Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline GO_INTO_THE_VOID  
#1 Đã gửi : 01/11/2010 lúc 02:50:05(UTC)
GO_INTO_THE_VOID

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-11-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Viet Nam

Hôm kia tớ gặp Mr. Thương Đế...

Tớ hỏi, "Này Mr. Thượng Đế, người như con, nếu chết (không phải chết mà là sang bên kia thế giới) đi, thì có được lên Thiên Đàng or cõi Niết Bàn không?" . Trả lời: " Mày là cái thằng...dek có gì tốt, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó, mày và tất cả mọi người, nếu "lỡ có ra đi" thì tất cả vẫn sẽ được lên heaven hết, goodluck mày nhé"????!!!!!
Quảng cáo
Offline GO_INTO_THE_VOID  
#2 Đã gửi : 02/11/2010 lúc 03:20:34(UTC)
GO_INTO_THE_VOID

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-11-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Viet Nam

 

Rồi ổng buồn rầu tiếp “ em ở trên này (heaven) cũng buồn quá mày ạ!!!”. Ngạc nhiên hỏi “ Cái quái gì kì lạ vậy? Thiên đường mà cũng buồn à???”. Đáp “ Thiên đường đẹp đấy. Nhưng từ khi con người sinh ra, phạm tội tổ tiên và chết đi, có được bao nhiêu “mạng” lên đây đâu? Tụi bay sinh sôi nảy nở, rồi cướp bóc, lừa gạt, đâm chép... lẫn nhau, nên phải kéo nhau xuống đây cả lũ. Đất chật, người đông...cuối cùng Địa ngục cũng hết chỗ. Thiên đàng thành nơi lạnh lẽo vì lèo tèo có mấy người được lên đây, thành ra thấy “dưới ấy” thế mà dzui...Giờ tụi bây có “ra đi” thì phải cho lên đây chứ dưới kia làm gì còn chỗ nữa? Huuhu Trời Phật ơi ( ủa? Ổng là Ông Trời rùi mà)” Hixxxxx..

Sướng nha,hehehe

Offline GO_INTO_THE_VOID  
#3 Đã gửi : 05/11/2010 lúc 01:58:15(UTC)
GO_INTO_THE_VOID

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-11-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Viet Nam

 

Mr. Thượng đế lại nói tiếp “ Mà không biết là buồn hay vui, vì ở đây có mình ta là già nhất, mà tối ngày giống như cô bảo mẫu phải trông chừng lũ trẻ”???!!! “ Vì trước giờ, ngoài mấy đứa trẻ được lên Thiên đàng thì...chẳng còn ai mà không có tội để được lên đây cả” Nghĩ cũng công bằng nhỉ, thật đáng thương và tội nghiệp cho mấy đứa trẻ sớm “ ra đi” khi chưa cảm nhận và hiểu được thế nào là cuộc sống trần gian nhưng cũng mừng vì dù sao, nó không phải chịu đựng cảnh đảo điên, ô trọc của loài người. Và khi “ ra đi”, “nó” sẽ được lên thiên đàng, sẽ được ở bên các thiên thần...vì “nó” không có tội, “nó” như một tờ giấy trắng “ chưa kịp” bị vấy bẩn....

Offline GO_INTO_THE_VOID  
#4 Đã gửi : 08/11/2010 lúc 09:14:00(UTC)
GO_INTO_THE_VOID

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-11-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Viet Nam

 

