Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 23/12/2010 lúc 12:51:55(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
Thái độ và hành xử đúng
  04/12/2010 05:47:03 AM
Một nữ bác sĩ phụ sản nói với tôi rằng chỉ một lần chị lỡ lời hỏi về nguyên nhân dẫn đến nhiễm HIV của một phụ nữ đến phòng khám mà chị ân hận mãi. Những giọt nước mắt của sản phụ ấy như kim châm vào lòng chị. Vì trong đời sống bây giờ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến HIV. Nhưng nói rõ ra thì lại là điều khó nói và đau lòng. Nhiều khi chỉ qua một ánh nhìn, một cử chỉ nào đấy cũng có thể chia sẻ được nỗi niềm kia...

Theo các cơ quan chức năng, tỉnh ta đã có gần sáu nghìn người có HIV, trong đó có nhiều thai phụ. Người phụ nữ kia đang lo lắng về cái mầm hy vọng đầu tiên của cuộc đời làm mẹ lại lớn lên trong môi trường đó. Chị đang rất cần sự chỉ bảo của những thầy thuốc để có thể vượt qua. Hiểu được tâm trạng đó, từ lần khám sau - kể cả những sản phụ đến khám lần đầu - nữ bác sĩ phụ sản ấy không bao giờ hỏi nguyên nhân nữa và luôn có thái độ ân cần...

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, không ít người - trong đó có cả những người thầy thuốc vẫn còn thái độ kỳ thị những người có căn bệnh thế kỷ này.

Luật Phòng, chống HIV/AIDS của nước ta ban hành từ năm 2006 đã quy định người mắc căn bệnh này có quyền được chăm sóc sức khỏe, được đi học, được làm việc, được giữ bí mật riêng tư về căn bệnh và không bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Đó là điều kiện rất quan trọng để những người có HIV hòa nhập với cộng đồng, tiếp cận với các dịch vụ, thông tin chữa bệnh cũng như phòng, chống lây lan ra xã hội. Thế nhưng, bên cạnh những CLB đồng cảm, những tập thể, đơn vị thông cảm đối xử tốt với người có HIV, đây đó vẫn còn những đứa trẻ bị phân biệt khi đến lớp; những người có HIV khó xin được việc làm; những người thân trong gia đình bị xóm làng, lối phố dè bỉu, coi thường... Vì vậy, việc xóa đi sự kỳ thị trên, đương nhiên là công việc thường xuyên của toàn xã hội.

Cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ vẫn còn quyết liệt. Cuộc chiến đó đang đòi hỏi mỗi tổ chức xã hội, mỗi người có thái độ đúng và hành xử đúng mới phòng, chống có hiệu quả, xây dựng một xã hội tốt đẹp, bảo đảm giống nòi lành mạnh...

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Nguồn : http://www.baohaiduong.com.vn/News/Weekly/2010/1-118-930-46968-0-0/Thai-do-va-hanh-xu-dung.viss
thanks 4 người cảm ơn Falling in love cho bài viết.
rain_cry trên 23-12-2010(UTC) ngày, noisovn trên 23-12-2010(UTC) ngày, langson trên 24-12-2010(UTC) ngày, nnguyenngoc36 trên 24-12-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Niềm tin  
#2 Đã gửi : 24/12/2010 lúc 10:50:49(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
Chung quy cũng vì Luật chưa thật sự đi vào cuộc sống. Tuyên truyền Luật khô khan, thiếu sáng tạo, thiếu gần gũi, chưa có trọng tâm trọng điểm. Những hệ quả trên là tất yếu xảy ra...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.