Bé
Nguyễn Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 28.11.2005 là con của vợ chồng anh
Nguyễn Quang Hùng và chị Nguyễn Thị Ngọc Danh, ngụ tại ấp Phước Tân, xã
Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Khi chị Danh mang thai được 7 tháng,
đi siêu âm, bác sĩ chẩn đoán thai nhi bị bệnh não úng thuỷ.
Khi
bé chào đời, hình hài cơ thể bình thường, nhưng màu da từ giữa 2 đùi
đến ngang ngực lại xanh đen như mực (chàm), trên phần cơ thể còn lại có
nhiều vết chàm màu xanh đen. Từ khi sinh ra, bé Nhung phát triển bình
thường, chỉ có hiện tượng đầu phát triển to hơn các bé khác. Gia đình
đã đưa bé đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM được bác sĩ chẩn đoán
là não úng thuỷ và kết luận “không thể phẫu thuật”, cũng không cho
thuốc điều trị.
Thấy
bé Nhung có sức khoẻ và phát triển bình thường, gia đình cho bé đi học
trường mẫu giáo gần nhà. Tại lớp học, bé Nhung rất nhanh nhẹn, hoà đồng
với các bạn. Điều lạ là ở những vùng da bị chàm và những vết chàm trên
cơ thể của bé rất dễ bị trầy xước, và càng ngày càng mọc nhiều lông
đen, có chỗ lông dài hơn 2cm. Khi bé không mặc áo quần người khác không
biết vẫn tưởng bé đang bận bộ đồ lửng màu đen.
Hoàn
cảnh gia đình khó khăn, kinh tế hạn hẹp, anh Hùng làm nghề phụ hồ ở
TP.HCM, chị Danh ở nhà ai kêu việc gì làm nấy, nên thu nhập chỉ đủ ăn,
không có điều kiện đưa bé Nhung đi chữa trị. Hiện gia đình rất lo lắng
vì đầu của bé Nhung ngày càng phát triển to và bé thường kêu đau nhức.
Qua thông tin này, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm hãy cứu giúp bé
Nguyễn Thị Ngọc Nhung.
clip của bé ; http://thay5rotayninh.jimdo.com/videos/
http://www.baotayninh.vn/newsdetails.aspx?id=160&newsid=19251#toppage