Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguyen.art  
#1 Đã gửi : 11/11/2010 lúc 01:36:42(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

Em có nhớ...ngày mà chúng ta quen nhau là ngày trời mưa tầm tả..mình fai di chuyển 3 hay 4 lần để có thể có 1 chổ ngồi ko bị mưa ướt và yên tâm khi dc ngồi sát nhau.
Em nói " sao lúc nào mình đi chơi với nhau trời cũng đều mưa thế nhỉ...lạ quá...hay ông trời ghét mình...hay...?"
Tôi nhìn e, ánh mắt e nói lên rằng e đang lo lắng 1 điều j đó...bỗng tôi kéo tay e và hôn vào bàn tay nhỏ nhắn..." -trời.! sao gan wa dậy. ng ta nhìn kìa.
                   - kệ. hihi"
Những lần hẹn hò lén lút, rồi dối Mẹ....cứ như vậy trôi wa, ngập tràn hạnh fuc.
E ko biết nấu ăn, con gái kưng mà, lớn rồi mà Mẹ cứ nghĩ e còn con nít. Tôi nấu cơm ko ngon nhưng cũng mời e lên nhà mấy lần, e giữ eo nên ăn rất ít ( ^_^...đỡ tốn )...e ko biết nấu nhưng biết rửa chén.hay thiệt..vậy thì  nhường đó.
...22h...tới h đi đá cầu về rồi...những cái hôn vội vàng.lén lút trao nhau...lúc đó..thật tuyệt vời, tối ngủ vui như điên dại, cười 1 mình..
Tg bên nhau cứ như thế , êm đềm trôi wa..đôi lúc ty gợn sóng...tí xíu khi e nói chuyện với "người cũ"..nhưng tôi yêu em và tôi tin em.chỉ giả vờ vậy thôi mà gọi là cho nó có chút màu xanh của sóng..thật hạnh fuc.

Bạn: " nếu mày ko chấm dứt chuyện này thì tụi em sẽ gọi điện về cho nhà mày đó"
J : "m cứ theo con đó thì sớm muộn j cũng như nó ah.j gọi điện về cho M đó"
Gđ : "về, m ở lại tp chỉ sinh thói hư tật xấu..."
Vì tất cả...tôi nói lời chia tay e. e và tôi. 2 đứa khóc rất nhiều, e ko tin điều đó là sự thật. khi hôm qua đang ôm nhau tron vòng tay say đắm thì hôm nay 1 màu đen tối, xám xịt bao quanh,..tim tôi như ngừng đập để xót xa,nghe rõ tiếng khóc của e hơn.
" làm bạn" là 2 từ duy nhất tôi nói với e lúc này.chỉ như vậy thì 2 ng yêu nhau,gặp gỡ nhau trên cương vị là 2 ng bạn.nhưng tôi biết cả 2 ko làm dc điều đó .
Ngồi lại quán quen.lần nào cũng chỉ còn 2 đứa ngồi. nhìn quanh. quán ko còn 1 ai.vậy mà vẫn ngồi lì cho đến khi chủ quán có ý đuổi, tắt bớt đèn, tắt nhạc, đóng 1 cánh cổng....khi đó mới chịu về...bạn mà khi ra về còn muốn trao nhau nụ hôn,bạn mà ngồi gần và nắm tay nhau, nhìn nhau mà tim xao xuyến...bạn kiểu j zay ko biết.
tối về...lại khóc cùng cái gối vô tri, vô giác...

Tg sau này tôi cố gắng làm ra vẻ là ng mạnh mẽ. ko thèm quan tâm tới những dòng tn của em., rồi bực mình. rồi tn thưa dần.gọi điện cũng vậy nhưng e có biết ngày nào tôi cũng mong e nt, nói j đó với tôi. nguyền rủa hay nhớ nhung  hay hờn dỗi, j cũng dc. ...tôi vẫn im lặng. cho đến 1 ngày.tôi gặp lại em.đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, e lại nhắn chờ tôi trong quán cf quen đó.cho tới khi cũng chẳng còn khách nào, ko có j lạ, như mọi lần thôi....

