Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hanoibuon2010  
#1 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 12:44:59(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần
Chào các A/C add min và member của diễn đàn !

Say rượu bia cực cực kỳ tai hại, tôi làm gương đây ... !!!
Tâm trạng của tôi lúc này là rất lo sợ, hoang mang, buồn bã ...
Tôi xin nói lại tình trạng của tôi. chuyện của tôi khá dài
Tôi năm nay 28 tuổi, nam, đang sống ở HN, sức khỏe khá tốt ( cao 1,7m, nặng 70kg ), đã có gia đình và có 2 con, 1 gái, 1 trai.
Tôi có cái tật là uống rượu chân tình với bạn bè thân hoặc người thân là rất dễ say rượu và say bất tỉnh thì lúc tỉnh dậy ko nhớ gì hết nữa, nhưng say rượu thì rất rất buồn ngủ và chỉ muốn ngủ nên hay cố mò về nhà ... híc ... đã vài lần như thế nhưng chuyện ko đáng nên tôi rất rất hạn chế uống say vì biết yếu điểm của mình và sợ không làm chủ được hành động của mình lúc say rượu , chỉ thực sự cần thiết hoặc mất cảnh giác hoặc an toàn có người thân đi cùng hoặc ở nhà mới dám uống say vì có vợ đỡ mình ... híc ... !!!
Ngày 29/11/2010 lúc hơn 12h trưa tôi có đi nhậu cùng các bạn làm ăn, 6 người nam giới nhậu tại quán bia Thu Hằng -  Nguyễn Khánh Toàn, tôi uống khá ít vokka HN so với bình thường, nhưng chắc do trong cơ thể hơi mệt nên nhanh say, khoảng 14h ( 2h chiều ) cả nhóm mới rời quán nhậu, và rủ nhau đi tìm quán karaoke, lúc đó tôi cũng khá say rượu và nhận lời đi cùng theo kiểu vô thức ko nhớ gì do say rượu ( tôi ko có chủ định đi hát, chỉ nhậu cho vui và buổi chiều còn định đi công việc khá quan trọng, tôisống khá nghiêm chỉnh, cẩn thận, rất ít quan đi quan hệ với GMD mặc dù nhu cầu tình dục khá cao, tôi thường xuyên chỉ QH với vợ, thường nhu cầu TD của tôi chỉ cần 1 lần / 1 lần quan hệ và khoảng 2-3 ngày một lần và vợ tôi cũng vậy, cũng có thử vài lần QH 2 lần nhưng thấy mệt và ham muốn giảm nên thôi, ít dùng kiểu đó, vợ tôi đang chăm con nhỏ 4 tháng nên cũng mệt mỏi và hiện tại nhu cầu TD ít, chỉ khi đến tuần thích sau HK thì muốn nhiều, nhưng cũng chỉ 1 lần và QH nhẹ nhàng tránh xây sát DV và ÂĐ ) sorry vì tôi nói hơi dài, nhưng có lý do sẽ nói ở dưới ...

khoảng 2h chiều cả nhóm vào phòng hát Lasvegas - Nguyễn Khánh Toàn, cả nhóm uống bia ken, ăn hoa quả và có gọi 1 chai rượu tây, chivas 12, khoảng 2h30p thì nv mang rượu tây lên và họ cũng gọi đủ 5 tiếp viên nữ ( chắc là cave - GMD ) ( 1 bạn bỏ về ), một cô bé khá lùn, khá trẻ ( khoảng 18 tuổi ), mặt tròn, khá xinh xắn, trắng trẻo ngồi cạnh tôi, tôi ko bậy bạ gì, chỉ khoác vai, mời ăn hoa quả và uống nước cam ( lúc này say nhưng tôi vẫn nhớ sự việc và còn nhớ mặt cô bé đó và vị trí ngồi của các bạn mình ), sau đó một lúc thì tôi ko nhớ gì cả do say quá, tôi tự đi ra ngoài một mình ( có thể đi WC hoặc bỏ về tìm chỗ ngủ và ko nhớ gì cả, hành động vô thức ko tự chủ ), lúc ấy khoảng hơn kém 3h chiều, tôi xuống dưới bị ngã cầu thang và nv lễ tân đỡ tôi dậy và tôi lại loạng choạng tự đi ra ngoài ( hôm sau đến lấy xe nghe họ nói thế do vẫn nhớ mặt tôi ). Cô bé tiếp viên ngồi cạnh tôi ko thấy tôi thì hỏi A bạn thân bên cạnh tôi là tôi đi đâu, A ấy bảo ko biết có thể đi WC hoặc về rồi, cô bé ngồi lại đó khoảng 10-15p và cũng đi ra ngoài ( chắc đi tìm tôi để xin tiền quà - tiền bo - tiền típ ).
NV bảo vệ ( sáng hôm sau tôi đến lấy xe thì nghe họ kể lại ) nói ko chắc chắn do ko nhớ tôi ( 50%/50% ) là tôi loạng choạng đi ra ngoài đường lớn để bắt xe ôm hoặc taxi thì ko rõ, nhưng có cô bé như tôi mô tả chạy ra xin tôi tiền quà và quay lại quán đi về ( tức là theo lời bảo vệ thì cô gái ấy ko đi cùng tôi ).
Tôi về nhà, và đổi tiền 500k trong túi quần để dổi tiền lẻ, trong ví tôi có 3,5 tr thì tôi rút ví TT tiền nhậu ( khoảng hơn 500k ) ở quán bia nhưng bạn tôi lại tranh TT và trả lại cho tôi 500k chẵn, A ấy bảo tôi cho và túi quần hoặc áo gì đấy vì ko thấy cho vào ví, tức trong ví của tôi khi chưa vào hát là còn 3 tr + ít tiền việt lẻ và vài tờ 1$ và 2$ may mắn và tiền 500 đồng lộc đi lễ chùa ), cô bán nước đối diện cửa nhà tôi bảo tôi về lúc khoảng hơn 4h chiều vì con trai cô ấy học lớp 1 và tan học vào 4h30p chiều, nên tôi về tới nhà khoảng hơn 4h chiều, do 1 bác xe ôm chở về tận cửa nhà và tôi đổi tờ 500k cho cô ấy lấy tiền lẻ trả tiền xe ôm, bác xe ôm bảo hết 17k nhưng sau ko có tiền lẻ lại lấy có 10k, ko biết từ đâu về và về đến Cổ Nhuế - Từ Liêm, đi xe ôm chắc khoảng 10-15p, taxi chắc cũng khoảng vậy vì đường chưa quá đông. chị hàng xóm bảo tôi rất say rượu và ko vào nhà luôn lại đi ra đầu ngõ ko biết đi đâu và về lúc nào vì chị ấy ko để ý ( cũng có thể tôi lang thang ngoài đường vì say ko biết gì và lại bắt xe taxi đi đâu đó ko nhớ hoặc đi đón con gái nhưng say quá và tắc đường Cổ Nhuế, xe taxi ko đi được nên lại quay về, vì lúc đó có một cuộc ĐT của bạn tôi rủ đi uống bia khoảng 17 giây, do máy tôi cài chế độ ghi âm cuộc gọi tự động ko tiếng beep do yêu cầu công việc làm ăn phải lưu lại những cuộc gọi làm ăn quan trọng, và cuộc gọi ấy vẫn lưu trên máy ĐT báo là 4h18p chiều, vậy có khả năng tôi đi xe ôm về lúc hơn 4h chiều và lại đi ra đường đón taxi đi đâu đó và nghe ĐT của bạn vì tôi thấy có tiếng bản tin giao thông tắc đường ở trên đài Radio, và chỉ có trên xe oto mới có chứ đi xe máy là ko, máy ĐT của tôi ko dò được Radio ... ), nhưng nhớ rõ sự việc trên vì có KH đang ngồi uống nước chè bảo sao đi từ đâu mà bác xe ôm lấy rẻ thế có 10k tiền xe. Sau đó tôi cũng mò về đến nhà trong tình trạng say ko biết gì, ko nhớ gì, tiền trong ví mất hết tiền việt, chri còn lại 1 tờ 1$ và tờ 500đồng đi lễ, giấy tờ xe và tùy thân còn nguyên, thẻ ATM còn, sim số ĐT đẹp còn, 2 ĐT còn ( khoảng 4 tr/2 cái ), đồng hồ còn ( khoảng 2-3 tr ), nhẫn cưới còn ( khoảng 2 chỉ vàng tây ), giầy dép, tất, quần vải âu và áo sơ my còn nhưng ko cắm thùng, bỏ ra ngoài, ( áo gió khoác ngoài tôi bỏ quên ở quán, sau bạn mang về, chiều hôm qua sang lấy thì thấy trong áo có 2 vé xe, 1 của xe tôi và 1 của xe A bạn thân tôi lấy hộ, túi kia thì có 1 tờ 500k => tôi chỉ mất khoảng 2,5 tr). lúc về đến nhà mẹ tôi bảo tôi quá say, ko biết gì, lúc ấy khoảng kém 5h chiều, vì lúc ấy trời còn sáng rõ, mùa này khoảng 5h15p - 5h30p là đã xẩm tối ) nên đỡ tôi lên giường nằm, hơn 7h tối tôi nôn hết và vợ tôi về cho uống 3 viên thuốc chống nôn, tôi lại ngủ lịm đi. Đêm 11h tôi tỉnh dậy thấy ví đã mất sấp tiền chẵn 500k ( khoảng 2,5 tr ) chỉ còn lại khoảng 480 - 490k tiền đổi ), tôi liền gọi ĐT cho bạn và họ bảo gửi xe ở quán, mai lấy, tôi lại đi ngủ và ko tài nào ngủ nổi, suy nghĩ miên man, kiểm tra DV của mình thì ko thấy sây sát hay có gì bất thường, tức là DV bình thường.

