Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline v anh  
#1 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 01:43:35(UTC)
v anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-11-2010(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
các ban oi v anh phải làm sao bây giờ hôm trước về nhà thăm ba mẹ, mẹ vân anh đã nói
con ah mẹ già rồi không còn mong j nữa chỉ mong nhìn thấy con lấy chồng rồi sinh con cho mẹ có cháu bồng .đôi mắt mẹ lúc ấy sáng rực rỡ có lẽ đang chứa biết bao tình yêu thuơng và hi vọng vân anh không dám nhìn vào đôi mát mẹ nắm đôi tay nhăn nheo trai sạn của mẹ mà trái tim cảm thấy đau đớn sót xa vô cung. nếu ai hỏi van anh trên đời này vân anh yêu ai nhất vân anh sẽ trả lời đó là mẹ tôi , vì mẹ vân anh đã từ bỏ hạnh phúc của chính mình vì mẹ vân anh đã từ bỏ người con gái vân anh yêu thương nhất và có lẽ sẽ yêu thương đến suốt cả cuộc đời. mẹ vân anh khong dẹp khong tâm lý thậm chí hay cáu gắt và bảo thủ
nhung mẹ yeu vân anh hơn mạng sống của mẹ và vân anh cũng yêu mẹ hơn cả mang sống của mình
có một người đàn ông đã theo đuổi vân anh anh ấy 30 tuổi và là một danh nhân thành đạt anh ấy nói ở bên vân anh anh ấy thấy rất vui  và anh ấy muốn có vân anh suốt cả cuộc đời .khi ở bên anh ta vân anh chỉ thấy thoải mái nói chuỵen hợp và vui vẻ như ở bên anh trai và vân anh không hề có chút cảm giác yeu nào cả

liệu vân anh có nên  đồng ý vói anh ta liệu vân anh có nên hi sinh một làn nữa vì mẹ vì gia đình 10 hôm nũa thoi anh ta sẽ đi công tác ỏ sài gòn về và muốn gạp vân anh đẻ nhạn câu trả lời vân anh bối dối lám sợ hãi và đau khổ vân anh còn bé lám chỉ là cô sinh viên xap ra trường va van anh moi 20 tuoi ,đem nay van anh khong ngu nổi rồi cung đã qua tuổi đc ngây thơ .........
Quảng cáo
Offline zuabiennguoitoivancodon  
#2 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 08:45:25(UTC)
zuabiennguoitoivancodon

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 36
Đến từ: bien ca

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
v.a ah e hãy suy nghỉ cho thật kỷ trước khi muốn quyết định.vì đó là hp của cả đời e.e ko cần biết e phải nghe ai hay e buộc mình pải làm như thế.

hôm nay e có thể làm như thế "lấy ngdo "rồi ngày mai e sẽ ra sau.e có thực sự hp ko?e có muốn đi trên  con đường này ko?hay bản thân e đang muốn tự mình bước đi trên con đường rẽ trái.....??????
"đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình"
Offline v anh  
#3 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 09:56:22(UTC)
v anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-11-2010(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
zuabiennguoitoivancodon đã viết:
v.a ah e hãy suy nghỉ cho thật kỷ trước khi muốn quyết định.vì đó là hp của cả đời e.e ko cần biết e phải nghe ai hay e buộc mình pải làm như thế.
hôm nay e có thể làm như thế "lấy ngdo "rồi ngày mai e sẽ ra sau.e có thực sự hp ko?e có muốn đi trên  con đường này ko?hay bản thân e đang muốn tự mình bước đi trên con đường rẽ trái.....??????



t oi em buồn lắm em không biết em rất hoang mang e rat muốn tâm sự voi t nhung ma em sợ làm phiền t hihi nhưng ma không sao đâu em lại cười ngay thôi em rât là thông minh mà lị t nhỉ hihi ...........hôn wa 12 jo t moi tat nich troi ngu muộn vậy da sẽ nhăn nheo cho coi ăn nhiều cà chua vào để da đẹp như em này hihi
Offline zuabiennguoitoivancodon  
#4 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 04:21:28(UTC)
zuabiennguoitoivancodon

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 36
Đến từ: bien ca

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
v anh đã viết:
zuabiennguoitoivancodon đã viết:
v.a ah e hãy suy nghỉ cho thật kỷ trước khi muốn quyết định.vì đó là hp của cả đời e.e ko cần biết e phải nghe ai hay e buộc mình pải làm như thế.
hôm nay e có thể làm như thế "lấy ngdo "rồi ngày mai e sẽ ra sau.e có thực sự hp ko?e có muốn đi trên  con đường này ko?hay bản thân e đang muốn tự mình bước đi trên con đường rẽ trái.....??????



