  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
Nếu biết trước ngày hôm nay phải sống chung với stress và những cơn ác mộng hành hạ vào nửa đêm thì quá khứ đã không dại khờ buông thả bản thân... Chỉ vì ngốc nghếch mà chuốc họa vào thân. Yêu ngay anh chàng họ Sở, ko bao h sử dụng bcs, mà bản thân mình lại tin tưởng "tình yêu" đó, lại bị anh họ của hắn ta cưỡng bức... Tất cả những chuyện đó sẽ ko mang lại đau khổ gì nếu trên làn da của cơ thể gần đây ko xuất hiện những điểm khác thường. Da nổi cục màu hồng nhỏ, ngứa... gãi sẽ làm tróc da...và 1 số da trên cơ thể sần sùi khó hiểu, tất cả đều gây ngứa...và đặc biệt lúc trc thì nổi ở cổ tay, sau 1 khoảng thời gian thì bây h là bắp tay...
rất muốn đến chân trời mới nhưng có cái gì đó cứ giữ mình lại. trong giấc mơ đã hàng ngàn lần ao ước dc chạy vụt đi và có được kết quả âm tính, nhưng khi tỉnh dậy lại cố biện minh trốn tránh: thà ko biết để còn ko thất vọng. Cứ mỗi lần nghĩ, đứa con gái mẹ cha tốn biết bao công sức mồ hôi nước mắt tạo ra và nuôi lớn 20 mấy năm trời sắp phải lìa xa ba mẹ là nước mắt lại rơi và stress hành hạ, trong suy nghĩ cứ hiện lên: mình đã bị hiv. Ko dám tâm sự với ai, ko dám đối mặt, vì sợ sẽ bị bỏ rơi trên cuộc đời này... Và can đảm đi xét nghiệm vẫn chưa có. Chỉ sợ khi có kq +, mình lao thẳng ra đường cho xe tải cán chết mà thôi...
trời ơi, xin cho con bình yên...
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
binhyen05 đã viết:Nếu biết trước ngày hôm nay phải sống chung với stress và những cơn ác mộng hành hạ vào nửa đêm thì quá khứ đã không dại khờ buông thả bản thân... Chỉ vì ngốc nghếch mà chuốc họa vào thân. Yêu ngay anh chàng họ Sở, ko bao h sử dụng bcs, mà bản thân mình lại tin tưởng "tình yêu" đó, lại bị anh họ của hắn ta cưỡng bức... Tất cả những chuyện đó sẽ ko mang lại đau khổ gì nếu trên làn da của cơ thể gần đây ko xuất hiện những điểm khác thường. Da nổi cục màu hồng nhỏ, ngứa... gãi sẽ làm tróc da...và 1 số da trên cơ thể sần sùi khó hiểu, tất cả đều gây ngứa...và đặc biệt lúc trc thì nổi ở cổ tay, sau 1 khoảng thời gian thì bây h là bắp tay...
rất muốn đến chân trời mới nhưng có cái gì đó cứ giữ mình lại. trong giấc mơ đã hàng ngàn lần ao ước dc chạy vụt đi và có được kết quả âm tính, nhưng khi tỉnh dậy lại cố biện minh trốn tránh: thà ko biết để còn ko thất vọng. Cứ mỗi lần nghĩ, đứa con gái mẹ cha tốn biết bao công sức mồ hôi nước mắt tạo ra và nuôi lớn 20 mấy năm trời sắp phải lìa xa ba mẹ là nước mắt lại rơi và stress hành hạ, trong suy nghĩ cứ hiện lên: mình đã bị hiv. Ko dám tâm sự với ai, ko dám đối mặt, vì sợ sẽ bị bỏ rơi trên cuộc đời này... Và can đảm đi xét nghiệm vẫn chưa có. Chỉ sợ khi có kq +, mình lao thẳng ra đường cho xe tải cán chết mà thôi...
trời ơi, xin cho con bình yên...
Chào Bạn !
Chuyện xảy ra thì đã rồi, ngay bây giờ bạn can đảm lên và phải sống biết cách chấp nhận thì như thế chúng ta mới tự an ủi mình được,Bạn chưa đi xét nghiệm thì chưa hẳn mình đã có HIV.
