Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Muốn bước đi tiếp sao quá khứ cứ muốn kéo mềnh lại ...làm sao đây?
Có đôi lần rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng, chới với, vô định trước tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, tôi trở nên dè dặt, đắn đo, ngập ngừng và sợ hãi con đường phía trước. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu lót dưới bước chân mình một
niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống thì nỗi sợ hãi sẽ không là gì cả.
Chẳng ai trong chúng ta sống mà không có niềm tin, chỉ là niềm tin tồn tại như thế nào thôi. Bởi đây không phải thứ đồ vật có thể nhìn, sờ mó, cầm nắm, và dĩ nhiên càng không thể thấy được nó khi ta bao phủ mình một sự hoài nghi về chính bản thân, cũng như sự hoài nghi về cuộc sống. ke ke niềm tin nằm
trong gói bim bim
Niềm tin ở đây
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
Các anh các chị ơi em khó ngủ quá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Một ngày mới lại đến, xin được chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành! Cố gắng nhé!
Ái dà, làm câu chuyện cười mới được, dạo này để a.Trọc qua mặt quá!
Lời hứa!
Một tên cướp nhảy lên một chiếc đò chở toàn phụ nữ, rút súng hét to:
- Tất cả đưa hết tiền bạc, tư trang đây, ai không đưa sẽ bị hãm hiếp!
- Nói phải giữ lời đấy nhé! - Tiếng một chị U40 ở phía dưới vọng lên!
Vụ này có khi phải nhờ a.Trọc thôi nhỉ! hehe
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
Chán thiệt,sáng sớm đọc cái i meo là thấy ghét ko muốn làm.  . Sao mà cứ ám mình hoài ko biết nữa   . | chờ người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
phuzz, hôm nay là ngày 13 rồi, cả ngày nay được nghỉ học mà ở nhà một mình ko an tâm chút nào, lên trg thì mạng chập chờn bị lỗi hoài thật là chán
cái ông funham sao ngày này chả thấy đâu nhỉ | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, câu nói này giờ mình thấy xa vời quá chẳng còn ý nghĩa nữa | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, câu nói này giờ mình thấy xa vời quá chẳng còn ý nghĩa nữa
Cu em phấn chấn lên chứ! Sắp hết 1 tuần nữa rồi! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Anh hiểu gì anh?   
Dạo này thằng đệ Canmotiahyvong của em sắp cưới vợ, nó lặn mất tăm! Cũng thấy thiêu thiếu, huynh ạ! Cuối tuần này nó ra tòa thì phải!
Trời ơi, thèm nhậu quá! Huynh cho vay ít xiền quất con lô, để em làm cái đuôi cẩu hấp chắm mắm tôm với! 
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
oài, tới mùa mưa sao trời lại cứ mưa suốt thế nhẩy, hơ hơ  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chiều nay anh Trọc có phang lô xờ tô, thì quất cho em con 26 và 62 nhé! Mỗi con 10 điểm nhé! Lúc nào gặp em thanh toán money sau! Tính ra có chưa đến 500k ah?
Chắc được đôi nháy, anh em mình nhậu tẹt!    | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
nhờ có anh sợ sợ mà tinh thần em cũng đỡ hơn chút xíu rồi ạ, nhưng giờ em cứ thấy sau lưng mình có cái gì đó làm người em cứ rợn rợn sợ sợ, giống như là có 1 ông áo trắng và 1 ông áo đen cầm cái lưỡi liềm dây xích định bắt hồn em đi vậy | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
candam_binhyen đã viết: có 1 ông áo trắng và 1 ông áo đen cầm cái lưỡi liềm dây xích định bắt hồn em đi vậy
Mình không hình dung ra mặt mũi hai ông này như thế nào?
Nếu ông cầm lưỡi liềm và dây sắt thì can đảm cầm luôn khẩu súng hay nịu đạn gì đó chơi tay đôi chắc hai ông thế nào cũng sợ mà bỏ chạy thôi.
Chúc can đảm sớm bình yên.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
mainga1402 đã viết:candam_binhyen đã viết: có 1 ông áo trắng và 1 ông áo đen cầm cái lưỡi liềm dây xích định bắt hồn em đi vậy
Mình không hình dung ra mặt mũi hai ông này như thế nào?
