Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline fcb.lvt  
#1 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 02:50:47(UTC)
fcb.lvt

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-01-2011(UTC)
Bài viết: 5

Chào tất cả các anh,chị,cô,chú trên diễn đàn....
Lần trước em có post một bài, đã được anh Tuanmesecdec tư vấn em đã rất vui vì nguy cơ của em là con số 0 tròn trĩnh.
Thế nhưng với các biểu hiện bên ngoài của em, em cảm thấy vô cùng thất vọng........
Em đã dám thẳng thắn chia sẽ với mẹ, anh trai em nhưng mọi người thờ ơ và bảo Cả thị trấn này có ai bị đâu mà con sợ....
Cách đây 1,5 đến 2 tháng em có tiếp xúc với máu với 1 người.
Dù biết đó là máu vừa đông lại, tức khô hoặc gần khô.
Nó chỉ tiếp xúc với 1 số mụn của em thôi.
Anh ấy bị đứt ngón chân và anh ấy đố em cái đó là cái gì?
1/ Em đã ngửi, hít sâu nó vào mũi, em chỉ sợ Virus vào nó xâm nhập máu cam ở mũi em
2/ Thằng bạn em cũng ngửi nó như em và phát hiện đó là móng chân.
Thằng bạn em nó thờ ơ không biết gì xem như chả có gì xảy ra nhưng đối với em, một con người hay suy nghĩ trong đầu, mà mẹ em bảo từ khi sinh ra mẹ xem thầy bói cuộc đời con sẽ khổ về suy tư, đầu ốc...
Triệu chứng của em:
1/ nổi mẩn đó nhỏ ở ngực
2/ Bị nổi hạch bẹn trái 2 tuần, sau đó 2 hôm nay bẹn trái hết thì qua bẹn phảihappy
Có bị sốt nhưng em nghĩ do thời tiết.
Ngứa ngáy lung tung đặc biệt ở 2 nách và 2 hông

Thằng bạn em thì bị nổi "mè đay" tức là nó nổi đỏ cả người.
Da mặt bị khô, tấy. ngoài ra em không dám hỏi nó có bị nổi hạch không vì em chỉ nhìn bên ngoài biết đến thế.......
Ngày qua ngày, như mọi hôm em định đi Xét nghiệm máu, nhưng không biết ở Y Tế ở Huyện có xét nghiệm không, em cứ sợ gặp người quen lại ngại ngùng, sợ hãi bao quanh...
Rồi ngày qua ngày em không thể tập trung vào học tập được nữa mặc dù năm nay là năm cuối cấp II, nó rất có ý nghĩa đối với mỗi đời học sinh, khi thi vào Trường cấp III tốt sẽ có cơ hội mở ánh sáng cho cuộc đời.

Không hiểu em có bị Virus H không, em rất sợ và sợ........

Một thằng con trai như em quá hèn phải không?
sad Bây giờ khi viết những dòng tâm sự này em lại nghĩ về những cái tết năm trước, mấy ngày này có lẽ em đã dục bố mẹ đi mua áo quần, khi đi mua mặc dù áo đẹp, hiệu đến đâu em cũng chả cần, chả quan tâm, bố mẹ mua cái gì cũng được mặc dù em khá cá tính.......
Lúc sáng ngồi học thật là buồn, em đã nghĩ rằng nếu bị thì em sẽ viết 1 di chúc lại cho con trai của anh trai em rằng cháu hãy tránh xa H ra  và khuyên nó làm những việc có ích mặc dù quá xa xôisad
Hơn 1 tháng nay từ ngày có nguy cơ em hình như đã trưởng thành hơn cả suy nghĩ lẫn cách sống. em cảm thấy quí trọng những năm tháng bên gia đình.........

Em cũng không hiểu nổi vì sao lại ra nông nổi nay, em làm gì có lỗi?
Hay là em quá ích kĩ, đối xử không tốt nên bị trừng phạt????
Khi viết những dòng tâm sự này em rất buồn, em đang nghe bài "ánh sáng" của OnlyC và bài "Không tin một sớm mai bình yên" của LK.
Mặc dù là bài RAP nhưng em cố gắng đọc, nhìn, nghe từng chữ
Ôi cái cuộc đời này....
sad Không biết em có dũng cảm đi XN đc không vì từ ngày có nguy cơ tới giờ cũng đc hơn 1,5 tháng rồi tức là 6 tuần trôi qua...

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, em lại nhớ về ngày xưa, đc bố mẹ dìu dắt tới trường, được bảo vệ của vòng tay mọi người......

Em cũng không tin anh ấy có H, có lẽ em quá đa nghi, thế nhưng em biết anh ấy có quan hệ với GMD 2 lần.
Xin hãy cho con niềm tin, một niềm tin nhỏ nhoi thôi cũng khiến em vui rồi!!!!!!!!
Buồn quá nếu ai rảnh thì hãy chia sẽ cùng em nhé!! Em xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người có một cái Tết Tân Mão tràn ngập hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, xã hội!
Và mọi người đều Âm tính nhé

Yh: [email protected] 
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 03:00:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

khóa topic là để cho Bạn có thời gian đọc kiến thức HIV, chứ không phải lên post bài tiếp vì thiếu hiểu biết.Đề nghị BQT khóa nick thành viên này 30 ngày để có thời gian đọc kiến thức HIV.



Không có bài viết mới (Đã Khóa) Cần tư vấn giùm em- Giúp em lấy lại niềm tin!
fcb.lvt, 20-01-2011 lúc 07:55:36
10 187  Xem bài viết cuối
21-01-2011 lúc 09:57:43
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.