Nhưng một điều muốn gởi đến bạn là HIV không phải chấm hết,rất có nhiều người dù họ có sống chung HIV nhưng họ vẫn sống tốt,sống có ích cho bản thân và có ích cho xã hội,điển hình là đây nè Bạn,nếu Bạn không đủ tự tin, không đủ can đảm cứ ĐT cùng đi xét nghiệm với Bạn ( Đừng để stress đánh ngã quỵ )
 |
[ Chú ý ] Chúng tôi không đầu hàng HIV và những người sống có ích cho đời.
, 18-09-2008 lúc 02:00:32 |
176 |
20,130 |

Hôm nay lúc 6:05:48 SA |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
Nếu đã bị nhiễm, thì chẳng phải sẽ đối mặt với bản án tử thần treo trước mặt, chờ đón nhận những đau đớn hành hạ bản thân? nếu đã bị nhiễm, làm sao có đủ khả năng để tiếp tục sống và hy vọng, làm sao có thể bình tâm yêu đời như khi chưa biết dc sự thật phũ phàng? Đó chính là những trắc trở khiến em ko dám đón nhận kết quả dù cho nó là thế nào...
Em khâm phục anh Tuan vì nghị lực sống kiên cường và khả năng bình tĩnh đón nhận sự thật. Em khâm phục anh Tuan vi anh đã không buông xuôi như em, đã ko phó mặc cho số phận, đến đâu thì đến...Và em khâm phục anh vi em biết anh là 1 ng rất có ích cho xã hội. Vì bất cứ lý do gì mà anh ko may mắn như những ng khác cũng đều rất đáng tiếc. Em ước ao có được sự can đảm, bình tĩnh và xem mọi việc nhẹ như lông hồng của anh, chỉ 1 chút thôi cũng đã đủ để em đứng dậy sau quá nhiều lầm vấp ngã...
Bất chợt em cảm thấy căm ghét con virus HIV hơn bao h hết vì nó đã khiến ko biết bao nhiêu ng phải đau khổ trằn trọc như em, và khiến nhiều ng đã phải mất mạng. Có lẽ cũng chỉ vì em là 1 đứa con gái quá dễ dãi nên mới phải đón nhận cái cảm giác của ng hôm nay. Tất cả những cảm xúc em giấu trong lòng thời gian qua được dồn nén và đang chực chờ để nổ tung. em ko có can đảm gọi dt cho anh mặc dù số dt em đã lưu trong danh bạ. em sẽ khóc. em sẽ ko chịu nổi những cảm xúc bộc phát, và em ghét nhất ai đó nghe mình khóc...
năm 17 mặc dù em bị ép nhưng vẫn rất tin tưởng đàn ông và tình yêu của họ. 3 năm sau, em phát hiện ra mọi thứ ko như mình nghĩ...Anh Tuan ah, neu nhu em co chuyen gi bat trac, thi chung ta se gap nhau o noi ma ca 2 ta can phai den. em ko so chet, em chi so chinh su ich ky cua em mang den noi dau cho ba me em, vi khoang thoi gian 20 nam co em ko phai ngan' ngui de gia dinh em co the xoa di noi dau mat mat'...
em muon hoi anh 1 chuyen, anh da lam gi va nghi gi khi biet minh bi hiv? em hoi dieu nay vi em biet em se phai nghi den, neu cam tren tay kq duong tinh. em rat muon nghe anh khuyen giai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Chào bạn !xin chia sẻ với lo lắng của bạn, trước đây tôi cũng có cảm giác như bạn lúc này, lúc đó nguy cơ của mình là rất cao, mình ko dám đi XN, Mình có bà mợ làm ở khoa lây Bệnh viện Quảng Ninh , mình có nói chuyện mới mợ và mợ nói cứ can đảm đi xét nghiệm dù có dù không cũng phải can đảm đối mặt , cháu cứ nhìn ngoài xã hội mà xem , cũng có bao nhiêu người bị H họ vẫn sống , điều quan trọng Xn để biết tình trạng bệnh của mình , thứ nhất phòng lây nhiễm cho những người xung quanh, thứ 2 là để điều trị ,vì nếu biết mình có cách để giữ gìn sức khỏe nếu biết cách sẽ có thể sống 15 năm 20 năm và còn lâu hơn thế ,và rồi một ngày nào đó sẽ có thuốc chữa, đầy người đang sống khỏe mạnh thế chẳng may gặp tai nạn bộp một cái cũng xong , đó là số phạn , hãy tin vào điều đó , số đã định như vậy thì phải chấp nhận , nếu đã là số chết thì ko chết kiểu này thì chết kiểu khác , ví dụ như ung thư chỉ vài tháng là chết , nhưng có H ta có thể sống thêm mấy chục năm vẫn làm đc nhiều điều cho gia đình và xã hội , và thế là mình đã quyết định di XN những ngày tháng chờ đợi rất nặng lề , và mình thật may mắn qua 3 lần XN mình âm tính , và mình luon đem cái may mắn đó để chia sẻ với mọi người và mình tin rằng bạn cũng là người may mắn
Lời cuối cùng chia sẻ với bạn là"hãy can đảm đối mặt" | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
binhyen05 đã viết:Nếu đã bị nhiễm, thì chẳng phải sẽ đối mặt với bản án tử thần treo trước mặt, chờ đón nhận những đau đớn hành hạ bản thân? nếu đã bị nhiễm, làm sao có đủ khả năng để tiếp tục sống và hy vọng, làm sao có thể bình tâm yêu đời như khi chưa biết dc sự thật phũ phàng? Đó chính là những trắc trở khiến em ko dám đón nhận kết quả dù cho nó là thế nào...
