Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC) Bài viết: 254
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Sốc tâm lý, dễ mất "khả năng đàn ông"
vnmedia.vn - 10:45 (12/08/2010)
(VnMedia) - Các chuyên gia cho biết, khi các đấng mày râu bị sốc tâm lý có thể mất hoàn toàn "khả năng đàn ông" ngay cả khi sức khoẻ của ông chủ có cường tráng đến mấy. Nhiều quý ông đã lâm vào cảnh hôm qua "dũng mãnh" hôm nay đã "gục đầu" cũng vì tâm lý...
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, ông đã gặp rất nhiều trường hợp bị liệt dương đột ngột do những cú sốc về tâm lý. Khi đó, "cậu nhỏ" sẽ mất hoàn toàn năng lực. Điều này không loại trừ những người trẻ tuổi hay khoẻ mạnh.
Đặc biệt, những cú sốc liên quan đến chuyện thầm kín thì khả năng lấy lại "khả năng đàn ông" càng gặp khó khăn. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, đàn ông thường rất nhạy cảm, nếu họ nghe được những lời đàm tiếu, tán gẫu của các bà vợ trong chuyện chăn gối riêng tư hay những chuyện tiểu tiết của các ông xã trong "chuyện đó" rất dễ bị sốc tâm lý, tâm trạng bất an, lo lắng, khó chịu hoặc sợ mất thể diện. Nhiều quý ông còn ngại không dám gần gũi vợ nữa. Trong trường hợp các ông chồng đã vốn mặc cảm về "khả năng đàn ông" thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, với các quí ông bị "về mo" vì cú sốc tâm lý, thường các bác sĩ chuyên khoa không cần kê đơn thuốc mà chỉ cần tìm đúng nguyên nhân, giúp bệnh nhân loại bỏ cú sốc hoặc giải toả tâm lý thì bản lĩnh đàn ông sẽ trở lại. Tất nhiên, làm được điều này cần sự nỗ lực của quý ông và hỗ trợ đắc lực của người vợ.
Thuỳ Minh
|
 1 người cảm ơn Vòng tay bè bạn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chú nói thế nào, ai bảo anh xn AT rồi thì ko vào diễn đàn nữa! Tại anh mới cưới vợ, phải làm đầy đủ các thủ tục của 2 bên gia đình, nên vào diễn đàn có ít hơn thôi! Mấy hôm nữa xong xuôi, anh em ta lại tung hoành! Nhẩy? 
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 11-01-2011(UTC) Bài viết: 74
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
mấy anh ơi..tình hình là em AT sau 6 tuần với combo..nhưng sao hôm nay e bị nổi hạch ở sau tai..không đau j2 hết..vậy là sao hả mấy anh?? em đang rất lo lắng.mong mấy anh tư vấn cho em..cho em hỏi âm tính sau 2 tháng đã an toàn chưa ạh??
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
suytu đã viết:mấy anh ơi..tình hình là em AT sau 6 tuần với combo..nhưng sao hôm nay e bị nổi hạch ở sau tai..không đau j2 hết..vậy là sao hả mấy anh?? em đang rất lo lắng.mong mấy anh tư vấn cho em..cho em hỏi âm tính sau 2 tháng đã an toàn chưa ạh??
2 tháng là 8 tuần em test âm tính có thể gọi là an toàn toàn rồi , cái kết quả 8 tuần âm tính là chỗ dựa tinh thần cho em cho em đến mốc test 12 tuần ( Nếu như em thực sự có nguy cơ) các triệu chứng em nói không liên quan đến Hiv ở thời kỳ đầu , mà đây hình như là topip để xả xì trét chứ không liên quan gì đến kiến thức HIV
Chúc em VUI VẺ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
suytu đã viết:mấy anh ơi..tình hình là em AT sau 6 tuần với combo..nhưng sao hôm nay e bị nổi hạch ở sau tai..không đau j2 hết..vậy là sao hả mấy anh?? em đang rất lo lắng.mong mấy anh tư vấn cho em..cho em hỏi âm tính sau 2 tháng đã an toàn chưa ạh??
Mình 8 tuần âm và 12 tuần cũng âm , mà nguy cơ của mình quan hệ với GMD không BCS với ngu chứ Chúc bạn cũng âm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chiều nay chạy xe từ cơ quan về nhà, đường Nguyễn Trãi, qua Nguyễn Quý Đức đó anh Trọc, bấm bụng mua bó hoa cho vợ yêu nhân 8/3:
- Em, bao nhiêu xiền bông hồng?