Và em đợi tôi...hy vọng tôi sẽ đến...tôi đã đến, để cùng cảm nhận niềm vui chung khi e có công việc mới. tới và đứng nhìn e từ ngoài cổng.tim đập nhanh.hồi hộp giống như ngày đầu mình gặp nhau...đứng lặng thinh và ...nhìn...5f...10f...15f...cuối cùng cũng gọi dc tên em...gặp..nhìn nhau bối rối.nói lang mang,  ngượng nghịu...cả 2 đều muốn dc gần nhau hơn nữa nhưng như có 1 bức tường vô hình ngăn cách tôi và em ôm nhau....ko dc.fai kìm nén cảm xúc. ko khóc.ko buồn.ko quá vui...giấu c/x vào bên trong.tôi ko thể để e fai nhớ thêm 1 kí ức nào nữa...
Em về....vừa quay lưng đi.như chợt nhớ ra điều j đó " T- j dậy-uhm...hãy yêu thik cv và làm thật tốt nhé"....lòng người lại mưa. e ơi, gặp nhau làm j để rồi chia tay trong nước mắt.

Tôi yêu e, tôi nhớ e như điên dại, nhưng e ơi liệu rồi mình sẽ đi tới đâu.con gái tới tuổi.rồi cũng fai lấy chồng, hướng suy nghĩ của e và t. 2 đứa trái ngược nhau. em nghĩ cứ yêu đi, tới đâu thì tới., tôi thì ko muốn yêu hôm nay mà cứ nghĩ 1 ngày nào đó" 2 năm nữa" e về với chồng, bỏ tôi bơ vơ. buồn khi đó và bây h có khác j nhau ko e...hay là đau hơn.

Mong e hãy quên tôi và chúng ta quên nhau nhanh hơn,tôi đã làm tổn thương e rất nhiều, hứa với tôi.hãy về bên ng đàn ông xứng đáng và yêu e nhiều hơn tôi nhé.bởi vì e là ng con gái tốt,đáng yêu để bù đắp cho vết thương lòng mà tôi chính là ng tạo ra nó.
Kết thúc 1 ch tình đầy nước mắt.!

Xin lỗi em vì tôi ko thể vượt qua định kiến của XH, vq lẽ thường của 1 đời con gái. xl em vì tất cả.
cho tôi xin e 1 điều . dc ko. rằng khi nào e lấy chồng,hãy cho tôi biết, tôi hứa chỉ đứng nhìn em từ xa để e ko thấy tôi và đủ gần để tôi dc nhìn thấy nụ cười của em.Ngày đó chắc tôi vui hơn bây giờ. 

tôi xin em.đừng khóc nữa,e còn khóc thì tim tôi còn nhói đau, tôi còn khóc thì tôi còn mong e hãy quên tôi nhanh hơn nữa, hãy vui với hiện tại e đang có, 1 người Mẹ để e yêu nhiều hơn nữa, 1 "đàn" con lovely và 1 ng đàn ông yêu em.tuổi xuân có còn bao nhiêu,hãy sống thật hạnh fuc e nhé.tạm biệt.mãi yêu và luôn bên cạnh em. chúc cho e luôn bình an và hp trọn vẹn.!!!
just do it
Quảng cáo
Offline doimatnguoixuafg  
#2 Đã gửi : 11/11/2010 lúc 08:32:43(UTC)
doimatnguoixuafg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC)
Bài viết: 39
Woman
Đến từ: tg ko ty

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
nguyen.art đã viết:
Em có nhớ...ngày mà chúng ta quen nhau là ngày trời mưa tầm tả..mình fai di chuyển 3 hay 4 lần để có thể có 1 chổ ngồi ko bị mưa ướt và yên tâm khi dc ngồi sát nhau.
Em nói " sao lúc nào mình đi chơi với nhau trời cũng đều mưa thế nhỉ...lạ quá...hay ông trời ghét mình...hay...?"
Tôi nhìn e, ánh mắt e nói lên rằng e đang lo lắng 1 điều j đó...bỗng tôi kéo tay e và hôn vào bàn tay nhỏ nhắn..." -trời.! sao gan wa dậy. ng ta nhìn kìa.
                   - kệ. hihi"
Những lần hẹn hò lén lút, rồi dối Mẹ....cứ như vậy trôi wa, ngập tràn hạnh fuc.
E ko biết nấu ăn, con gái kưng mà, lớn rồi mà Mẹ cứ nghĩ e còn con nít. Tôi nấu cơm ko ngon nhưng cũng mời e lên nhà mấy lần, e giữ eo nên ăn rất ít ( ^_^...đỡ tốn )...e ko biết nấu nhưng biết rửa chén.hay thiệt..vậy thì  nhường đó.
...22h...tới h đi đá cầu về rồi...những cái hôn vội vàng.lén lút trao nhau...lúc đó..thật tuyệt vời, tối ngủ vui như điên dại, cười 1 mình..
Tg bên nhau cứ như thế , êm đềm trôi wa..đôi lúc ty gợn sóng...tí xíu khi e nói chuyện với "người cũ"..nhưng tôi yêu em và tôi tin em.chỉ giả vờ vậy thôi mà gọi là cho nó có chút màu xanh của sóng..thật hạnh fuc.