Em khâm phục anh Tuan vì nghị lực sống kiên cường và khả năng bình tĩnh đón nhận sự thật. Em khâm phục anh Tuan vi anh đã không buông xuôi như em, đã ko phó mặc cho số phận, đến đâu thì đến...Và em khâm phục anh vi em biết anh là 1 ng rất có ích cho xã hội. Vì bất cứ lý do gì mà anh ko may mắn như những ng khác cũng đều rất đáng tiếc. Em ước ao có được sự can đảm, bình tĩnh và xem mọi việc nhẹ như lông hồng của anh, chỉ 1 chút thôi cũng đã đủ để em đứng dậy sau quá nhiều lầm vấp ngã...
Bất chợt em cảm thấy căm ghét con virus HIV hơn bao h hết vì nó đã khiến ko biết bao nhiêu ng phải đau khổ trằn trọc như em, và khiến nhiều ng đã phải mất mạng. Có lẽ cũng chỉ vì em là 1 đứa con gái quá dễ dãi nên mới phải đón nhận cái cảm giác của ng hôm nay. Tất cả những cảm xúc em giấu trong lòng thời gian qua được dồn nén và đang chực chờ để nổ tung. em ko có can đảm gọi dt cho anh mặc dù số dt em đã lưu trong danh bạ. em sẽ khóc. em sẽ ko chịu nổi những cảm xúc bộc phát, và em ghét nhất ai đó nghe mình khóc...
năm 17 mặc dù em bị ép nhưng vẫn rất tin tưởng đàn ông và tình yêu của họ. 3 năm sau, em phát hiện ra mọi thứ ko như mình nghĩ...Anh Tuan ah, neu nhu em co chuyen gi bat trac, thi chung ta se gap nhau o noi ma ca 2 ta can phai den. em ko so chet, em chi so chinh su ich ky cua em mang den noi dau cho ba me em, vi khoang thoi gian 20 nam co em ko phai ngan' ngui de gia dinh em co the xoa di noi dau mat mat'...
em muon hoi anh 1 chuyen, anh da lam gi va nghi gi khi biet minh bi hiv? em hoi dieu nay vi em biet em se phai nghi den, neu cam tren tay kq duong tinh. em rat muon nghe anh khuyen giai...
Bạn dùng chữ chúng ta gặp nhau làm cho người đọc cũng rợn tóc gáy,tóc gáy ở đây là sự hiểu lầm 
Anh nghĩ gì và làm gì khi biết mình có HIV? Anh thì chưa nghĩ gì đâu,nhưng hiện tại anh làm và đang làm,Anh thấy mình hạnh phúc,Anh thấy mình có phước hơn nhiều người vì còn sức khỏe để làm những điều đó,cũng có nhiều người họ cũng muốn làm nhưng sức khỏe không còn thôi,họ sẽ tiếc chứ họ không bi quan như bạn nghĩ.
nghĩ Bạn nhỏ tuổi hơn nên dùng từ em nhé , Rất đơn giản như thế này em gái à.
Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.Đây mới là quan trọng
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-12-2010(UTC) Bài viết: 53 Đến từ: ha noi
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
chào bạn, đầu tiên đã có gì khẳng định bạn bị nhiễm hiv đâu những biểu hiện bạn nói đến ở trên không có ý nghĩa gì trong việc khẳng định bạn có hiv hay khong hơn nữanhững suy nghĩ của bạn hiện tại cũng rất giống suy nghĩ của mình cách đây 1 thời gian nhưng bạn nên biết cái chết không giải quyết được hết tất cả đâu,bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh ba mẹ bạn lúc đó ba mẹ bạn sẽ ra sao lại còn bạn bè bạn và người thân nữa thế nên hãy đi xét nghiệm chưa chắc đã có hiv,dù gì thì bạn vẫn cần sống chứ vừa có 1 người được chữa khỏi hiv đó bạn hãy tin tưởng vào những tiến bộ y học chứ hiv h cũng chỉ như 1 bệnh bình thường mà thôi người bệnh vẫn hoàn toàn có thể sống tốt và khỏe mạnh mà nhue trường hợp nhiễm hiv đầu tiên ở vn năm 1990 đến h chị vẫn sống khỏe mạnh đó.Bạn hãy bình tĩnh và can đảm đi xét nghiệm nhé một lần nữa khẳng định lại rằng biểu hiện không có ý nghĩa gì cả.hãy sống có ý nghĩa nhé,chúc bạn có kết quả xét nghiệm 6 tuần âm tính và 12 tuần âm tính nhé,lúc đó nhớ báo tin mừng cho mình nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
anh Tuấn này á nha, em đã nói em ko sợ chết đâu, nhưng em sợ ba má em chết theo khi em chết thôi... haizza, khuya rồi, em ko ngủ được, nước mắt tràn ra rồi em lại nén nó vào lòng, cả ngàn lần... giá trị của cuộc sống em vẫn chưa nhận ra 1 cách đủ đầy, vì đôi khi em muốn biến mất khỏi thế gian tội lỗi...Sài Gòn về khuya tĩnh như tờ...ở một góc nhỏ nơi Sài phố nhộn nhịp có 1 cô bé ngồi trải lòng bằng những con chữ điện tử gửi đến 1 ng xa lạ nơi phương trời nào đó... ngày mai sẽ lại là 1 ngày mới, ấm áp với những tia nắng chói chang, cho tâm hồn lạnh buốt của em...ko lúc nào em ko suy nghĩ và đắn đo khi phải giải quyết việc đứng trước 1 mâu thuẫn lớn của cuộc đời: đi xét nghiệm, hay ko...
nhờ có trang web này, nhờ có anh, và những bạn đồng cảnh ngộ, em mới cảm thấy dc an ủi phần nào... rất nhiều bạn cảm ơn anh, và em ghét khi phải làm điều gì đó giống với ng khác, nhưng ko thể ko nói: cảm ơn anh, em biết ơn anh!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
biết em rất hoang mang,lo lắng,sợ đối mặt v.v.v.
Em cứ ĐT Cho vì luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
cảm ơn anh, nếu kq là dương tính, em sẽ gọi dt cho anh, vì khi đó a là chỗ dựa duy nhất chỉ dẫn em phải làm gì tiếp theo. còn bây giờ, thì em ko dám làm phiền thời gian quý báu của anh, ngồi an ủi khuyên giải và nghe em nhõng nhẽo. còn rất nhiều ng giống như em, cần anh. cố gắng lên anh nhé. em trân trọng anh và cuộc sống của anh. chắc anh Tuấn cũng...ko mong sẽ nhận được dt của em đâu, anh nhỉ? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Chào bạn !xin chia sẻ với lo lắng của bạn, trước đây tôi cũng có cảm giác như bạn lúc này, lúc đó nguy cơ của mình là rất cao, mình ko dám đi XN, Mình có bà mợ làm ở khoa lây Bệnh viện Quảng Ninh , mình có nói chuyện mới mợ và mợ nói cứ can đảm đi xét nghiệm dù có dù không cũng phải can đảm đối mặt , cháu cứ nhìn ngoài xã hội mà xem , cũng có bao nhiêu người bị H họ vẫn sống , điều quan trọng Xn để biết tình trạng bệnh của mình , thứ nhất phòng lây nhiễm cho những người xung quanh, thứ 2 là để điều trị ,vì nếu biết mình có cách để giữ gìn sức khỏe nếu biết cách sẽ có thể sống 15 năm 20 năm và còn lâu hơn thế ,và rồi một ngày nào đó sẽ có thuốc chữa, đầy người đang sống khỏe mạnh thế chẳng may gặp tai nạn bộp một cái cũng xong , đó là số phạn , hãy tin vào điều đó , số đã định như vậy thì phải chấp nhận , nếu đã là số chết thì ko chết kiểu này thì chết kiểu khác , ví dụ như ung thư chỉ vài tháng là chết , nhưng có H ta có thể sống thêm mấy chục năm vẫn làm đc nhiều điều cho gia đình và xã hội , và thế là mình đã quyết định di XN những ngày tháng chờ đợi rất nặng lề , và mình thật may mắn qua 3 lần XN mình âm tính , và mình luon đem cái may mắn đó để chia sẻ với mọi người và mình tin rằng bạn cũng là người may mắn
Lời cuối cùng chia sẻ với bạn là"hãy can đảm đối mặt"
hy, cảm ơn anh trọc (e gọi như thế nhé)...anh ko nhắc em cũng quên mất hai chữ SỐ PHẬN. em tin vào điều đó.
