  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Ngày ... tháng..... Năm
Đã trãi qua một thời gian dài tôi đi tìm tình yêu.
Tình yêu online... của thế giới không đàn ông
Tôi vẫn thường mơ mộng một ngày nào đó Tôi sẽ gặp đươc em, một cô gái dịu dàng, lãng mạn và chân thành. Còn Em ao ước đi tìm một tình yêu bất diệt. Cứ như thế em mãi mê tìm kiếm một bóng hình hoàn hảo cho trái tim mình. Em thường tự hỏi liệu trên đời này có một người như thế dành cho em ko?
Đến khi giấc mơ có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của riêng em thì em gặp Tôi... trong thế giới ảo mênh mông.
Tôi không hoàn hảo như hình bóng trong trái tim em đang tìm kiếm, tôi không tuyệt vời như hình mẫu của em, duy chỉ có một điều tôi đã làm cho giấc mơ em trở thành hiện thực, đó là tình yêu mà tôi dành cho em tuyệt vời và chân thành hơn cả những điều em mong đợi. Tôi là một con người rất bình thường và cả không bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Em có bíêt không tôi không phải là con người hoàn hảo mà em mong ước nhưng tình yêu tôi dành cho em là rất chân thành...
Xin em hiểu rắng trông bề ngoài tôi có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ và tự chủ như thế đấy, nhưng trong tôi là một trái tim rất tình cảm và mong muốn được chia sẽ. Cũng đôi khi vì áp lực cuộc sống, gia đình và xã hôi hay chính vì tình yêu tôi dành cho em mà tôi cảm thấy mất phương hướng và thậm chí còn có lúc yếu đuối nữa em ah.
Tôi muốn ở bên em từng giây từng phút, nhưng tôi không thể dành trọn tất cả thời gian cho em.
Nếu chúng ta có tranh luận hay cãi nhau, xin em đừng ghét bỏ tôi. Nếu một lúc nào đó, tôi khóc trên vai em, xin em đừng cười tôi mà hãy hiểu rắng đó là nụ cười hạnh phúc của tình yêu.
Khi yêu , Tôi chỉ muốn yêu một người......
Em không xấu đâu, xin em đừng băn khoăn về điều đó, và em cũng không cần trang điểm vì đối với tôi , em luôn là người đẹp nhất. Em cũng dừng buồn nếu tôi không nhận ra em vừa cắt một kiểu tóc mới. Không phải tôi không quan tâm đến em, mà bởi tôi ít khi chú ý đến hình thức bên ngoài. Tôi sẽ luôn yêu em, vì tôi nhân ra nét đẹp huyền diệu ẩn chứa trong tâmn hồn em dù tình yêu của tôi là vô vọng.
Tình yêu trong thế giới không đàn ông
|
Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-09-2010(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: Nam Cực
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi ,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm - Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh một tình yêu ... không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu... |
I miss ... |
 1 người cảm ơn chimcanhcut7 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:Ngày ... tháng..... Năm
Đã trãi qua một thời gian dài tôi đi tìm tình yêu.
Tình yêu online... của thế giới không đàn ông
Tôi vẫn thường mơ mộng một ngày nào đó Tôi sẽ gặp đươc em, một cô gái dịu dàng, lãng mạn và chân thành. Còn Em ao ước đi tìm một tình yêu bất diệt. Cứ như thế em mãi mê tìm kiếm một bóng hình hoàn hảo cho trái tim mình. Em thường tự hỏi liệu trên đời này có một người như thế dành cho em ko?
Đến khi giấc mơ có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của riêng em thì em gặp Tôi... trong thế giới ảo mênh mông.
Tôi không hoàn hảo như hình bóng trong trái tim em đang tìm kiếm, tôi không tuyệt vời như hình mẫu của em, duy chỉ có một điều tôi đã làm cho giấc mơ em trở thành hiện thực, đó là tình yêu mà tôi dành cho em tuyệt vời và chân thành hơn cả những điều em mong đợi. Tôi là một con người rất bình thường và cả không bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Em có bíêt không tôi không phải là con người hoàn hảo mà em mong ước nhưng tình yêu tôi dành cho em là rất chân thành...
Xin em hiểu rắng trông bề ngoài tôi có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ và tự chủ như thế đấy, nhưng trong tôi là một trái tim rất tình cảm và mong muốn được chia sẽ. Cũng đôi khi vì áp lực cuộc sống, gia đình và xã hôi hay chính vì tình yêu tôi dành cho em mà tôi cảm thấy mất phương hướng và thậm chí còn có lúc yếu đuối nữa em ah.
Tôi muốn ở bên em từng giây từng phút, nhưng tôi không thể dành trọn tất cả thời gian cho em.
Nếu chúng ta có tranh luận hay cãi nhau, xin em đừng ghét bỏ tôi. Nếu một lúc nào đó, tôi khóc trên vai em, xin em đừng cười tôi mà hãy hiểu rắng đó là nụ cười hạnh phúc của tình yêu.
Khi yêu , Tôi chỉ muốn yêu một người......
Em không xấu đâu, xin em đừng băn khoăn về điều đó, và em cũng không cần trang điểm vì đối với tôi , em luôn là người đẹp nhất. Em cũng dừng buồn nếu tôi không nhận ra em vừa cắt một kiểu tóc mới. Không phải tôi không quan tâm đến em, mà bởi tôi ít khi chú ý đến hình thức bên ngoài. Tôi sẽ luôn yêu em, vì tôi nhân ra nét đẹp huyền diệu ẩn chứa trong tâmn hồn em dù tình yêu của tôi là vô vọng.
Tình yêu trong thế giới không đàn ông
woa!    , hoanghontim ah, bạn đang viết cho ai vậy, sunday có thể biết ko?
hì hì |
Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:Ngày ... tháng..... Năm
Đã trãi qua một thời gian dài tôi đi tìm tình yêu.
Tôi sẽ luôn yêu em, vì tôi nhân ra nét đẹp huyền diệu ẩn chứa trong tâmn hồn em dù tình yêu của tôi là vô vọng.
Tình yêu trong thế giới không đàn ông
Không ngờ hoanghomtim lại yêu "em" tới thế. Thật rất tiếc "em" lại vô tình. Chắc có "em" còn qúa trẻ nên chưa hiểu rõ muốn tìm một người thật sự yêu mình rất khó. Hy vọng sau này hoanghomtim tìm được người đáp lại tình của hoanghomtim. |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
chimcanhcut7 đã viết:
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
............
.........
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh một tình yêu ... không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu...
bài thơ rất hay...lucky rất thích...làm lucky nghĩ tới bạn gái củ...và thấy có lỗi. Đúng là một phút nhìn lại qúa khứ...rồi cảm thấy ân hận. |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.