Bạn: " nếu mày ko chấm dứt chuyện này thì tụi em sẽ gọi điện về cho nhà mày đó"
J : "m cứ theo con đó thì sớm muộn j cũng như nó ah.j gọi điện về cho M đó"
Gđ : "về, m ở lại tp chỉ sinh thói hư tật xấu..."
Vì tất cả...tôi nói lời chia tay e. e và tôi. 2 đứa khóc rất nhiều, e ko tin điều đó là sự thật. khi hôm qua đang ôm nhau tron vòng tay say đắm thì hôm nay 1 màu đen tối, xám xịt bao quanh,..tim tôi như ngừng đập để xót xa,nghe rõ tiếng khóc của e hơn.
" làm bạn" là 2 từ duy nhất tôi nói với e lúc này.chỉ như vậy thì 2 ng yêu nhau,gặp gỡ nhau trên cương vị là 2 ng bạn.nhưng tôi biết cả 2 ko làm dc điều đó .
Ngồi lại quán quen.lần nào cũng chỉ còn 2 đứa ngồi. nhìn quanh. quán ko còn 1 ai.vậy mà vẫn ngồi lì cho đến khi chủ quán có ý đuổi, tắt bớt đèn, tắt nhạc, đóng 1 cánh cổng....khi đó mới chịu về...bạn mà khi ra về còn muốn trao nhau nụ hôn,bạn mà ngồi gần và nắm tay nhau, nhìn nhau mà tim xao xuyến...bạn kiểu j zay ko biết.
tối về...lại khóc cùng cái gối vô tri, vô giác...

Tg sau này tôi cố gắng làm ra vẻ là ng mạnh mẽ. ko thèm quan tâm tới những dòng tn của em., rồi bực mình. rồi tn thưa dần.gọi điện cũng vậy nhưng e có biết ngày nào tôi cũng mong e nt, nói j đó với tôi. nguyền rủa hay nhớ nhung  hay hờn dỗi, j cũng dc. ...tôi vẫn im lặng. cho đến 1 ngày.tôi gặp lại em.đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, e lại nhắn chờ tôi trong quán cf quen đó.cho tới khi cũng chẳng còn khách nào, ko có j lạ, như mọi lần thôi....

Và em đợi tôi...hy vọng tôi sẽ đến...tôi đã đến, để cùng cảm nhận niềm vui chung khi e có công việc mới. tới và đứng nhìn e từ ngoài cổng.tim đập nhanh.hồi hộp giống như ngày đầu mình gặp nhau...đứng lặng thinh và ...nhìn...5f...10f...15f...cuối cùng cũng gọi dc tên em...gặp..nhìn nhau bối rối.nói lang mang,  ngượng nghịu...cả 2 đều muốn dc gần nhau hơn nữa nhưng như có 1 bức tường vô hình ngăn cách tôi và em ôm nhau....ko dc.fai kìm nén cảm xúc. ko khóc.ko buồn.ko quá vui...giấu c/x vào bên trong.tôi ko thể để e fai nhớ thêm 1 kí ức nào nữa...
Em về....vừa quay lưng đi.như chợt nhớ ra điều j đó " T- j dậy-uhm...hãy yêu thik cv và làm thật tốt nhé"....lòng người lại mưa. e ơi, gặp nhau làm j để rồi chia tay trong nước mắt.

Tôi yêu e, tôi nhớ e như điên dại, nhưng e ơi liệu rồi mình sẽ đi tới đâu.con gái tới tuổi.rồi cũng fai lấy chồng, hướng suy nghĩ của e và t. 2 đứa trái ngược nhau. em nghĩ cứ yêu đi, tới đâu thì tới., tôi thì ko muốn yêu hôm nay mà cứ nghĩ 1 ngày nào đó" 2 năm nữa" e về với chồng, bỏ tôi bơ vơ. buồn khi đó và bây h có khác j nhau ko e...hay là đau hơn.

