Nhật ký phóng viên
Điều ước an lành
TT - Còn mấy hôm nữa mới đến đêm Noel nhưng hôm 18-12, hơn 250 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ bị nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng từ HIV/AIDS) đến từ một số cơ sở nuôi dưỡng trẻ có “H” tại TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây đã có một đêm Noel sớm thật ấm áp.
Ông già Noel do các tình nguyện viên hóa trang với chòm râu trắng, vai đeo quà, tay rung chuông, trao cho các bé những viên kẹo ngọt lịm. Những gian hàng trò chơi tô tượng, làm thiệp, thả banh, ném phi tiêu... cuốn hút các bé... Tiếng cười vang rộn của các bé như xua đi những đớn đau mà những cơ thể còn non nớt phải hứng chịu từ căn bệnh quái ác.
 |
Các bé được các tình nguyện viên hướng dẫn cách tô tượng Ảnh: Kim Anh |
Tại gian hàng ẩm thực, cô bé Thanh H. 9 tuổi nói: “Lâu rồi con mới được ăn ngon thế này. Ở nhà bà ngoại không có tiền nhiều nên chỉ được ăn cơm thôi”. H. đã mất cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh thế kỷ từ khi bé mới 5 tuổi. May mắn là cô bé không bị nhiễm bệnh nhưng lại phải chịu cảnh ghẻ lạnh của hàng xóm...
Không được may mắn như bé H., cậu bé Tuấn K. mới hơn 2 tuổi nhưng đã bị nhiễm bệnh từ khi lọt lòng. Mẹ mất, cha yếu sức chỉ đủ nuôi người anh của bé bằng nghề vác lúa mướn ở Đồng Tháp, K. phải sống với ông bà ngoại trong căn nhà thuê ở Q.8 (TP.HCM).
Đón chuyến phà Cổ Chiên lặn lội từ Trà Vinh qua Bến Tre để đi chung xe theo đoàn, đưa hai cô cháu gái mồ côi của mình lên TP.HCM vui Noel, bà Thu cùng vui với niềm háo hức của các cháu mình. Chợt bà bùi ngùi: “Cháu nội tui đó, đứa lớn mới vô lớp 1, đứa nhỏ mới hơn 3 tuổi, mẹ nó mất khi nó vừa 3 tháng tuổi. Nhà không có ruộng, tôi đi mần mướn còn ông nội tụi nhỏ vác đá thuê mua sữa nuôi tụi nó”.
Các bé hiện đang sống với gia đình tại cộng đồng đa số đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng có lẽ vẫn còn may mắn hơn các bạn phải sống ở các trung tâm, cơ sở nuôi dưỡng trẻ có “H” như Linh Xuân, Mai Hòa. Một cô bé nhanh nhảu lên sân khấu hát bài Dậy đi thôi hiện đang sống ở cơ sở Linh Xuân. Khi xuống chỗ ngồi, cô bé đã bày tỏ điều ước với chúng tôi: “Con gặp ông già Noel rồi, con ước có mẹ bên cạnh con”. Mẹ em đã mất vì căn bệnh mà em đang mang trong người.
Mong sẽ có phép màu để những điều ước an lành của những đứa trẻ đáng thương này trong dịp Giáng sinh về trở thành hiện thực...
KIM ANH
http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/416760/dieu-uoc-an-lanh.html