t oi em buồn lắm em không biết em rất hoang mang e rat muốn tâm sự voi t nhung ma em sợ làm phiền t hihi nhưng ma không sao đâu em lại cười ngay thôi em rât là thông minh mà lị t nhỉ hihi ...........hôn wa 12 jo t moi tat nich troi ngu muộn vậy da sẽ nhăn nheo cho coi ăn nhiều cà chua vào để da đẹp như em này hihi



làm phiền j chứ cô bé ngốc này.hôm nay t bận tí ko pm e được.có gì e hãy ts với t e há.
trời  zay tối wa e cũng thức canh t hả,hjjjj.sao ko chịu ngủ sớm.xí ai thèm ăn cà chua chứ.hehe
"đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình"
Offline dautroc_7x  
#5 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 04:29:36(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
v anh đã viết:
các ban oi v anh phải làm sao bây giờ hôm trước về nhà thăm ba mẹ, mẹ vân anh đã nói
con ah mẹ già rồi không còn mong j nữa chỉ mong nhìn thấy con lấy chồng rồi sinh con cho mẹ có cháu bồng .đôi mắt mẹ lúc ấy sáng rực rỡ có lẽ đang chứa biết bao tình yêu thuơng và hi vọng vân anh không dám nhìn vào đôi mát mẹ nắm đôi tay nhăn nheo trai sạn của mẹ mà trái tim cảm thấy đau đớn sót xa vô cung. nếu ai hỏi van anh trên đời này vân anh yêu ai nhất vân anh sẽ trả lời đó là mẹ tôi , vì mẹ vân anh đã từ bỏ hạnh phúc của chính mình vì mẹ vân anh đã từ bỏ người con gái vân anh yêu thương nhất và có lẽ sẽ yêu thương đến suốt cả cuộc đời. mẹ vân anh khong dẹp khong tâm lý thậm chí hay cáu gắt và bảo thủ
nhung mẹ yeu vân anh hơn mạng sống của mẹ và vân anh cũng yêu mẹ hơn cả mang sống của mình
có một người đàn ông đã theo đuổi vân anh anh ấy 30 tuổi và là một danh nhân thành đạt anh ấy nói ở bên vân anh anh ấy thấy rất vui  và anh ấy muốn có vân anh suốt cả cuộc đời .khi ở bên anh ta vân anh chỉ thấy thoải mái nói chuỵen hợp và vui vẻ như ở bên anh trai và vân anh không hề có chút cảm giác yeu nào cả
liệu vân anh có nên  đồng ý vói anh ta liệu vân anh có nên hi sinh một làn nữa vì mẹ vì gia đình 10 hôm nũa thoi anh ta sẽ đi công tác ỏ sài gòn về và muốn gạp vân anh đẻ nhạn câu trả lời vân anh bối dối lám sợ hãi và đau khổ vân anh còn bé lám chỉ là cô sinh viên xap ra trường va van anh moi 20 tuoi ,đem nay van anh khong ngu nổi rồi cung đã qua tuổi đc ngây thơ .........


Hãy làm theo sự mách bảo của trái tim....
Chúc bạn tìm đc đường đi đúng đắn cho riêng mình
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline v anh  
#6 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 05:42:28(UTC)
v anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-11-2010(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết


làm phiền j chứ cô bé ngốc này.hôm nay t bận tí ko pm e được.có gì e hãy ts với t e há.
trời  zay tối wa e cũng thức canh t hả,hjjjj.sao ko chịu ngủ sớm.xí ai thèm ăn cà chua chứ.hehe




troi troi troi !?!?!                                                                                                                      ai mà thèm canh t hôm wa ng ta cung chat đến 3 jo đêm t bạt đèn sáng chưng the con j đáng ghét v,a wan tâm t moi bao t an ca chua nha trời! troi

thi không an kẹ t kieu j da t cung nhan nheo cho ma coi roi khoc huhu muốn an cà chua cung không kip
Offline luonluonvuive  
#7 Đã gửi : 29/11/2010 lúc 11:14:02(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
hôn nhân mà không có tình cảm nó như món canh thiếu gia vi ấy.thịt không hành và canh thiếu mắm thì ai mà ăn được.
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
Offline langson  
#8 Đã gửi : 29/11/2010 lúc 10:30:32(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Về sống với nhau rồi sẽ có tình cảm là quan niệm các cụ ngày xưa => bền hơn ngày nay. Còn Vân Anh ạ! bạn đang đứng giữa hai lựa chọn tình cảm của mẹ hay tình yêu của lứa đôi. Dù chọn lựa điều gì đi nữa bạn cũng chỉ có hạnh phúc ở một bên mà thôi. Mình nghĩ bạn lên thử tìm hiểu chàng trai đang theo đuổi bạn xem biết đâu trái tim bạn lại bất chợt mở cửa cho người ấy tra chìa khóa tình yêu vào thì sao. Bạn sẽ có được tình yêu và cả niềm hạnh phúc của người mẹ già. Chúc bạn có được quyết định dành riêng cho mình.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.