_lsls.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/07/24/Indonesia.jpg
nhà cửa tài sản bị lũ lụt nuốt chửng

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2007/11/15/1195138713.img.jpg
Toàn cảnh miền trung đang chịu thiên tai

http://vovnews.vn/Upload/2007111310100668525331_T.Jpg
Một miếng khi đói bằng một gói khi no

http://vovnews.vn/Uploaded_VOV/vuhanh/20091107/lu-1.jpg
Mẹ mất con, con mất bố mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ giọt nước mắt chảy ngược

Hãy gọi, hãy gửi mail hãy chia sẻ với chúng tôi những gì bạn có. Bây giờ chính là lúc cần sự giúp đỡ nhất của các bạn.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 10/10/2010 lúc 11:50:05(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Mọi người ơi ai có quần áo thì alo em, em qua lấy đi sắp tới đoàn sẽ chuyển ngày đúng hôm mùng 6 đoàn oto sẽ rời bánh tại Hn đi vào miền Trung cứu trợ đồng bào.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline langson  
#3 Đã gửi : 12/10/2010 lúc 12:34:19(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Đã nhận quần áo của một thành viên của diễn đàn ở Hà Nội. Nếu bạn đọc được tin này thay mặt những người dân miền Trung xin trân thành cảm ơn bạn.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#4 Đã gửi : 17/10/2010 lúc 09:12:02(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết


Miền Trung khúc ruột đất quê tôi
Lũ lại hung hăng phá nữa rồi

Gió thốc vừa qua ngàn nóc thủng
Sông tràn lại cuốn bấy nhà trôi
Của tiền thoáng chốc theo dòng nước
Tính mạng vừa đây đã gửi trời
Nước mắt, lời oan hòa xé dạ
Đau buồn biết mấy hỡi người ơi!

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#5 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 03:38:11(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết


Mưa xối xả, nước trắng loà
Lũ về ngập úng, cửa nhà nổi trôi
Miền Trung khổ quá trời ơi
Mùa khô đại hạn chọc trời chẳng mưa
Mùa mưa bão, lụt, nước thừa…
Cuốn trôi tất cả có chừa ai đâu
Lúa, ngô, cây trái, xanh màu
Gió mưa vùi dập, nát nhàu như tương
Kêu trời, trời chẳng đoái thương
Miền Trung hứng chịu tai ương, hoạ này
Dân mình quyên góp chung tay
Bí,bầu đùm bọc qua ngày gieo neo.
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.