- Dạ, anh ơi, hoa em đẹp, có 25k ah? Em sinh viên nên giá cũng sinh viên!
- Đắt thế, anh hỏi trên kia có 15k ah? Mà sao hoa em héo thế? Chắc dùng rồi hả?
- Hoa em tươi nguyên thế này mà anh bảo là héo! Gió quá nên trông bị thâm thôi, chứ anh sờ thử xem, vẫn chắc lắm!
- 10k bán không?
- Thôi được, em bán cho anh đấy! Anh lấy mấy bông?
- Chon cho anh 1 bông đẹp vào, rồi bó lại cho anh nhé! 
Em lấy hoa xong rồi chuồn gấp, sợ mấy đứa nó bĩu môi chê! Về nhà tặng ngay vợ xinh: "anh mua cả bó cũng được, nhưng a muốn tặng em 1 bông mới có ý nghĩa". Vợ em tủm tỉm cười! (hí hí, ví mình được bảo toàn!)
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
hix anh sợ sợ à, phụ nữ nhiều khi họ chẳng cần nhiều hoa đâu nếu thật sự yêu thì chỉ cần 1 bông cũng khiến cho họ hạnh phúc roài , gọi là tượng trưng thôi .Chúc vợ chồng anh chị 100 năm Hạnh phúc
|
 1 người cảm ơn hai_qua cho bài viết.
|
sợ sợ trên 08-03-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Chiều nay chạy xe từ cơ quan về nhà, đường Nguyễn Trãi, qua Nguyễn Quý Đức đó anh Trọc, bấm bụng mua bó hoa cho vợ yêu nhân 8/3:
- Em, bao nhiêu xiền bông hồng?
- Dạ, anh ơi, hoa em đẹp, có 25k ah? Em sinh viên nên giá cũng sinh viên!
- Đắt thế, anh hỏi trên kia có 15k ah? Mà sao hoa em héo thế? Chắc dùng rồi hả?
- Hoa em tươi nguyên thế này mà anh bảo là héo! Gió quá nên trông bị thâm thôi, chứ anh sờ thử xem, vẫn chắc lắm!
- 10k bán không?
- Thôi được, em bán cho anh đấy! Anh lấy mấy bông?
- Chon cho anh 1 bông đẹp vào, rồi bó lại cho anh nhé! 
Em lấy hoa xong rồi chuồn gấp, sợ mấy đứa nó bĩu môi chê! Về nhà tặng ngay vợ xinh: "anh mua cả bó cũng được, nhưng a muốn tặng em 1 bông mới có ý nghĩa". Vợ em tủm tỉm cười! (hí hí, ví mình được bảo toàn!)
Ta học lỏm nhé cu em
Ta đang phân vân xem mua bó hoa to cỡ nào để tặng , ma sui quỷ khiến thế nào lại vào đây rùi đọc được bài của chú  .
Hay đó    | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 13-02-2011(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: thung lũng tình yêu
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
anh Trọc mấy nay chả thấy chăm chút cho topic của mình gì cả, toàn đi đẩu đi đâu đấy! Mà a lắm nick thế, vòng đi vòng lại vẫn là a.Trọc thôi mà! Em thích dautroc_7x hơn, 1 thương hiệu lớn của diễn đàn rồi, anh đừng thay đổi làm gì! Okie? Thời buổi này, thương hiệu chiếm 90% giá bán đấy! hehe
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Thời buổi này, thương hiệu chiếm 90% giá bán đấy! hehe
Giá khởi điểm nick Người Rừng 10.000 ngàn đồng việt Nam. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
anh Trọc mấy nay chả thấy chăm chút cho topic của mình gì cả, toàn đi đẩu đi đâu đấy! Mà a lắm nick thế, vòng đi vòng lại vẫn là a.Trọc thôi mà! Em thích dautroc_7x hơn, 1 thương hiệu lớn của diễn đàn rồi, anh đừng thay đổi làm gì! Okie? Thời buổi này, thương hiệu chiếm 90% giá bán đấy! hehe
Nhiều nik đâu em , anh có 3 cái mà he he .Mấy hôm nay anh cũng bận vào diễn đàn nhưng để nik đấy thôi không chém
Hôm qua mấy giờ em về định cầu cứu em mà không đc... chị ấy giận anh roài   | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC) Bài viết: 925  Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu Thanks: 25 times Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
|
NGƯỜI RỪNG ƠI CHO EM HỎI Ở CHỔ ANH CÓ CỌP VÀ SƯ TỬ KHÔNG NẾU CÓ SẲN CHO EM GỬI CON CỌP CÁI NHÀ EM VÀO ĐÓ ĐI   | Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:
