  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-09-2010(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Những dòng tâm sự cuối cùng
..Chào tất cả mọi người...
... Mình là 1 sinh viên - 20 tuổi..
... Thi đỗ đại học, rời xa mảnh quê nghèo để lên thành phố học... - "Con sẽ học quản trị kinh doanh - con sẽ thành đạt, và con sẽ kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ bớt khổ"....
Bước chân vào thành phố... đi học.. ai cũng mong rằng có thể mang những gì tin hoa tốt đẹp nhất về với quê hương... nhưng....
... Bây giờ.. mình không thể trở về quê hương được nữa....
.. Là 1 sinh viên khá tiêu biểu, hoạt động sôi nổi, ngoại hình cũng đẹp trai <- (tự sướn na`k) .. 2 năm sinh viên mình có rất nhiều cô gái thích... nhưng mình đều từ chối (không phải vì chảnh mà vì mình không dám yêu...)...
Thế nhưng... thật trớ trêu trong 1 lần mình say... mình đã không biết gì nữa, không tự chủ được bản thân... và thế là... cô gái mới quen.. bên cạnh mình lúc đó đã hic.. xxx với mình (tất nhiên không an toàn).
tỉnh ra.. thật hối hận... chỉ 1 ngày sau đó - mình đã xuất hiện tất tần tật biểu hiện vốn có của HIV
( - 1 ngày sau : đau bụng dữ dội + buồn nôn.. & nhập viện cấp cứu được bác sỹ chẩn đoán là "rối loạn tiêu hóa" - sau đó về phòng được 1 tiếng đồng hồ lại phải nhập viện vì vẫn đau bụng + đi ngoài - lần này bác sỹ chẩn đoán "nhiễm trùng đường ruột".
- 5 ngày sau: sốt nhẹ (nóng - lạnh và tự khỏi sau 1 đêm) người mệt mỏi giống như sắp lên cơn sốt.
- 1 ngày tiếp: nổi hạch nhỏ cổ (tự hết sau 2 ngày)
- 3 ngày tiếp: nổi ban đỏ khắp người trừ mặt (nổi lấm chấm đỏ li ti dưới da - đều khắp người, không ngứa, tự khỏi sau 1 ngày )
- 2 ngày tiếp: bị sổ mũi + hắt xì hơi (và cũng tự khỏi sau 1 ngày).
- từ đó tới bây giờ (1 tháng rưỡi) không còn biểu hiện gì cả.
Lên mạng đọc , mình mới biết đó chính là triệu chứng của HIV ... Chẳng biết sao nữa.. mình không suy nghĩ được gì cả...
.. Lúc vui.. lúc buồn... cười... rồi lại im lặng.. mình không tin mình sắp chết.. nhưng đó là sự thật (huhu)
bình thường mình rất yêu đời và vô tư (giống trẻ con).. ai không tinh ý thì khó mà nhận ra mình đang lo lắng hay buồn....
Bây giờ, mình thấy sợ... sợ bố mẹ thất vọng, mọi người xa lánh... sợ rằng mình sẽ chết và ước mơ, dự định của mình còn dang dở...
Trong lúc đang ... bối rối, buồn vui bất chợt.. thì mình gặp 1 người con gái... (cô ấy rất hòa đồng dễ thương và vui tính )
- quen nhau đc 3 ngày thì mình và cô ấy yêu nhau... mấy lần suýt XXX thì mình đều kiềm chế.. vì không muốn lây H cho người mình yêu.... nhưng... kiềm chế cũng giới hạn (mình là boy mu`k ) !
1 lần cô ấy không kiềm chế được nữa, mình cũng ko muốn làm cô ấy thất vọng.. thế là...

sáng ra, cô ấy bị đau bụng.. mình lo quá... !
Bây giờ mình rất hối hận...
Mình cảm thấy có lỗi, và rất khó nghĩ không biết có nên nói với cô ấy là mình đã bị H hay không?
Nói ra sợ cô ấy bỏ mình (vì mình yêu cô ấy thật lòng - còn cô ấy thì không yêu mình thật lòng, sẵn sàng bỏ mình nếu biết ... hiz...) nên mình rất sợ mất cô ấy,
Mình qh với cô ấy 2 lần không an toàn (mấy lần còn lại an toàn lắm).
...Hối hận, cảm thấy có lỗi với bản thân và với người yêu... Mình chỉ ước gì cô ấy không bị nhiễm... ...
Bây giờ, mình rất Sợ.. lo lắng.. hối hận và cảm thấy có lỗi ...
Xin hãy cho mình một lời khuyên... Mình còn quá trẻ, mình chỉ mới 20t, còn quá nhiều dự định và ước mơ để thực hiện.. gia đình đặt niềm tin và hy vọng vào mình.. mình phải làm sao... (huhu)
| .. Tôi còn quá trẻ, chỉ mới 20 tuổi, tôi chưa muốn chết huhu ! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-09-2010(UTC) Bài viết: 25
|
diamon_dl đã viết:
Những dòng tâm sự cuối cùng
..Chào tất cả mọi người...
