Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang«<789
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline forever_ever  
#161 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 09:47:11(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
hoanghomtim đã viết:

Thanks forever đã chia sẽ, không ngờ bạn  làm thơ cũng rất hay.
Sao ta hoài đăm mê????
Thôi !dẫu biết gì cũng qua xa xôi.
Cũng quá đủ cho ta bừng tỉnh giấc
Ta vẫn một mình , ta vẫn không em...



Thấy HHT có hứng làm thơ như vậy thì để 4ever làm thêm vài câu với HTT cho vui, đang ở chỗ làm cho nên không thơ thẩn được nhiều.  Thanks HHT có lời khen, viết khi hứng và cho vui thôi

Xin đừng ngóng đợi nữa người ơi
Quặn thắt lòng đau dạ rối bời
Bến cũ năm xưa giờ trống vắng
Thuyền tình chiếc bóng lững lờ trôi

Buông tay vứt bỏ nghĩa tình xa
Dẫu biết đau thương mắt lệ nhòa
Níu kéo sợi tơ càng thêm rối
Để vướng bước đời tạo xót xa

Từ nay giả biệt chuyện yêu đương
Dệt mộng thêu hoa trãi chung đường
Ôm vào trái đắng mình lặng bước
Chôn vùi kỷ niệm nhớ với thương

Offline Honey T&T  
#162 Đã gửi : 25/05/2011 lúc 06:18:04(UTC)
Honey T&T

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-05-2011(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: Từ trái tim đến trái tim

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
forever_ever đã viết:
hoanghomtim đã viết:

Xin đừng ngóng đợi nữa người ơi
Quặn thắt lòng đau dạ rối bời
Bến cũ năm xưa giờ trống vắng
Thuyền tình chiếc bóng lững lờ trôi

Buông tay vứt bỏ nghĩa tình xa
Dẫu biết đau thương mắt lệ nhòa
Níu kéo sợi tơ càng thêm rối
Để vướng bước đời tạo xót xa

Từ nay giả biệt chuyện yêu đương
Dệt mộng thêu hoa trãi chung đường
Ôm vào trái đắng mình lặng bước
Chôn vùi kỷ niệm nhớ với thương



 Hay
Nhẫn vạn sự thành...
Offline hoanghomtim  
#163 Đã gửi : 25/05/2011 lúc 07:47:25(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
Mỗi khi còn lại một mình sau những lo toan và bận rộn, tôi lại nghĩ đến em và tôi cảm thấy như em đang ở bên cạnh tôi. Những ồn ào vội vã của cuộc sống bổng trở nên thật nhẹ nhàng khi tôi nhận ra rằng em luôn nghĩ đến tôi, trái tim tôi chợt thấy ấm áp khi nghĩ về những kỷ niệm đã qua và cả những dự định của chúng mình.
Tôi vẫn nhớ những lần chúng ta không hài lòng về nhau, em thường trách tôi không yêu em chân thật, không đối xử tốt với em. Những tưởng những điều đó làm cho hạnh phúc và sự yên bình của chúng ta trở nên xa lạ - nhưng không, sau những vụn vặt của cuôc sống, cả tôi và em đều nhận ra một điều thật tuyệt diệu, đó là những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống không làm chúng ta cách xa nhau mà còn hiểu nhau hơn.Dù giờ đây tôi không còn ở bên em nữa.
Cuộc sống vẫn như thế tiếp diễn. Giữa  những bộn bề , tôi vẫn thấy ấm lòng khi nghĩ đến em và biết mình không cô đơn.

Sửa bởi người viết 26/05/2011 lúc 11:14:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline hoanghomtim  
#164 Đã gửi : 25/05/2011 lúc 08:03:42(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
forever_ever đã viết:
hoanghomtim đã viết:




Thấy HHT có hứng làm thơ như vậy thì để 4ever làm thêm vài câu với HTT cho vui, đang ở chỗ làm cho nên không thơ thẩn được nhiều.  Thanks HHT có lời khen, viết khi hứng và cho vui thôi



  Bài Thơ này của một tác giả mình không nhớ tên, nhưng rất hay, mình thích bài này, tặng bạn Forever....

" Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa
Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…"
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline dhoai  
#165 Đã gửi : 25/05/2011 lúc 08:15:21(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

hoanghomtim đã viết:
forever_ever đã viết:
hoanghomtim đã viết:




Thấy HHT có hứng làm thơ như vậy thì để 4ever làm thêm vài câu với HTT cho vui, đang ở chỗ làm cho nên không thơ thẩn được nhiều.  Thanks HHT có lời khen, viết khi hứng và cho vui thôi



  Bài Thơ này của một tác giả mình không nhớ tên, nhưng rất hay, mình thích bài này, tặng bạn Forever....

" Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa
Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…"
 

        Bài thơ hay nhỉ nói về tình bạn, nhưng tiếc 1 điều ở hai câu cuối, tại sao tác giả lại nghĩ như thế nhỉ.... hoanghontim thay sao?