đụng xe như thế nào là "bộp 1 cái" hở anh?  1 lần và mãi mãi fai ko? chắc bây h anh sống cẩn thận hơn rùi nhỉ...em thì đã đang bắt đầu LÀM LẠI TỪ ĐẦU mà hổng biết có kịp hem nữa... mọi ng ở đây lạc wan wa'..hic hic...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 111  Đến từ: sg Thanks: 29 times Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
|
Originally Posted by: thế giới khô  chào bạn, đầu tiên đã có gì khẳng định bạn bị nhiễm hiv đâu những biểu hiện bạn nói đến ở trên không có ý nghĩa gì trong việc khẳng định bạn có hiv hay khong hơn nữanhững suy nghĩ của bạn hiện tại cũng rất giống suy nghĩ của mình cách đây 1 thời gian nhưng bạn nên biết cái chết không giải quyết được hết tất cả đâu,bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh ba mẹ bạn lúc đó ba mẹ bạn sẽ ra sao lại còn bạn bè bạn và người thân nữa thế nên hãy đi xét nghiệm chưa chắc đã có hiv,dù gì thì bạn vẫn cần sống chứ vừa có 1 người được chữa khỏi hiv đó bạn hãy tin tưởng vào những tiến bộ y học chứ hiv h cũng chỉ như 1 bệnh bình thường mà thôi người bệnh vẫn hoàn toàn có thể sống tốt và khỏe mạnh mà nhue trường hợp nhiễm hiv đầu tiên ở vn năm 1990 đến h chị vẫn sống khỏe mạnh đó.Bạn hãy bình tĩnh và can đảm đi xét nghiệm nhé một lần nữa khẳng định lại rằng biểu hiện không có ý nghĩa gì cả.hãy sống có ý nghĩa nhé,chúc bạn có kết quả xét nghiệm 6 tuần âm tính và 12 tuần âm tính nhé,lúc đó nhớ báo tin mừng cho mình nhé.
ohm, cảm ơn bạn đã quan tâm đến 1 đứa hư hỏng như mình. thật ra mà nói thì...trên đời này có kỳ tích...và kỳ tích ko bao h thuộc về mình, bạn nhỉ? cái nik của bạn thật ý nghĩa...ohm, mình sẽ đi xn sớm, chúng ta...tất cả vì 1 thế giới ko hiv, nhé...
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
binhyen05 đã viết: em ghét khi phải làm điều gì đó giống với ng khác, !
Em sẽ làm khác không giống mọi người ,theo anh nghĩ em nên khác ở chỗ các bạn khác nhất là em là nữ can đảm lên,tự tin lên đi xét nghiệm thì anh thấy khác hơn các bạn trai ở đây rồi đấy.
Em làm anh nhơsáng nay, anh có dẫn 1 bạn có lẽ cũng tuổi em hay nhỏ hơn em vài tuổi thì phải Nữ 23t,trước mấy ngày cô bạn này cũng y như em không dám đối mặt,cuối cùng anh cũng khuyên đi xét nghiệm,thông thường trong thời gian chờ nhận kết quả anh thường tham vấn,nếu như em nhận kết quả không như muốn thì em sẽ làm gì ?
