Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


179 Trang«<5859606162>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline candam_binhyen  
#1181 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 03:08:51(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
ở đây một mình cứ nghĩ vẫn vơ
nghĩ mãi nghĩ hoài cũng là chữ h
biết thế nào để thôi dừng suy nghĩ
cho cuộc đời không phải thêm ưu phiền
để tìm lại nụ cười những ngày qua
spam một mình sao mà thấy kinh khủng
đã buồn buồn lại càng thêm cô đơn
bạn có tâm trạng mình cùng chia sẽ
cho qua đi những ngày tháng buồn tênh





Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline candam_binhyen  
#1182 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 05:40:24(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
lại một ngày một ngày nữa đã qua, phù thật là haizzz
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline candam_binhyen  
#1183 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 05:42:11(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
còn 2 tuần nữa là thi rồi mà trong đầu chẳng có chữ nào cả ngoài chữ h ra. buồn lắm
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline funham  
#1184 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 05:47:49(UTC)
funham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-03-2011(UTC)
Bài viết: 144
Đến từ: bankok

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
candam_binhyen đã viết:
còn 2 tuần nữa là thi rồi mà trong đầu chẳng có chữ nào cả ngoài chữ h ra. buồn lắm


Bình tĩnh đi ông bạn ơi ! tôi với ông lên lạc quan hơn các anh các chị ấy động viên chúng ta nhiều rồi , đừng lên phụ tấm lòng của họ...một lần nữa cảm ơn các anh chị đặc biệt là chị muathu và anh sơ sợ
thanks 4 người cảm ơn funham cho bài viết.
dautroc_7x trên 21-03-2011(UTC) ngày, rain_nt trên 21-03-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 22-03-2011(UTC) ngày, candam_binhyen trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline candam_binhyen  
#1185 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 05:54:28(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
mai mình học thí nghiệm cả ngày không biết có vào dd được không, dd là niền tin của mình rồi.quên 1 người đã khó, quên chữ h lại càng khó hơn
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline thonon  
#1186 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 10:59:50(UTC)
thonon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 432
Man
Đến từ: hà nội phố

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
candam_binhyen đã viết:
mai mình học thí nghiệm cả ngày không biết có vào dd được không, dd là niền tin của mình rồi.quên 1 người đã khó, quên chữ h lại càng khó hơn


cố lên bạn ạ,mình cũng đã từng như vậy.....hãy cố lấy lại tinh thần,hãy bình tĩnh bạn nhé...
Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé
chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé
thanks 1 người cảm ơn thonon cho bài viết.
dautroc_7x trên 21-03-2011(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#1187 Đã gửi : 21/03/2011 lúc 11:16:44(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Cố lên các em! Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
dautroc_7x trên 21-03-2011(UTC) ngày, hai_qua trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline funham  
#1188 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 08:07:29(UTC)
funham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-03-2011(UTC)
Bài viết: 144
Đến từ: bankok

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
Đêm qua khó ngủ quá , cố quên đi những ám ảnh về H nhưng sao vẫn thấy hơi lo vì nguy cơ của mình quá rõ, cầu mong liệt tổ liệt tông phù hộ để có cơ hộ cho con làm lại
Offline traitimmuathu  
#1189 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 08:23:10(UTC)
traitimmuathu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC)
Bài viết: 295
Woman
Đến từ: bến bờ xa lắc....

Thanks: 496 times
Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
funham đã viết:
Đêm qua khó ngủ quá , cố quên đi những ám ảnh về H nhưng sao vẫn thấy hơi lo vì nguy cơ của mình quá rõ, cầu mong liệt tổ liệt tông phù hộ để có cơ hộ cho con làm lại


Sẽ qua mà........sẽ không sao   Đôi bạn cùng tiến funhamcamdam_binhyen cố lên nào, mọi người luôn bên cạnh các em...May mắn và âm tính
Hãy làm việc tốt vì những điều lành ...
thanks 2 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
dautroc_7x trên 22-03-2011(UTC) ngày, hai_qua trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#1190 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 08:28:52(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
traitimmuathu đã viết:
funham đã viết:
Đêm qua khó ngủ quá , cố quên đi những ám ảnh về H nhưng sao vẫn thấy hơi lo vì nguy cơ của mình quá rõ, cầu mong liệt tổ liệt tông phù hộ để có cơ hộ cho con làm lại


Sẽ qua mà........sẽ không sao   Đôi bạn cùng tiến funhamcamdam_binhyen cố lên nào, mọi người luôn bên cạnh các em...May mắn và âm tính


Mọi người sẽ luôn bên cạnh các em trai, riêng anh sẽ bên cạnh traitimmua thu
YM: toi_va_hiv
thanks 2 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
dautroc_7x trên 22-03-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#1191 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 09:39:37(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Tối hôm qua nghe dự báo thời tiết hôm nay ngoài bắc sẽ rất lanh.Lần đầu tiên kể từ khi quen nàng , sáng  nay muốn tỏ vẻ quan tâm
em ơi hôm nay trời lạnh đi làm nhớ mặc ấm, ai ngờ gọi đc nửa tiếng trời nắng như mùa hè ...chuối không tưởng
stress quá!
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
HIV và Tôi trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline traitimmuathu  
#1192 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 12:41:27(UTC)
traitimmuathu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC)
Bài viết: 295
Woman
Đến từ: bến bờ xa lắc....