Mong e hãy quên tôi và chúng ta quên nhau nhanh hơn,tôi đã làm tổn thương e rất nhiều, hứa với tôi.hãy về bên ng đàn ông xứng đáng và yêu e nhiều hơn tôi nhé.bởi vì e là ng con gái tốt,đáng yêu để bù đắp cho vết thương lòng mà tôi chính là ng tạo ra nó.
Kết thúc 1 ch tình đầy nước mắt.!

Xin lỗi em vì tôi ko thể vượt qua định kiến của XH, vq lẽ thường của 1 đời con gái. xl em vì tất cả.
cho tôi xin e 1 điều . dc ko. rằng khi nào e lấy chồng,hãy cho tôi biết, tôi hứa chỉ đứng nhìn em từ xa để e ko thấy tôi và đủ gần để tôi dc nhìn thấy nụ cười của em.Ngày đó chắc tôi vui hơn bây giờ. 
tôi xin em.đừng khóc nữa,e còn khóc thì tim tôi còn nhói đau, tôi còn khóc thì tôi còn mong e hãy quên tôi nhanh hơn nữa, hãy vui với hiện tại e đang có, 1 người Mẹ để e yêu nhiều hơn nữa, 1 "đàn" con lovely và 1 ng đàn ông yêu em.tuổi xuân có còn bao nhiêu,hãy sống thật hạnh fuc e nhé.tạm biệt.mãi yêu và luôn bên cạnh em. chúc cho e luôn bình an và hp trọn vẹn.!!!


 ...........
Yêu lại từ đầu..
Offline hoanghomtim  
#3 Đã gửi : 11/11/2010 lúc 12:18:21(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
nguyen.art đã viết:
Em có nhớ...ngày mà chúng ta quen nhau là ngày trời mưa tầm tả..mình fai di chuyển 3 hay 4 lần để có thể có 1 chổ ngồi ko bị mưa ướt và yên tâm khi dc ngồi sát nhau.
Em nói " sao lúc nào mình đi chơi với nhau trời cũng đều mưa thế nhỉ...lạ quá...hay ông trời ghét mình...hay...?"
Tôi nhìn e, ánh mắt e nói lên rằng e đang lo lắng 1 điều j đó...bỗng tôi kéo tay e và hôn vào bàn tay nhỏ nhắn..." -trời.! sao gan wa dậy. ng ta nhìn kìa.
                   - kệ. hihi"
Những lần hẹn hò lén lút, rồi dối Mẹ....cứ như vậy trôi wa, ngập tràn hạnh fuc.
E ko biết nấu ăn, con gái kưng mà, lớn rồi mà Mẹ cứ nghĩ e còn con nít. Tôi nấu cơm ko ngon nhưng cũng mời e lên nhà mấy lần, e giữ eo nên ăn rất ít ( ^_^...đỡ tốn )...e ko biết nấu nhưng biết rửa chén.hay thiệt..vậy thì  nhường đó.
...22h...tới h đi đá cầu về rồi...những cái hôn vội vàng.lén lút trao nhau...lúc đó..thật tuyệt vời, tối ngủ vui như điên dại, cười 1 mình..
Tg bên nhau cứ như thế , êm đềm trôi wa..đôi lúc ty gợn sóng...tí xíu khi e nói chuyện với "người cũ"..nhưng tôi yêu em và tôi tin em.chỉ giả vờ vậy thôi mà gọi là cho nó có chút màu xanh của sóng..thật hạnh fuc.

Bạn: " nếu mày ko chấm dứt chuyện này thì tụi em sẽ gọi điện về cho nhà mày đó"
J : "m cứ theo con đó thì sớm muộn j cũng như nó ah.j gọi điện về cho M đó"
Gđ : "về, m ở lại tp chỉ sinh thói hư tật xấu..."
Vì tất cả...tôi nói lời chia tay e. e và tôi. 2 đứa khóc rất nhiều, e ko tin điều đó là sự thật. khi hôm qua đang ôm nhau tron vòng tay say đắm thì hôm nay 1 màu đen tối, xám xịt bao quanh,..tim tôi như ngừng đập để xót xa,nghe rõ tiếng khóc của e hơn.
" làm bạn" là 2 từ duy nhất tôi nói với e lúc này.chỉ như vậy thì 2 ng yêu nhau,gặp gỡ nhau trên cương vị là 2 ng bạn.nhưng tôi biết cả 2 ko làm dc điều đó .
Ngồi lại quán quen.lần nào cũng chỉ còn 2 đứa ngồi. nhìn quanh. quán ko còn 1 ai.vậy mà vẫn ngồi lì cho đến khi chủ quán có ý đuổi, tắt bớt đèn, tắt nhạc, đóng 1 cánh cổng....khi đó mới chịu về...bạn mà khi ra về còn muốn trao nhau nụ hôn,bạn mà ngồi gần và nắm tay nhau, nhìn nhau mà tim xao xuyến...bạn kiểu j zay ko biết.
tối về...lại khóc cùng cái gối vô tri, vô giác...