Sáng ra tôi đến quán hát lấy xe, họ cũng ko yêu cầu mang vé, tôi đưa CMT, đăng ký xe và chìa khóa là họ dắt xe ra cho, tôi đi ăn sáng và đi CV, ko suy nghĩ miên man mặc dù vẫn thắc mắc là hôm qua ko nhớ mình về kiểu gì, 9h sáng tôi thấy ĐTDĐ có cuộc báo thức ( ĐT của tôi là NOKIA E61i ) với nội dung chữ viết ko dấu là : " Doi a hong  " ( theo tôi suy đoán thì dịch là : Đợi a Hồng hoặc Đòi a Hồng vì A bạn thân đi cùng tôi mà tôi lấy vé xe hộ tên là Hồng, hoặc dịch thế này tôi mới sợ : Đời a hỏng ... )
Tôi nghĩ có mấy trường hợp xẩy ra, là đêm qua tôi tỉnh dậy, ko ngủ được, suy nghĩ miên man, lúc đấy đang tiếc vì mất tiền, nghĩ là 3 tr, khoảng 10 hộp sữa to cho con ăn 5 tháng nên tôi cố nhớ lại tại sao mất tiền và có nghĩ vợ mình hoặc mẹ mình lấy hoặc mấy người bạn đi cùng lấy trộm hoặc cave móc trộm hoặc tôi cho nó hoặc tôi TT tiền hát karaoke ( tôi cho tiền lễ tân và QL để lấy thông tin phiếu TT thì bọn tôi vào lúc 2h30p chiều và TT ra về lúc 4h40p chiều, tổng là 2,488 tr ~ 2,5 tr, tôi đang nghi số tiền 2,5 tr tôi bị mất là vào chỗ này, có thể tôi say nên húng lên rút tiền TT tiền hát thì vữa xinh, nhưng A bạn thân tên Hồng lại nhận là TT tiền bia 500k và tiền hát 1,6 tr và 1 tr thì a bạn nữa TT, A bạn thân tên Hồng này chơi với tôi khá thân, gần như A E, chỉ bảo tôi KN công việc và chơi với nhau được 3-4 năm, cũng có đôi lần tôi nghi ngờ a ấy qua mặt tôi trong làm ăn nhưng chưa có bằng chứng nên xếp lại ) tôi nghĩ a này oai nên nhận là TT tiền hát mặc dùng tôi TT hoặc A này thấy tôi say nên tôi húng lên đưa ví TT a này cầm ví TT hộ nên rút 3 TT sau và sau thừa 500k thì lại bỏ vào túi áo khoác của tôi, hoặc tôi say nên húng lên khi cô cave trẻ kia ra xin tiền quà thì tôi rút ví cho hết và lại húng cho cả tiền $ lẻ may mắn.

Hôm qua tôi bỏ hết công việc vì lo sợ khi đọc cái báo thức " Doi a hong " ấy nên tôi sợ tôi say quá, đi ra ngoài trước hội bạn và cô cave kia đi ra và tôi lại đi QHTD cùng cô ta ko an toàn, đây là phỏng đoán của tôi vì tôi rất sợ QHTD ko an toàn với GMD hoặc cô cave trẻ kia cũng sợ HIV nên đòi đi BCS nhưng tôi sợ trường hợp tôi say ko biết gì nên tôi cho tiền nhiều để cô ta đồng ý QHTD ko dùng BCS, đây chỉ là phỏng đoán của tôi vì ở nhà tôi và vợ tôi thường quan hệ kiểu tôi kích thích bằng tay cho cô ấy và tôi đưa DV ko có bao và ÂV của cô ấy, đến khi nào dập cảm thấy gần lên đỉnh thì tôi đi bao vào dập tiếp hoặc xuất tinh ra ngoài, thực tình vợ chồng tôi ko thích dùng BCS vì ko tự nhiên nhưng sợ có thai nên dùng. )

Lo lắng tôi cho tiền NV gọi gái để A này truy tìm cho tôi nhận mặt cô gái ngồi cùng tôi và tôi đưa đi xét nghiệm cho yên tâm nhưng chưa tìm được, tôi liền lên mạng tìm thông tin thuốc chống phôi nhiễm vì trước đây đã nghe nói CS chống ma túy và CA 113 bị bọn nghiện đâm kim tiêm vào thì uống thuốc này nên ko sao.

