Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 09/11/2010 lúc 12:21:43(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết

Hoa trên đất cằn

TQĐT - Cuối năm 2009, chúng tôi được gặp người phụ nữ có
một trang trại quy mô lớn tạo việc làm cho nhiều lao động, thu nhập cao. Đó là
chị Tạ Thị Kiều, thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn Dương). Nửa năm sau, chúng tôi trở
lại gặp chị nhưng không phải ở trang trại thôn Rộc mà ở trang trại thứ hai tại
mảnh đất “thâm sơn cùng cốc” nhất của huyện và đã được biết những câu chuyện thú vị từ khi chị đến mảnh đất mới này làm trang trại.



 
Chị Kiều cùng công nhân chăm sóc đàn lợn.

 

Hành trình đi mở đất


Nói chị là người đầu tiên mở đường, khai phá vùng đất này để từ vùng đất hoang
trở thành một trang trại kinh tế phát triển không sai. Từ khi đến thôn Đồng
Tậu, xã Lương Thiện mở trang trại chăn nuôi, chị Kiều là người đã góp công sức
mở rộng con đường đất từ xã Bình Yên đến thôn Đồng Tậu. Con đường dài 4 km
trước đây rất hẹp, một bên là núi cao, một bên là vực sâu, đi một đoạn lại gặp
con suối chắn ngang. Ngay khi đến Đồng Tậu làm kinh tế, chị Kiều đã thuê công
nhân san đất, lấp suối trong gần hai tháng. Những chiếc máy xúc, máy ủi đất làm
việc liên tục để con đường đất mòn giờ đã rộng rãi hơn, xe máy, ô tô vào đến
tận thôn, những chỗ đất trũng, ổ voi đã bớt đi rất nhiều. Và chị cũng là người
mở con đường mới - con đường phát triển kinh tế, thay đổi đời sống của vùng quê nghèo.


Sau khi hùn vốn, mở trang trại chăn nuôi lớn nhất, nhì ở huyện Sơn Dương tại
thôn Rộc, chị Kiều đã tích cóp, gom góp tiền để mở trang trại thứ hai. Nhiều
lần đến chơi nhà chị gái ở thôn Đồng Tậu, chị Kiều thấy đời sống của bà con dân
tộc nơi đây còn nhiều khó khăn, chủ yếu do người dân chưa mạnh dạn đổi mới
phương thức sản xuất nên dẫn tới cái nghèo, chị Kiều đã suy nghĩ và quyết định
thuê  10 nghìn m2 đất ruộng của chị gái để mở trang trại. Chị bảo, đó
không chỉ là làm kinh tế mà chị còn mong muốn trang trại của chị sẽ tạo việc
làm cho người dân địa phương và nguyện vọng của chị là làm thay đổi phương thức chăn nuôi của người dân ở đây. 


Nhiều người cho rằng chị “không bình thường”, chẳng chọn nơi nào mà lại đi vào
cái nơi “khỉ ho, cò gáy” ấy để mở trang trại. Và những ngày tháng san ủi để xây
dựng trang trại cũng thật gian nan. Hơn 20 nghìn m3 đất, đá được xúc đi, con
suối Khẩm chạy dưới chân những cánh ruộng được nắn lại để tạo mặt bằng cho
trang trại. Sau 4 tháng gian khổ, trên 10 nghìn m2 đất trũng, trang trại chăn
nuôi của chị Kiều đã được thi công và đến nay đã cơ bản hoàn thành theo quy
trình công nghệ hiện đại như trang trại chăn nuôi tại thôn Rộc, xã Hợp Thành.
Từ trên con đường mòn đến thôn Đồng Tậu ít ai ngờ chủ của một trang trại lớn
như vậy lại là một người phụ nữ còn rất trẻ. Nhưng ý chí của chị thật đáng nể phục.

Tấm lòng nhân ái

Trang trại chăn nuôi của chị Kiều ở thôn Đồng Tậu, xã Lương Thiện hiện có
15 công nhân làm việc. Những lao động làm việc tại đây mỗi người có một hoàn
cảnh khác nhau, khi đã được nhận vào làm việc, họ đều dốc sức làm việc bởi với họ, chị Kiều là ân nhân, đã dang tay giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. 


Anh Tạ Ngọc Văn gắn bó với trang trại từ khi mới được xây dựng, bản thân anh bị
nhiễm HIV nhưng phải nuôi hai con nhỏ nên anh đã có quãng thời gian dài rong
ruổi tìm việc làm. Những người biết anh bị nhiễm HIV đều từ chối nhận anh vào
làm việc. Anh đi làm thợ xây, cứ có ai mướn là anh đi làm, mỗi tháng được trả
công 800 nghìn đồng. Công việc vất vả cùng căn bệnh mang trong người, sức khỏe
của anh Văn giảm sút. Biết hoàn cảnh của anh Văn, chị Kiều đã đến nhà động viên
anh đến làm việc tại trang trại của chị. Từ khi vào làm việc tại trang trại của
chị Kiều, anh Văn được trả mỗi tháng 2 triệu đồng. Trong trang trại, mỗi người
một việc nhưng các anh gắn bó với nhau như người ruột thịt. Từ khi làm việc tại
trang trại, gia đình anh có thu nhập để ổn định cuộc sống. Bản thân anh Văn
được chị Kiều và anh em trong trang trại giúp đỡ, động viên, anh Văn khỏe hẳn ra và bớt đi mặc cảm. 


Trang trại mới của chị Kiều đã trở thành ngôi nhà chung cho những số phận cơ
nhỡ như anh Văn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh, anh Tạ Văn Thành. Đưa chúng tôi
đến chỗ ăn nghỉ của lao động làm việc tại trang trại, nơi đây được bố trí thành
một khu riêng, gọn gàng, sạch sẽ và có đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt. 15 lao
động làm việc, ngoài tiền lương hàng tháng còn được phục vụ các bữa ăn trong
ngày. Chị Kiều tâm sự: “Khi họ gặp khó khăn thì họ mới cần đến mình và nếu có
điều kiện giúp họ thì cũng phải giúp hết mình chứ”. Có lẽ vì suy nghĩ giản đơn
như vậy nên đối với những lao động làm việc ở đây, chị như một người bạn, người thân với họ.


Rất nhiều người nói về quy mô hai cái trang trại của chị, còn đối với tôi, chị
như một bông hoa của ý chí và tấm lòng nhân ái - một bông hoa nở giữa mảnh đất cằn.                           

Bài, ảnh: Thu Hà



Nguồn : http://www.baotuyenquang.com.vn/Page2.asp?lang=V&func=newsdetail&newsid=27579&CatID=131&MN=108
thanks 1 người cảm ơn Falling in love cho bài viết.
rain_nt trên 10-11-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.