  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 71 Đến từ: Gò Dưa
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
1)Nếu một người sống ở miền Bắc nước Mỹ mà bạn lại chôn người đó ở miền
Nam nước Mỹ thì sẽ là phạm pháp. Tại sao?
2) Dân gian có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”. hãy cho biết trận đánh đó xảy ra ở đâu? Năm nào? Do ai lập biên bản và sau đó cái nết có phải
đi tù hông?
3)Tại một cuộc thi giả tưởng tìm người lãnh đạo thế giới. 3 ứng viên được
đưa ra với các đặc điểm như sau:
- A: Không chung thủy, nghiện thuốc lá,
uống 8... 10 cốc rượu mỗi ngày.
- B: Từng bị đuổi việc 2 lần, thường ngủ
nướng đến tận trưa, uống 1/4 chai rượu mạnh mỗi sáng
- C: Được đánh giá là người tài giỏi về quân sự, là người ăn chay, không hút thuốc, ít bia rượu, không có scandal nào về tình ái.Bạn sẽ chọn ai? A, B hay C? Xong chưa? Còn bây giờ hãy xem bạn đã chọn ai ứng với 3 vị trên: |
Ai đem con Sáo sang sông,để cho con sáo mắc công bay dzìa |
 1 người cảm ơn Sáu Sậu cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
Ngày 31.12.2010, 08:00   GMT+7)
Cuộc thi Gia đình tâm đầu ý hợp
Cuối năm, hội Liên hiệp gia đình tổ chức cuộc thi “Tâm đầu ý hợp 2010”. Ban giám khảo gửi ba câu hỏi cho cặp vợ chồng vào chung kết, người vợ và người chồng mỗi người trả lời riêng vào giấy gửi ban giám khảo, nếu hai câu trả lời giống nhau thì họ được công nhận là ý hợp
tâm đầu. Sau đây là ba câu hỏi:
– Câu thứ nhất: “Cái gì chỉ thấy xuống mà không chịu lên?”
Kết quả: Vợ đúng, chồng sai.
– Câu thứ hai: “Cái gì cứ lên mãi mà không chịu xuống?”
Kết quả: Vợ đúng, chồng sai.
– Câu thứ ba: “Cái gì cứ lên lên xuống xuống không ngừng?”
Kết quả: Vợ đúng, chồng lại sai.
Về tới nhà, người vợ bực bội cằn nhằn chồng:
– Dễ thế mà ông không trả lời được, vô tới chung kết mà phải về tay không!
– Sao lại không trả lời được, cả ba câu tôi đáp cái một, đáng lẽ trật lần này phải đúng lần khác, không hiểu sao đều không trùng với trả lời
của bà. Thế bà trả lời thế nào?
– Câu thứ nhất, cái chỉ thấy xuống mà không chịu lên là... quan hệ gia đình!
– Vậy mà tôi tưởng... Ờ, mà đúng, năm nay nhiều vụ con giết cha, chồng
tạt axít vợ, vợ cắt của quý chồng... Còn câu thứ hai, bà trả lời sao?
– Còn sao nữa, chính là lạm phát! Ông không thấy nó cứ lên ào ào mà không thèm nghỉ giải lao à?
– Ờ hén, tôi cứ tưởng... Nhưng câu thứ ba thì chắc chắn phải là “nó”!
– “Nó” nào? Cái cứ lên lên xuống xuống đến chóng mặt chính là... giá vàng!
Người già chuyện
|
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.