Tôi ra chợ thuốc Ngọc Khánh kể hết và hỏi thì được họ tư vấn và A chủ CH nói trước đây cũng có 1 trường hợp 2 Vợ chồng trung niên mang đơn thuốc của BS đến hỏi mua và A chủ này đã mua hộ, thuốc ko có sẵn ở CH và phải vào chợ thuốc lấy, sau đó họ bán cho tôi gồm : 2 hộp thuốc Lamzidivir ( nghe nói là 2 in 1 chất gì đó kết hợp lại thành chất chống virut HIV, khoảng 60v, uống trong vòng 1 tháng, uống chính xác nhắc lại sau 12h, 1 lần 1 viên, 1 ngày 2 viên, uống sau ăn nhẹ, họ dặn uống chính xác giờ và có nhiều tác dụng phụ có hại cho SK sau này, nhất là gan, và nên uống trước 72h xẩy ra sự cố, tôi sợ nên uống luôn, lúc đó là 14h chiều ngày 30/11/2010 tức là 2h chiều hôm sau, tôi nghĩ nếu có sự cố QHTD với cô cave kia thì khoảng 3h30p đã là 22h nên tôi nghĩ vẫn trong giờ cho phép uống thuốc ), họ bán kèm theo 1 hộp 10v thuốc Clarithromycin 500mg, nói là kháng sinh nặng, đề phòng viêm nhiễm các bênh khác và uống 1 lần 1 viên, 1 ngày 2 lần, uống trong vòng 1 tuần, họ bán thêm 1 hộp thuốc bổ gan Carmarin, khoảng chục vỉ, uống 1 lần 2 viên, ngày 2 lần để bổ xung sức cho gan do tác dụng phụ của thuốc Lamzidivir chống phôi nhiễm, và bán kèm theo 1 lọ nước muôi sinh lý 0,9 để rửa DV cho sạch, hôm qua tôi chưa rửa, a quên, đêm ko ngủ được strees quá nên tôi tự sử, tức tự thủ dâm DV bằng tay của mình, tôi ngủ một mình một phòng và xem clip sex trên ĐTDĐ của tôi, vợ chồng tôi tâm sự thật là lúc nào ko thuận lợi về ko gian hoặc đối tác mệt mỏi hoặc đã ngủ say là tự mỗi người thích là tự thủ dâm để giảm strees và ham muốn TD bản thân ko quá làm phiền đến đối phương, nhưng chuyện này ko quá thường xuyên ...

Lúc ở CH thuốc Ngọc Khánh, tôi nhớ ra có quen 1 bác làm đội phó CA 113 TP HN nên ĐT hỏi bác ấy thì bác ấy bảo lên ngay để bác ấy cho người đưa qua BV 89 Lý Thường Kiệt của Bộ CA làm phôi nhiễm ngay, tôi đã uống xong mớ thuốc kia như liều dùng lúc 2h chiều ( A chủ CH dặn dò bảo nếu uống như vậy thì 2h đêm phải uống tiếp và 2h chiều hôm sau uống tiếp ) và phi lên luôn 40C Hàng Bài, có ngừoi đưa sang BV đó nhưng họ ko làm vì ko phải NV CA trong ngành, tôi bảo làm Dịch vụ họ cũng ko làm và bảo ở đó chỉ làm hồ sơ là chính, sau lại chuyển sang 50C Hàng Bài. Ngậm ngùi vì tưởng may mắn vì được BV trong ngành CA làm cho thì yên tâm hơn, đưa mớ thuốc cho họ xem thì họ bảo đúng y chang và cũng dặn dò cách  dùng, liều dùng và tác dụng phụ như vậy, nói ăn thêm hoa quả nhiều và uống nước trái cây. Sau đó lại vác mớ thuốc phi sang 50C Hàng Bài, hỏi bảo vệ thì bảo đúng, có làm, phòng khám có mẫy bác y tá và bs già thì bảo chỉ làm xét nghiệm HIV và bảo phôi nhiễm thì vào phòng trong và họ cũng nói là sang BV Nhiệt đới ngay, vào phòng khám phía sau thì bảo đúng nhưng ko làm phôi nhiễm và chỉ làm xét nghiệm HIV và bảo sang ngay BV Nhiệt đới - Sau BV Bạch Mai lối vào gần BV Việt Pháp và BV lão khoa, nhà 5 tầng màu vàng. Lại lấy xe và phi sang giải phóng, vào BV Nhiệt đới, vác theo mớ thuốc, vào quầy đón tiếp, hỏi ngay A Lâm ( ko biết là BS hay là gì, chỉ thấy mặc áo trắng ), kể mấy câu, a ấy bảo hiểu rồi, dẫn qua gặp BS Hà, a ấy đeo kính cận, có vẻ học cao, hơi trịch thượng khi nói chuyện mặc dù khoảng 35 tuổi, hay kiêu cũng ko biết, kể sự tình và hỏi mớ thuốc thì cả 2 a BS đều nói y chang như CH thuốc Ngọc Khánh ( sau mình xem trên mạng chắc A chủ CH này lấy thuốc của Nhà thuốc chi nhánh Cty KHương Duy trong Trung tâm thuốc Ngọc Khánh, 595k/hộp, 2 hộp hơn 1 tr, mình biết cty này là đại diện phân phố thuốc cho Stada VN sản xuất thuốc phôi nhiễm vì mình xem web sau :

http://stadavn.com/Default.aspx?tabid=98

http://stadavn.com/Default.aspx?tabid=230

http://stadavn.com/Defau...=2&CatId=8&Abc=0

http://stadavn.com/Defau...d=653&Medicine_Id=69

http://stadavn.com/Porta...n%20phoi%20KD%20copy.jpg


2 anh BS ở BV Nhiệt đới bảo mình mua mớ thuốc đấy là đúng rồi, đủ, và uống 2h chiều thì đêm 2h phải uống đúng giờ là sau 12h, nhưng ko tiện thì a BS Hà bảo tối điểu chỉnh về 9h tối uống và 9h sáng hôm sau uống, liên tục 1 tháng thì xét nghiệm lại HIV, sau 3 tháng và sau 6 tháng là chuẩn xem có bị nhiễm HIV ko. BS Lâm đưa mình về phòng khám riêng tại đó của BS lấy máu và làm cho mình xét nghiệm test nhanh bằng que thử, chờ 15p thì có kết quả âm tính với virut HIV, mình có hỏi độ chính xác của que thử nhanh thì BS bảo 95% là chính xác _ KQ âm tính này tức là thời gian từ trước đến ngày 29/11/2010 tôi ko bị nhiễm HIV, muốn chính xác tuyệt đối 100% thì về uống đúng và đủ thuốc, sau 1 tháng làm xét nghiệm 3 kiểu khác nhau và có dấu đỏ của BV thì kết quả đó đúng tuyệt đối 100%, sau 3 tháng và 6 tháng làm lại xét nghiệm như vậy mà âm tính thì đúng, mình cảm ơn và kể chi tiết, BS Lâm bảo a cũng thông cảm vì là đàn ông chính a ấy cũng đi hát karaoke, và thường thì cuối tuần là đông bệnh nhân như tôi, dặn tôi về làm đúng như lời dặn của BS, sau 1 tháng thì quay lại làm xét nghiệm HIV, tôi đã xin cả 2 số ĐTDĐ của cả 2 BS về có gì hỏi các a ấy tư vấn, phí dịch vụ là 100k,