... Mình là 1 sinh viên - 20 tuổi..
... Thi đỗ đại học, rời xa mảnh quê nghèo để lên thành phố học... - "Con sẽ học quản trị kinh doanh - con sẽ thành đạt, và con sẽ kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ bớt khổ"....
Bước chân vào thành phố... đi học.. ai cũng mong rằng có thể mang những gì tin hoa tốt đẹp nhất về với quê hương... nhưng....
... Bây giờ.. mình không thể trở về quê hương được nữa....
.. Là 1 sinh viên khá tiêu biểu, hoạt động sôi nổi, ngoại hình cũng đẹp trai <- (tự sướn na`k) .. 2 năm sinh viên mình có rất nhiều cô gái thích... nhưng mình đều từ chối (không phải vì chảnh mà vì mình không dám yêu...)...
Thế nhưng... thật trớ trêu trong 1 lần mình say... mình đã không biết gì nữa, không tự chủ được bản thân... và thế là... cô gái mới quen.. bên cạnh mình lúc đó đã hic.. xxx với mình (tất nhiên không an toàn).
tỉnh ra.. thật hối hận... chỉ 1 ngày sau đó - mình đã xuất hiện tất tần tật biểu hiện vốn có của HIV
( - 1 ngày sau : đau bụng dữ dội + buồn nôn.. & nhập viện cấp cứu được bác sỹ chẩn đoán là "rối loạn tiêu hóa" - sau đó về phòng được 1 tiếng đồng hồ lại phải nhập viện vì vẫn đau bụng + đi ngoài - lần này bác sỹ chẩn đoán "nhiễm trùng đường ruột".
- 5 ngày sau: sốt nhẹ (nóng - lạnh và tự khỏi sau 1 đêm) người mệt mỏi giống như sắp lên cơn sốt.
- 1 ngày tiếp: nổi hạch nhỏ cổ (tự hết sau 2 ngày)
- 3 ngày tiếp: nổi ban đỏ khắp người trừ mặt (nổi lấm chấm đỏ li ti dưới da - đều khắp người, không ngứa, tự khỏi sau 1 ngày )
- 2 ngày tiếp: bị sổ mũi + hắt xì hơi (và cũng tự khỏi sau 1 ngày).
- từ đó tới bây giờ (1 tháng rưỡi) không còn biểu hiện gì cả.
Lên mạng đọc , mình mới biết đó chính là triệu chứng của HIV ... Chẳng biết sao nữa.. mình không suy nghĩ được gì cả...
.. Lúc vui.. lúc buồn... cười... rồi lại im lặng.. mình không tin mình sắp chết.. nhưng đó là sự thật (huhu)
bình thường mình rất yêu đời và vô tư (giống trẻ con).. ai không tinh ý thì khó mà nhận ra mình đang lo lắng hay buồn....
Bây giờ, mình thấy sợ... sợ bố mẹ thất vọng, mọi người xa lánh... sợ rằng mình sẽ chết và ước mơ, dự định của mình còn dang dở...
Trong lúc đang ... bối rối, buồn vui bất chợt.. thì mình gặp 1 người con gái... (cô ấy rất hòa đồng dễ thương và vui tính )
- quen nhau đc 3 ngày thì mình và cô ấy yêu nhau... mấy lần suýt XXX thì mình đều kiềm chế.. vì không muốn lây H cho người mình yêu.... nhưng... kiềm chế cũng giới hạn (mình là boy mu`k ) !
1 lần cô ấy không kiềm chế được nữa, mình cũng ko muốn làm cô ấy thất vọng.. thế là...

sáng ra, cô ấy bị đau bụng.. mình lo quá... !
Bây giờ mình rất hối hận...
Mình cảm thấy có lỗi, và rất khó nghĩ không biết có nên nói với cô ấy là mình đã bị H hay không?
Nói ra sợ cô ấy bỏ mình (vì mình yêu cô ấy thật lòng - còn cô ấy thì không yêu mình thật lòng, sẵn sàng bỏ mình nếu biết ... hiz...) nên mình rất sợ mất cô ấy,
Mình qh với cô ấy 2 lần không an toàn (mấy lần còn lại an toàn lắm).
...Hối hận, cảm thấy có lỗi với bản thân và với người yêu... Mình chỉ ước gì cô ấy không bị nhiễm... ...
Bây giờ, mình rất Sợ.. lo lắng.. hối hận và cảm thấy có lỗi ...