Tg sau này tôi cố gắng làm ra vẻ là ng mạnh mẽ. ko thèm quan tâm tới những dòng tn của em., rồi bực mình. rồi tn thưa dần.gọi điện cũng vậy nhưng e có biết ngày nào tôi cũng mong e nt, nói j đó với tôi. nguyền rủa hay nhớ nhung  hay hờn dỗi, j cũng dc. ...tôi vẫn im lặng. cho đến 1 ngày.tôi gặp lại em.đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, e lại nhắn chờ tôi trong quán cf quen đó.cho tới khi cũng chẳng còn khách nào, ko có j lạ, như mọi lần thôi....

Và em đợi tôi...hy vọng tôi sẽ đến...tôi đã đến, để cùng cảm nhận niềm vui chung khi e có công việc mới. tới và đứng nhìn e từ ngoài cổng.tim đập nhanh.hồi hộp giống như ngày đầu mình gặp nhau...đứng lặng thinh và ...nhìn...5f...10f...15f...cuối cùng cũng gọi dc tên em...gặp..nhìn nhau bối rối.nói lang mang,  ngượng nghịu...cả 2 đều muốn dc gần nhau hơn nữa nhưng như có 1 bức tường vô hình ngăn cách tôi và em ôm nhau....ko dc.fai kìm nén cảm xúc. ko khóc.ko buồn.ko quá vui...giấu c/x vào bên trong.tôi ko thể để e fai nhớ thêm 1 kí ức nào nữa...
Em về....vừa quay lưng đi.như chợt nhớ ra điều j đó " T- j dậy-uhm...hãy yêu thik cv và làm thật tốt nhé"....lòng người lại mưa. e ơi, gặp nhau làm j để rồi chia tay trong nước mắt.

Tôi yêu e, tôi nhớ e như điên dại, nhưng e ơi liệu rồi mình sẽ đi tới đâu.con gái tới tuổi.rồi cũng fai lấy chồng, hướng suy nghĩ của e và t. 2 đứa trái ngược nhau. em nghĩ cứ yêu đi, tới đâu thì tới., tôi thì ko muốn yêu hôm nay mà cứ nghĩ 1 ngày nào đó" 2 năm nữa" e về với chồng, bỏ tôi bơ vơ. buồn khi đó và bây h có khác j nhau ko e...hay là đau hơn.

Mong e hãy quên tôi và chúng ta quên nhau nhanh hơn,tôi đã làm tổn thương e rất nhiều, hứa với tôi.hãy về bên ng đàn ông xứng đáng và yêu e nhiều hơn tôi nhé.bởi vì e là ng con gái tốt,đáng yêu để bù đắp cho vết thương lòng mà tôi chính là ng tạo ra nó.
Kết thúc 1 ch tình đầy nước mắt.!

Xin lỗi em vì tôi ko thể vượt qua định kiến của XH, vq lẽ thường của 1 đời con gái. xl em vì tất cả.
cho tôi xin e 1 điều . dc ko. rằng khi nào e lấy chồng,hãy cho tôi biết, tôi hứa chỉ đứng nhìn em từ xa để e ko thấy tôi và đủ gần để tôi dc nhìn thấy nụ cười của em.Ngày đó chắc tôi vui hơn bây giờ. 
tôi xin em.đừng khóc nữa,e còn khóc thì tim tôi còn nhói đau, tôi còn khóc thì tôi còn mong e hãy quên tôi nhanh hơn nữa, hãy vui với hiện tại e đang có, 1 người Mẹ để e yêu nhiều hơn nữa, 1 "đàn" con lovely và 1 ng đàn ông yêu em.tuổi xuân có còn bao nhiêu,hãy sống thật hạnh fuc e nhé.tạm biệt.mãi yêu và luôn bên cạnh em. chúc cho e luôn bình an và hp trọn vẹn.!!!


