  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Thế là em lại làm anh phải đợi , đợi chờ trong lo lắng em đi với người mà anh không tin tưởng , có lẽ tại vì anh anh ích kỷ lên nghĩ ai cũng xấu xa như anh, nhưng thật sự anh rất lo lắng, 8 tiếng anh trong tâm
trạng lo âu thấp thỏm, còn em chắc giờ này em vui lắm đúng không?
Anh cũng chẳng biết nói từ đâu, nhưng điều anh muốn nói với em đầu tiên là anh rất cảm ơn em , 7 tháng qua là khoảng thời gian anh thấy cuộc đời hạnh phúc nhất , sau cuộc tình kéo dài 6 năm bị đổ vỡ , sau mất mát của cuộc đời mà anh đã gây ra , anh cứ tưởng cánh cửa cuộc đời đã khép lại , và anh đã gặp em mới đầu chỉ là bạn bè bình thường ,em luôn chia sẻ và động viên anh , theo cách em nói ai em cũng quan tâm như quan tâm đến anh ....cũng chỉ vì "ngộ nhận" anh tưởng em yêu anh lên anh yêu em từ lúc nào không biết , những cố gắng và nỗ lực của anh cuối cùng em cũng yêu
anh, anh thật hạnh phúc, những giây phút bên nhau thật bình yên , bình yên như đêm nay anh ngồi đây để đợi em, chỉ cần em về onl chỉ là 1phuts anh yên tâm đi ngủ , nhưng tận 5h sáng em cũng chưa về, thật buồn cười cho anh, ngu si
Em yêu anh có lẽ đó là thương hại thôi, em hãy đi tìm một nửa của mình đi , người đó sẽ mang đc hạnh phúc đến cho em, còn anh , anh chẳng mang được hạnh phúc đến cho em đâu, anh sẽ ở đằng sau cầu nguyện và bình an và hạnh phúc đến cho em , anh tin rằng em sẽ đọc những dòng chữ này của anh, anh vẫn nói anh thích nghe bài hát "Hãy xem là giấc mơ" vậy chúng ta xem những gì đã qua là giấc mơ ,mối người tìm hạnh phúc cho riêng mình ,hãy để những kỷ niệm đẹp về nhau...trước khi đi anh cũng hứa với em anh không bao giờ trở về con người hay nói đúng hơn một con Ma của một năm trước nữa. Hãy quên anh đi đừng nhắn tin vào yahoo hoặc điện thoại của anh nữa anh xin em đấy vì đọc những dòng chữ đó anh không chị nổi đâu
Cuối cùng anh chúc em Hanh phúc và bình yên
P/S em yên tâm đi ở ngôi nhà này anh có những người bạn rất tuyệt
Sửa bởi người viết 26/12/2010 lúc 08:03:00(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Đầu trọc yêu đương lãng xẹt kinh
Em hãy đi như đã đến như thế nào  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
nicky đã viết:Đầu trọc yêu đương lãng xẹt kinh
Em hãy đi như đã đến như thế nào  
Nào cái con chào mào , chán vãi chưởng |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Chú cái con tu hú , ra đi òi hết òi tuột xích òi   |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-12-2010(UTC) Bài viết: 43 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 32 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 19 bài viết
|
giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Thành thật chia buồn cùng Trọc. Hãy nghĩ đơn giản một chút đi! |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.