Nếu ông cầm lưỡi liềm và dây sắt thì can đảm cầm luôn khẩu súng hay nịu đạn gì đó chơi tay đôi chắc hai ông thế nào cũng sợ mà bỏ chạy thôi.
Chúc can đảm sớm bình yên.
mình cũng muốn nhìn mặt 2 ông này lắm mà ổng cứ nắp ở đằng sau lưng nên ko thấy được, chắc đợi khi 2 ông này bắt xuống dưới rối xin ông diêm vương cho xem hình của 2 ông này mới được | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
tối hôm qua nằm ngủ mình mơ thấy thời gian trở lại lúc mình học 12, lúc đó là ngày thi tốt nghiệp môn văn, đề thi tốt nghiệp do anh ra đề, đề thi văn từ trên xuống dưới đều liên quan đến H, giờ em ko còn nhớ rõ nữa mà hình như nói về sự đồng cảm và phân tích gì đó về H thì phải.
và có cả câu nói ''Sự lo lắng của bạn xuất phát từ việc bạn đã tiếp xúc quan hệ tình dục với người hành nghề mại dâm. Để không phải lo lắng về việc lây nhiễm HIV cũng như các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục, bạn nên tránh xa các dịch vụ "ăn bánh trả tiền" của
người hành nghề mại dâm''
em nhìn thấy anh tuấn nữa lúc đó anh chở vợ hay người yêu gì đó nhìn anh thật men, mà ngoài đời thì em chưa bao giờ gặp anh cả | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:tối hôm qua nằm ngủ mình mơ thấy thời gian trở lại lúc mình học 12, lúc đó là ngày thi tốt nghiệp môn văn, đề thi tốt nghiệp do anh ra đề, đề thi văn từ trên xuống dưới đều liên quan đến H, giờ em ko còn nhớ rõ nữa mà hình như nói về sự đồng cảm và phân tích gì đó về H thì phải.
và có cả câu nói ''Sự lo lắng của bạn xuất phát từ việc bạn đã tiếp xúc quan hệ tình dục với người hành nghề mại dâm. Để không phải lo lắng về việc lây nhiễm HIV cũng như các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục, bạn nên tránh xa các dịch vụ "ăn bánh trả tiền" của
người hành nghề mại dâm''
em nhìn thấy anh tuấn nữa lúc đó anh chở vợ hay người yêu gì đó nhìn anh thật men, mà ngoài đời thì em chưa bao giờ gặp anh cả
Bó tay ông trẻ này, ám ảnh quá mức rồi! Cố gắng lên nhé! Em không có nguy cơ, a.Tuấn Mec cũng đã nói rồi, bây giờ chỉ chờ đến ngày xn để xả stress thôi!
Chú chưa nhìn thấy anh ngoài đời đâu, còn ngon lành hơn anh Mẹc nhiều! Bữa trước ọp ẹp với anh Trọc, ông ấy còn phải ghen tỵ đấy! Kể ra anh cũng ngại, làm mất hết uy của anh Trọc trước chị ẻm!   
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
lâu rồi không đi cắt tóc giờ nhìn chắc còn hơn anh người_rừng nữa rồi, chắc hôm nay em phải về sớm cắt tóc thôi mà khi rời dd em cảm thấy bất an quá | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
em cảm nhận được thần kinh của em có vấn đề rồi
dạo này em lo nghĩ nhiều quá đau cả đầu, đi chung với thằng bạn nó thấy mấy con nhỏ ngoài đường nhìn đã quá còn em thấy càng thêm sợ hãi, gái gú cũng ko dám nhìn hay nghĩ ngơi gì nữa, có lúc em chỉ mong bị tai nạn hay bị thần kinh gì đó cho em ko còn phải suy nghĩ gì về h nữa
hy vọng thời gian trôi qua cầu cho em được bình an, sau lần này nếu may mắn thì em nghĩ em cũng sẽ khác trước nhiều lắm, trầm cảm và sợ hãi là tâm trạng của em bây giờ.
phù, màn đêm đến, ngày mai sẽ tới em lại wa được 1 ngày | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|