Mấy hôm nay HBO đang chiếu bộ phim “2012” - bộ phim nói về Ngày Tận Thế. Nó dựa theo sự tiên đoán theo bộ lịch cũ của người Maya sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012. Mọi thứ sẽ bị hủy diệt, loài người sẽ tiêu vong, không còn ai sống sót.... “ Không còn ai sóng sót” - vì thế, mặc dù biết là phim nhưng nó vẫn mang đến những điều bất hợp lý đến...buồn cười. Ví như khi cả thế giới đang bị hủy diệt, cơ may sống sót chỉ khi được lên con thuyền ở Cho Ming, vậy mà khi lính Trung quốc hỏi mấy người đang tìm cách lên tàu thì có người nói là có thẻ đặc biệt, có người nói là giá như có nhiều tiền để mà....hối lộ, hic, lúc đó thì còn gì có nguyên tắc nữa mà...nói tới cái thẻ? Rồi có tiền hối lộ xong rồi...xuống địa ngục mà hối lộ lại diêm vương chắc???haizzz. Còn những vị quan chúc đã lên tàu, lúc đó thì trái đất đã bị nhấn chìm, thế mà các vị lại đứng lên phát biểu là đại diện cho nào là nước Anh, Pháp, Mỹ...nào là Tây Ban Nha, Đức, Ý...Mẹ cha ơi, lúc nó thì đất nước quý vị nằm ở đâu nữa để mà đại diện? Các vị thử chỉ ra đất nước các vị cho tui xem cái? ( hic, sao lúc đó không thấy của Việt Nam nhỉ? Nếu có thì sẽ có một bài diễn văn hoặc nghị quyết dài ngoằng đấy,hehehe). Rồi thì cái ông gì gì đấy chửi cái ông Adrian khi ấy đang thuyết phục mọi người cho dân lên tàu là đại ý là “ ông đang làm chậm tiến trình khởi động của tàu, và nếu cho dân lên thì có thể tất cả cũng sẽ bị chết, và ông chua một phát “ ANH SẼ GIẢI THÍCH SAO VỚI CON CHÁU SAU NÀY VÌ ĐÃ ĐỂ CHO LOÀI NGƯỜI TỚI CHỖ DIỆT VONG???”” Hahaha, hài thật, đã điệt vong, thì ông kiếm con cháu ông ở đâu hả cái ông khùng kia??? Vậy thì cần dek gì mà giải thích cho mệt?!. Còn rất nhiều cái khôi hài mâu thuẫn nữa, nhưng chỉ ra nhiều quá, chắc lại nghĩ mình là người ko biết thưởng thức mà lại hay đi chỉ trích, bắt bẻ.

Nhưng có một nhân vật trong phim lại nói một câu rất hay “ nhìn từ thiên hà, Trái Đất của chúng ta chỉ như một làn khói mỏng” ( mà theo tôi, có khi còn không nhìn thấy nữa ấy chứ...

Offline GO_INTO_THE_VOID  
#5 Đã gửi : 09/11/2010 lúc 11:15:15(UTC)
GO_INTO_THE_VOID

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-11-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Viet Nam

 

“Trái đất chỉ như làn khói”, thì con người là cái gì nhỉ - còn nhỏ hơn cái hạt bụi nữa, mong manh lắm. Chỉ nhìn từ trạm vũ trụ thôi, thì thấy lũ người chúng ta chẳng khác gì chúng ta nhìn...một đàn chuột. Mà thực tế thì chúng ta sống một cuộc sống cũng chẳng khác gì...loài chuột cả, mà nếu theo cách tính như là so sánh quả bóng bàn khi phóng to bằng quả đất thì nó còn ghồ ghề hơn quả đất thì còn...khuya chúng ta mới bằng bầy chuột. Thế mà chúng ta tự hào vì chúng ta là loài người cơ đấy, còn lại thì ghê tởm cái lũ chuột gặm nhấm, hôi thối,ặc. Đó là vì chúng ta tự hoặc theo kiểu “mèo khen mèo dài đuôi” ấy mà. Chúng ta cũng có những loài “chuột cống” tối ngày ăn no ngủ kỹ béo trục béo tròn, cũng có loài “chuột nhắt” suốt ngày chui rúc, gặm nhấm, cũng có loài “chuột bạch” sống để làm vật thế thân cho kẻ khác... Và tất cả đều tạo nên một thế giới hỗn loạn, nhiễu nhương...

Hehe, tối hôm qua bẫy được con chuột chuyên vào nhà...xài ké đồ của “chuột người”, hôm nay viết bài an ủi nó,kekeke. RIP “chuột”!!!

Offline mainga1402  
#6 Đã gửi : 09/11/2010 lúc 11:25:25(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
 cho đặt nhờ một dấu chấm " ." để tiện theo dõi
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline aidsvn  
#7 Đã gửi : 09/11/2010 lúc 11:36:16(UTC)
aidsvn

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 52
Man
Đến từ: Đời không bạn như cảnh hoang sa mạc. Tim không tình là sỏi đá ngàn thu./.

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Bài Viết của bạn rất " Tương Đối "
Sống trên đời này không phải là Sống lâu hay mau mà là phải Sống như thế nào./.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.