  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 25-01-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Viet Nam
|
Tớ 20t, khi còn học 11, tớ có chơi thân với 1 nhỏ bạn, hồi đó 2 đứa hay nhông nhông nên bị chảy máu tay, cả 2 đứa đều bị thương mà vẫn nắm lấy tay nhau, nay đang học ở đây thì nghe người nhà nói nhỏ đó bị lở loét khắp người, ngta nói sắp chết vì HIV, Nghe xong mà hồ nghi, nghĩ lại cái ngày xưa ấy thi...tờ khóc wa trời, giờ sao hah mọi người. tớ còn bít bao thứ trc mắt T.T. liệu có phải nhỏ đó bị lở loét là HIV? nếu là thật thì tớ có bị hok? tớ hok có đủ bản lĩnh để đi xét ngiệm, có nằm mơ cũng hok thấy là mình phải đi xn HIV T.T. HIV giai đoạn cuối là từ 5-10 năm, nếu nhỏ bạn bị thật, tức là đã bị lâu rồi, oaoaoaoao, chắc chết wa, e phải làm sao bay giờ, người nhà tơ trông đợi rất nhiều ở tớ, mà thế này thì...
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.