Tôi về nhưng vẫn rất buồn, có đỡ hơn tý chút, chắc khoảng 100% thì đỡ 1-2%, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, làm sao ăn nói với gia đình vợ con, và họ nghĩ gì về mình, đối sử với mình ntn và chuyện QHTD với vợ tính sao đây để từ chối, tôi định về quên hoặc đi xa khoảng 1 tháng, để cách xa vợ, lấy lý do chán việc làm ăn đi xa cho khuây khỏa để chánh vợ soi và chuyện QHTD, một nửa muốn nói thật với vợ để mong chia sẻ vì chúng tôi rất yêu nhau, đã vượt qua khá nhiều sóng gió từ năm 2004 đến nay sống bên nhau, tôi rất yêu vợ và con, gia đình, giờ mới thấy mình ngu dại, đen đủi cả làm ăn, mất tiền rồi chuyện kinh khủng này, nhưng sợ nói ra vợ có thông cảm nhưng vợ buồn bã, khóc nhiều và có thể ko tha thứ cho mình hoặc ghê tởm mình, tôi nghĩ vợ cũng ko có nhu cầu QHTD trong 1-3-6 tháng vì cô ấy có nhu cầu TD ít hơn tôi, bận chăm con mọn, sợ và ghê tởm tôi và cô ấy có thể tự xử, tự thủ dâm hoặc cùng lắm là QHTD dùng BCS với tôi ...

Mấy ngừoi bạn đi cùng và mọi chuyện cung cấp và sâu chuỗi thông tin và thời gian chưa khớp nhau, tôi hoang mang, ko dám tin nhiều vào lời nói của lũ bạn, chắt lọc và suy tính từng chuỗi sự kiện, cố gắng phân tích sáng suốt mọi chuyện ...

Rời BV Nhiệt đới - Bạch Mai, tôi định về, lại lo sợ và phi vào BS đa khoa Đống Đa ở Nguyễn Lương Bằng để tìm BS Minh do xem được thông tin từ đây

http://www.wattpad.com/7...C3%B4i-nhi%E1%BB%85m-hiv

Vác mớ thuốc cùng phiếu xét nghiệm lên, hỏi BS Minh thì A ấy đi họp, xin y tá số ĐT của BS MInh thì họ ko cho vì ko được phép, cho tiền họ cũng ko cung cấp số ĐT, nhưng hỏi về thuốc mình mang lên và kể chi tiết trường hợp của mình thì họ cũng nói y chang, nhưng khá thân thiện và tỏ ra thông cảm hơn, bảo về cứ làm đúng như các BS trước hướng dẫn là ok ... muốn gặp BS Minh thì hôm sau quay lại ...

Về cty, vào nhà WC lấy nước muối rửa sạch,

Lại định về, lại lo lắng nên quay lại quán hát Lasvegas, cho tiền cậu NV quản lý để nhờ gọi mớ NV nữ hôm qua lên mình nhận mặt, vào phòng hát một mình, ngồi nghe nhạc mà như nghe sấm, uống một ly nước cam cho bổ gan, gọi đĩa hoa quả nhưng ko dùng tý nào, ngồi 1,5h trong phòng hát một mình, trứoc khi vào đã đổi 500k tiền lẻ 50k, đưa cho NV gọi gái bảo ko ok, ko đúng thì cho NV tiền xe ôm về, định gọi khoảng 10 cô, nhưng thời gian ấy ko phải giờ cao điểm nên chỉ gọi được 4 cô đều ko đúng mặt như mình nhớ, chán nản ngồi nói chuyện với cậu NV quản lý gọi gái tâm sự, lại cho tiền bồi dưỡng, có gặp cô gái như mô tả thì bảo gặp tôi, tôi biếu cậu ấy 1tr, có số đt cô ấy cho tôi tôi biếu cậu ấy 500k, tôi chỉ gặp cô ấy xem nhận dạng đúng khuân mặt và dáng người đó thì tôi hỏi thật chân tình tâm sự xem có thực hôm ấy cô ấy đi QHTD ko an toàn cùng tôi ko, thường thì mấy cô này cũng sợ chết và ko dám QHTD ko dùng BCS nhưng cũng có thể có trường hợp bị ép buộc hoặc say hoặc bị gạ cho nhiều tiền nên tham, nhắm mắt làm liều ... và sự thực tôi mất khá nhiều tiền ( 2,5 - 3 tr ) nên tôi cũng lo việc này có thể xảy ra, nhưng thường tôi say rượu quá là DV ủ rũ, ko cương cứng được, và ko quan hệ được, thường là tôi ngủ li bì, ko làm ăn gì được, và đó là thực sự vì đã từng như vậy ở nhà với vợ. Cũng có thể cô cave trẻ kia thấy tôi say quá nên liều móc ví của tôi và lấy hết tiền việt và thấy tờ 1 và 2 $ may mắn thì lấy nốt, nhưng cô ta mà có gan lấy tiền thì sao 2 ĐTDD + đồng hồ + nhẫn cưới + tờ 500k trong túi tuần lại ko bị lấy mất, và thời gian từ lúc tôi đi ra khỏi quán hát là khoảng 3h chiều đến hơn 4h thì tôi có thể vào nhà nghỉ + khởi động + QHTD với cô cave kia được ko, trừ thời gian 10-15p cô ấy ngồi chờ tôi trên phòng hát mới ra ngoài, trừ thời gian 10-15p đi xe ôm hoặc taxi từ NGuyễn Khánh Toàn -> Nguyễn VĂn Huyên -> Hoàng Quốc Việt -> Phạm Văn Đồng -> Cổ Nhuế lúc khoảng hơn kém 4h => trừ hết 2 yếu tố thời gian ấy thì tôi và cô ta chỉ còn có khoảng 30-40p, mà tôi còn bị ngã ở cầu thang, tỉnh lại, lễ tân đỡ dậy ... chắc cũng mất khoảng 5-10p mới lại đi tiếp được ... vậy các bạn sáng suốt hơn thì nói cho tôi biết là có khả năng tôi đã QHTD ko an toàn ( gọi nôm na là đi chân chần, ko dùng BCS ) với GMD không và khả năng đó là cao hay thấp, tôi lo xa và đã đùng thuốc chống phôi nhiễm đó, định dùng hết 1 - 3 - 6 tháng rồi xét nghiệm lại cho yên tâm, tôi định dùng 2-3 cơ sở xét nghiệm chậm 3 phương pháp uy tín có dấu đỏ như : BV Nhiệt đới - Bạch Mai, BV đa khoa Đống Đa, 50C Hàng Bài, để có kết quả khách quan nhất và đều làm 1 tháng 3 cơ sở, 3 tháng 3 cơ sở, 6 tháng 3 cơ sở, nếu tất cả đều âm tính thì mới yên tâm, và thể cạch đến già, chung thủy 1 vợ, 1 chồng thôi, tởn đến già rồi, sợ lắm rồi, ức chế tinh thần và thể xác kinh khủng ... tôi đang cố tìm lại cô gái đó để hỏi sự thật và cho cô ta tiền để chịu đi xét nghiệm HIV với mình, nếu âm tính thì còn đỡ lo. tôi định ngồi ở Bảo vệ trông xe ở cửa vào quán hát để ngồi chờ cô bé cave trẻ kia có thể vô tình được gọi quay lại tiếp khách, tôi định ngồi đó từ 3 ngày đến 1 tuần rồi đi về quê cho đỡ buồn và uống thuốc ...