Một chuyện tình buồn.....

Thật ra theo hoạngomtim chuyện của hai bạn, không phải là không có cách giải quyết, quan trọng là phải chọn phương pháp giải quyết phù hợp với hoàn cảnh hai bạn....và phải biết chấp nhận thực tế mà hai bạn đang trãi qua... .muốn tư vấn thì phải mời hoanghomtim đi uống cape thôii ...hihihihi

Ng art  ah Bạn đừng quá cứng nhắc bắt ép bản thân phải đi theo một định hướng nào đó, một khuôn phép nào đó, đôi khi phải biết linh hoạt theo hoàn cảnh cuộc sống. Hoàn cảnh của hai bạn chưa đến nỗi bế tắc. đâu ......Cần có thời gian để suy ngẫm lại ... cuộc sống không ngắn cũng ko dài.....đừng quá khắt khe với bản thân......
Hy vọng hai bạn sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất....

@ Dạo này toàn chuyện buồn, có nhiều câu chuyện xảy ra quá, cuộc sống luôn "đổi màu "hoanghomtim phải rủ MH viết sách thôi, năm sau còn trannh giải nobel nữa...
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline luckygirl  
#4 Đã gửi : 12/11/2010 lúc 03:08:39(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
hoanghomtim đã viết:

@ Dạo này toàn chuyện buồn, có nhiều câu chuyện xảy ra quá, cuộc sống luôn "đổi màu "hoanghomtim phải rủ MH viết sách thôi, năm sau còn trannh giải nobel nữa...



Heysh..đúng là mang bị mát của MH.  Đang viết tư vấn tự nhiên...đòi đi tranh giải nobel.   MH đang tu lại rủ MH đi viết sách....MH mà nghe chữ "nobel", sẽ bỏ chùa mà chạy theo ngay.

Chắc tại bà xã nhỏ rủ rê nên MH mới té xe và làm chầy hết xe của mình.

---------------------------


Em nguyen.art, Chị cảm thấy em vẫn còn yêu Lợn béo lắm.   Nhưng em chọn chữ hiếu và hy sinh bản thân,  chị rất thông cảm.    gia đình thường hay mặt cảm khi có con gái là đồng tính nên chị hiểu tâm trạng của em.   Nếu em nghĩ đây là sự giải quyết tốt đẹp thì chị cũng mong em sẽ vượt qua mọi khó khăn.  Nhưng em nhớ đừng cố ép bản thân em qúa nhé, sẽ hại cho tâm thần và em bị bịnh, gia đình cũng không vui.

Còn nếu đứng trên địa vị của bố mẹ, thì họ cũng có nhiều điều rất đúng.   Thấy con gái người ta, đã có nơi nương tựa, còn em thì vẫn còn lông  bông.   Cuộc sống ở VN, khi trẻ nhờ bố mẹ, khi gìa nhờ vô con.    Con gái hơn 27 mà chưa chồng, thì là chuyện đáng lo rồi.    Là đồng tính, nay quen cô này, mai quen cô kia.   Không mang bịnh, về già cũng đơn cô.   Cũng không nên trách bố mẹ khó với mình.



Nói chung bố mẹ nào cũng thương con và chỉ muốn điều tốt đẹp tới với con.   Bố mẹ sinh ra em, nhưng cuộc sống là của em.   Chỉ cần, em chứng minh cho bố mẹ thấy cuộc sống của em rất tốt đẹp và hạnh phúc là họ sẽ vui ngay.


Chị hy vọng em hiểu và sẽ giải quyết mọi chuyện tốt đẹp.



If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline CHUÔNG GIÓ  
#5 Đã gửi : 12/11/2010 lúc 10:52:14(UTC)
CHUÔNG GIÓ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-10-2010(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 6 lần
luckygirl đã viết:


Nói chung bố mẹ nào cũng thương con và chỉ muốn điều tốt đẹp tới với con.   Bố mẹ sinh ra em, nhưng cuộc sống là của em.   Chỉ cần, em chứng minh cho bố mẹ thấy cuộc sống của em rất tốt đẹp và hạnh phúc là họ sẽ vui ngay.