Thanks: 496 times
Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
dautroc_7x đã viết:
Tối hôm qua nghe dự báo thời tiết hôm nay ngoài bắc sẽ rất lanh.Lần đầu tiên kể từ khi quen nàng , sáng  nay muốn tỏ vẻ quan tâm
em ơi hôm nay trời lạnh đi làm nhớ mặc ấm, ai ngờ gọi đc nửa tiếng trời nắng như mùa hè ...chuối không tưởng
stress quá!


Sao không nghĩ rằng vì cuộc điện thoại của cậu gọi cho nàng mà ông trời cũng cảm động nên đã cho thời tiết không lạnh nữa và nắng lên .....Chẳng trách nào, giờ tớ mới hiểu tại sao hôm nay lại có nắng ấm.... trong khi dự báo thời tiết thì thế...hihi
Hãy làm việc tốt vì những điều lành ...
thanks 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
dautroc_7x trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#1193 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 01:12:11(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Bực mình quá, ngày nào cũng thấy... chắc chết vì dở hơi. Nhảm nhí thật!

Sorry ACE vì comment vô duyên này!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline prayforall9  
#1194 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 03:22:11(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
rain_nt đã viết:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Bực mình quá, ngày nào cũng thấy... chắc chết vì dở hơi. Nhảm nhí thật!
Sorry ACE vì comment vô duyên này!


Qua đây anh chích cho quả bóng nó xì hết hơi cho.

Sorry ACE vì comment lãng xẹt này
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
rain_nt trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#1195 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 03:31:37(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
prayforall9 đã viết:
rain_nt đã viết:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Bực mình quá, ngày nào cũng thấy... chắc chết vì dở hơi. Nhảm nhí thật!
Sorry ACE vì comment vô duyên này!


Qua đây anh chích cho quả bóng nó xì hết hơi cho.

Sorry ACE vì comment lãng xẹt này


Ừa hơi lãng nhưng cũng làm đỡ stress
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
rain_nt trên 22-03-2011(UTC) ngày
Offline candam_binhyen  
#1196 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 06:02:31(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
hôm nay học cả ngày, mệt thật, từ sáng đến giờ học thí nghiệm bị pà cô kêu lên dò bài run quá đến nỗi không suy nghĩ về h luôn, giờ học xong rồi chạy lên dd gấp, phuzz 1 ngày nữa đã qua
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline candam_binhyen  
#1197 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 06:05:01(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post


Mọi người sẽ luôn bên cạnh các em trai, riêng anh sẽ bên cạnh traitimmua thu



anh này xấu tính thật, chỉ được cái tham lam thôi
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline xanhdao  
#1198 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 06:59:28(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
hắc hắc, hello mọi người, sau rất nhiều lần bị dụ dỗ lao đầu vào cạm bẫy của đám yêu nhền nhện, xanhdao mềnh cũng đã đủ nghị lực để chống cự sau đợt công tác này. hô hô. tự thưởng cho mình, mặc dù những em này em nào cũng bốc lửa và hấp dẫn quá a. Nhưng mềnh đã cố gắng học hỏi lão sư đường tăng, không lao đầu vào ks với mấy ẻm, hớ hớ
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
thanks 2 người cảm ơn xanhdao cho bài viết.
dautroc_7x trên 22-03-2011(UTC) ngày, rain_nt trên 22-03-2011(UTC) ngày
Tu-an  
#1199 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 09:03:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
xanhdao đã viết:
hắc hắc, hello mọi người, sau rất nhiều lần bị dụ dỗ lao đầu vào cạm bẫy của đám yêu nhền nhện, xanhdao mềnh cũng đã đủ nghị lực để chống cự sau đợt công tác này. hô hô. tự thưởng cho mình, mặc dù những em này em nào cũng bốc lửa và hấp dẫn quá a. Nhưng mềnh đã cố gắng học hỏi lão sư đường tăng, không lao đầu vào ks với mấy ẻm, hớ hớ



ờ! học theo Đường Tăng thì được,đừng học theo Trư Bát Giới
Offline mainga1402  
#1200 Đã gửi : 22/03/2011 lúc 10:01:53(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
xanhdao đã viết:
hắc hắc, hello mọi người, sau rất nhiều lần bị dụ dỗ lao đầu vào cạm bẫy của đám yêu nhền nhện, xanhdao mềnh cũng đã đủ nghị lực để chống cự sau đợt công tác này. hô hô. tự thưởng cho mình, mặc dù những em này em nào cũng bốc lửa và hấp dẫn quá a. Nhưng mềnh đã cố gắng học hỏi lão sư đường tăng, không lao đầu vào ks với mấy ẻm, hớ hớ


Tuyệt vời.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
179 Trang«<5859606162>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.