Rất Rất xin lỗi vì viết quá dài dòng, tôi đang hoang mang, nhớ gì kể đấy, cố gắng viết chính xác và logic nhưng chỉ được vậy, các bác đánh giá hộ trường hợp của tôi là có nguy cơ nhiễm HIV cao không và cho tôi lời khuyên lúc này. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người mạnh khỏe , sống có ý nghĩa, và lấy trường hợp của tôi làm kinh nghiệm, tránh xa GMD, QHTD kô an toàn và tuyệt đối ko uống rượu bia quá say ... Thank you very much !!!

PS : Chờ hồi âm của mọi người !!!


Người đang tuyệt vọng !!!


Quảng cáo
Offline em_ten_teo  
#2 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 03:46:32(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Anh viết kiểu gì như bài diễn văn vậy,ngồi đọc đã thấy mệt thì lấy đâu anh chị kia tư vấn cho anh,Anh chỉ cần nói ngắn gọn,chính xác là được rồi

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn Tèo_cà_Mau cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 01-12-2010(UTC) ngày
Offline kent_pham  
#3 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 04:28:34(UTC)
kent_pham

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2010(UTC)
Bài viết: 80
Man
Đến từ: ranh gioi' thien ac'

Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
ông anh viết nguy cơ của ông anh mà dài như tờ sớ vậy đọc mà đau cả con mắt hột
viết ngắn gọn xúc tích thì anh em mới chia sẻ được chứ
thanks 1 người cảm ơn kent_pham cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 01-12-2010(UTC) ngày
Offline jqkadesign  
#4 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 04:28:45(UTC)
jqkadesign

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
bác này giống tôi rồi. xỉn là ngủ không biết gì hết. nhưng sao bác hoang mang quá chi vậy. đọc xong bài của bác mà tưởng như là đọc truyện ngắn. bác không quan hệ thì đâu có bị sao đâu mà lo.
thanks 1 người cảm ơn jqkadesign cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 01-12-2010(UTC) ngày
Offline hanoibuon2010  
#5 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 06:47:14(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần
em_ten_teo đã viết:
Anh viết kiểu gì như bài diễn văn vậy,ngồi đọc đã thấy mệt thì lấy đâu anh chị kia tư vấn cho anh,Anh chỉ cần nói ngắn gọn,chính xác là được rồi

nhà quê mà.



Cảm ơn bác đã quan tâm, nói thật là em đang rất hoang mang, lại say ko nhớ gì nên nhớ được gì, nghĩ được gì em viết nấy, e thật sự không rõ trong lúc say ko làm chủ hành động của mình thì em có đi QHTD ko an toàn với cô GMD kia không, không chắc nên rất lo sợ, mặc dù có nhiều tình tiết em và bạn bè phân tích thì bất lợi cho việc QHTD với cô gái kia như : thời gian rất ít, chỉ khoảng 30p chưa kể thời gian tìm NN, làm thủ tục lấy phòng, lên phòng, cởi quần áo, khởi động ... mặc dù em say quá là thường ko cương cứng DV được, bảo vệ kể thấy e về một mình và cô gái kia quay lại ( nhưng lại ko chắc có phải là em không, 50-50 ) ...


Nhờ các bác min, mod và các bác, các A C có kinh nghiệm tư vấn cho em với, em sợ quá rồi ...
Offline hanoibuon2010  
#6 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 07:16:59(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần
jqkadesign đã viết:
bác này giống tôi rồi. xỉn là ngủ không biết gì hết. nhưng sao bác hoang mang quá chi vậy. đọc xong bài của bác mà tưởng như là đọc truyện ngắn. bác không quan hệ thì đâu có bị sao đâu mà lo.




Khổ thế đấy bác ạh, em mà say quá thì như kiểu rượu nó giết chết một số noron thần kinh của mình nên quên hết, ko nhớ mình làm gì và say chỉ muốn ngủ, e ko rõ là có QHTD ko an toàn trong khoảng time hơn 30p trống đó không, mà lại có cái báo thức " Doi a hong " kia nữa mới lo, các bác vào giúp em với, thank nhiều !
Tu-an  
#7 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 07:22:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
hanoibuon2010 đã viết:


Cảm ơn bác đã quan tâm, nói thật là em đang rất hoang mang, lại say ko nhớ gì nên nhớ được gì, nghĩ được gì em viết nấy, e thật sự không rõ trong lúc say ko làm chủ hành động của mình thì em có đi QHTD ko an toàn với cô GMD kia không, không chắc nên rất lo sợ, mặc dù có nhiều tình tiết em và bạn bè phân tích thì bất lợi cho việc QHTD với cô gái kia như : thời gian rất ít, chỉ khoảng 30p chưa kể thời gian tìm NN, làm thủ tục lấy phòng, lên phòng, cởi quần áo, khởi động ... mặc dù em say quá là thường ko cương cứng DV được, bảo vệ kể thấy e về một mình và cô gái kia quay lại ( nhưng lại ko chắc có phải là em không, 50-50 ) ...

Nhờ các bác min, mod và các bác, các A C có kinh nghiệm tư vấn cho em với, em sợ quá rồi ...


Kiểu này phải nhờ đến cây đèn thần Aladdin quay lại thời gian thì may ra mới biết, Bạn không biết,không nhớ hành vi mình thì Bác Admin,mod,Smod và 19,460 thành viên cũng bó tay làm sao chia sẽ.
Offline dautroc_7x  
#8 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 07:24:24(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
hanoibuon2010 đã viết:
em_ten_teo đã viết:
Anh viết kiểu gì như bài diễn văn vậy,ngồi đọc đã thấy mệt thì lấy đâu anh chị kia tư vấn cho anh,Anh chỉ cần nói ngắn gọn,chính xác là được rồi

nhà quê mà.