Chị hy vọng em hiểu và sẽ giải quyết mọi chuyện tốt đẹp.

 






Mình đồng ý với quan điểm này. Con cái nào ko thương Ba Mẹ và ngược lại. Tuy nhiên, bạn hãy tự hỏi trái tim mình đang muốn gì và đưa ra 1 quyết định đúng đắn. Chuyện tình của 2 bạn rất đẹp. Đừng làm cho cả bạn và bạn gái bạn đau khổ nữa. Chúc vui vẻ !
Đừng thương tiếc hôm qua - đừng đợi ngày mai - đừng lảng tránh ngày hôm nay.

Offline Great Dream  
#6 Đã gửi : 12/11/2010 lúc 11:24:51(UTC)
Great Dream

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 12-11-2010(UTC)
Bài viết: 1

Mình rất hiểu va thông cảm với bạn. Câu chuyện đó sao giống với hoàn cảnh của mình bjo vậy ko bt. Bạn còn có cơ hội để xa va ko gặp người mình iu, còn mình hằng ngay đi học vẫn đối diện, dù ko noi với nhau lời nào nhưng trong mình rất đau rất muốn được gần nhau dể chia sẻ, nhưng.... tất cả cũng vì chữ nhưng mà ko ai có thế vượt wa. Mình lớn tuổi rùi, ko còn trẻ nữa, rùi cũng fai lập gđịnh dể wuên đi tất cả, có điều ko bt cách lam đó của mình có đúng ko hay lại tự mình làm khổ mình và làm khổ thêm 1 ng khac nữa. Cuộc sống thật trớ trêu. 
Offline Sunday  
#7 Đã gửi : 13/11/2010 lúc 07:43:40(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Nguyen art, chị đúng là đồ ngốc, sr vì cái miêng...tệ thật. Nhưng chị ngốc thật đó. Đọc bài của chị, sd thấy chị vẫn yêu PIG và biết PIG cung yêu chị nhiều như thế. Vậy tại sao phải tự làm khổ mình ko biết nữa. Hạnh phúc đâu đến dễ dàng, khi nó đến phải cố siết chặt vào chứ ai lại đạp đổ thế kia.

PIG ơi!TẤM BÌNH PHONG của pig dù rất an toàn chắc chắn rất thương pig, chấp nhận tất cả dù biết sự thật về pig. Người ta thương pig, pig nên thương lại. Rời xa anh ta 1 cách dứt khoác cũng là 1 cach để thương đó pig. Thử tưởng tượng 2 năm nữa pig lấy anh ta.PIg ko hanh phúc, anh ta là kẻ bất hạnh. Đâu có vui gì.

N art, ngày nào gặp PIG cũng nghe pig cứ thao thao bất tuyệt về chị, lúc thì noi chị xinh, luc thì nói yêu c,nhớ c khi thì buồn chị, đau khổ mệt mỏi.........nhiều quá, thấy mệt luôn.Đến nổi e chỉ muôn xin pig thôi đừng nhắc đến chị nữa, nhưng mà ko đc vì sd biết nếu ko nói về chị thì pig cũng chẳng biết phải nói về điều gì cả. Pig chỉ có chị. chán pig. chán cả bạn gái cuat pig nữa. Nên........2 NGƯỜI YÊU NHAU THÌ HÃY QUAY VỀ BÊN NHAU ĐEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!....đau khổ nhiêu rôi.....hạnh phúc có chưa?????????
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline toiditimtoi171  
#8 Đã gửi : 15/11/2010 lúc 01:58:34(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
chiện tình nào cũng có trắc trở mà...chỉ cần có tình yêu 2 bạn sẽ vượt wa tất cả,

vì mỗi người chỉ có 1 cuộc đời nên hãy làm tất cả những gì mình muốn và trân trọng những gì mình có các bạn nhé!!!

@sunday: cô pe' này đúng la thẳng tính thật...hihi...đúng là ko hổ danh leo núi thường xuyên... 
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline hoanghomtim  
#9 Đã gửi : 15/11/2010 lúc 02:20:22(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
Sunday đã viết:
Nguyen art, chị đúng là đồ ngốc, sr vì cái miêng...tệ thật. Nhưng chị ngốc thật đó. Đọc bài của chị, sd thấy chị vẫn yêu PIG và biết PIG cung yêu chị nhiều như thế. Vậy tại sao phải tự làm khổ mình ko biết nữa. Hạnh phúc đâu đến dễ dàng, khi nó đến phải cố siết chặt vào chứ ai lại đạp đổ thế kia.

