  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-08-2010(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 4 lần
|
Chào anh chị em trong diễn đàn và các bạn!
Cách đây 3 tháng mình có hành vi nguy cơ để GMD Oral Sex cho mình. Sau đó mình đã rất lo lắng và ân hận, nhờ sự giúp đỡ động viên của anh chị và các bạn trong diễn đàn mình mới có thêm niềm tin để chờ đến 3 tháng sau xét nghiệm. Thời gian thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, sáng hôm qua mình có đi xét nghiệm HIV và Viêm gan B tại 50C Hàng Bài, Hà Nôi. Mình đến khá sớm, khoảng 8h. Phòng xét nghiệm ở tầng 1 chưa mở cửa nên có người ghi giấy rồi bảo mình lên phòng 6,tầng 2 xét nghiệm. Lên đó họ lấy máu của mình rồi bảo mình ngồi chờ. 30 phút sau mình có kết quả Âm tính với HIV và Viêm gan B. Mình mừng lắm, như lại được sinh ra 1 lần nữa. Nhưng các bạn ơi, về nhà suy nghĩ lại mình không nhớ là chị bác sĩ ở đó có thay bơm kim tiêm mới cho mình không nữa, lúc người ta lấy máu mình đang suy nghĩ mông lung trong đầu, giữa sống và chết, chẳng để tâm gì cả. Mình chỉ nhớ là khi lấy máu mình xong họ vứt kim và ống tiêm vào xọt rác. Mình lại suy nghĩ, rồi lại lo lắng, mệt mỏi quá các bạn ạ. Cũng có thể là mình chỉ suy nghĩ hoang mang, nhưng không hiểu sao mình k thể dứt ra được. Lúc đó hình như mình là bệnh nhân đầu tiên vì khá sớm mà cũng chưa thấy có ai ngoài mình và bác sĩ ở đó. Xin các bạn cho mình 1 lời khuyên với, mình sợ phải chờ đợi rồi lo lắng lắm rồi!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-10-2010(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: Ha Noi
|
Mình thấy nhiều người lo cái vụ thay kim tiêm này. Nhưng theo mình nghĩ thì đó là quy tắc và đạo đức nghề nghiệp nên sẽ không có nguy cơ đó.
Bạn yên tâm đi! |
yahoonick: tuavaohyvong
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
duongve1111 đã viết:Chào anh chị em trong diễn đàn và các bạn!
Cách đây 3 tháng mình có hành vi nguy cơ để GMD Oral Sex cho mình. Sau đó mình đã rất lo lắng và ân hận, nhờ sự giúp đỡ động viên của anh chị và các bạn trong diễn đàn mình mới có thêm niềm tin để chờ đến 3 tháng sau xét nghiệm. Thời gian thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, sáng hôm qua mình có đi xét nghiệm HIV và Viêm gan B tại 50C Hàng Bài, Hà Nôi. Mình đến khá sớm, khoảng 8h. Phòng xét nghiệm ở tầng 1 chưa mở cửa nên có người ghi giấy rồi bảo mình lên phòng 6,tầng 2 xét nghiệm. Lên đó họ lấy máu của mình rồi bảo mình ngồi chờ. 30 phút sau mình có kết quả Âm tính với HIV và Viêm gan B. Mình mừng lắm, như lại được sinh ra 1 lần nữa. Nhưng các bạn ơi, về nhà suy nghĩ lại mình không nhớ là chị bác sĩ ở đó có thay bơm kim tiêm mới cho mình không nữa, lúc người ta lấy máu mình đang suy nghĩ mông lung trong đầu, giữa sống và chết, chẳng để tâm gì cả. Mình chỉ nhớ là khi lấy máu mình xong họ vứt kim và ống tiêm vào xọt rác. Mình lại suy nghĩ, rồi lại lo lắng, mệt mỏi quá các bạn ạ. Cũng có thể là mình chỉ suy nghĩ hoang mang, nhưng không hiểu sao mình k thể dứt ra được. Lúc đó hình như mình là bệnh nhân đầu tiên vì khá sớm mà cũng chưa thấy có ai ngoài mình và bác sĩ ở đó. Xin các bạn cho mình 1 lời khuyên với, mình sợ phải chờ đợi rồi lo lắng lắm rồi!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.