
ơi sao hôm nay trời mát thế...không khí trong lành thế...cỏ cây xanh tươi thế...



lâu ùi bình yên mới cảm thấy cuộc sống đẹp vậy, có ý nghĩa nữa... ái chà, hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2011, ngày đẹp nhở, by sống life thứ 2, một cuộc sống trong sáng đúng nghĩa, lành mạnh và cực kỳ yêu đời, yêu người... hun tất cả chụt chụt...


hic...vì quá mũm mĩm nên sau 1 hồi cực lực tìm mạch máu

cô lấy máu dễ thương đã quyết định "chít" vào mu bàn tay

mà mèn đéc ơi...làm như lúc nỳ quá căng thẳng vì cây kim bự chảng, máu đã dồn hết lên tim (tim đập mạnh) rồi bơm lên tới não mà tay hổng có máu

cô í đâm bẹp bẹp vào tay mình, thay 2 cây kim mới lấy dc 1 ống máu đỏ nòm



(uổng băng keo cá nhân quá...)... phù, thế là xong 1 chặng!
ngồi ún cf, lúc đầu cũng bt, tự nhiên tới gần giờ lấy kết quả... 2 chữ
DƯƠNG TÍNH to đùng cứ bay lòng vòng trước mặt, chóng mặt chết được... thiệt sự là lúc đó, dù đã đi với "thần âm tính" nhưng cũng vẫn run bặt bặt... anh í nói nếu dương tính thì bs sẽ hẹn ngày lấy kq, vì máu phải chuyển lên tuyến trên j á. hic... lúc vô đưa phiếu, bs tìm trong xấp giấy tờ, mình cứ mong có tên mình



...lúc đó như đứng trên tòa nhà mấy chục lầu nhìn xuống đất

...èo, có tên ùi,
ko nhiễm, há há, ko nhiễm bà con ơi..muốn la lên cho cả thế giới biết... là lá la...




sau khi nghe cô tham vấn răn đe, nhảy chân sáo ra cửa, bỗng cảm thấy yêu đời vô cùng... vậy là kiếp trước mình làm điều tốt nên kiếp này ông trời cho thêm cơ hội nữa, con cảm ơn ông, cảm ơn đại ca...


sau vụ này mới biết, bà con cô bác anh chị em nào bị có nguy cơ, bị lo lắng, thì cứ lo lắng i, lo xong, khóc lóc rầu rĩ xong, nhớ đi xn
(mình cũng căng thẳng lắm chớ...dự định cho 1 tương lai có H nữa...mới đầu cũng nghĩ là chết cho rồi, hay tự tử j á...nhưng lúc gần lấy kq tự dưng lại nghĩ khác hà...có H hả? uh, thì mần cái rì có ý nghĩa là tự nhiên lại thấy yêu đời mừ..."sức đề kháng tỉ lệ nghịch với hiv"..." cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"...)...xn xong ùi tính tiếp... bác ma cà rồng hút máu trong diễn đàn nì có thể giúp bạn nếu bạn lo sợ!
chúc bà con cô bác anh chị em có cuộc sống vui tươi, thoải mái, ko lo nghĩ...chúc mọi người đều âm tính và mong rằng càng ít ng có nguy cơ càng tốt, nếu ko sẽ bị cây kim bư bự đó chích ...là đau lắm á... tránh xa gmd và mí chỗ masage j nghen... moahz...
01678870727 ---> anh chàng to con "tẹp chai" luôn đồng hành cùng chúng ta_những ng đang sống trong lo lắng, sợ hãi...