Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Shining friends  
#1 Đã gửi : 30/10/2010 lúc 09:57:14(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hạnh phúc là gì? Chắc rằng mỗi người chúng ta đã từng đặt ra cho mình câu hỏi như vậy. Và có lẽ cũng có rất nhiều đáp án , như hạnh phúc khi ta tìm thấy nửa kia của cuộc đời , hạnh phúc là khi ta giàu có , hạnh phúc đôi khi chỉ là có một gia đình yêu thương nhau ...Tôi cũng giống như bao người , đang cố tìm cái thứ được gọi là hạnh phúc . Hôm nay , tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một cô bé 14 tuổi . Cô bé đang cố kiếm tìm hạnh phúc của mình. Sinh ra trong một gia đình khá giả , cô bé lớn lên trong sự đầy đủ mà bố mẹ mang đến. . Có lẽ bố mẹ bé con chỉ nghĩ vật chất sẽ làm bé con thấy hạnh phúc , nhưng hình như họ đã nhầm. Một ngày kia bố mẹ nói với bé là họ sẽ li hôn.Họ không còn hợp nhau nữa. Bây giờ mỗi người đều có một nối đi riêng . Vì vậy bé sẽ phải chọn sẽ đi cùng ai .Khi nghe thấy bố mẹ nói vậy bé con đã nói vói tôi rằng  bé con đang thấy cô đơn , đang thấy hụt hẫng và mong có một gia đình hạnh phúc  . Bé con đã nói với tôi một điều mà có lẽ ở độ tuổi của bé chắc rằng sẽ không nghĩ được " Anh à . Đôi khi em thấy cuộc đời không đơn giản như ta nghĩ , hạnh phúc thật mong manh . Nếu mình không biết nâng niu nó thì nó sẽ nhanh tan biến như bọt biển mà thôi". Bé nói bé muốn chết , thật sự khi nghe thấy bé con nói điều đó , tôi rất giận . Tôi không biết tại sao lại có cảm giác vậy nữa . Có lẽ tôi đang giận những người mà bé gọi là bố là mẹ , họ đã quên mất rằng họ đã có những đứa con . Những đứa trẻ đáng yêu đó thật sự cần có gia đình . Chỉ đơn giản là một gia đình có tình yêu thương trong đó mà thôi . Nó đâu quá khó với họ , nếu họ nghĩ đến gia đình mà họ đã tạo ra.

Bé con đang rất cần những lới khuyên của tôi và các bạn.Hãy giúp bé con . Ý mà suýt quên bé con ở  quận 1,tpHCM đó mail của bé là gaichanh_kolay_chongngheo, bạn nào ở đó có thể giúp mình qua đó giúp bé nha . Thanks . ( bé con vẫn không biết mình là con gái đâu . Cả nhà mà có qua giúp thì nói là bạn của cái anh có nic yeu em 360 độ nha)
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.