  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-10-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Thừa Thiên Huế
|
Em đang trong tình trạng Stress suốt 3 tháng nay mong anh chị giúp em với
Vào đêm 23/07/2010 em có Qhtd với GMD có dùng BCS nhưng khi đang quan hệ thì cô gái đó bảo bị rách BCS nên bỏ ra và em lại quan hệ với cô ta tiếp khoảng 30giay thì em xuất tinh ra ngoài ( do hôm đó em có uống rượu nên không còn tỉnh táo )
Sáng hôm sau 24/07/10 khi em tỉnh dậy thì mới nhớ ra làm đêm qua mình đã QHTD vs GMD không an toàn và em rất sợ hãi
Đến chiều ngày 25/07/10 em có đến tìm cô gái MD đó nhưng cô ta đã về quê trong lúc đó đầu em như nổ tung sợ hãi . đầu óc quay cuồng không ăn không ngủ được .
Sau đó em có về nhà và tìm hiểu trên Forum của anh chị suốt 3 tháng nhưng em không dám viết 1 bài để mong anh chị giúp đỡ vì trong 3 tháng này em không có 1 triệu chứng nào liên quan đến mình bị nhiễm HIV
Nhưng đến hôm nay 27/10/2010 em mới thật sự thấy lo lắng em bị viêm họng , nhiệt lợi và miệng , hơi sốt và chảy nước mũi nữa hiện tượng như cảm cúm
Em muốn đi xét nghiệm nhưng không biết xét ngiệm máu thông thường có phát hiện được kháng thể HIV hay không hay phải đến chỗ xét nghiệm HIV mới có thể biết được
Mong anh chị giúp em !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
hayconen đã viết:Em đang trong tình trạng Stress suốt 3 tháng nay mong anh chị giúp em với
Vào đêm 23/07/2010 em có Qhtd với GMD có dùng BCS nhưng khi đang quan hệ thì cô gái đó bảo bị rách BCS nên bỏ ra và em lại quan hệ với cô ta tiếp khoảng 30giay thì em xuất tinh ra ngoài ( do hôm đó em có uống rượu nên không còn tỉnh táo )
Sáng hôm sau 24/07/10 khi em tỉnh dậy thì mới nhớ ra làm đêm qua mình đã QHTD vs GMD không an toàn và em rất sợ hãi
Đến chiều ngày 25/07/10 em có đến tìm cô gái MD đó nhưng cô ta đã về quê trong lúc đó đầu em như nổ tung sợ hãi . đầu óc quay cuồng không ăn không ngủ được .
Sau đó em có về nhà và tìm hiểu trên Forum của anh chị suốt 3 tháng nhưng em không dám viết 1 bài để mong anh chị giúp đỡ vì trong 3 tháng này em không có 1 triệu chứng nào liên quan đến mình bị nhiễm HIV
Nhưng đến hôm nay 27/10/2010 em mới thật sự thấy lo lắng em bị viêm họng , nhiệt lợi và miệng , hơi sốt và chảy nước mũi nữa hiện tượng như cảm cúm
Em muốn đi xét nghiệm nhưng không biết xét ngiệm máu thông thường có phát hiện được kháng thể HIV hay không hay phải đến chỗ xét nghiệm HIV mới có thể biết được
Mong anh chị giúp em !
Muốn biết mình có nhiễm HIV hay không phải đi làm XN HIV chứ bạn ? XN máu thông thường sao tìm ra được.
Bạn đã có hành vi QHTD không an toàn .Hãy đến ngay Trung tâm y tế gần nhất nơi bạn ở để làm XN HIV nhé .