Nhiều nik đâu em , anh có 3 cái mà he he .Mấy hôm nay anh cũng bận vào diễn đàn nhưng để nik đấy thôi không chém
Hôm qua mấy giờ em về định cầu cứu em mà không đc... chị ấy giận anh roài  
Tối qua vợ em đi làm về muộn, em phải về nhà nấu cơm, giặt quần áo. Mà em cũng zề muộn nữa. Hihi, ko giúp được anh! Anh chịu khó làm lành nghe!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
Anh sợ sợ trước đây sợ do nguy cơ, giờ đây sợ vợ hjjjjjjjjjj đùa anh chút thôi , đảm như vậy cho chị em được nhờ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và 
Em ghét nhất cái nik đó đấy anh Hiv ah, em mà biết 7x trocdau là của ai em cho nhà người đấy thành đống cát luôn và ngay | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Originally Posted by: HIV và 
Em ghét nhất cái nik đó đấy anh Hiv ah, em mà biết 7x trocdau là của ai em cho nhà người đấy thành đống cát luôn và ngay
Uhm, nếu nó còn chọc e kiểu như thế này hoặc thì anh khóa nó thiên thu luôn  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Nghe người điên nói chuyện cũng muốn điên theo.

Hai người điên bàn cách trốn trại. Một người nói:
-Tối nay sau khi lão bảo vệ khóa cổng trại lại, tớ sẽ bắc thang lên rồi hai chúng mình cùng trèo ra ngoài…
Một người điên khác nghe được câu chuyện giữa hai chàng nọ. Sáng ra anh ta rất ngạc nhiên khi thấy cả hai chàng vẫn ngồi ủ rũ trong phòng.
Hỏi nguyên do vì sao chưa trốn, một người buồn bã trả lời:
-Tại cổng trại mở toang suốt cả đêm, làm quái gì có chỗ bắc thang…
Bi kịch
Có anh kia đi ngoài đương, tay cứ gãi gãi cái nón bảo hiểm đội trên đầu. Có người thắc mắc “Anh làm gì thế?”
-”em gãi đầu!”
-”Ơ, sao anh không gỡ mũ ra mà gãi?”
-”Ơ, thế mày ngứa đít, mày có cởi quần ra mà gãi không?”.
Bi kịch thiệt…
Cắm đầu xuống trước
Có hai anh chàng nọ leo lên mái nhà để gắn anten, loay hoay làm sao thì làm ngã cây thang. Cả hai chờ đến tối mà chẳng có ai đi qua để nhờ dựng cây thang lên giùm nên hai anh quyết định tìm chổ nhảy xuống. Cuối cùng, chỉ có cái thùng ủ phân của chủ nhà là có thể nhảy xuống được. Một anh nhảy xuống thùng phân trước. Anh còn lại hỏi bạn mình: “Phân có nhiều
lắm không?”.
Anh bạn trả lời:”Chỉ ngập đến mắt cá thôi.”
Anh còn lại bèn nhảy xuống thì bị phân ngập đến mũi, bèn trách bạn: “Ngập đến mũi mà cậu nói chỉ đến mắt cá.”.
Anh kia trả lời: “Tớ cắm đầu xuống trước”
Nàng tiên cá
Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :”Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!”.Nàng tiên cá nhìn chằng hoàng tử bằng cặp mắt
long lanh truyền cảm rồi nói :”Không , ở truồng quen rồi”
Nhặt túi nào
Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai: Nếu bây
giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
Cháu nhặt túi tiền – chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói: Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu.
Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng: Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì
nhặt cái đó…
Kiếp Muỗi
Có một con muỗi vừa mới chích máu người thì bị đập cho một phát chết tươi Muỗi ta ức quá xuống Âm Phủ kiện Diêm Vương:
- Tại sao Trời sanh con ra là để “hút máu” người mà lại để con bị đập chết như thế chứ, ức chế quá ?
- Uhm……..Ngươi nói cũng đúng. Thế giờ ngươi muốn thế nào ?
- Con chỉ muốn một điều nhỏ nhoi thoai. Con muốn kiếp sau con vẫn được “hút máu” người nhưng không bao giờ bị đập chết
- Ok, ước nguyện của ngươi đã được toại nguyện
Và khi đầu thai, con muỗi trở thành một miếng băng … tự hiểu đi.
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|