Em có biết cô ta trả lời sao không, cô ta nói với anh nếu em dương tính HIV điều đầu tiên anh chỉ em nơi điều trị,rồi em sẽ tự nguyện đi làm những việc giống như anh giúp mọi người và giúp các bạn sống chung HIV.Khi anh nghe cô bé nói vậy Anh rất vui vì cô bé cuối cùng cũng biết chấp nhận.
Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô bé là kết quả Âm Tính HIV.Vì thế Anh mong em cũng sẽ là cô bé này nụ cười sẽ nở trên môi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-12-2010(UTC) Bài viết: 53 Đến từ: ha noi
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
bạn đã đi xét nghiệm đâu mà khẳng định mình có hiv rồi lại chết nữa,và bạn và mình có thể không biết mặt nhau nhưng mình hiểu hoàn cảnh của bạn,trước đây trong những lúc tuyệt vọng mình cũng nghĩ có cách nào chết mà không làm cho ai đau khổ thì thật tốt nhưng điều đó là không thể và không đáng dù thế nào thì bạn vẫn quan trọng với một ai đó,bạn ơi sài gòn đẹp lắm mình có 1 thời gian khoảng 4 năm sống trong đó hiện tại đang sống ở ha nội,có 1 câu danh ngôn bạn nên đọc "cách duy nhất để vượt qua sợ hãi là đi xuyên qua nó" có thể một ngày mưa nào đó mình lại gặp nhau ở sài gòn đi uống cà phê chứ,mình là kí sư cầu đường nên đi suốt ấy mà.nick yahoo của mình là toiyeuban2510 bạn có thể cùng mình tâm sự.Hãy can đảm đi xét nghiệm nhé.
|
 1 người cảm ơn thế giới không hiv cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Chào bạn, nhìn cách viết của bạn thì mình đoán rằng bạn là người biết suy nghĩ và cũng có trình độ hiểu biết so với độ tuổi của bạn.
Tuy nhiên, mình cũng thấy rằng có 2 điểm chưa đúng lắm trong cách nhìn của bạn,
Thứ nhất, bạn không dám đi xn vì cho rằng: "Nếu đã bị nhiễm, thì chẳng phải sẽ đối mặt với bản án tử thần treo trước mặt, chờ đón nhận những đau đớn hành hạ bản thân? nếu đã bị nhiễm, làm sao có đủ khả năng để tiếp tục sống và hy vọng, làm sao có thể bình tâm yêu đời như khi chưa biết dc sự thật phũ phàng? Đó chính là những trắc
trở khiến em ko dám đón nhận kết quả dù cho nó là thế nào..." Mình khẳng định rằng, cho dù có h thì việc xn là quan trọng hơn bao giờ hết, vì sao? Vì có h trong thời đại hiện nay ko còn là 1 bản án tử nữa. Hiện nay TG đã có những pp điều trị giúp nch lấy lại được sức khỏe, sự sống sẽ lại đến với nch, sống khỏe mạnh và bình thường ngoại trừ việc phải uống thuốc suốt đời. Thậm chí, nếu dc tiếp cận các loại thuốc mới thì nch vẫn sẽ mong đợi được 1 tuổi thọ gần như bình thường và sẽ có 1 hy vọng nữa là TG sẽ tìm ra được pp chữa dứt điểm trong tương lai mà mình vẫn còn sống. Ngược lại, nếu có h mà phó mặc cho số phận thì sẽ dẫn đến 1 hệ quả rất xấu mà mình nghĩ bạn đã nghĩ đến rất nhiều. 1 nguyên tắc không thể nào tránh được đối với con người là: có bệnh thì phải chữa, không chữa thì bệnh sẽ giết mình, mà muốn chữa thì phải biết có bệnh hay không, bạn có đồng ý không? Mình cũng nghĩ rằng, cuộc sống chỉ cho mỗi người trong chúng ta 1 cuộc đời, nếu chúng ta không cứu lấy cuộc đời của chúng ta thì sẽ chẳng có 1 cuộc đời nào khác để mà sống nữa đâu, vì vậy hãy tìm mọi cách để khắc phục nó, dù nó có sứt mẻ đến như thế nào đi chăng nữa. Còn nếu xn mà bạn có KQ - thì điều đó là quá tốt và bạn sẽ thoát khỏi cuộc sống đầy những lo lắng hiện tại phải ko nào?
