  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 13-11-2010(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: tphcm
|
Không hiểu sao em cứ bị ám ảnh HIV,chẳng dứt dc dù đọc tài liệu của bác Tuanmesdec rất kĩ mà vẫn nghĩ tới những trường hợp nhiễm khác rùi lo lắng.Số là em đi xn ở CTM 475A CMT8 xét nghiệm,tư vấn,lấy mẫu máu.Cái về thì chợt nghĩ ko bít bác sĩ có thay kiêm tiêm khi lấy máu mình ko,ổng quên là chết,vì trc đó ổng có xét nghiệm cho 1 ng khác==>thế là lo lắng,bồn chồn,mồ hôi đỗ ra như suối.Hic>mọi người vào cho ý kiến,mắng e cũng dc.Hic.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.