Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline langson  
#1 Đã gửi : 17/11/2010 lúc 07:34:39(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày đang dần dần trôi qua năm cũ sắp qua và năm mới cũng sắp tới có thể điều này viết lúc này là hơi sớm những cũng chẳng còn sớm nữa vì năm mới tới nhanh như bạn nhận được một nụ hôn, một giấc ngủ, một tháng lương hay đơn giản là một khoảng lặng mà thôi. Tôi đã tham gia diễn đàn được bao lâu và bạn đã tham gia được bao lâu, ngày ngày tôi bên bạn tôi đọc bài viết của bạn cũng như bạn bên tôi. Tôi và bạn chúng ta cùng sẻ chia với nhau liệu có một ai đó trong chúng ta thắc mắc người hàng ngày vẫn theo dõi bạn là người như thế nào chưa? Hình dáng, tính cách, cử chỉ, cuộc sống ==> Mong các bác có thẩm quyền và khả năng khởi xướng ra một buổi offline đi. Đợi tin các pác...
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Quảng cáo
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#2 Đã gửi : 17/11/2010 lúc 09:04:26(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
offline ở đâu ,từ Cà Mau đến Móng Cái ở nơi mô.
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline meovt208  
#3 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 06:16:15(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
ho thật to
rồi lặn luôn đi
biết tay tôi
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline HIV và Tôi  
#4 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 08:29:20(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
langson đã viết:
Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày đang dần dần trôi qua năm cũ sắp qua và năm mới cũng sắp tới có thể điều này viết lúc này là hơi sớm những cũng chẳng còn sớm nữa vì năm mới tới nhanh như bạn nhận được một nụ hôn, một giấc ngủ, một tháng lương hay đơn giản là một khoảng lặng mà thôi. Tôi đã tham gia diễn đàn được bao lâu và bạn đã tham gia được bao lâu, ngày ngày tôi bên bạn tôi đọc bài viết của bạn cũng như bạn bên tôi. Tôi và bạn chúng ta cùng sẻ chia với nhau liệu có một ai đó trong chúng ta thắc mắc người hàng ngày vẫn theo dõi bạn là người như thế nào chưa? Hình dáng, tính cách, cử chỉ, cuộc sống ==> Mong các bác có thẩm quyền và khả năng khởi xướng ra một buổi offline đi. Đợi tin các pác...



Thôi ráng chờ admin nhé.
YM: toi_va_hiv
Offline langson  
#5 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 10:53:58(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Thằng_mắc_dịch đã viết:
offline ở đâu ,từ Cà Mau đến Móng Cái ở nơi mô.


Hơ hơ thích off đâu thì off. Off trực tiếp và gián tiếp ai trực tiếp được thì trực tiếp ai không trực tiếp được thì nhìn gián tiếp qua máy tính hơ hơ hơ
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline langson  
#6 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 10:54:57(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
meovt208 đã viết:
ho thật to
rồi lặn luôn đi
biết tay tôi



Lặn là lặn thế nào cơ chứ. Tui miền núi hổng biết bơi chỉ biết lặn, lặn 3 ngày mới nổi lên cơ.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline trotlo  
#7 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 08:08:27(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Mod langson hô hào khí thế nhỉ,Thôi Mod đứng ra tổ chức 1 buổi off nho nhỏ ở Hà Lội cho mau thấy đi,Mod toàn nói không à
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline solohugo  
#8 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 08:16:29(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
ối vậy là sắp kết thúc 1 năm nữa rồi hả. Nhanh quá vậy. Vậy là mình tham gia diễn đàn này 1 năm rồi
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline trotlo  
#9 Đã gửi : 18/11/2010 lúc 08:18:09(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
solohugo đã viết:
ối vậy là sắp kết thúc 1 năm nữa rồi hả. Nhanh quá vậy. Vậy là mình tham gia diễn đàn này 1 năm rồi

Lãng quá hugo,hihi.Anh hơn 1 năm rồi mà có dám khoe đâu
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline HIV và Tôi  
#10 Đã gửi : 19/11/2010 lúc 08:15:21(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
trotlo đã viết:
solohugo đã viết:
ối vậy là sắp kết thúc 1 năm nữa rồi hả. Nhanh quá vậy. Vậy là mình tham gia diễn đàn này 1 năm rồi

Lãng quá hugo,hihi.Anh hơn 1 năm rồi mà có dám khoe đâu


Anh mới có vài tháng mà chưa có ý kiến gì nè
YM: toi_va_hiv
Offline langson  
#11 Đã gửi : 19/11/2010 lúc 09:06:02(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Tổ chức thì phải có ai đồng cam đồng khổ để giúp chứ. Chứ em có 1 cái đầu làm sao mà đứng ra tổ chức được, ít nhất phải 3 cái đầu mới tổ chức được he he.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline nicky  
#12 Đã gửi : 19/11/2010 lúc 09:47:32(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
langson đã viết:
Tổ chức thì phải có ai đồng cam đồng khổ để giúp chứ. Chứ em có 1 cái đầu làm sao mà đứng ra tổ chức được, ít nhất phải 3 cái đầu mới tổ chức được he he.

Đấy ông mọt lâu lâu sàng qua phát rồi lại múa
Offline langson  
#13 Đã gửi : 21/11/2010 lúc 09:37:43(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Đợi mấy bữa nữa em đi ăn thịt chó đã nhé. Xem chỗ này anh haha giới thiệu thế nào có ngon ko? Nếu ngon em tổ chức dưa góp một buổi hoàn tráng ở đó luôn. Ok men các bác.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#14 Đã gửi : 21/11/2010 lúc 05:31:06(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
langson đã viết:
Đợi mấy bữa nữa em đi ăn thịt chó đã nhé. Xem chỗ này anh haha giới thiệu thế nào có ngon ko? Nếu ngon em tổ chức dưa góp một buổi hoàn tráng ở đó luôn. Ok men các bác.





Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
Một dòng sông chứa đầy
rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.


Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline hahaha2008  
#15 Đã gửi : 21/11/2010 lúc 07:47:08(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
langson đã viết:
Đợi mấy bữa nữa em đi ăn thịt chó đã nhé. Xem chỗ này anh haha giới thiệu thế nào có ngon ko? Nếu ngon em tổ chức dưa góp một buổi hoàn tráng ở đó luôn. Ok men các bác.

Ok chú em . Mấy hôm nữa nhé. A đưa chú em đến đó ...đảm bảo ngon,bổ,rẻ . Hix. Nhịn món thịt chó hơi lâu rồi đấy. hahaha

Thangmacdich : Ra HN đi . Bọn này cho đi tới bến luôn . Điều Langson cham soc TMD nhé
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline peter  
#16 Đã gửi : 21/11/2010 lúc 08:02:07(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
chỗ thịt chó hôm bữa 3 ae mình chén hả? chỗ đấy hơi bị được đấy! vẫn thèm món chả nướng đây!
Offline hahaha2008  
#17 Đã gửi : 21/11/2010 lúc 08:06:50(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
peter đã viết:
chỗ thịt chó hôm bữa 3 ae mình chén hả? chỗ đấy hơi bị được đấy! vẫn thèm món chả nướng đây!


Không phải đâu. Chỗ này còn ngon hơn . Hôm đó do ít thời gian nên không kịp đến chỗ đó. Peter mà thưởng thức thịt chó quán đó thì đảm bảo không muốn về đâu. Lại thèm rồi. Chắc tuần tới tổ chức gấp gấp mất....
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.