Thứ 2, bạn có nói: "Cứ mỗi lần nghĩ, đứa con gái mẹ cha tốn biết bao công sức mồ hôi nước mắt tạo ra và nuôi lớn 20 mấy năm trời sắp phải lìa xa ba mẹ là nước mắt
lại rơi và stress hành hạ,.." Vậy mình thấy rằng bạn cũng rất thương ba mẹ bạn. Vậy sao bạn lại có ý nghĩ tiêu cực? Mình nghĩ chính sự dũng cảm của bạn đối mặt với sự thật cho dù chuyện gì có xảy ra và chiến đấu cho cuộc sống của mình sẽ tạo sự tự hào cho ba mẹ bạn. Ngược lại nếu làm theo suy nghĩ của bạn thể hiện sự yếu đuối đó sẽ làm nỗi đau của ba mẹ bạn nhân đôi. Việc nuôi 1 đứa con hơn 20 năm trời là 1 điều rất khó và đòi hỏi phải dồn biết bao nhiêu tình yêu công sức vào đó. Bạn hãy nghĩ sẽ ra sao nếu điều đó xảy ra? vi vậy mình khuyên bạn hãy nên mạnh mẽ thể hiện chính mình.
Chúng ta, mỗi người chỉ có 1 cuộc đời để sống, hãy sống sao cho xứng đáng với những gì chúng ta được hưởng, hãy biết ơn cha mẹ.
P.F.A | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
 3 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Mình hiểu tâm trạng của bạn lắm, y chang như mình lúc đầu có nguy cơ, hoàn cảnh rất giống...Khi đấy mình cũng chỉ mong mỗi 2 điều: là kết quả âm tính và sự bình yên trong cõi lòng. Mình sẽ trả lời câu hỏi mà bạn đã hỏi a Tuấn: Anh nghĩ và làm gì khi biết mình có H?
Ngày đấy mình thấy cô đơn, hoảng loạn và mất niềm tin vào cuộc sống vô cùng, mình cũng đã nghĩ, đã khóc vì sợ đi XN, sợ đối mặt với kết quả dương tính, sợ người thân biết chuyện sẽ ntn, sợ mình bệnh tật....sợ đủ mọi thứ. Nhưng rồi mình nghĩ dù gì thì cũng nên biết cái gì đang chờ đón mình, cam đảm đối mặt với sự thật không nên trốn tránh . Nếu mình có H thì mình sẽ tuyệt đối không bao giờ nói với người thân điều đó và lại càng tuyệt đối không nghĩ đến cái chết vì như thế là hèn nhát và vô trách nhiệm. Còn rất nhiều người sống vì mình và mình phải sống vì mọi người nữa. Nếu mình chết, bố mẹ sẽ ra sao, có sống nổi không khi mình ra đi, ai sẽ chăm sóc khi ốm đau, bố mẹ chăm sóc nuôi mình vất vả thế mình đã báo hiếu được gì chưa? Còn nếu mình sống và mình bị H thì có các điều tốt sau đây:
- Ngày nay, có thể bảo mật được danh tính không ai biết mình bị H cả, mình biết được mình bị H mà tự biết cách chăm sóc bản thân mình hơn, phòng tránh lây nhiễm bệnh sang người thân, vài năm nữa có thuốc chữa và người bị nhiễm H có thể sống rất lâu 15 đến 20 năm khỏe mạnh, mình hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai...
- Mình sẽ làm việc có ích, chăm sóc và ở bên người thân của mình, nếu bố mẹ mất trước mình thì sẽ không phải chứng kiến và chịu nỗi đau mất mình thế âu cũng đã là 1 cách báo hiếu rồi.
- Có đầy những bệnh khác còn chết nhanh hơn HIV và HIV cũng chỉ là 1 bệnh mãn tính mình sẽ sống 15 năm một cách có ý nghĩ với chính bản thân mình, sống có ích và tận hưởng cuộc sống.
