  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
hạnh phúc là khi được sống là chính mình....nhưng cuộc sống không như ta muốn,không phải lúc nào cũng màu hồng.
đã có người từng nói: tình yêu là một thanh sôcla,lúc ăn thì ngọt ngào làm bạn muốn ăn nữa nhưng ăn nhiu nó sẽ làm bạn béo phì.hay mắc bệnh...hijj..nên hay ko!!!!!
nhưng nếu bạn chỉ ngắm nhìn thanh kẹo đó thì bạn sẽ ko thể chịu đựng đc..
ko ai có thể sống mà thiếu những vị ngọt ấy,bởi ai cũng biết yêu thương và cần đc yêu thương..sb và f cũng vậy.....cung bit yêu và cần đc yêu.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.