Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline first_love1  
#1 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 10:40:27(UTC)
first_love1

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-07-2010(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: thegioithu3

tôi là người không được may man trong tình yêu tôi đã trải qua rất nhiều mối tình đều là đau khố lúc trước tôi có yêu 1 người 2 đứa tôi quen nhau được 2 tháng tuy thời gian ngắn ngũi nhưng tôi rất hạnh phúc mỗi khi được ở bên người ấy tôi yêu người ấy nhiều yêu điên cuồng,nhưnh vì chúng tôi không có thời gian gần bên nhau nhiều xa mặt cách lòng mà nên người ta đã đền với người con gái khác tôi rất đau khồ vì người là mối tình đầu tiên và củng là người suốt cuộc đời tôi không quên dù rằng giờ đây người ta đang hạnh phúc bên người con gái khác tôi vậy mà sao tôi không quên được người hình ảnh người luôn luôn hiện về trong tôi nhửng tháng ngày ấy tôi luôn sống trong sự cô đơn và rồi tôi vô tình quen 1 người qua diễn đàng người ấy gọi đt làm quen tôi và củng dần dần từ ấy tôi yêu người từ lúc nào không hay.h là 1 người gv la người rất hiền tuy tôi và h ở xa nhau nhưng tôi vẩn thường xuyên ra với h,lúc ở bên h tôi rất hp vì h là người luôn luôn biết làm cho người ta hp khi ở bên cạnh mình h lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng cái xã hội này khong cho h sống thật với bản thân mình vì h là 1 gv công việc của h luôn bị xh quan tâm làm sao h dám sống thật với bản thân mình làm sao dám công khai trước xh nghiệt ngã này chứ tôi và h đang dấu gia đình vì nếu gia đìng biết tôi và h sẻ vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa.tôi định sẽ dả vời hỏi mẹ rằng mẹ ơi nếu như con yêu con gái thì mẹ có đồng ý cho con đc ở bên người con yêu không,nhìu lần tôi định hỏi mẹ như vậy nhug tôi không dám.tôi không rồi tình yêu với h sẽ ra sao co lẻ tôi lại tiếp tục sống nhug tháng ngày cô đơn như trước kia nữa rồi vi h là 1 gv nếu như nhà trường biết h la les vây liệu h còn có thể tiếp tục cong việc của mình nửa khong tôi yêu h nhiếu lắm tôi không thể sống nếu không có h,mọi người xung gần nhà h nói h là 1 người hiền dịu nết na vậy mà sao h không lập gia đình h nge vậy củg buồn lắm vì ở tuổi 27 mà còn cô đơn lắm người dèm pha h đag rất đau khổ còn tôi tim đang rỉ từng giọt máu vì sao xh này không thông cảm cho chúng tôi chúng tôi củng là con người mà cũng khao khác có tình yêu như bao nhieu người khác mà.mình đag rất bế tắt khônh biết phải làm sao mong các bạn cho mình lời khuyên hay tro chuyện cung mình qua nik[conangdangyeu20095]

(Admin : Đề nghị không gửi bài viết vi phạm quy định Diễn đàn : VIẾT TOÀN CHỮ IN HOA.)
Quảng cáo
Offline buon_thien_thu  
#2 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 11:03:10(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
bạn phải sống cho mình chứ đừng sống vì những lời dị nghị mà người chịu thiệt thòi là chính mình.bạn sống sao mà bạn cảm thấy bạn hạnh phúc với lối sống của mình là được rồi. Áp lực từ gia đình, bạn bè, hàng xóm là rất lớn, nhưng nếu không hạnh phúc, người chịu thiệt nhất là mình chứ có phải họ đâu. Nên bạn hay sống cho chính mình trước đã.

chúc bạn luôn vui và thành công
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline yeuem50phantram  
#3 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 01:05:11(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
hạnh phúc của mình là do chính mình quyết định,e hãy nắm giữ lấy,hãy làm theo con tim mình,...chúc e tìm được hp thật.
iu e vat va..ket qua ctay
Offline strongcat  
#4 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 11:27:31(UTC)
strongcat

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-09-2010(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Đọc mệt quá vì ko có chấm phẩy gì cả =.=

Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời, và được sống 1 lần duy nhất. Hãy làm tất cả những gì bạn tin là đúng và can đảm với quyết định của mình ^_^ chúc bạn hạnh phúc.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.