Cảm ơn bác đã quan tâm, nói thật là em đang rất hoang mang, lại say ko nhớ gì nên nhớ được gì, nghĩ được gì em viết nấy, e thật sự không rõ trong lúc say ko làm chủ hành động của mình thì em có đi QHTD ko an toàn với cô GMD kia không, không chắc nên rất lo sợ, mặc dù có nhiều tình tiết em và bạn bè phân tích thì bất lợi cho việc QHTD với cô gái kia như : thời gian rất ít, chỉ khoảng 30p chưa kể thời gian tìm NN, làm thủ tục lấy phòng, lên phòng, cởi quần áo, khởi động ... mặc dù em say quá là thường ko cương cứng DV được, bảo vệ kể thấy e về một mình và cô gái kia quay lại ( nhưng lại ko chắc có phải là em không, 50-50 ) ...

Nhờ các bác min, mod và các bác, các A C có kinh nghiệm tư vấn cho em với, em sợ quá rồi ...


Kêu say quá , thế mà diễn tả chính xác đến từng chi tiết , lần đầu tiên thấy trên diễn đàn có câu hỏi dài đến vậy , làm mỏi mắt các nhà tư vấn nếu bạn lo lắng quá sau 6 tuần đi làm cái xét nghiệm ...chúc vui vẻ
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 01-12-2010(UTC) ngày
Offline hanoibuon2010  
#9 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 07:41:09(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần
đã viết:
hanoibuon2010 đã viết:


Cảm ơn bác đã quan tâm, nói thật là em đang rất hoang mang, lại say ko nhớ gì nên nhớ được gì, nghĩ được gì em viết nấy, e thật sự không rõ trong lúc say ko làm chủ hành động của mình thì em có đi QHTD ko an toàn với cô GMD kia không, không chắc nên rất lo sợ, mặc dù có nhiều tình tiết em và bạn bè phân tích thì bất lợi cho việc QHTD với cô gái kia như : thời gian rất ít, chỉ khoảng 30p chưa kể thời gian tìm NN, làm thủ tục lấy phòng, lên phòng, cởi quần áo, khởi động ... mặc dù em say quá là thường ko cương cứng DV được, bảo vệ kể thấy e về một mình và cô gái kia quay lại ( nhưng lại ko chắc có phải là em không, 50-50 ) ...

Nhờ các bác min, mod và các bác, các A C có kinh nghiệm tư vấn cho em với, em sợ quá rồi ...


Kiểu này phải nhờ đến cây đèn thần Aladdin quay lại thời gian thì may ra mới biết, Bạn không biết,không nhớ hành vi mình thì Bác Admin,mod,Smod và 19,460 thành viên cũng bó tay làm sao chia sẽ.




Thế mới khổ thân em chứ, em đen quá, bây giờ đang gặm nhấm nỗi đau khổ một mình, chờ đến hết 1 tháng đi XN, mới uống thuốc sang ngày thứ 2, có gì tư vấn cho em với, say rượu nó tai hại thế đấy, trước đi đường nhìn biển QC " Vui có chừng, dừng có lúc " cứ cười và chủ quan, giờ mới thấm, các bác rút KN xương máu này nhé, đừng để đến lúc hối hận lại ko kịp nữa rồi. Bản thân e thì ko biết có QH không nhưng vẫn đang điều trị uống thuốc phôi nhiễm và chờ đợi một tương lai gần tươi sáng hơn ... buồn quá ... !!!
Offline hanoibuon2010  
#10 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 07:56:44(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần
dautroc_7x đã viết:
hanoibuon2010 đã viết:
em_ten_teo đã viết:
Anh viết kiểu gì như bài diễn văn vậy,ngồi đọc đã thấy mệt thì lấy đâu anh chị kia tư vấn cho anh,Anh chỉ cần nói ngắn gọn,chính xác là được rồi

nhà quê mà.



Cảm ơn bác đã quan tâm, nói thật là em đang rất hoang mang, lại say ko nhớ gì nên nhớ được gì, nghĩ được gì em viết nấy, e thật sự không rõ trong lúc say ko làm chủ hành động của mình thì em có đi QHTD ko an toàn với cô GMD kia không, không chắc nên rất lo sợ, mặc dù có nhiều tình tiết em và bạn bè phân tích thì bất lợi cho việc QHTD với cô gái kia như : thời gian rất ít, chỉ khoảng 30p chưa kể thời gian tìm NN, làm thủ tục lấy phòng, lên phòng, cởi quần áo, khởi động ... mặc dù em say quá là thường ko cương cứng DV được, bảo vệ kể thấy e về một mình và cô gái kia quay lại ( nhưng lại ko chắc có phải là em không, 50-50 ) ...

Nhờ các bác min, mod và các bác, các A C có kinh nghiệm tư vấn cho em với, em sợ quá rồi ...


Kêu say quá , thế mà diễn tả chính xác đến từng chi tiết , lần đầu tiên thấy trên diễn đàn có câu hỏi dài đến vậy , làm mỏi mắt các nhà tư vấn nếu bạn lo lắng quá sau 6 tuần đi làm cái xét nghiệm ...chúc vui vẻ



Xin lỗi các bác vì em đã viết quá nhiều, chỉ mong sao nhớ thật chi tiết để các bác có thể xem xét kỹ trường hợp của em và tư vấn cho em, em tính cẩn thận nên quan sát và tả lại được chi tiết, mong các bác giúp đỡ em.

@ Bác dautroc_7x : Dạ em xin cảm ơn lời chúc của bác nhiều, nhưng thú thực là em không thể vui vẻ được ít nhất là 6 tháng tới và cũng có thể là 1 năm tới. E đang chờ đến ngày đi xét nghiệm đây ạh, híc, còn 28 ngày nữa ... híc ... !!!



Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#11 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 09:02:04(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào bạn !
Bạn say mà còn nhớ tùng chi tiết để post một bài dài thế này quả thật là khâm phục. Tôi chỉ đọc thôi mà cũng đã hoa mắt , chóng mặt, choáng váng lắm rồi.

Tôi chuyển bài viết của bạn qua Box Phòng Giải Tỏa Tâm Lý. Chúng tôi không thể chia sẻ với bạn khi chính bạn không biết rõ về hành vi của mình.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

thanks 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 02-12-2010(UTC) ngày
Offline SmileAndLive  
#12 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 10:09:06(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
hanoibuon2010 đã viết:


Rất Rất xin lỗi vì viết quá dài dòng, tôi đang hoang mang, nhớ gì kể đấy, cố gắng viết chính xác và logic nhưng chỉ được vậy, các bác đánh giá hộ trường hợp của tôi là có nguy cơ nhiễm HIV cao không và cho tôi lời khuyên lúc này. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người mạnh khỏe , sống có ý nghĩa, và lấy trường hợp của tôi làm kinh nghiệm, tránh xa GMD, QHTD kô an toàn và tuyệt đối ko uống rượu bia quá say ... Thank you very much !!!

PS : Chờ hồi âm của mọi người !!!