- Mình cũng trách bản thân đâu, yêu là không bao giờ phải hối tiếc. Bạn thì có lỗi gì chứ, bạn đã rất yêu chân thành. Với mình bạn hoàn toàn là 1 người tốt và nghị lực, mình sẽ không vì quá khứ của bạn mà đánh giá không tốt về bạn. Sẽ có người đàn ông thật sự yêu bạn, dành cho bạn kể cả khi bạn có H... Ở đời, ai chẳng có 1 vài lần sai lầm, cái quan trọng là mình học được gì từ những sai lầm đó thôi. Dám làm dám chịu, có suy nghĩ hay bi quan quá cũng không thay đổi được quá khứ và kết quả. Đi XN, bình tĩnh, cầu may mắn và chờ đợi kết quả thôi.
- Lúc đó, mình gọi điện cho a Tuấn: sau khi nói chuyện thấy mình an tâm ra rất nhiều, nhẹ nhõm hơn (bạn nên thử gọi cho các MOD sẽ thấy mình nói đúng)
Quan trọng nhất là đừng tự kỷ ám thị là mình đã nhiễm vì có khi bạn không bị...
Có 1 câu của Sayumi đã viết, mình mạn phép mượn lại tặng bạn:
''Đến tận cùng kết thúc sẽ có sự bắt đầu, đến tận cùng nỗi đau sẽ có sự chia sẻ, cố tỏ ra mạnh mẽ đến 1 lúc nào đó sẽ vỡ tung... Nhưng đi đến tận cùng, bao giờ cũng có 1 lối thoát.''
Cuối cùng, mình cầu chúc ngàn lần cho bạn âm tính, giống như mình  
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2010(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: AT
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
mình khâm phục cái bạn binhyen05 này thật , đang trong thời kỳ khủng hoản tinh thần mà những lời văn trong topic của bạn ấy rất văn vẽ , y như là đang viết tiểu thuyết hay hồi ký vậy đó , sử dụng văn chương rất nhiều , mà thôi , dù gì cũng khuyên bạn , nếu đã đủ 6 tuần thì bạn nên đi test đi , có thể bạn không bi nhiễm , nhiều lúc trong dd này có những người mắc cười lắm , vì bản thân ko bị gì mà lúc nào cũng cứ cho là mình đã bị nhiễm H , nên bạn cứ đi xn đi , chưa xn thì ko có KQ , mà ko có KQ thì ko nói lên được điều gì cả . Mà cho em hỏi anh TuanMes 1 điều , qua topic của bạn này , bạn ấy nói anh Tuấn cũng bị nhiễm H có phải vậy không anh Tuấn ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 1 lần
|
bạn bị cưỡng bức sao k báo CA,báo đi cho ae nhà kia đền tội
còn tớ nghĩ bạn k bị sao đâu,cứ đi xét nghiệm đi,cố lên 
chúc bạn - 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2010(UTC) Bài viết: 80  Đến từ: ranh gioi' thien ac' Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Mong bình yên sẻ đến bên bạn giống như tên của bạn: binhyen 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
lolangvasohai001 đã viết:
Mà cho em hỏi anh TuanMes 1 điều , qua topic của bạn này , bạn ấy nói anh Tuấn cũng bị nhiễm H có phải vậy không anh Tuấn ?
Vấn đề này có quan trọng với bạn không ? Với thì không quan trọng mình có sống chung với HIV hay không, miễn sao còn sức là còn giúp mọi người,dù còn 1 hơi thở cuối cùng cũng không bỏ các Bạn. nói vậy được không Bạn,Bạn hỏi mới nhớ lâu rồi không còn cơ hội nào để đi Xét nghiệm cho mình từ khi biết diễn đàn này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-12-2010(UTC) Bài viết: 53 Đến từ: ha noi
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Vấn đề này có quan trọng với bạn không ? Với thì không quan trọng mình có sống chung với HIV hay không, miễn sao còn sức là còn giúp mọi người,dù còn 1 hơi thở cuối cùng cũng không bỏ các bạn
bạn thấy đó cho dù như thế nào chỉ cần mình sống có trách nhiệm thì cuộc sống luôn luôn có ý nghĩa,mình không có h nhưng cũng đã từng có cái cảm giác như bạn lúc này nên mình chỉ khuyên bạn hãy can đảm đi xét nghiệm cho dù kết quả thế nào thì vẫn luôn luôn có những người hiểu bạn và chia sẻ với bạn.Mình cũng sẽ cố gắng dù công việc có bận rộn nhưng sẽ thường xuyên than gia diễn đàn để cùng chia sẻ với các bạn.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|