Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Thằng Trọc nó đãng trí lắm em trai ạ, thôi để chút nó online a mắng nó vậy. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và 
Thằng Trọc nó đãng trí lắm em trai ạ, thôi để chút nó online a mắng nó vậy.
hai_qua ở Vũng tầu thì gặp bằng niềm tin à he he
To anh HIV. Em nhớn tuổi rồi đãng trí cũng là bình thường thôi đó là bệnh của người già mà chưa vợ đôi lúc bị đơ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mới cưới xong, 2 vợ chồng lăn ra ốm, ho, viêm họng, sốt, đau đầu, sổ mũi, ngứa da. Bực không chịu được, chưa làm ăn được gì! hì 
Nhớ lại xưa, có mấy cái biểu hiện này chắc ngất trên cành quất mất!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:
To anh HIV. Em nhớn tuổi rồi đãng trí cũng là bình thường thôi đó là bệnh của người già mà chưa vợ đôi lúc bị đơ
Anh Trọc năm lấy lấy vợ đi, thuê em về làm chủ hôn kiêm ca sỹ cho! Em nói thật, chỗ anh em, em lấy giá bình dân thôi!   .
Mong chờ đến ngày cưới của anh đi Quảng Ninh một chuyến! hè hè  | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
sợ sợ trên 05-03-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Làm trai thiết nghĩ phải dê,
Không dê người nói “bê đê” khó xài.
Tính dê phát triển dài dài,
Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn.
Lỡ dê con gái giận hờn,
“Anh này dê quá… vô duyên hổng thèm”.
Dê phải giữ vững tinh thần,
Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi.
Con trai dê phải dê rồi,
Dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi.
Hãy dê mặc kệ ai cười,
Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương.
Chẳng dê con gái sẽ buồn,
Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!…
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
Anh sợ sợ đã quay lại , em tưởng anh đi theo vợ làm nghĩa vụ rùi.Cảm tưởng của anh thế nào trước và sau khi cưới vợ, để em học hỏi chút kinh nghiệm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
hai_qua đã viết:Anh sợ sợ đã quay lại , em tưởng anh đi theo vợ làm nghĩa vụ rùi.Cảm tưởng của anh thế nào trước và sau khi cưới vợ, để em học hỏi chút kinh nghiệm
Cảm tưởng của Sợ Sợ chỉ gói gọi trong 2 từ HÃI QUÁ  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
| |
 1 người cảm ơn Andy Velez cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Hnay thứ 7 vắng vẻ quá nhưng tình hình có vẻ căng thẳng  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
hehe, vào loắng ngoắng spam, đã thấy mình leo lên top ten của bảng xếp hạng rồi! Ái dà, phấn đấu vượt a.Trọc! 
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Đừng có nói là phê quá nha  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
hehe, vào loắng ngoắng spam, đã thấy mình leo lên top ten của bảng xếp hạng rồi! Ái dà, phấn đấu vượt a.Trọc! 
Từ hôm anh cưới vợ top của anh xuống hạng quá , em spam mãi mà không lên dược top 10 anh có bí quyết gì hem
ah anh ơi lấy vợ có ảnh hưởng đến spam không ?
Lương thấp giá mặt hàng nào cũng lên , không biết chi tiêu kiểu gì em stress qué hu hu  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Ngày mai phải đi công tác một tuần rồi, hô hô, đợt này không biết ta có cưỡng nổi đám yêu nhền nhện không nhẩy. hô hô.  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
xanhdao đã viết:Ngày mai phải đi công tác một tuần rồi, hô hô, đợt này không biết ta có cưỡng nổi đám yêu nhền nhện không nhẩy. hô hô. 
Anh đi công tác ở đâu đới , đi có lâu hem ? nhền nhện như anh nói là con gì vậy, con này có làm cho ăm iem mình có nguy cơ hem? Anh đi vui vẻ nhá hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Chưa hôm nào bị tress thế này, thật buồn cười haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz có ai giúp được tui không làm bài thơ cho đỡ buồn chẳng biết tặng ai ? tặng đới vậy , tặng ai thích nghe vậy
Đã bao lần nuốt nước mắt vào trong
Em gắng gượng vươn lên để sống
Em yêu anh như trời cao biển rộng
Thế mà đành anh bỏ bến ra đi
Bỏ lại em với cả tuổi xuân thì
Sống chơi vơi với cuộc đời tẻ nhạt
Lúc còn nhau anh là cơn gió mát
Anh đi rồi em khóc đã bao đêm
Kỷ niệm xưa vọng mãi phút êm đềm
Ta bên nhau những tháng ngày hạnh phúc
Đã bao lần em tưởng mình ngã gục
Vì gia đình em cố gắng đứng lên
Và trong em một tình cảm vững bền
dù ngàn năm vẫn không hề thay đổi
biết cuộc đời đường yêu trăm lối
nhưng lối nào em vẫn hướng về anh
!!!!!!!!!!!!!!
tháng ngày dài em nằm ôm di ảnh
để linh hồn anh ấm những đêm đông
ở nơi ấy anh có biết không?
Trái tim yêu hướng về anh mãi mãi
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|