Người đang tuyệt vọng !!!




hanoibuon2010

Sry vì thực sự Smile không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài "văn" của bạn.Vấn đề của bạn bây giờ là không nhớ được mình có QHTD hay không. Và như vậy tất nhiên không ai chia sẻ với bạn được. Smile chỉ có vài điều với bạn

1. Trong TH bạn QHTD ko an toàn với cô gái kia thì XS lây nhiễm của bạn nếu cô ta chắc chắn có H là 1/2000 là thấp. Đó là chưa kể cô gái kia chưa chắc có H
2. Bạn đã quyết định uống PEP. Hãy uống đủ và đúng giờ. Và đọc thêm đoạn này:




SmileAndLive
#3
Đã gửi :

25/10/2010 lúc 11:48:08

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý, Thành viên chính thức, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS

Gia nhập: 12-04-2010
Bài viết: 1,331
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov
Về cá nhân anh. Tặng em đoạn tư vân này. Những điều Ann Smith nói cũng chính là điều anh muốn nói.


http://i954.photobucket.com/albums/ae23/thaivctv/images.jpg?t=1287981376
Ann Smith From Aidsmeds.com

PEP works the same as any other
antiretroviral - it stops the virus from replicating, therefore
suppressing it. If the medication succeeds in suppressing the virus
before it gets into certain "reservoirs" where it can hide from the
meds, then the virus can be successfully eradicated from the body. This
is why there is a time limit on initiating PEP and why the sooner PEP is
initiated, the better. You started at 36 hours and the limit is 72, so I'd say you started early enough.  

PEP
hoạt động giống các thuốc kháng virus, nó ngăn chặn quá trình nhân bản
của virus và vì vậy loại bỏ nó. Nếu PEP thành công trong quá trình loại
bỏ virus trước khi nó xâm nhập vào các vùng chứa nơi nó có thể trốn và
tránh khỏi quá trình điều trị, virus sẽ bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi cơ
thể. Đó là lý do tại sao PEP được dùng càng sớm càng tốt và giới hạn là 72h.



I'm not so sure about Dr Bob's assertion that antibody tests are not
affected by PEP. The body needs the stimulus of the virus's presence in
the bloodstream in order to begin antibody production. If the PEP is
taken soon enough, the virus could be suppressed quickly enough to be
able to "fly under the radar", so to speak, and not stimulate antibody production. 


thể của bạn cần bi kích thích với sự có mặt của virus trong dòng máu để
bắt đầu quá trình tạo kháng thể. Nếu PEP được dùng đủ sơm, virus có thể
được loại bỏ đủ sớm đến mức làm virus  dường như "bay dưới màn hình radar" và như vậy sẽ không kích thích quá trình tạo kháng thể



If the virus manages to get into and hide in the reservoirs, that may be
enough to stimulate antibody production, but I'm not sure on that
point. I don't think most experts are either, and this is why the
generally accepted testing window following PEP is three months post
PEP. When PEP is stopped where the virus has successfully hidden out in
the reservoirs, the virus will begin to come back into the bloodstream
and replicate, thereby stimulating antibody production. This seems to be the accepted theory. (Although one that Dr Bob appears to reject.)

Nếu
virus có thể ẩn vào các vùng chứa, nó cũng có thể kích thích quá trình
tạo kháng thể, nhưng tôi không chắc về điểm này. Tôi không nghĩ là đa
phần các chuyên gia đều đồng ý như vậy, và đó là lý do đa phần các chuyên gia đều đồng ý là thời gian cửa sổ sau khi đã dùng PEP là 3 tháng
sau khi kết thúc dùng PEP. Khi quá trình dùng PEP kết thúc nếu PEP thất
bại, tức là các virus đã kịp ẩn vào các vùng chứa, khi đó virus sẽ quay
lại dòng máu và nhân bản và vì vậy sẽ kích thích quá trình tạo kháng thể. Điều này dường như là 1 lý thuyết đã được chấp nhận


The symptoms of ARS are not due to the virus itself, but rather the
process the body goes through when producing antibodies. Certain
chemicals, notably interferon, are produced and interferon is notorious
for causing flu-like symptoms. Just ask anyone who has taken synthetic interferon for the treatment of hep C.
So if your illness was a sign of antibody production, you would not have tested negative at nine days post PEP.


We cannot give you any firm numbers or statistics on how effective PEP
is or is not. How would we get such data? You cannot deliberately infect
people with hiv and give some PEP and others no PEP to see the
outcomes. We do know, however, that in cases of very serious risk, when PEP is used, the person more likely than not does not become positive. 

Chúng
tôi không thể đưa cho bạn một thống kế cụ thể về việc PEP có hiệu quả
như thế nào. Tuy nhiên trong những trường hợp có nguy cơ cao, khi họ sử dụng PEP, khả năng họ bị DT là rất thấp

Theo
anh biết từ xưa đến nay trên toàn thế giới mới chỉ có 13 ca PEP thất bại. Nhưng không rõ nguyên nhân: do họ bỏ thuốc giữa chừng...etc



You had a risk, but one very much on the lower end of the scale. That,
combined with the completion of PEP, means that you are highly unlikely
to end up positive over this. There's nothing more we can add to that and you're just going to have to wait and see.

Bạn
đã có nguy cơ, nhưng nguy cơ thấp cộng với việc bạn đã hoàn thành PEP.
Điều này khả năng có KQ DT là rất rất nhỏ. Chúng tôi không có câu trả lời nào thêm nữa. Bạn chỉ còn cách đợi và xem.


Good luck


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 02-12-2010(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#13 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 11:12:47(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

@ anh Hà Nội
Cảm ơn anh đã vào chia sẻ trường hợp của anh
 Làm em có cơi hội được luyện đọc, chẳng là em đang tập đọc anh ah.
 
 Bài văn miêu tả của anh quá chi tiết, quá tỉ mỉ nhưng thiếu tính logic.
 
 
 chắc chẳng có chuyện gì đâu anh ah, vì những chuyện xẩy ra anh còn nhớ mơ hồ đấy thôi. Nếu có quan hệ thì chắc thế nào cũng có chút dư vị nào đó, anh không thể không có chút ấn tượng nào như thế.

  Dù sao cũng chúc anh mọi điều tốt lành.