PIG ơi!TẤM BÌNH PHONG của pig dù rất an toàn chắc chắn rất thương pig, chấp nhận tất cả dù biết sự thật về pig. Người ta thương pig, pig nên thương lại. Rời xa anh ta 1 cách dứt khoác cũng là 1 cach để thương đó pig. Thử tưởng tượng 2 năm nữa pig lấy anh ta.PIg ko hanh phúc, anh ta là kẻ bất hạnh. Đâu có vui gì.

N art, ngày nào gặp PIG cũng nghe pig cứ thao thao bất tuyệt về chị, lúc thì noi chị xinh, luc thì nói yêu c,nhớ c khi thì buồn chị, đau khổ mệt mỏi.........nhiều quá, thấy mệt luôn.Đến nổi e chỉ muôn xin pig thôi đừng nhắc đến chị nữa, nhưng mà ko đc vì sd biết nếu ko nói về chị thì pig cũng chẳng biết phải nói về điều gì cả. Pig chỉ có chị. chán pig. chán cả bạn gái cuat pig nữa. Nên........2 NGƯỜI YÊU NHAU THÌ HÃY QUAY VỀ BÊN NHAU ĐEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!....đau khổ nhiêu rôi.....hạnh phúc có chưa?????????


Không ngờ Sunday nói chuyện cũng hay ghê đó....
Cái anh gì đó nếu lấy pig thì coi như  anh ta "tiêu đời "......
Anh ta sẽ là nạn nhân của pig đấy....nếu không yêu xin đừng..... cho người khác hy vọng ..... rồi thất vọng.... rồi chán đời..... rồi ly hôn....và cuối cùng nạn nhân là những đứa trẻ vô tội....

Định kiến xã hội, nghĩa vụ gia đình, lấy chồng  vì là con gái mà.....thật ra mấy cái điệp khúc này nghe đi nghe lại cũng thấy nhàm quá rồi.....Nói chung theo mình các bạn muốn gì thì làm như vậy đi... quan trọng là các bạn  biết mình muốn gì, đừng làm điều gì vô lương tâm đạo đức, gây tội ác cho người khác là được rồi.....yêu nhau thì cứ yêu đi..... sao cứ đuổi nhau chạy  vòng vòng thế này ....


T  và N , N và T , N yêu T ,  T yêu N ..... wooooo mình đọc một lát thành ra chuyển phát nhanh TNT hoặc TYN  NYT gì đó........ chóng mặt quá đi thôi...
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline 500K  
#10 Đã gửi : 15/11/2010 lúc 06:15:40(UTC)
500K

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 22-10-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Casino Las Vegas

Cảm ơn: 3 lần
Sao cái topic này giống dành cho đồng tính nữ...chắc mình đi lộn tiệm rồi..
Offline Bốn Số Tám  
#11 Đã gửi : 29/11/2010 lúc 03:27:49(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
toiditimtoi171 đã viết:
chiện tình nào cũng có trắc trở mà...chỉ cần có tình yêu 2 bạn sẽ vượt wa tất cả,

vì mỗi người chỉ có 1 cuộc đời nên hãy làm tất cả những gì mình muốn và trân trọng những gì mình có các bạn nhé!!!

@sunday: cô pe' này đúng la thẳng tính thật...hihi...đúng là ko hổ danh leo núi thường xuyên... 


Tình Yêu nào cũng trắc trở cho nên có nhiều... Tình Yêu sẽ không bị trắc trở nửa rolling on the floor
UserPostedImage
Offline toiditimtoi171  
#12 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 02:19:52(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
TATTOO đã viết:


Tình Yêu nào cũng trắc trở cho nên có nhiều... Tình Yêu sẽ không bị trắc trở nửa rolling on the floor


ý bạn là sao mình ko hiễu lắm!!! "...." chĩ là thói quen của mình thôi, ko ý gì khác
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline Bốn Số Tám  
#13 Đã gửi : 07/12/2010 lúc 06:10:52(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
Âu có gì đâu ...điều tattoo nói không quan trọng...đừng bận tâm..
UserPostedImage
Offline dautroc_7x  
#14 Đã gửi : 07/12/2010 lúc 07:57:00(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Tình yêu hạnh phúc nhất , là hai người không chung một mái nhà
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.