Chết đi sống lại ( combobo ag/ab bệnh Hà Hoả DT , Determine Da liễu AT)
Xin các bạn tư vấn , GÓP Ý GIÚP MÌNH VỚI
Mình là 1 sinh viên nắm 3, với bao dự định trong tương lai vì 1 phút nông nổi do qhtd ko sử dụng BCS với 1 người bạn nữ quen qua mạng, sau này mới phát hiện cô ta bán bia ôm, qhtd vơi nhiều người. mình lo lắng vô cùng….Đó là những chuỗi ngày đen tối của nhất của đời tôi….Mong các tham khảo tư vấn giúp tôi vì tôi đang hoang mang lăm. Ngày nào cũng lên diễn đàn…lục tìm các thông tin để 1 phần hi vọng cho bản thân
Tôi thật sự lo lắng khi biết được thông tin về H qua các trang web. Sau đó tình cờ tôi vào được forum này, và đăng kí thành viên nhưng không dũng cảm để nêu các tâm sự trong lòng của tôi…..Sau đó biết về thông tin xét nghiệm ở tuần thứ sáu có thể hi vọng.. Tôi đã khuyên người bạn gái của tôi đi test ở bênh viện Chợ Rẫy kết quả AT sau 45 ngày nguy cơ. Và tôi thì test ở bv Hoà Hảo sau & tuần+ 2 ngày nguy cơ AT (S/CO=0.85)…….Và bắt đầu tuần thứ 5 thì tôi sốt nhẹ liên tiếp 2 tuần, tuân thứ 6 nổi hach chưa khỏi ( hach to ở 2 hàm hơn 2 cm, tiếp theo thì lưỡi tôi nó trăng đục (nấm lưỡi) sau đó viêm họng ở tuần thứ 10 cho đến bây giờ uống thuôc chưa khỏi, và tiếp theo là loét miệng, ăn uống khó khăn sau đó tay tôi nổi những mun thịt màu đỏ (3_4 mụt) từ trước giờ chưa xảy ra hiện tượng này. Và tôi đã sông trong chuỗi ngày căng thẳng (1h ngủ_5h sáng thức dậy)
..Sau đó ngi ngờ về những triệu chứng quá trùng hợp. Và tôi không dám đi xngiem nên tôi fone cho A Tuânmec và đươc sự đồng ý giúp đỡ tận tình của anh..
Sáng hôm nay ngày 21-10 ở Hoà Hảo_ Nguyễn duy Dương. Vào 8h sáng tôi đã bớt căng thẳng nhìu khi gap và trò chuyện cùng anh…Sau hơn 1 tiếng đông hồ chờ đợi kết quả vẫn chưa có, trong khi người khác thì có rùi. Và khoảng hơn 20 phút sau tôi như sụp đỗ hoàn toàn khi nge kết quả ngi ngờ nhiễm H, và phải đóng thêm 150 ngin và lây máu thếm 1 lần nữa ( tức là 2 lần lấy máu, 2 lần đóng tiền), và nhân viên ở đó nói chờ vài ngày nữa chuyển có kết quả sẽ gọi lai…chuyển lên Pater
Tôi đem không đủ tiền nên phải đi về nhà lấy và a Tuấn có tư vấn với tôi là có thể máu tôi có vấn đề gì, hoặc nhân viên ở đó làm đỗ chứ ko có chuyện mà phải lấy máu 2 lần, và phải thu tiền thêm lần nữa khi mà họ rút máu thì họ lun lấy dư máu, và tiền thì thu 1 lần
Sau đó a Tuấn goi điện thoại lai cho bv Hoà Hảo thì gặp 1 cô phụ trách và nói về vấnđề của tôi thì cô ta bảo nhân viên chỉ được thu tiền 1 lần…..Tôi hoang mang lắm vì Hoà Hảo thì máy móc khỏi phải chê…..Anh tuấn khuyên tôi đi lai pater lun hay lại bvien Da liễu vì có Determine nhạy sẽ quyết đinh xem kết quả của tôi…..Tôi vô cùng hoảng loang nhờ có sự giúp đỡ của a Tuấn, HIV_va_Toi, pleas_pless_me, tôi bình tâm trở lai và ngồi run và niệm phật suôt.. Sau 1 tiếng 30 phút chờ đợi tôi thấy nét mặt anh Tuanmec cũng rất lo lắng cho tôi..A biết tôi không đủ can đảm để nhân kq nên a tính vào lấy giùm và tôi thấy không còn gì nữa để mất, tôi quyết đinh tự vào phòng 118 định mệnh lấy cái kết quả đó khi vào phòng cô y tá cầm 1 sấp phiếu trả kq …tôi thấy 1 tấm giấy kq DT có cái mộc đỏ quét…tôi xanh mặt…và bình tâm lai xem tên và phiế đó có ghi HBs không phải của tôi..
Sau 1 hồi cô nhân viên tìm kiếm thì thấy kq của tôi…Tôi không tin vào chính mình……..(KHÔNG PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ)
Tôi vui mừng không xiết như được tái sinh khi vừa mất lúc nãy ở Hoà hảo….và bắt tay a Tuấn ra về….mọi người ở bệnh viện Da Liễu nhìn tôi và anh Tuấn như người ngoài hành tinh>>>hihihi…
Lúc đầu khi bi ngi ngờ ở Hoà hảo tôi cảm thấy không ổn về câu chuyện 6 tần yến tâm gần như 100%......Tôi ngĩ các anh tư vấn trong diễn đàn nói như vậy để mình vui vẻ mà sống tích cực…Sau khi từ bv Da liễu ….Tôi cảm thấy 6 Tuần cũng ok lắm……….
Nhưng tôi còn 1 số lo âu vì tôi mới có 11 tuần chưa đủ 13 tuần và việm hong, loét iệng, lưỡi trắng, hach vẫn còn chỉ có tiêu chảy là uống thuốc hết thui………Về tới nhà và suy ngĩ lại vấn đề ở Hoà Hảo ag/ab combo tôi cảm thấy lo lắm
Sắp đấn ngày thi rùi mà hoc bải không được các bạn ơi
Xin các ban ở diền đàn có kinh nghiệm về chuyện này đóng góp y kiến giúp mình với
Dù cho kq ra sao……minh cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp mình trong suốt thời gian qua đặc biệt là a . A đã tham gia với mình 1 ngya2 hành trình đầy gian nan và chông gay…Và e ko quên ơn 2 anh pleas_pless_me, Hiv_va_toi, congtudangyeu, sheva2022 và tấ cả mọi người trong đại gia đình chúng ta
CHÚC TẤC CẢ CÁC THANH VIÊN ĐANG CHỜ XN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>ATATATATATTATA>>>>>>>>>>