P/S: anh hanoibuon nếu âm tính thì tặng em cái đồng hồ giá trị của anh nhá

 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 02-12-2010(UTC) ngày
Offline hanoibuon2010  
#14 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 12:19:54(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần
Cảm ơn mọi người đã trả lời sớm và động viên mình, mình viết dài không phải vì mình muốn gây ấn tượng với mọi người đâu, vì mình có nỗi khổ riêng mà.
Mình vừa ra nhận mặt một GMD được cậu NV gọi gái xác nhận là giống với người mình mô tả, nhưng mình phi ra thì lại không phải, cô này tuy lùn giống cô bé kia nhưng lại tóc dài ngang lưng và nhuộm vàng, còn cô kia lại tóc đen cắt ngăn ngang vai, trong xinh, trẻ và rất teen, nhưng cô mình nhận mặt lại trông mặt khá dừ và già giặn, khuân mặt nhọn, da bánh mật.
Cô ta bảo có đi với KH rất giống anh nhưng lại do KH đèo cô ấy bằng xe máy ( mình say gần chết, xe thì vứt ở quán hát thì lấy gì mà đèo ),
Bảo mình mặc áo khoác đen bên ngoài, sơmy xanh bên trong và quần vải mầu đen ( nhưng mình ko mặc áo khoác, vứt trên phòng hát, bạn mang vể hộ, tối hôm sau mới sang bạn lấy vể, trong túi áo còn 2 vé xe thì làm sao bảo vệ cho lấy xe và ko mang giấy tờ xe nữa, áo sơmy thì có mặc mầu xanh kẻ, quần thì quần vải mầu ghi sáng, đi giầy nâu )
Còn nữa, cô ta nói lúc đó khoảng chập tối vào NN với KH ( mùa này khoảng 5h30p - 6h ), nhưng mình rời phòng hát lúc 3h30p, trời còn sáng rõ, thậm chí là còn có nắng, đi xe ôm về nhà lúc hơn 4h, nằm vật ở nhà lúc gần 5h và bà già còn đỡ vào giường nằm, lúc ấy trời còn sáng, bà già bảo thế, lúc khoảng chập tối như cô kia nói thì mình còn đang ngủ quên chết trên giường và ở nhà ...
... nói chung là mình xác nhận ko phải cô ta, cho quà, cảm ơn và cho về rồi. Lại tiếp tục chờ đợi trong hoang mang và đau khổ vậy !!!
Offline hanoibuon2010  
#15 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 12:31:17(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần

Tôi ra chợ thuốc Ngọc Khánh kể hết và hỏi thì được họ tư vấn và A chủ CH nói trước đây cũng có 1 trường hợp 2 Vợ chồng trung niên mang đơn thuốc của BS đến hỏi mua và A chủ này đã mua hộ, thuốc ko có sẵn ở CH và phải vào chợ thuốc lấy, sau đó họ bán cho tôi gồm : 2 hộp thuốc Lamzidivir ( nghe nói là 2 in 1 chất gì đó kết hợp lại thành chất chống virut HIV, khoảng 60v, uống trong vòng 1 tháng, uống chính xác nhắc lại sau 12h, 1 lần 1 viên, 1 ngày 2 viên, uống sau ăn nhẹ, họ dặn uống chính xác giờ và có nhiều tác dụng phụ có hại cho SK sau này, nhất là gan, và nên uống trước 72h xẩy ra sự cố, tôi sợ nên uống luôn, lúc đó là 14h chiều ngày 30/11/2010 tức là 2h chiều hôm sau, tôi nghĩ nếu có sự cố QHTD với cô cave kia thì khoảng 3h30p đã là 22h nên tôi nghĩ vẫn trong giờ cho phép uống thuốc ), họ bán kèm theo 1 hộp 10v thuốc Clarithromycin 500mg, nói là kháng sinh nặng, đề phòng viêm nhiễm các bênh khác và uống 1 lần 1 viên, 1 ngày 2 lần, uống trong vòng 1 tuần, họ bán thêm 1 hộp thuốc bổ gan Carmarin, khoảng chục vỉ, uống 1 lần 2 viên, ngày 2 lần để bổ xung sức cho gan do tác dụng phụ của thuốc Lamzidivir chống phôi nhiễm, và bán kèm theo 1 lọ nước muôi sinh lý 0,9 để rửa DV cho sạch, hôm qua tôi say nên chưa rửa, ...



Các bác cho em hỏi là với đơn thuốc và liều lượng dùng như trên đã ổn chưa ạh, mong tư vấn từ KN của mọi người !!!
Offline hanoibuon2010  
#16 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 12:35:30(UTC)
hanoibuon2010

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Lội

Cảm ơn: 14 lần

tôi lo xa và đã đùng thuốc chống phôi nhiễm đó, định dùng hết 1 thán rồi sau đó 3 và 6 tháng đi xét nghiệm lại cho yên tâm, tôi định dùng 2->3 cơ sở xét nghiệm chậm 3 phương pháp uy tín, có dấu đỏ như : BV Nhiệt đới - Bạch Mai, BV đa khoa Đống Đa, TT 50C Hàng Bài, để có kết quả khách quan nhất và đều làm lúc 1 tháng 3 cơ sở, lúc 3 tháng 3 cơ sở, lúc 6 tháng 3 cơ sở, nếu tất cả đều âm tính thì mới yên tâm, và thề cạch đến già.


Các bác cho em hỏi kế hoạch đi xét nghiệm này của em có ổn không ạh, mong tư vấn những địa chỉ xét nghiệm chuẩn và uy tín từ mọi người !!!
Offline HIV và Tôi  
#17 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 08:20:44(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Chào bạn !
Bạn say mà còn nhớ tùng chi tiết để post một bài dài thế này quả thật là khâm phục. Tôi chỉ đọc thôi mà cũng đã hoa mắt , chóng mặt, choáng váng lắm rồi.
Tôi chuyển bài viết của bạn qua Box Phòng Giải Tỏa Tâm Lý. Chúng tôi không thể chia sẻ với bạn khi chính bạn không biết rõ về hành vi của mình.


Chuyển sang đây làm gì vậy trời, muốn cho cả đám đeo kính hết à?
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 02-12-2010(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#18 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 09:34:29(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Bạn viết bài này chắc mất cả ngày hả, đọc mới 1/2 mà hoa cả mắt, mà hình như cái nguy cơ của bạn là do suy đoán mà ra chứ làm gì có?
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 02-12-2010(UTC) ngày
Offline doikhimuonchet  
#19 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 12:48:18(UTC)
doikhimuonchet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 336

Cảm ơn: 37 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
đọc xong muốn xỉu bác viết dài quá e chịu ko nổi nếu bác cứ chắc ăn thì cứ chờ 3 tháng trong thời gian này nhớ đừng có nguy cơ mới (đi làm về với vợ là hay nhất) trong thời gian này nhớ vận động nhiều ăn ngủ đủ giấc là đựoc
thanks 1 người cảm ơn doikhimuonchet cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 02-12-2010(UTC) ngày
Offline waynerooney  
#20 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 02:45:28(UTC)
waynerooney

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-10-2010(UTC)
Bài viết: 25

Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
này nhé... dù sao cũng đã rồi, bạn cứ xác định tư tưởng và chờ đến thời gian thì đi xét nghiệm, bạn còn gia đình công việc phía trước, nếu cứ như vầy hoài cũng không ổn, phải suy nghĩ sáng hơn một tí, chờ đến ngày xét nghiệm.Nếu thật sự bạn rơi vào trường hợp xấu nhất thì cũng phải chấp nhận, nếu không có chuyện gì xảy ra thì bạn hãy cảm ơn trời đất vì có thêm cơ hội thứ 2 cho bạn sống tốt hơn và xứng đáng hơn.Bản thân mình cũng trải qua cảm giác như vậy, tới giờ hơn một năm rồi vẫn chưa đi xét nghiệm ( ban đầu thì sợ biết kết quả, bây giờ thì công việc nhiều quá...) nhưng mình xác định tư tưởng rồi, không phải 100% GMD đều bị HIV...và còn nhiều điều để hy vọng nữa... đợi tới ngày xét nghiệm bạn nhé
thanks 1 người cảm ơn waynerooney cho bài viết.
hanoibuon2010 trên 02-12-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.