Xin hãy cho mình một lời khuyên... Mình còn quá trẻ, mình chỉ mới 20t, còn quá nhiều dự định và ước mơ để thực hiện.. gia đình đặt niềm tin và hy vọng vào mình.. mình phải làm sao... (huhu)
đọc cả bài của bạn mà thấy hồi hộp , nhưng vẫn ko thấy câu nào nói là đã đi xét nghiệm và có kế quả dươgn tình, hình như là tự nghĩ tự đoán những triệu chứng rồi tự phán bệnh cho mình luôn thì phải,có chắc là đúng ko , đi xét nghiệm có kết quả đi bạn rồi tính tiếp nhe ....... chúc bạn may mắn lần này !!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-09-2010(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn bạn đã chia sẽ, nhưng tháng này hết tiền nên chưa đi xn được, vs lại mới có 1,5 tháng nên...
Mà triệu chứng vậy thì rõ ràng là (+) h chắc rồi.. hic.... có khi là HIV3, 2 năm nữa là die  ( hiz..... | .. Tôi còn quá trẻ, chỉ mới 20 tuổi, tôi chưa muốn chết huhu ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
| Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-09-2010(UTC) Bài viết: 9
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Biểu hiện mà bạn nêu ra thực chất là do stress . Tưởng tượng cơ thể bạn giống như cỗ máy tìm kiếm của GOogle . Khi bạn tìm thấy những biểu hiện jif của HIV , cơ thể đột ngột có các phản ứng giống y hệt . Vậy thôi  . Nếu biểu hiện mà có thể tìm ra HIV thì ng ta phát minh ra cái máy xét nghiệm làm cái jif ? Bạn đã nghe đến việc stress có thể gây ra mọi phản ứng tiêu cực chưa ? HIV ko phải 2 năm là die , có ng sống gần 10 , 20 năm mà có sao đâu ? Đi xét nghiệm mới biết chắc đc bạn ạ .HIV ko phải là dấu chấm hết . Mình làm thì mình chịu . Dù sao vẫn chúc bạn âm tính . Good luck . | When I hear somebody sigh, "Life is hard," I am always tempted to ask, "Compared to what?" |
 1 người cảm ơn Jolly cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Cam đảm xét nghiệm là những gì bạn có thể làm tốt nhất bây giờ. Mình nghĩ bạn sẽ không sao đâu. Cố lên đừng gục ngã... | Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Đồng chí diamon_dl tự khám lâm sàng cho mình , và khẳng định có H mới sợ...xưa nay hiếm Thần hồn nát thần tính đấy thôi mình nghĩ bạn ko sao đâu , đi xét nghiệm để đỡ lo lắng | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Lâu không ghé DD,vô Topic này tưởng rằng thế nào? Hóa ra là vậy!   Sửa bởi người viết 20/12/2010 lúc 04:16:13(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 432  Đến từ: hà nội phố Thanks: 13 times Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
|
6 tuần xn được rùi đó bác ạ,đã nói rất nhiều tc ko nói lên điều gì cả mà,bác nói rất lo cho ng yêu,nhưng tình yêu gì ma wen nhau 3 ngày đã yêu va wan hệ vơi nhau chứ hic | Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-12-2010(UTC) Bài viết: 53 Đến từ: ha noi
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
đi xét nghiệm đi bạn cứ đoán mò thôi,là sinh viên có kiến thức hãy tìm hiểu kĩ vào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2008(UTC) Bài viết: 34
|
mình thắc mắc là tại sao bạn nghi là bạn có H mà vẫn cứ quan hệ với bạn gái mới mà lại ko phòng ngừa gì... trong khi bạn lại là 1 sinh viên đại học chứ đâu fải còn cấp1 ... dù có H hay ko đi chăng nữa thì lúc quan hệ bạn cũng phải nên tự bảo vệ mình & bạn đối phương nữa chứ ... | ღ♥° Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc Biển ồn ào em lặng thinh và khóc Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi!.. °♥ღ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: vn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
Thứ nhất :"bạn ngu quá!nếu cô ấy lây bệnh từ bạn thì ko phải bạn tạo nên thêm đau khổ cho 1 con người ,1 gia đình hay nhiều hơn thế?
Thứ 2 HIV xâm nhập có nhanh cỡ nào thì sau 1 ngày cũng ko xuất hiện TC được.Cố gắng đợi 3 tháng để đi xn.Chỉ có XN thôi nghe ko bạn???? | Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-02-2011(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
là sinh viên đại học, lại tự nghi ngờ mình có H, vậy mà bạn k chú ý bảo vệ người mình yêu, không hiểu bạn suy nghĩ ntn nữa ! lấy hết dũng cảm mà làm quả xn, dính thì điều trị, mà k dính thì lấy đó mà làm bài học suốt đời, sống lành mạnh và có kiến thức ! | Vì 1 thế giới không HIV/AIDS! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-01-2011(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: cần thơ
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Eo ui bó tay 1 tháng rưỡi là xét nghiệm được oy mà có chắc đã bị đâu đúng là đầu óc phong phú | Bé haingoaiYahoo hnam1991 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|