  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-11-2010(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: TPHCM
|
Hôm qua đi tâp tạ với thằng bạn vô tình bị thanh sắt đâm vào tay chảy máu rất sâu lúc đó em liền chay vô nhà vệ sinh rửa bằng nước và xà bông,30 phút sau em về nha ra tiệm thuốc mua oxi già rửa rồi rửa thêm 1 lần xà bông nữa rồi lấy băng cá nhân dán vào.nhưng trong người em cứ lo lắng mình bị HIV.theo anh chị em có nên đi mua thuốc uống không vì chỉ được uống trong vòng 72 tiếng kể từ lúc có nguy cơ.hay là em bi hoang tưởng or stress
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Vẫn tái lập câu hỏi hoang tưởng,Tôi khóa nick thành viên này 07 ngày kể từ hôm nay.
Bác em đi nước ngoài gửi về mấy cái dao cạo râu em nhìn sơ qua đủ biết là hàng lô bên nước ngoài,Chả là hôm nay nhìn thấy có mấy sợi râu lên lấy ra cạo, trước khi cạo em đã rửa sơ qua dao cạo với nước nhưng rửa không kỹ chẳng may bị đứt tay chảy máu. bây giờ em cứ lo mình bị HIV
Cho em hỏi lun là lúc mua dao cạo râu thì có sẵn luôn lưỡi dao ở bên trong dao cạo đúng không?
Cách đây ko lâu em cũng bị 1 cái gì đó chích vào gần mắt cá chân nhưng không biết do muỗi chích hay bị kim tiêm chích phải,lúc em nhìn xuống thì vết chích không bị chảy máu em cứ sơ ai đó đã dùng kim tiêm chích em bây giờ trong đầu em cứ bị ám ảnh bởi HIV không tâp trung vào việc học được gần thì học kỳ rồi mà nghĩ về HIV em có nhưng biểu hiên mất ăn mất ngủ lo âu mệt mỏi,nhúc đầu.
|
Hiện giờ 2 bàn chân em nổi các chấm đỏ li ti không ngứa ko đau giống như mụn vậy nhưng nhỏ hơn.Vào sáng hôm nay em có khạc đờm có lẫn máu,nhưng cổ họng em không đau rát.em sơ mình đã bị HIV, năm nay mới 17t HIX
|
Cầu mong là vậy,nhưng vẫn rất lo đi đâu cũng sợ bị HIV
|
Cách đây 4 tuần em có đi chơi với thằng<đi coi đua xe> khi đứng ở bên đường coi thì có cái gì đó chích vào chân em lúc đó em cũng không biết do muỗi chích hay bị thằng nào đó nó lấy kim tiêm đâm vào chân em lúc đó em ngó xuống xem không thấy gì vì trời hơi tối chỉ lấy tay gãi em ko thấy chảy máu.lúc về cứ lo lắng ko biết có phải bị kim tiêm chích không.chưa được 1 tuần thì em cảm thấy mệt mỏi,lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ,sốt nhẹ,chảy mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay và chân<em bị phong thấp từ nhỏ>ko nổi ban,ko nổi hạch,lưỡi em bị trắng có các chấm đỏ ở đầu lưỡi ko đau,sáng sớm khi thúc dậy hay khạc đờm màu trắng có khi ra máu, mặt em nổi nhiều mụn<em đang ở tuổi dạy thì ko biết do HIV hay đang tuổi dạy thì>,bị lở miệng,bị đau khớp vai,cổ<cái này thì bị năm lớp 10 hiện giờ em đang hoc 11>Em chưa từng quan hệ với ai,em đang lo sợ ko biết mình có bị HIV....
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.