 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
-->
Mới đây, những người làm công tác Mặt trận cơ sở ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có dịp được truyền thông về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Gần 200 đại biểu được nghe báo cáo viên thông báo về tình hình HIV/AIDS ở tỉnh Quảng Nam, ở từng cộng đồng dân cư trong tỉnh, trong nước và thế giới.
|
Chị Chế Thị Việt Hoa - Trưởng khoa truyền thông Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam, báo cáo viên lớp học khẳng định HIV/AIDS đang ở rất gần mọi người, là một trong những đại dịch nguy hiểm đến gia đình và toàn xã hội. Trong phần trình bày về các đường lây lan của bệnh, chị kể về một cán bộ y tế trong tỉnh vô tình lây bệnh do quan hệ bất chính với một phụ nữ có chồng đi biển. Chồng chị này cũng vô tình lây bệnh qua một lần tàu ghé cảng biển Hải Phòng để tránh bão. Chuyện “thỏa mãn” dục vọng trong những ngày lênh đênh trên biển đã khiến anh vô tình mang căn bệnh làm lây lan cho người thân của mình. Anh bác sĩ nọ cũng cùng hoàn cảnh như anh. Mọi chuyện tưởng chỉ có vậy, nào ngờ cô giáo lại chuyên sâu đến chuyện kỷ luật vị bác sĩ nọ và thuyên chuyển công tác đi nơi khác.
Không hài lòng lắm với bài báo cáo của cô giáo, chị Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban công tác Mặt trận khối phố Tân Hà, phường Tân An yêu cầu cô giáo đưa ra quan điểm của mình. Chị nói: HIV/AIDS là một đại dịch, như vậy, nên chăng cần luật hóa việc xét nghiệm HIV/AIDS trước khi kết hôn trong luật Hôn nhân gia đình; đồng thời kỷ luật nghiêm với vị bác sĩ nọ vì phẩm chất đạo đức.
Việc kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS là điều nghiêm cấm trong luật “Phòng, chống HIV/AIDS”. Đã có rất nhiều mô hình vận động nhân dân tham gia thực hiện Luật “Phòng, chống HIV/AIDS”, trong đó có trường hợp người bệnh hòa nhập cộng đồng làm tuyên truyền viên cho cộng đồng. Tuy vậy, chuyện kể về vị bác sĩ nọ và cô gái trên không thể thực hiện được, bởi chuyện “vô tình” mắc bệnh đã là chuyện đáng xấu hổ.
Qua một hồi tranh luận tương đối sôi nổi, cô giáo “nói lại” chuyện vị bác sĩ nọ thôi việc khi anh đến nhận nhiệm vụ ở vùng cao chưa tròn 3 tháng. Cô cũng giải thích cặn kẽ chuyện “tế nhị” trong xử lý kỷ luật cán bộ. Cả hội trường lặng yên nghe cô giáo giải thích tính nhân văn, nhân đạo của luật pháp nước ta.
Buổi tập huấn để lại khoảng lặng trong mỗi người, cả người truyền đạt và người làm công tác Mặt trận cơ sở, bởi họ biết rằng chuyện vận động nhân dân không kỳ thị, đối xử với người nhiễm HIV/AIDS là chuyện không thể ngày một ngày hai thực hiện được. Chuyện truyền thông chỉ thật sự dễ khi người truyền thông “cân nhắc” chuyện phải nói gì, làm gì, bởi đâu dễ gì đưa tiêu chí “không có người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy” ở cộng đồng vào bình xét các danh hiệu thi đua trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Lê Như Thủy
|
Nguồn :tại đây
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.