Offline forever_ever  
#166 Đã gửi : 26/05/2011 lúc 07:11:18(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
Thanks Honey T&T, thanks HHT đã tặng cho 4ever bài thơ đó Vậy để 4ever làm vài câu tặng lại cho HHT, lấy ý từ một khúc tâm sự trên của HHT.  Lâu rồi 4ever không có thơ thẩn gì nhiều nữa cho nên ý vần gì cũng lung tung, thông cảm


Nhắn gió với mây chút tình buồn
Gởi về phương ấy có nguời thương
Dù cho thế gian đầy khắc nghiệt
Tình của đôi mình mãi còn vương

Đề lá gởi trăng chút vấn vương
Nhắn nguời tri kỷ có còn thương
Chuyện tình tôi gởi ngày xưa ấy
Có nhớ hay không hỡi bạn đường?

Bao giờ mình thôi nhớ nguời ta
Trong đêm giấc ngủ chẳng phai nhoà
Hạnh phúc êm đềm vương hoàng mộng
Không buồn suy nghỉ chuyện xa xưa

Tháng rộng năm dài tình chất trồng
Cuộc tình ngày đó vẫn hoài mong
Xa nhau cách biệt phương trời rộng
Trao hết về ai bao luyến thương

LT - VA


Offline hoanghomtim  
#167 Đã gửi : 26/05/2011 lúc 11:34:21(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
forever_ever đã viết:
Thanks Honey T&T, thanks HHT đã tặng cho 4ever bài thơ đó Vậy để 4ever làm vài câu tặng lại cho HHT, lấy ý từ một khúc tâm sự trên của HHT.  Lâu rồi 4ever không có thơ thẩn gì nhiều nữa cho nên ý vần gì cũng lung tung, thông cảm

LT - VA



Hoanghomtim gặp "đối thủ" làm thơ rùi...

It was pleasure talking to you. Thank you for your time.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline CHEUTAN  
#168 Đã gửi : 26/05/2011 lúc 05:53:07(UTC)
CHEUTAN

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-04-2011(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: KOREA

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
luckygirl đã viết:

Sau khi chia tay, mỗi người điều có kỹ niện đẹp để nhớ.   Tình yêu giữa mình và cô ta chỉ là sự sai lầm.   Tại sao??? Tại sao em có thể làm ra điều không đạo đức.  Lương tâm của em đã để ở đâu? Tại sao em lại bỏ một số tiền lớn để mướn tụi không có đạo đức làm ra điều đó?  Tại sao?   em có biết mình đã khóc suốt đêm qua không? đúng từ ngày xưa tới giờ em bảo mình có trái tim lạnh giá vì mình không bao giờ khóc.   Nhưng hành động xấu xa của em đã làm mình khóc rất nhiều.    Tình yêu giữa em và mình không thể thành tình bạn như mình và bạn gái cũ của mình.   Tình yêu của hai chúng ta bây giờ trở thành thù.   Em vừa lòng chưa?   Noel năm nay là Noel đâu tiên không có em.   Tại sao em lại ra đi và để lại cho mình ấn tượng thật xấu về em?

Tìm lại chính mình ư?  I am lost.




................ bình thường đọc bài viết của chị thấy chị rất vui và hạnh phúc nữa , nhưng hôm nay lại khác lời lẽ nghe buồn và oán trách .... có lẽ ai đó đã làm tổn thương trái tim của chị ...
Offline luckygirl  
#169 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 09:20:00(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
CHEUTAN đã viết:
luckygirl đã viết:

Sau khi chia tay, mỗi người điều có kỹ niện đẹp để nhớ.   Tình yêu giữa mình và cô ta chỉ là sự sai lầm.   Tại sao??? Tại sao em có thể làm ra điều không đạo đức.  Lương tâm của em đã để ở đâu? Tại sao em lại bỏ một số tiền lớn để mướn tụi không có đạo đức làm ra điều đó?  Tại sao?   em có biết mình đã khóc suốt đêm qua không? đúng từ ngày xưa tới giờ em bảo mình có trái tim lạnh giá vì mình không bao giờ khóc.   Nhưng hành động xấu xa của em đã làm mình khóc rất nhiều.    Tình yêu giữa em và mình không thể thành tình bạn như mình và bạn gái cũ của mình.   Tình yêu của hai chúng ta bây giờ trở thành thù.   Em vừa lòng chưa?   Noel năm nay là Noel đâu tiên không có em.   Tại sao em lại ra đi và để lại cho mình ấn tượng thật xấu về em?

Tìm lại chính mình ư?  I am lost.


................ bình thường đọc bài viết của chị thấy chị rất vui và hạnh phúc nữa , nhưng hôm nay lại khác lời lẽ nghe buồn và oán trách .... có lẽ ai đó đã làm tổn thương trái tim của chị ...


