  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
<img src="/images/emotions/sad.gif" /> ... Hôm nay có lẽ là 1 ngày tăm tối nhất trong cuộc đời em. Em đã biết mình mang trong mình 1 giọt máu đào ..... nhưng lại ko thể hình dung ra nổi ... cha nó là ai ?? Chả lẽ sinh con ra mà ko nuôi con .. Chả lẽ .. lại phá bỏ nó! Nó vô tội ....!...!<br /><br />Em đã từng thật sock và bực tức khi đọc một bài viết của ai đó. Vì tình yêu mà phá bỏ đi đứa con trong bụng mình khi nó chỉ vừa tròn 2 tháng tuổi ...!.. Đứa bé vô tội .. Lỗi là lỗi của người lớn !.. em ngu quá phải ko ??? Trách anh - hay trách em ?.. Mà trách ai bây giờ .. khi bản thân em còn ko biết con của mình là của ai ?? Em ko thể phá bỏ nó . Nó nhỏ nhoi ... Nó biết gì đâu khi chỉ mới hình thành 1 bào thai bé xíu ... Nó sẽ nghĩ như thế nào về Mẹ nó !..<br /><br />Mẹ ưh ?? Mẹ sao ? Em đã được làm Mẹ sao ? <img src="/images/emotions/ohmy.gif" /> .. Em phải làm sao để đối diện với sự thật . Nên giữ nó , hay nên bỏ nó . Gia đình em sẽ như thế nào khi biết tin em có thai và vô chủ . Em ko thể hiểu nỗi bản thân mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa . Quyết định sao bây giờ ? Cứ mỗi ngày trôi qua, dường như em cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của đứa trẻ đang lớn dần trong bụng Mẹ . Nó sẽ trưởng thành , phát triễn .. Nó cũng muốn được như bao đứa trẻ khác !... Nhưng nếu giữ nó .. nuôi nó , liệu em có nuôi nỗi ko ? Gia đình em có chấp nhận sự thật này hay ko ? Em mới 18 tuổi ... em có thể làm Mẹ ở tuổi này được kko????<br /><br />Trách ai giờ ?...? ...... Anh là 1 người đàn ông như bao người đàn ông khác . Anh đến với em chỉ mới vỏn vẹn 1 tuần ..Anh nói anh thương em thật lòng và muốn nhận làm cha của đứa trẻ . Nhưng ... anh hơn em gần 1 con giáp . Quá khứ của anh !!!.... Tiếng tăm của anh .... Gia đình em ? .. Và tình yêu của em .. ko dành cho anh .Liệu em có thể xui theo số phận chấp nhận anh như người chồng như bao người đàn ông khác hay ko . Anh cũng như họ .. anh đi qua đời em như 1 cơn gió . Em hư hỏng , ăn chơi .. sa đà theo những cuộc vui để rồi nhìn lại trong tay em chẳng còn gì . Lại còn mang theo cho mình 1 đứa con ... ko cha .. Sinh nó ra , rồi bỏ rơi nó sao ?.. Xã hội này , cuộc sống này sẽ nhìn em bằng con mắt ra sao???..Trời ơi ! Em phải làm thế nào cho phải bây giờ ...<br /><br />Vips ơi ... mày tự giết mày mất rồi !.... |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
     Anh buồn cười quá vips ơi DCM anh nói nhiều rồi chơi bời thì chịu tiếng tăm đừng có la trời nữa trời thì làm sao? có cứu em không? cái bản thân em hảy tự cứu em đi anh thấy em không nên đến với thằng kia, tại sao không nên đến cái đó anh biết em biết mà phải không? những tiếng tăm của nó thì có lẻ củng có thể cho qua đuợc nếu nó đả không còn như vậy nữa. Nhưng nó đến với em và nói với em những lời yệu thuơng tha lổi thế vào thời điểm nào? trên đuờng đi? trong 1 cuộc say bia rượu? hay đang trên giường cùng với em?v...v.v.v.v.v  em biết câunóimuônđời của anh là " Đả lở thì đừng loét, mà đả xác định loét rồi thì loét sâu loét không thể chữa đuợc nửa " em không muốn phá vì đứa trẻ không tội gì củng đúng thôi. Nói theo nhân quả thì nó có duyên và nợ với em thì nó đuợc đầu thai với em, nhưng để lại thì có vô vàn cái khó trước mắt chơ đợi em lớn lên nó sẻ hỏi cha nó là ai? em nói sao? không biết cha anh uh?   rồi khi lớn đứa bé sẻ có suy nghỉ dù em có dấu những gì khi xưa làm thì có 1 ngày nó sẻ biết, nhưng nó sẻ phản ứng sao? em muốn nó thông cảm tha lổi hay là oán hận em? để nó thông cảm tha lổi thì ngay bây giờ em phải làm cái gì đi chứ? nói thật ra anh củng trả có cái tư cách đéo gì dậy em cả, em củng biết anh là ai? là như thế nào? anh chỉ có cái tư cách là 1 nguời bạn và 1 nguời em coi là anh trai nên anh mới nói thôi, thực sự em đang trong 1 hoàn cảnh mà rất khó có 1 cách giải quyết trọng vẹn, nhưng không sao em cứ bình tĩnh cái gì rồi củng có huớng giải quyết thôi mà em, em đả từ nói với anh " Dù cả thế giới này quay mặt với anh, thì em vẩn bên cạch anh " OK anh củng thế nên em củng đừng vì 1 lý do gì mà buông thả kệ mẹ đời cho nó trôi nổi, sợ thì anh biết rằng anh và em đều chẳng sợ mà mọi nguời củng vậy thôi trả ai sợ ai và sợ cái gì cả, sống củng đừng dồn ép nhau quá. Nói mải rồi anh củng mệt chán vì anh củng đang bị 1 việc đau đầu đây tóm lại anh khuyên em vips hảy bình tĩnh để tìm cách giải quyết tốt nhất, mình lún với xã hội thì không đuợc rồi nhưng vẩn có thể lún với gia đình mà. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 .. Cám ơn anh ... thằng anh zời đánh của em ạh !  .. Em đã hiểu bản thân mình cần phải làm gì rùi anh àh ! ko lún với XH em có thể lún với Gđ mà ... phải ko anh ? hihi ... e hiểu rùi .... |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
CHẾT CHƯA  kệ cho tôi làm anh nuôi đứa bé nha ...... được ko zẹ .  trai gái đứa nào cũng thích ngoài pede
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 ... Được thui . Nhưng mai mốt đầy tháng con tui nhớ mang theo quà cáp nhé !.. Đến tay ko tui đuổi ra ráng chịu àh ! .... << Tui chưa chết , chết chưa gì chứ ? Chết thì lấy ai nuôi con tui ? |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Ừ vậy mới là vips và là em gái của congtu_dangyeu259 này , hảy suy nghỉ và làm những gì mình đang nghỉ nha vips. Miển sao đừng nói 1 câu em thấy hối hận anh à, lúc đó có khi anh đập em luôn đó vips. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
...  ..... Ùi ! Em biết rùi mà ... Em cảm nhận nó đang lớn từng ngày .... |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
uhm , thằng anh nó đang chờ và mong nó chóng lớn để cùng nhậu chung nè
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Không biết em giờ này thế nào rồi? Anh về muốn tìm gặp lại em nhắn tin qua YiM củng không thấy gì? Buồn! |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.