  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
chip90coi đã viết:chào Les.mình đọc nhiều thông tin và mình cũng thấy trong tpHCM có rất nhiều nơi dành cho les,và mình rất muốn có khong gian riêng dành cho tụi mình,nhưng ỏ ngoài Hải Phòng mình k biết ở đâu cả. và mình cảm thây đơn độc vô cùng.
Pig search trên mạng thấy có 1 quán dành cho Les nè bạn, bạn tự đến đó khám phá nhé, chúc các bạn có những khoảng thời giàn vui vẻ và riêng tư, không còn cô độc nữa nhé, goodluck !! 
Quán cafe dành riêng cho chúng ta...Cafe "Dấu ?"
Nằm ở một nơi yên tĩnh, mát mẻ ko bụi bặm, ko ồn ào...trong một góc nhỏ trên đường Văn Cao, thành phố Hải Phòng.
Ở đây bạn sẽ được phục vụ nhiệt tình và thân thiện.
Chủ quán là cặp vợ chồng les rất dễ thương và mến khách.
Đến đây bạn như đc hòa vào ko gian riêng mà ko sợ bị chú ý hay soi mói bởi những người xung quanh.
Đây sẽ là nơi hẹn hò, nơi làm quen, gặp gỡ của những người trong giới!
Các bạn tại Hải Phòng or Hà Nội có nhu cầu tổ chức offline hay tổ chức sinh nhật vui lòng liên hệ xin trực tiếp với chị chủ quán (chị Thương)sđt: 01214 172 175.
Địa chỉ: số 5 ngõ 1 đường văn cao-Hải Phòng
Sau đây là 1 số hình ảnh về quán Dấu chấm hỏi





|
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-12-2010(UTC) Bài viết: 5  Đến từ: q4
|
|
Với ta,người là tất cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Sao em lại noi vô chủ đề này ..sẽ làm hư con nít. Em nói vậy chị Les sẽ không vui đó. Chủ đề này chị Les giúp tụi em tránh bị lây bịnh khi quan hệ tình yêu. Còn bài post của chị pigpan là để tụi em có thể tìm tới nơi thuộc về thế giới riêng của tụi em. Trong đó có bài viết của chị, chị hay viết lung tung lắm. Có lẽ bài viết của chị làm em hiểu lầm. Để chị xóa đi nhé.
Em đã không sao nửa rồi à. Lúc chị ở VN có vô góp ý cho em. Sau đó chị lại bận đi du lịch nên không có thời gian vô lại chủ đề của em. Nếu em cần lời khuyên, tìm chị Les nhá. |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-12-2010(UTC) Bài viết: 5  Đến từ: q4
|
luckygirl đã viết:
Sao em lại noi vô chủ đề này ..sẽ làm hư con nít. Em nói vậy chị Les sẽ không vui đó. Chủ đề này chị Les giúp tụi em tránh bị lây bịnh khi quan hệ tình yêu. Còn bài post của chị pigpan là để tụi em có thể tìm tới nơi thuộc về thế giới riêng của tụi em. Trong đó có bài viết của chị, chị hay viết lung tung lắm. Có lẽ bài viết của chị làm em hiểu lầm. Để chị xóa đi nhé.
Em đã không sao nửa rồi à. Lúc chị ở VN có vô góp ý cho em. Sau đó chị lại bận đi du lịch nên không có thời gian vô lại chủ đề của em. Nếu em cần lời khuyên, tìm chị Les nhá.
hjx í of e ko phải là như vậy.e lại làm mọi người hiểu lầm nữa rùi.haizz.sao e nói chuyện ngốc vậy nhỉ.chỉ là e đọc mà e ko hiểu lắm về chuyện mọi người nói nên...e xl chị Lucky,Lé,PigPan.hjx |
Với ta,người là tất cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: TD
|
Người ta đã hok biết cách quan hệ thế nào để an toàn và phải làm sao rồi mà gặp mấy bà cứ nói úp úp mở mở cũng như không à Nói rõ thêm đi người ơi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.