Địa chỉ tư vấn SKSS thân thiện dành cho vị thành niên tại Huế
1. Góc thân thiện Hương Toàn
Địa chỉ: Trạm Y tế xã Hương Toàn, H. Hương Trà, TT Huế
Điện thoại: 054.3557.724
2. Góc thân thiện Vinh Hiền
Địa chỉ: Trạm Y tế xã Vinh Hiền, H. Phú Lộc, TT Huế
Điện thoại: 054.3874.035
3. Góc thân thiện Phong Sơn
Địa chỉ: Trạm Y tế xã Phong Sơn, H. Phong Điền, TT Huế
Điện thoại: 054.3553.260
4. Ngôi Nhà Của Bạn
Địa chỉ: 29 Hai Bà Trưng, TP Huế
Điện thoại: 054.3847.240 |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
hayconen đã viết:Em đang trong tình trạng Stress suốt 3 tháng nay mong anh chị giúp em với
Vào đêm 23/07/2010 em có Qhtd với GMD có dùng BCS nhưng khi đang quan hệ thì cô gái đó bảo bị rách BCS nên bỏ ra và em lại quan hệ với cô ta tiếp khoảng 30giay thì em xuất tinh ra ngoài ( do hôm đó em có uống rượu nên không còn tỉnh táo )
Sáng hôm sau 24/07/10 khi em tỉnh dậy thì mới nhớ ra làm đêm qua mình đã QHTD vs GMD không an toàn và em rất sợ hãi
Đến chiều ngày 25/07/10 em có đến tìm cô gái MD đó nhưng cô ta đã về quê trong lúc đó đầu em như nổ tung sợ hãi . đầu óc quay cuồng không ăn không ngủ được .
Sau đó em có về nhà và tìm hiểu trên Forum của anh chị suốt 3 tháng nhưng em không dám viết 1 bài để mong anh chị giúp đỡ vì trong 3 tháng này em không có 1 triệu chứng nào liên quan đến mình bị nhiễm HIV
Nhưng đến hôm nay 27/10/2010 em mới thật sự thấy lo lắng em bị viêm họng , nhiệt lợi và miệng , hơi sốt và chảy nước mũi nữa hiện tượng như cảm cúm
Em muốn đi xét nghiệm nhưng không biết xét ngiệm máu thông thường có phát hiện được kháng thể HIV hay không hay phải đến chỗ xét nghiệm HIV mới có thể biết được
Mong anh chị giúp em !
Hành vi của bạn là không an toàn bạn nên đi XN để biết mình có nhiễm H hay không. Ban đã đũ 3 tháng rồi nên kq của bạn khi XN là chính xác. Chúc bạn Âm Tính... |
Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-10-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Thành phố Huế
|
Mình cũng đang ở Huế, bạn có thể đến ngay các phòng VCT, ở đó bạn sẽ được tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí. Phòng VCT ở Thành phố, nằm trên đường Xuân Thủy, khu quy hoặch Nam Vĩ Dạ, gần Khách sạn Hoàng Tuấn; Phòng VCT ở Hương Thủy nằm ở Thị trấn Phú Bài.
ok.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 294  Đến từ: TP.HCM Thanks: 21 times Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
|
Em đang trong tình trạng Stress suốt 3 tháng nay mong anh chị giúp em với
Vào đêm 23/07/2010 em có Qhtd với GMD có dùng BCS nhưng khi đang quan hệ thì cô gái đó bảo bị rách BCS nên bỏ ra và em lại quan hệ với cô ta tiếp khoảng 30giay thì em xuất tinh ra ngoài ( do hôm đó em có uống rượu nên không còn tỉnh táo )
Sáng hôm sau 24/07/10 khi em tỉnh dậy thì mới nhớ ra làm đêm qua mình đã QHTD vs GMD không an toàn và em rất sợ hãi
Đến chiều ngày 25/07/10 em có đến tìm cô gái MD đó nhưng cô ta đã về quê trong lúc đó đầu em như nổ tung sợ hãi . đầu óc quay cuồng không ăn không ngủ được .
Sau đó em có về nhà và tìm hiểu trên Forum của anh chị suốt 3 tháng nhưng em không dám viết 1 bài để mong anh chị giúp đỡ vì trong 3 tháng này em không có 1 triệu chứng nào liên quan đến mình bị nhiễm HIV
Nhưng đến hôm nay 27/10/2010 em mới thật sự thấy lo lắng em bị viêm họng , nhiệt lợi và miệng , hơi sốt và chảy nước mũi nữa hiện tượng như cảm cúm
Em muốn đi xét nghiệm nhưng không biết xét ngiệm máu thông thường có phát hiện được kháng thể HIV hay không hay phải đến chỗ xét nghiệm HIV mới có thể biết được
Mong anh chị giúp em !
Chào bạn!
Chỉ có xét nghiệm HIV thì mới phát hiện ra HIV, bạn nên đi xét nghiệm đi nhá! Ở đâu cũng được, 3 tháng có KQ 100% rồi nha.
Chúc bạn ngàn lần AT nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
Em đi xét nghiệm đi. Để biết mình có bị hay không còn chữa trị kịp thời nha em. Đủ thời gian để xn rồi đó  |
. Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.