Chieutam,

 Chị cũng là một cô gái bình thường như tụi em.  Tương nhiên, chị cũng có lúc vui, lúc buồn.  Có người khóc với mọi người khi buồn, và có người che dấu nổi buồn bằng nụ cười trên môi.
Cho nên em đừng đánh giá tâm trạng của một người qua bề ngoài.  

Khi đọc bài viết, em nghe lời lẽ buồn và oán trách của chị, nên nghĩ người đó làm tổn thương chị.  

Trong thời gian chị viết bài này, chị rất đau lòng, rất buồn..nhưng em có biết đâu, người đó khi thấy chị đau lòng, cô ta còn đau lòng gấp vạn lần.  Vì chị là bạn gái của cô ta mà.  Trong tình yêu sẽ trãi qua vui buồn, 
                                                       Each memory is speacial,
                                                         and each one makes us hope
                                                            we'll be spending many more
                                                                        good times together
                                                                            in the days and years ahead.

4 năm cùng chia sẽ một giường, ... chị đã thiếu kiên nhẫn, Chị bỏ đi và quen với người khác.  Nếu như em là cô ta? em cảm thấy sao? Tuy rằng hành động cô ta làm là không đúng, trái với luật phát.  Dù sao đi nửa, chị nên bị phạt. 

Cám ơn em đã chia sẽ nổi buồn cùng chị.  Hy vọng em sẽ vẫn kiên nhẫn với bạn gái trong mọi khó khăn.  Em đừng bao giờ làm giống chị nhá.

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline dhoai  
#170 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 10:18:01(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
luckygirl đã viết:


...... vẫn kiên nhẫn với bạn gái trong mọi khó khăn.  Em đừng bao giờ làm giống chị nhá.

  

        Kiên nhẫn, bền lòng và không lay động. Yêu 1 người thật khó để ở bên người đó thật vui vẻ và hạnh phúc lại càng khó hơn. Làm sao để học được tính kiên nhẫn đây hả chị, làm gì thì cũng có giới hạn của nó, kiên nhẫn có giới hạn k chị ? . Làm sao có thể tránh được những việc làm sai trái mà mình k muốn, để sau này ngoảnh lại thấy rằng ta k sai đây? làm sao để đừng giống chị đây, làm sao có thể bền lòng...????

Offline luckygirl  
#171 Đã gửi : 30/05/2011 lúc 10:02:22(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
dhoai đã viết:
        Kiên nhẫn, bền lòng và không lay động. Yêu 1 người thật khó để ở bên người đó thật vui vẻ và hạnh phúc lại càng khó hơn. Làm sao để học được tính kiên nhẫn đây hả chị, làm gì thì cũng có giới hạn của nó, kiên nhẫn có giới hạn k chị ? . Làm sao có thể tránh được những việc làm sai trái mà mình k muốn, để sau này ngoảnh lại thấy rằng ta k sai đây? làm sao để đừng giống chị đây, làm sao có thể bền lòng...????


Cái gì cũng có giới hạn.  Oh chỉ có ăn buffet là không có giới hạn.  Nhưng bụng cũng có giới hạn.

"làm sao để đừng giống chị đây?" bộ chị đệ vậy sao???

Nói đùa thôi, chị hiểu ý em mà...em hỏi tới tấp giống như phung nước ...chắc em cũng bị bạn gái đưa em vô cảnh khó khăn rất nhiều rồi.   Cô kia làm em giận, đừng mang chị ra nấu ăn chứ.

Chị hỏi em câu này, "Khi hai người yêu nhau rất nhiều,..rất yêu nhau...nhưng họ cứ gay nhau hoài, gay nhau rất nhiều...Như vậy khi nào thì họ sẽ nói với nhau, qúa đủ rồi?"

Đó là câu trả lời cho câu hỏi của em đó.

Dưới đây là cách làm sao để khỏi giống chị:

Hãy nói chuyện với bạn gái một cách cởi mở và trung thực

Đừng qúa hy sinh bản thân cho mối tình.

Biết trách nhiệm của mình

Nhớ là em chỉ có thể thay đổi bản thân em .  (Đừng thay đổi cô ta.)

Be yourself always.

Nói với cô ta mong muốn của em và cái em cần

Hãy nhận những gì cô ta có thể giao cho em và đừng bắt cô ta đi theo khung khổ mà em nghĩ "Phải nên"

Hãy lắng nghe với toàn bộ tâm trí, cơ thể và tâm hồn

Hãy dùng những câu hài hước để xoa dịu tình huống căng thẳng.

Luôn hiểu rõ ý định của em đằng sau những lời nói...(đừng nói chỉ để hả giận...)

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
thanks 2 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
dhoai trên 30-05-2011(UTC) ngày, thanhthanh1503 trên 17-06-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
9 Trang«<789
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.